BIỂN HÁT
Mưa mùa Xuân mang hương nồng của đất Tưới đẫm cỏ cây bằng ướt át giao mùa Muôn nụ nở tựa tình ấy...ngày xưa... Ta chợt nghe thời gian dường quay lại "Một thời xa yêu bằng tình khờ dại Bằng niềm tin,bằng sức sống mùa Xuân Trao hết đi không một chút ngại ngần Nếm vị ngọt qua đầu môi chót lưỡi" Dẫu xa rồi thủa nào thơ ngây ấy Giờ sao bồi hồi thổn thức trước mùa Xuân! Ký ức xa nay lại thấy thật gần Mưa vẫn mãi, ươm xanh niềm hi vọng !
Hè sang mới post mưa xuân he he he
(...Biển mãi xanh,hôm nay sóng hát ca
Chở mùa tới cho lòng ta xao xuyến
Xuân thơm ngát hương đất trời hoà quyện
Có bàn tay đợi...hơi ấm....bàn tay
Mai77.)
Biển vẫn xanh
Sóng vẫn hát ca.
Con tàu xưa đang theo ta về bến
Dẫu muôn trùng gian nan sóng biển
Vẫn một lòng,vẫn lưu luyến bến xưa.
Một ngày mai
Ai viết tiếp bài thơ
Nhớ một thời...
Em..người đầu tiên chắp bút.
Mang hồn thơ trang trải mọi bến bờ
Mà ước hồn mình cứ quyện mãi hồn thơ.
chúa nhật buồn ghé sang thăm bạn.mong bạn thông cảm và vui nhiều nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 10:36:51 bởi quangluc >
Trích đoạn: mai77
BIỂN & EM!
Biển còn đây,con sóng vẫn còn đây
Người đâu mất để Biển dài chờ đợi
Bao cánh buồm ngoài xa mù chấp chới
Có cánh buồm nào chở anh ghé về thăm
Biển cồn cào chứa nỗi nhớ xa xăm
Rặng thông buồn cũng buông mình trông ngóng
Chim lẻ bạn chao nghiêng đầu con sóng
Sương phủ mờ chiều không nắng hắt hiu
Hàng dừa kia anh có nhớ mỗi chiều
Đan tay ấm ta ngã đầu tình tự
Anh xa rồi còn em và nối nhớ
Dải cát hằn vết khứa cuộc tình đau
Bao giận hờn bao cay đắng với nhau
Em đến biển mang nát nhàu tâm sự
Trải lòng đi,có chi mà tư lự
Biển bao dung đâu trách cứ một ai
Biển thẳm sâu chứa cả những tàn phai
Nước mặn mòi xoa nỗi đau dang dở
Biển tặng em một màu xanh muôn thủa
Gío ngoài khơi thổi ấm ngọn lửa lòng
22-01-2010 Mai77
Người về chốn cũ xa xưa
Nắng hồng trên má thác mưa cõi lòng
Sương rơi gió khóc não nùng
Bao giờ ta lại trùng phùng nơi đây?
Trích đoạn: mai77
Mưa mùa Xuân mang hương nồng của đất Tưới đẫm cỏ cây bằng ướt át giao mùa Muôn nụ nở tựa tình ấy...ngày xưa... Ta chợt nghe thời gian dường quay lại "Một thời xa yêu bằng tình khờ dại Bằng niềm tin,bằng sức sống mùa Xuân Trao hết đi không một chút ngại ngần Nếm vị ngọt qua đầu môi chót lưỡi" Dẫu xa rồi thủa nào thơ ngây ấy Giờ sao bồi hồi thổn thức trước mùa Xuân! Ký ức xa nay lại thấy thật gần Mưa vẫn mãi, ươm xanh niềm hi vọng !
Hè sang mới post mưa xuân he he he
Xuân em đâu có muộn mằn
Hè sang mưa vẫn dùng dằng chút xuân
Để lòng tôi mới bâng khuâng
Màu xanh hi vọng ươm mầm trong tôi
L.K
Lâu rồi cô em lặn mất nơi đâu?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: