Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 04.07.2008 14:23:52 (permalink)
0
Hổ dữ mà vẫn ối người thương
Uy chúa sơn lâm chẳng phải thường
Gan Thỏ thôi mình ù té chạy
Kẻo nhanh không kịp  dính ổi ương
anhtrangthu 04.07.2008 15:17:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: simple


Trích đoạn: donghung

THĂM
 
Ta về ngang phố Lãng Quên
Giật minh nghe tiếng lá quen thầm thì
Kể từ nhung nhớ người đi
Ta thành bóng nắng ôm ghì thân cây
Bao giờ...Được gặp người đây
Nụ hoa hàm tiếu nét mày cánh chim
 
Ê này cô gái đứng im
Cho ta nhìn có đúng em của mình
Cái người vừa đẹp vừa xinh
Câu thơ láu lỉnh mà tình quá thôi
 
He he


Ừ đúng rồi !!
Thơ em ngộ nghĩnh vậy mà thương
Lời chẳng cao  siêu    ý chẳng thường
Lữ khách thuyềnquyên lòng trắc ẩn
Tự tình xao xuyến  hoạ  còn  vương
Bạn   thơ  cảm mến...lời ẩn ý
Thi sĩ luyến   thương  ngại tỏ tường
Hữu xạ tự nhiên hương...lẽ vậy !
Chuyền đời...Cà muối , Muống dầm Tương !!
Ngon hết biết
 



Thơ em ngang ngạnh lẫn ẩm ương
Thế mà ... lừa được khối người ... thương.
Chỉ lo đến lúc ... còng chống gậy
Thơ kiệt, sức tàn,...
                         ... hoạ còn vương  !!!  (*)
 
---------------
(*) hoạ : tai hoạ 



Thơ em - Tổ hợp món văn chương
Cứ hoạ cứ xem rất khác thường
Phải suy phải nghĩ từng ý tứ
Có vậy mới thành chuyện văn chương
Hê hê sao cứ hay chơi khó
Vần gì không chọn, chọn vần ương
Khách thơ cứ gọi là nát óc
Nghĩ được vài câu để mà tương...

Em ơi đừng đuổi chị chạy với cái bài thơ ẩm ương của chị nhé
hu hu hu

lyenson 04.07.2008 20:12:19 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Thơ em - Tổ hợp món văn chương
Cứ hoạ cứ xem rất khác thường
Phải suy phải nghĩ từng ý tứ
Có vậy mới thành chuyện văn chương
Hê hê sao cứ hay chơi khó
Vần gì không chọn, chọn vần ương
Khách thơ cứ gọi là nát óc
Nghĩ được vài câu để mà tương...

Em ơi đừng đuổi chị chạy với cái bài thơ ẩm ương của chị nhé
hu hu hu

Trăng thu than rằng
Thơ chị ẩm ương...
Nhưng đây là sân chơi.
Đâu phải nơi? Tầm chương trích cú.
*
Say đắm hay hận thù, cũng bởi vần ƯƠNG
Mặt ngọc nỡ hoa, ta đắm say
Ngắm cả ngày, ôi chao THƯƠNG quá!
Lần khác nha! Em lại BƯỚNG
Vẩn rất yêu THƯƠNG, nhưng mất SƯỚNG ít nhiều!
*
Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chìu, bớt thương!
 
LS
 
Liên Thơ 04.07.2008 20:29:38 (permalink)
0
.............
      Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chiều, bớt thương!
               Trích đoạn: lyenson

Cứ ương, cứ bướng  cho phải chiều
Đã thương đến cả trăm chiều cùng thương
Đấy bớt một đây thêm mười
Bớt thương thêm ghét bớt bướng thêm cương
Ương ương mới thật tình nồng yêu đương...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            4/7/2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 20:30:54 bởi Liên Thơ >
hoangau 05.07.2008 23:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hổ dữ mà vẫn ối người thương
Uy chúa sơn lâm chẳng phải thường
Gan Thỏ thôi mình ù té chạy
Kẻo nhanh không kịp  dính ổi ương


 
Ai nỡ tặng thầy trái ổi ương
Cứ đến chùa con quậy bình thường, à quên, tụng bình thường !
Kinh kệ của thầy nghe đã lắm
Thảo nào tiểu vãi thảy đều thương !!!
 

-----
Lưu ý: "tiểu" và "vãi" ở đây đề nghị phải hiểu với nghĩa là hai danh từ !
 
hoangau 06.07.2008 00:05:07 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau


Thơ em ngang ngạnh lẫn ẩm ương
Thế mà ... lừa được khối người ... thương.
Chỉ lo đến lúc ... còng chống gậy
Thơ kiệt, sức tàn,...
                         ... hoạ còn vương  !!!  (*)
 
---------------
(*) hoạ : tai hoạ 



Thơ em - Tổ hợp món văn chương
Cứ hoạ cứ xem rất khác thường
Phải suy phải nghĩ từng ý tứ
Có vậy mới thành chuyện văn chương
Hê hê sao cứ hay chơi khó
Vần gì không chọn, chọn vần ương
Khách thơ cứ gọi là nát óc
Nghĩ được vài câu để mà tương...

Em ơi đừng đuổi chị chạy với cái bài thơ ẩm ương của chị nhé
hu hu hu   

 
he he
 
Chị bảo thơ chị là ẩm ương
Thơ em độ "chập" cũng ... tương đương
Nhốt ráo một chuồng là hợp lý.
Mau đổi "hu hu" thành ... "hí hí"
Nha chị !
 
 
anhtrangthu 06.07.2008 00:16:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: anhtrangthu


Thơ em - Tổ hợp món văn chương
Cứ hoạ cứ xem rất khác thường
Phải suy phải nghĩ từng ý tứ
Có vậy mới thành chuyện văn chương
Hê hê sao cứ hay chơi khó
Vần gì không chọn, chọn vần ương
Khách thơ cứ gọi là nát óc
Nghĩ được vài câu để mà tương...

Em ơi đừng đuổi chị chạy với cái bài thơ ẩm ương của chị nhé
hu hu hu

Trăng thu than rằng
Thơ chị ẩm ương...
Nhưng đây là sân chơi.
Đâu phải nơi? Tầm chương trích cú.
*
Say đắm hay hận thù, cũng bởi vần ƯƠNG
Mặt ngọc nỡ hoa, ta đắm say
Ngắm cả ngày, ôi chao THƯƠNG quá!
Lần khác nha! Em lại BƯỚNG
Vẩn rất yêu THƯƠNG, nhưng mất SƯỚNG ít nhiều!
*
Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chìu, bớt thương!

LS



Đúng là khởi sự cái vần ương
Làm nên được cả cái yêu đương
Tình cảm tỏ bày không vần đó
Cũng chả làm nên cái sự thường...

hì hì hì

hoangau 06.07.2008 00:20:16 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

......
 
*
Say đắm hay hận thù, cũng bởi vần ƯƠNG
Mặt ngọc nỡ hoa, ta đắm say
Ngắm cả ngày, ôi chao THƯƠNG quá!
Lần khác nha! Em lại BƯỚNG
Vẩn rất yêu THƯƠNG, nhưng mất SƯỚNG ít nhiều!
*
Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chìu, bớt thương!

LS


 
Thương người hiền là cái thương rất ... phiền
Thương người ác là cái thương ... xơ xác
Thương người kiêu là cái thương ... liêu xiêu
Thương người đẹp là cái thương hạn hẹp
Thương người xấu là cái thương tranh đấu
Thương người liều là cái thương tiêu điều
Thương người gian là cái thương ... nguy nan
Thương người bướng là cái thương sung sướng
Thương người ...
 
Đó !
 

anhtrangthu 06.07.2008 00:21:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hổ dữ mà vẫn ối người thương
Uy chúa sơn lâm chẳng phải thường
Gan Thỏ thôi mình ù té chạy
Kẻo nhanh không kịp  dính ổi ương



Ai nỡ tặng thầy trái ổi ương
Cứ đến chùa con quậy bình thường, à quên, tụng bình thường !
Kinh kệ của thầy nghe đã lắm
Thảo nào tiểu vãi thảy đều thương !!!


-----
Lưu ý: "tiểu" và "vãi" ở đây đề nghị phải hiểu với nghĩa là hai danh từ !
 



Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
            anhtrangthu
lyenson 06.07.2008 21:17:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hổ dữ mà vẫn ối người thương
Uy chúa sơn lâm chẳng phải thường
Gan Thỏ thôi mình ù té chạy
Kẻo nhanh không kịp  dính ổi ương



Ai nỡ tặng thầy trái ổi ương
Cứ đến chùa con quậy bình thường, à quên, tụng bình thường !
Kinh kệ của thầy nghe đã lắm
Thảo nào tiểu vãi thảy đều thương !!!

-----
Lưu ý: "tiểu" và "vãi" ở đây đề nghị phải hiểu với nghĩa là hai danh từ, hoặc động từ càng tốt

 



Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
           anhtrangthu


Hông chùa trang điểm cặp uyên ương
Một vãi đang sòn nốt lọ tương
Vài tiểu còn soi chum cà ái
Tương cà gặp lại - phải vấn vương...
lyenson
anhtrangthu 07.07.2008 00:14:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson

......

*
Say đắm hay hận thù, cũng bởi vần ƯƠNG
Mặt ngọc nỡ hoa, ta đắm say
Ngắm cả ngày, ôi chao THƯƠNG quá!
Lần khác nha! Em lại BƯỚNG
Vẩn rất yêu THƯƠNG, nhưng mất SƯỚNG ít nhiều!
*
Nên yêu thì cứ việc yêu
Đừng ương, đừng bướng, vì chìu, bớt thương!

LS



Thương người hiền là cái thương rất ... phiền
Thương người ác là cái thương ... xơ xác
Thương người kiêu là cái thương ... liêu xiêu
Thương người đẹp là cái thương hạn hẹp
Thương người xấu là cái thương tranh đấu
Thương người liều là cái thương tiêu điều
Thương người gian là cái thương ... nguy nan
Thương người bướng là cái thương sung sướng
Thương người ...

Đó !



Thương ngươi ngoan là cái thương...gian nan
Thương người đẹp là cái thương...lẹp kép
Thương người thương là cái thương...tai ương
Thương người lành là cái thường...hoành hành
Thương người tốt là cái thương...rất dốt ()
Thương ngươi yếu là cái thương...có hiếu
Thương người...

Không nghĩ ra được... hic hic...


anhtrangthu 07.07.2008 00:19:11 (permalink)
0
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hổ dữ mà vẫn ối người thương
Uy chúa sơn lâm chẳng phải thường
Gan Thỏ thôi mình ù té chạy
Kẻo nhanh không kịp  dính ổi ương


Ai nỡ tặng thầy trái ổi ương
Cứ đến chùa con quậy bình thường, à quên, tụng bình thường !
Kinh kệ của thầy nghe đã lắm
Thảo nào tiểu vãi thảy đều thương !!!

-----
Lưu ý: "tiểu" và "vãi" ở đây đề nghị phải hiểu với nghĩa là hai danh từ, hoặc động từ càng tốt
 

Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
        anhtrangthu


Hông chùa trang điểm cặp uyên ương
Một vãi đang sòn nốt lọ tương
Vài tiểu còn soi chum cà ái
Tương cà gặp lại - phải vấn vương...
lyenson

Chùa thầy sao có cả uyên...ương?
Đã vầy ai muốn đạm bạc tương
Phen này tên đổi thành chùa Ái
Thí chủ xin vào để tơ vương
   anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 00:20:22 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 07.07.2008 01:18:32 (permalink)
0
Nhớ chàng Trương
Nhắc chuyện vần ương
Lại nhớ một chàng họ Trương
Lời thơ hóm hỉnh thâm trầm lắm...
Đã bỏ thi đàn trôi sông Tương
Bấy lâu tôi vẫn tiếc thầm tiếc vụng
Cái thuở tôi nhầm cưng một cụ non
Phải chi đừng có cảnh đời dâu bể
Cứ nhầm em cưng với đôi mắt ngời
Phải chi ...phải chi ...ờ nhỉ...
Tiên Dung đừng tắm để không gặp chàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Phút chuyển ngày 6-7/7/2008
 
lyenson 07.07.2008 10:59:05 (permalink)
0
Ấy chết nhà thầy có ổi ương
Vãi tiểu sao cùng đứng sông Tương
Kinh kệ hay là thơ luyến ái?
Hồng trần ngỡ dứt hoá còn vương...
        anhtrangthu


Hông chùa trang điểm cặp uyên ương
Một vãi đang sòn nốt lọ tương
Vài tiểu còn soi chum cà ái
Tương cà gặp lại - phải vấn vương...
lyenson

Chùa thầy sao có cả uyên...ương?
Đã vầy ai muốn đạm bạc tương
Phen này tên đổi thành chùa Ái
Thí chủ xin vào để tơ vương
  anhtrangthu


Thi nhân tánh dỡ dỡ ương ương
Gặp ý thơ hay, chữ cứ tương
Nhét chốn đào nguyên, sinh luyến ái
Tơ tình, trời hởi! Chàng đã vương...
ls
Trạc Tuyền 07.07.2008 11:58:09 (permalink)
0
Thi nhân tánh dỡ dỡ ương ương
Gặp ý thơ hay, chữ cứ tương
Nhét chốn đào nguyên, sinh luyến ái
Tơ tình, trời hởi! Chàng đã vương...
ls


Mỗi ngày thêm phong phú vần ƯƠNG
Dấm chua hòa lẫn được với tương
Thơ Điên nhiều thi hào tự nhận
Thì có xá chi kẻ bình thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 11:59:37 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9