Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 443 bài trong đề mục
donghung 02.07.2008 14:06:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

 
Luật ngày càng đi xa.../ Chỉ còn lệ làng ta...!
 
Lyên-Sơn xin mở vần ƯƠNG.
***
 
Đêm nằm mơ tưởng đến người thương
Mộng ước mai sau thật tỏ tường
Em sẻ sinh ra bầy con gái
Đứa đầu tên đặt bé Uyên_Ương
Năm sau đôi lứa còn lãng mạn
Chìu ý của nàng gọi Hàm_Hương
Vài năm sau nữa thêm một bé...
Giờ ta mới thấu lẽ Vô_Thường!
*
Tình nồng nàng bảo vẩn còn thương
Trống mái còn đây, con cứ vương...
Thêm nữa đặt tên là chi nhỉ?
Để chị cùng em một vận ương
Mĩm cười anh nói chắc Thê_Lương
Em còn sinh tiếp ắt Nát_Xương
Bảo nghỉ nhưng em mê đẻ tiếp...
Rồi đây duyên phận thật Thảm_Thương
 
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
 




Mơ mộng gì mà ... quá dễ thương
Nốt công, sinh hẳn ... chục cô nương.
Huynh mới đặt tên cho sáu đứa.
Còn bốn mỹ nhân, phải tỏ tường.
 
Chắc là bố nó cũng ... ẩm ương
Thôi thì một cháu tên ... Tửu_Trường.
Bố mãi vẩn vơ mây với gió
Ắt là tên cháu phải ... Phong_Sương.
 
Lượn lờ thư quán rão gân xương
Thơ yết nghiện ngang với Thơ_Đường.
Con chẵn chục rồi còn ve gái.
Tai_Ương !
 
 
[sm=z_harhar1.gif]
 


 
Bình xét Thi Đua vẫn lệ thường
Phen này cờ xí nát ra tương
- Của ông ông cứ...Làm sao cản
Sản xuất một lèo chục cô nương
 
Trưởng ban sinh đẻ đứng đầu giường
Trách Cặp Uyên này đến là Ương
Cứ thả phanh mà theo sự: Sướng
(Lên núi có ngày...) Thơ cụ Xương
 
"Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non - Tú Xương"
 
He he
 
Ai dẻo ai gieo cái vần ƯƠNG
Dấm dớ như mình cũng muốn vương 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 14:08:34 bởi donghung >
anhtrangthu 02.07.2008 15:36:05 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

 
Luật ngày càng đi xa.../ Chỉ còn lệ làng ta...!
 
Lyên-Sơn xin mở vần ƯƠNG.
***
 
Đêm nằm mơ tưởng đến người thương
Mộng ước mai sau thật tỏ tường
Em sẻ sinh ra bầy con gái
Đứa đầu tên đặt bé Uyên_Ương
Năm sau đôi lứa còn lãng mạn
Chìu ý của nàng gọi Hàm_Hương
Vài năm sau nữa thêm một bé...
Giờ ta mới thấu lẽ Vô_Thường!
*
Tình nồng nàng bảo vẩn còn thương
Trống mái còn đây, con cứ vương...
Thêm nữa đặt tên là chi nhỉ?
Để chị cùng em một vận ương
Mĩm cười anh nói chắc Thê_Lương
Em còn sinh tiếp ắt Nát_Xương
Bảo nghỉ nhưng em mê đẻ tiếp...
Rồi đây duyên phận thật Thảm_Thương
 
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
 




Mơ mộng gì mà ... quá dễ thương
Nốt công, sinh hẳn ... chục cô nương.
Huynh mới đặt tên cho sáu đứa.
Còn bốn mỹ nhân, phải tỏ tường.
 
Chắc là bố nó cũng ... ẩm ương
Thôi thì một cháu tên ... Tửu_Trường.
Bố mãi vẩn vơ mây với gió
Ắt là tên cháu phải ... Phong_Sương.
 
Lượn lờ thư quán rão gân xương
Thơ yết nghiện ngang với Thơ_Đường.
Con chẵn chục rồi còn ve gái.
Tai_Ương !
 
 
[sm=z_harhar1.gif]



Vần gì không chọn chọn vần ƯƠNG
Vốn ít văn chương thấy khó ĐƯƠNG
Thôi thì võ vẽ dăm ba chữ
Vất vả hơn là phải găm XƯƠNG
            anhtrangthu

Mở màn vài câu bày tỏ khó khăn quá chủ nhà ơi, có mấy câu hay moi người lấy hết rồi



hoangau 02.07.2008 23:17:44 (permalink)
0
Nhằm khi chủ quán bận ... ra đường
Bà con thi hữu khắp bốn phương
Nối_vần_sướng_hoạ rôm rả quá.
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương.
 
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương
Vẫn còn ộp oạp mãi vần " ương ".
Cứ thả phanh mà theo sự sướng  (*)
Biết thế chiều nay chẳng ... ra đường.
 

 
---------
(*) Thơ  Đông Hưng
 
anhtrangthu 03.07.2008 00:26:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau

Nhằm khi chủ quán bận ... ra đường
Bà con thi hữu khắp bốn phương
Nối_vần_sướng_hoạ rôm rả quá.
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương.
 
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương
Vẫn còn ộp oạp mãi vần " ương ".
Cứ thả phanh mà theo sự sướng  (*)
Biết thế chiều nay chẳng ... ra đường.



---------
(*) Thơ  Đông Hưng



Gia chủ Hoa Ngâu thật dễ thương
Nhớ cả thi, nhân lúc ngoài đường
Cửa nhà vẫn mở chào dón khách
Chả trách sao mà khách vấn vương
            anhtrangthu











hoahn 03.07.2008 14:11:34 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau

Nhằm khi chủ quán bận ... ra đường
Bà con thi hữu khắp bốn phương
Nối_vần_sướng_hoạ rôm rả quá.
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương.
 
 
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương
Vẫn còn ộp oạp mãi vần " ương ".
Cứ thả phanh mà theo sự sướng  (*)
Biết thế chiều nay chẳng ... ra đường.



---------
(*) Thơ  Đông Hưng



Gia chủ Hoa Ngâu thật dễ thương
Nhớ cả thi, nhân lúc ngoài đường
Cửa nhà vẫn mở chào dón khách
Chả trách sao mà khách vấn vương
           anhtrangthu


 
Nhanh kẻo hết
 
Thấy cả nhà ham cái vần ương
Hoa đây cũng vội góp muôi đường
Hoa ngâu chỉ khoái ăn khoai sượng
Long Vũ thì thôi tớ gặm xương
Trung Dũng say thuyền bên phố Phủ
Liên thơ khép bóng thả lời vương
Ai qua thư quán xin dừng lại
Húp với nhà tôi bát cháo đường!!! 
hoahn
 
Sang chị ngâu ơi rau chấm tương
Kho cá chị thêm chút cải đường
Em ăn lành dạ không đau bụng
Xui dại đừng nghe kẻo hóc xương
 
lyenson 03.07.2008 14:35:51 (permalink)
0

Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau

Nhằm khi chủ quán bận ... ra đường
Bà con thi hữu khắp bốn phương
Nối_vần_sướng_hoạ rôm rả quá.
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương.
 

Tuy off nhưng mà lòng vấn vương
Vẫn còn ộp oạp mãi vần " ương ".
Cứ thả phanh mà theo sự sướng  (*)
Biết thế chiều nay chẳng ... ra đường.



---------
(*) Thơ  Đông Hưng



Gia chủ Hoa Ngâu thật dễ thương
Nhớ cả thi, nhân lúc ngoài đường
Cửa nhà vẫn mở chào dón khách
Chả trách sao mà khách vấn vương
          anhtrangthu



Nhanh kẻo hết
 
Thấy cả nhà ham cái vần ương
Hoa đây cũng vội góp muôi đường
Hoa ngâu chỉ khoái ăn khoai sượng
Long Vũ thì thôi tớ gặm xương
Trung Dũng say thuyền bên phố Phủ
Liên thơ khép bóng thả lời vương
Ai qua thư quán xin dừng lại
Húp với nhà tôi bát cháo đường!!! 
hoahn
 
Sang chị ngâu ơi rau chấm tương
Kho cá chị thêm chút cải đường
Em ăn lành dạ không đau bụng
Xui dại đừng nghe kẻo hóc xương


Vận ương đâu chỉ cậy thơ đường
Hoà câu lục bát với người thương!
Trật vận chỏi lòng nên câu yết...
Ẩm ương!
 
 
langthang_angmaytroi 03.07.2008 14:48:56 (permalink)
0
Thật đúng là "thơ thập cẩm"khó tiêu hóa thật đấy!
Mùa nóng bức thế mà phải xem cái này hoa hết cả mắt
Thơ đâu mà loạn xì ngầu thế !
   KT:ta đã từng qua đây!
anhtrangthu 03.07.2008 15:22:55 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoahn


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau

Nhằm khi chủ quán bận ... ra đường
Bà con thi hữu khắp bốn phương
Nối_vần_sướng_hoạ rôm rả quá.
Tuy off nhưng mà lòng vấn vương.
 

Tuy off nhưng mà lòng vấn vương
Vẫn còn ộp oạp mãi vần " ương ".
Cứ thả phanh mà theo sự sướng  (*)
Biết thế chiều nay chẳng ... ra đường.



---------
(*) Thơ  Đông Hưng



Gia chủ Hoa Ngâu thật dễ thương
Nhớ cả thi, nhân lúc ngoài đường
Cửa nhà vẫn mở chào dón khách
Chả trách sao mà khách vấn vương
        anhtrangthu



Nhanh kẻo hết
 
Thấy cả nhà ham cái vần ương
Hoa đây cũng vội góp muôi đường
Hoa ngâu chỉ khoái ăn khoai sượng
Long Vũ thì thôi tớ gặm xương
Trung Dũng say thuyền bên phố Phủ
Liên thơ khép bóng thả lời vương
Ai qua thư quán xin dừng lại
Húp với nhà tôi bát cháo đường!!! 
hoahn
 
Sang chị ngâu ơi rau chấm tương
Kho cá chị thêm chút cải đường
Em ăn lành dạ không đau bụng
Xui dại đừng nghe kẻo hóc xương


Vận ương đâu chỉ cậy thơ đường
Hoà câu lục bát với người thương!
Trật vận chỏi lòng nên câu yết...
Ẩm ương!
 


Hoa Ngâu em nở ngát thơm hương
Khiến bao quân tử phải vấn vương
Lyen son thứ nhất và...
Dễ thương...!



Hô Bảo Nghĩa 03.07.2008 17:36:35 (permalink)
0
Ảnh tường
 
Vườn hồng hoa đã hở hương
Con bươm bướm trắng còn đương trên đường
Đời hoa chỉ một bóng hường
Còn đôi cánh bướm khó lường tơ vương
Nhà bên liều đánh tiếng thương
Lòng hoa chung thủy vẫn ương trên …tường
 
Thì ra là bức ảnh tường!
Quái! Sao vẫn thấy bên giường, mùi hương...


                                           Hô bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 00:49:05 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Liên Thơ 03.07.2008 20:31:56 (permalink)
0
   Giữ mãi
Thưa có  một ngươi tôi vấn vương
Ngàn câu cũng chỉ một chữ thương
Dù sẽ phải  qua bao mùa gió chướng
Dặn lòng giữ mãi lặng thầm vị hương...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Hoàng hôn, 3/7/2008
donghung 03.07.2008 23:23:42 (permalink)
0
 
THĂM
 
Ta về ngang phố Lãng Quên
Giật mình nghe tiếng lá quen thầm thì
Kể từ nhung nhớ người đi
Ta thành bóng nắng ôm ghì thân cây
Bao giờ...Được gặp người đây
Nụ hoa hàm tiếu nét mày cánh chim
 
Ê này cô gái đứng im
Cho ta nhìn có đúng em của mình
Cái người vừa đẹp vừa xinh
Câu thơ láu lỉnh mà tình quá thôi
 
He he
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 00:08:08 bởi donghung >
anhtrangthu 03.07.2008 23:55:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

   Giữ mãi
Thưa có  một ngươi tôi vấn vương
Ngàn câu cũng chỉ một chữ thương
Dù sẽ phải  qua bao mùa gió chướng
Dặn lòng giữ mãi lặng thầm vị hương...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Hoàng hôn, 3/7/2008


Có một người tôi thương
Trong lòng bao vấn vương
Dù qua bao cách trở
Tình ta vấn thắm hương
...
Cho dù chiếc lá bên đường
Yêu thương vẫn biết vấn vương tơ lòng
         anhtrangthu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/916114C3406E4EBC969F711F5E56BD2B.jpg[/image]
Attached Image(s)
simple 04.07.2008 02:21:11 (permalink)
0

Trích đoạn: donghung

 
THĂM
 
Ta về ngang phố Lãng Quên
Giật minh nghe tiếng lá quen thầm thì
Kể từ nhung nhớ người đi
Ta thành bóng nắng ôm ghì thân cây
Bao giờ...Được gặp người đây
Nụ hoa hàm tiếu nét mày cánh chim
 
Ê này cô gái đứng im
Cho ta nhìn có đúng em của mình
Cái người vừa đẹp vừa xinh
Câu thơ láu lỉnh mà tình quá thôi
 
He he


Ừ đúng rồi !!
Thơ em ngộ nghĩnh vậy mà thương
Lời chẳng cao  siêu    ý chẳng thường
Lữ khách thuyềnquyên lòng trắc ẩn
Tự tình xao xuyến  hoạ  còn  vương
Bạn   thơ  cảm mến...lời ẩn ý
Thi sĩ luyến   thương  ngại tỏ tường
Hữu xạ tự nhiên hương...lẽ vậy !
Chuyền đời...Cà muối , Muống dầm Tương !!
Ngon hết biết
 
 
 
 
Bạn
 
 
 
 
 
 
 
hoangau 04.07.2008 12:10:36 (permalink)
0

Trích đoạn: simple


Trích đoạn: donghung


THĂM
 
Ta về ngang phố Lãng Quên
Giật minh nghe tiếng lá quen thầm thì
Kể từ nhung nhớ người đi
Ta thành bóng nắng ôm ghì thân cây
Bao giờ...Được gặp người đây
Nụ hoa hàm tiếu nét mày cánh chim
 
Ê này cô gái đứng im
Cho ta nhìn có đúng em của mình
Cái người vừa đẹp vừa xinh
Câu thơ láu lỉnh mà tình quá thôi
 
He he


Ừ đúng rồi !!
Thơ em ngộ nghĩnh vậy mà thương
Lời chẳng cao  siêu    ý chẳng thường
Lữ khách thuyềnquyên lòng trắc ẩn
Tự tình xao xuyến  hoạ  còn  vương
Bạn   thơ  cảm mến...lời ẩn ý
Thi sĩ luyến   thương  ngại tỏ tường
Hữu xạ tự nhiên hương...lẽ vậy !
Chuyền đời...Cà muối , Muống dầm Tương !!
Ngon hết biết
 


 
Thơ em ngang ngạnh lẫn ẩm ương
Thế mà ... lừa được khối người ... thương.
Chỉ lo đến lúc ... còng chống gậy
Thơ kiệt, sức tàn,...
                         ... hoạ còn vương  !!!  (*)
 
---------------
(*) hoạ : tai hoạ 
 
 
 
hoangau 04.07.2008 12:54:04 (permalink)
0

Trích đoạn: langthang_angmaytroi

Thật đúng là "thơ thập cẩm"khó tiêu hóa thật đấy!
Mùa nóng bức thế mà phải xem cái này hoa hết cả mắt
Thơ đâu mà loạn xì ngầu thế !
  KT:ta đã từng qua đây!

 
Chào bạn langthang_angmaytroi !
Tôi đã hân hạnh được đọc "tác phẩm" của bạn ở topic "Thơ Đường - Xướng hoạ - kính mời". Bạn đã nhặt hết đá ở bên đó chưa vậy ? Chịu khó nhé ! Nếu bạn muốn vào nhà tôi để tránh khỏi bươu đầu thì cứ vào, nhưng ... tôi không dám đảm bảo an toàn cho bạn đâu !
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9