BIỂN HÁT
Anh biết không,
Biễn vẫn hát tình ca
Lời là những câu từ vần thơ trên cát
Khúc ca Biển không bao giờ phai nhạt
Như tình yêu muôn thủa mãi thắm tươi
Anh biết không?
Biển hát
Từ những bài thơ tình trong cát êm trôi
Ở trong đó có cả những cuộc đời
Chìm nổi mãi, để kiếm tìm hạnh phúc...
Anh biết không?
Biển hát....
Biển khoáng dạt ôm hết những nỗi đau
Sóng dịu êm,xoa nhẹ vết thương đầu
Dòng muối mặn làm lành dần đi vết cắt...
Anh biết không
Biển vẫn luôn ôm chặt
Những tâm hồn ..hạnh phúc ...hay khổ đau
Ai đó bảo..."bờ kia, có những dải cát nhàu"
Sóng sẽ dịu dàng hôn vào và bôi xoá....
Anh hãy mở lòng mình ra với Biển
Sẽ thấy bình yên...
Và
Hạnh phúc lại trở về.........
ANH VỀ VỚI BIỂN
Anh về với Biển như lời mình đã hẹn
Sóng đón anh nên bỗng chuyển dịu êm
Mặt nước trong in bóng dáng mây hồng
Gió thổi nhẹ tung bay làn tóc rối
Thoả khát khao trong những ngày mong đợi
Sóng vui reo dào dạt bờ đá nghiêng
Anh thấy chưa,Biển cũng thật dịu hiền
Đã ôm mình trong tình yêu vô hạn
Về quê em, mình cùng nghe biển hát
Khúc hát ngày xưa anh đã chép bao lần
Lời như thơ theo gió vẳng xa ngân
Và trong ngần như tình mình trao tặng
Anh thấy không, Biển hôm nay rất lặng
Biển nói nên tình sâu lắng mình trao
Bên tai em Biển vẫn mãi thì thào
Lời yêu thương .....................
Anh đã gửi từ ngàn năm trước..........
Trời đông khô lá lạnh nhành hoa
Buồn rơi xơ xác phủ kín nhà
Còng lưng em quét lá hoa ấy
Quét đến bao giờ hết được đây
Có phải em xây tình quá rộng
Mặc cho chữ Ái nặng lấp đầy
Nếu như tình ái đau tan tác
Em phải làm sao dọn sạch đây
Buồn buồn lạc bước vô nhà cổ
Thấy hoa lá rụng ngập hồn thơ
Có người cô phụ cong lưng dọn
Trong dáng cô đơn đến chạnh lòng
Có phải trước em là Ảo ảnh
Nên nhìn cô phụ..em ngỡ em...!!!
Miền Bắc màu đông không tuyết rơi
Không hàng thông phủ tuyết sáng ngời
Nhưng đầy gió lạnh xuyên thấu thịt
Cả những hanh khô nứt nẻ người
Một giấc ngoài trời em nằm mộng
Quanh em tuyết trắng phủ tán thông
Đắp nên thân mình chăn tuyết lạnh
Cả trời mây trắng dạo quanh Sao
Lâu đài tình ái bên bờ mộng
Cửa mở đèn soi đợi em vào
Nhưng tại em thích trùm chăn tuyết
Nằm giữa trời mơ với ngàn sao
Hãy để cửa nhé đừng đóng vội
Đợi em tỉnh giấc sẽ vào ngay
Nơi đó anh chờ mang hơi ấm
Sưởi nóng thân em tan tuyết dầy
Giật mình tỉnh giấc ồ em ..mộng
Quanh em gió lạnh rét căm căm...!
Biển trời sắc xám khí âm u
Phảng phất quanh ta đám sương mù
Vô tư giọng điệu đâu còn nữa..
Cảnh mờ làm lạc mất vần thơ..
Lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược
Vẳng đâu nghe tiếng thở của anh
Run người con tim kia loạn nhịp
Bừng tỉnh...thấy mình đẫm sương sa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 21:32:13 bởi mai77 >
Êm ả quá buổi chiều đông nắng đẹp
Hồn em say,say sắc cảnh trời mây
Trái tim hồng..bóng dáng ấy in đầy
Em mỉm cười trong trời chiều hạnh phúc
Nhớ anh...không...chẳng nhớ anh...
Chỉ vì trống vắng...dệt thành nhớ thương...
Thẫn thờ dạo bước ven đường
Lá cây xao xác, mây vương lưng trời
Gió nhè nhẹ thổi qua người
Gió mang hơi ấm của người em yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 00:00:10 bởi anhtrangthu >
********************************************************
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/39824E1ED3F344EB902C7C2627223DC6.jpg[/image]
Biển hát
Xin phụ hoạ cùng MAI77
Dạt dào sóng xô ghềnh đá
Trùng trùng nước lên bờ xa
Ngập ngừng xoá dấu chân lạ
Lạnh lùng bước ai vừa qua
Thuỳ dương gió vương mờ lối
Hoàng hôn bóng mây ngược xuôi
Thuyền ơi bến xưa mãi đợi
Chợt thương dáng ai lẻ loi
Buồn in dấu trên bờ cát
Sầu lăn dưới chân đời trôi
Lặng nghe sóng lên biển hát
Trầm trầm tiếng ru ngàn khơi
Trời xa lũ chim bạt gió
Tìm đâu cõi riêng bình yên
Đành chao cánh nghiêng than thở
Tình ơi biết bao giờ quên
vt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 13:10:57 bởi vithong >
Có phải Mai đang mang trong mình một tình yêu lớn?
Thơ tình trên cát ngày qua
Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu
Dồn lên bãi biển mỗi chiều
Em gom hạt cát đọc điều anh trao
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 11:12:02 bởi anhtrangthu >
Anh như hạt cát Mỹ khê Biển đêm sóng sánh trăng về phố xưa Nhớ em con sóng vỗ bờ Mang theo hạt cát vu vơ biển chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 17:35:27 bởi maomeo >
Thơ tình trên cát ngày qua
Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu
Dồn lên bãi biển mỗi chiều
Em gom hạt cát đọc điều anh trao
anhtrangthu
Bao năm biển hát cùng trời
Bao năm cát sóng vỗ lời ru đêm
Bao lời anh gửi tình em
Cát thấm nước mặn ướt mèm rồi khô...
kimrbl
Ánh trăng thu rọi sông Hàn
Em đi để lại muôn vàn nhớ thương
Bóng em trên mỗi cung đường
Nhớ em lòng dạ vấn vương tơ vò.
Chào bạn maomeo , cám ơn bạn vào nhà mai77 và để lại bài thơ hay, mai chưa hoạ lại được bạn thông cảm nhé
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: