BIỂN HÁT
Chúc mừng ngày 8-3 vui nhiều!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/71CB2C1B02B44C5CA59B29836B709222.jpg[/image]
Phần I : Phút Đầu Gặp Gỡ <trích "Nhật kí Đinh Dũng_Phi Dương "> Tôi v ẫn nhớ mùa thi năm ấy
Nỗi bâng khuâng giản gị yêu thương
Nói với tôi lời yêu ồng cháy
Trong vòng tay thơm ngát mùi hương
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ
Ánh mắt em cuấn hút hồn tôi
Như ánh trăng soi sáng đêm rằm
Mang đến tôi niềm vui vô hạn
Tôi v ẫn nhớ từng câu em nói
Em rất vui khi ở bên tôi
Còn mãi trong tôi những tiếng cười
Nguyện cả đời không quên em hỡi
Phút đầu gạp gỡ đều e thẹn
Em nhìn tôi tôi cũng nhìn em
Ngập ngừng muốn nói chẳng nên lời
Chỉ nhìn nhau lặng im chò đợi
<Dinhdung_phiduong>
Thank you các anh các chị vào topic mai77,
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/AF5618640C6A4E9D9514B8B9CAFDF0A1.JPG[/image]
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 15:34:39 bởi mai77 >
VẬY THÔI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/EB8ED21A296E404293ED0ABB85BF9F91.gif[/image]
Vậy thì anh sẽ ra đi
Và anh cũng chẳng nghĩ suy bận lòng
Bao đêm nến đốt đèn chong
Anh cô đơn với nỗi lòng phủ rêu
Vậy thì em hãy cứ yêu
Gạt qua tất cả nhứng điều trái ngang
Cho em cuộc sống huy hoàng
Cho em có được rộn ràng ngày xuân
Vậy thì tất cả gian truân
Bao năm xếp lại chỉ cần cho anh
Bao nhiêu kỷ niệm yên lành
Chôn vào dĩ vãng trở thành hư vô...
L.K
Vậy thì anh sẽ ra đi
Và anh cũng chẳng nghĩ suy bận lòng
Vậy thì anh sẽ ra đi “MM” Người ơi sao nói làm chi phũ phàng Con gái thì tinh hay ngang Hẹn đông lại đợi ở đàng tây cơ Nếu ai muốn cặp bến mơ Mang theo ly rượu dại khờ mới mong …. Thanh Thanh Khiết 25.3.2010 TTK sang thăm Mai 77 nè. Chúc vui hi...hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 18:43:03 bởi ThanhThanhKhiet >
quote:
Trích đoạn: mai77
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: kine
NƠI MẮT TÔI
Đừng nhìn sâu mắt tôi
Vực thẳm tình em đấy
Nỗi đau tôi vùng dậy
Quất em nhiều đắng cay...
_______________________
Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich dc lên
Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé
Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
Đôi mắt-biển tình tôi
Anh đã chìm vào đó
Tâm hồn thôi bỏ ngỏ
Cho hai người trong nhau.
mai77
Mai thấy bài thơ và bài hoạ hay nên viết mấy dòng không hay các bạn đừng chê nhé
TTK cám ơn mai 77 đã ghé. Chúc bạn luôn vui ,Rất mong đc đón bạn
Tháng ngày em bên anh
Cho niềm tin lên xanh
Quả tình yêu chín đỏ
Trăm năm sẽ thơm lành
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010
Trích đoạn: mai77
Anh biết không,
Biễn vẫn hát tình ca
Lời là những câu từ vần thơ trên cát
Khúc ca Biển không bao giờ phai nhạt
Như tình yêu muôn thủa mãi thắm tươi
Anh biết không?
Biển hát
Từ những bài thơ tình trong cát êm trôi
Ở trong đó có cả những cuộc đời
Chìm nổi mãi, để kiếm tìm hạnh phúc...
Anh biết không?
Biển hát....
Biển khoáng dạt ôm hết những nỗi đau
Sóng dịu êm,xoa nhẹ vết thương đầu
Dòng muối mặn làm lành dần đi vết cắt...
Anh biết không
Biển vẫn luôn ôm chặt
Những tâm hồn ..hạnh phúc ...hay khổ đau
Ai đó bảo..."bờ kia, có những dải cát nhàu"
Sóng sẽ dịu dàng hôn vào và bôi xoá....
Anh hãy mở lòng mình ra với Biển
Sẽ thấy bình yên...
Và
Hạnh phúc lại trở về.........
Đêm nay anh lặng im
Ngồi lắng nghe gió hát
Những âm thanh dào dạt
Em gửi vào cho anh
Trời đêm thẫm màu xanh
Vì in màu của biển
Vì chỉ anh mới biết
Tình em thật ấm nồng
Xa xa mãi tầng không
Có vì sao nhấp nháy
Là mắt huyền em đấy
Đang nồng nàn nhìn anh,
Có phải vậy không em?
Chắc là em không ngủ
Và em đang ấp ủ
Trao đổi lời yêu thương?
---
Làm xong mấy vần thơ anh đi ngủ đây...G9
L.K
quote:
TRĂNG VỠ
Quăng tay ta tóm bóng xa
Ghìm tay thật chặt ngỡ là trăng tan
Như em lạc phía sau ngàn
Rừng mơ nổi gió hoang tàn dặm sâu
Tình xưa vò xé tim nhau
Người xưa vọng nỗi u sầu khó phai
Nặng lòng nén giấc mộng dài
Gửi người theo chút ban mai cuối cùng...
___________________________
Kine,04/04/2010
Người ta ném mảnh Trăng đi
Để trăng vỡ nát còn gì nữa đâu?
Liệu rằng cho đến mai sau
Trăng còn như thuở ban đầu nữa chăng?
mai77
_____________________________
Xin chào các bạn
Ngàn năm trăng vẫn tròn trăng
Gương nga luôn sáng chị hằng luôn tươi
Khi buồn trăng khuyết chút thôi
Nỗi niềm đã tỏ đầy vơi …lại tròn
Thanh Thanh Khiết
8.4.2010
Mưa rơi không ướt đất
Mưa rơi lại ướt lòng
Anh ơi anh có biết
Vì sao lại thế không?
mai77
Đêm mất ngủ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 04:17:10 bởi mai77 >
Hình như Hình như biển không hát Chỉ ru lời dịu êm Nồng nàn hôn bãi cát Giấu mình trong lặng im... Kim Nguyên
BIỂN & EM!
Biển còn đây,con sóng vẫn còn đây
Người đâu mất để Biển dài chờ đợi
Bao cánh buồm ngoài xa mù chấp chới
Có cánh buồm nào chở anh ghé về thăm
Biển cồn cào chứa nỗi nhớ xa xăm
Rặng thông buồn cũng buông mình trông ngóng
Chim lẻ bạn chao nghiêng đầu con sóng
Sương phủ mờ chiều không nắng hắt hiu
Hàng dừa kia anh có nhớ mỗi chiều
Đan tay ấm ta ngã đầu tình tự
Anh xa rồi còn em và nối nhớ
Dải cát hằn vết khứa cuộc tình đau
Bao giận hờn bao cay đắng với nhau
Em đến biển mang nát nhàu tâm sự
Trải lòng đi,có chi mà tư lự
Biển bao dung đâu trách cứ một ai
Biển thẳm sâu chứa cả những tàn phai
Nước mặn mòi xoa nỗi đau dang dở
Biển tặng em một màu xanh muôn thủa
Gío ngoài khơi thổi ấm ngọn lửa lòng
22-01-2010 Mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 00:00:00 bởi mai77 >
MÙA XUÂN
Ngọn lửa tim Ta vẫn thắp đêm ngày
Chờ Yêu dấu một lần quay trở lại
Thu đã tàn nhưng đâu là xa mãi
Người sẽ lại về theo vòng xoay chuyển của thời gian
Mai nở vàng rực rỡ dưới nắng tan
Hồng khoe sắc dưới muôn vàn tia ấm
Vẫn còn đây tình yêu nào sâu đậm
Dành trọn cho Người dẫu biết lắm phong ba
Biển mãi xanh,hôm nay sóng hát ca
Chở mùa tới cho lòng ta xao xuyến
Xuân thơm ngát hương đất trời hoà quyện
Có bàn tay đợi...hơi ấm....bàn tay
Mai77
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: