những vần thơ đối...
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
langthi 09.08.2009 05:16:59 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Ta còn nợ nhau



Ta còn nợ nhau nửa con đường
nợ chiều vàng nợ tối mù sương
nợ vòng tay nợ mùi da thịt
mai xa rồi dấu tích còn vương

ta còn nợ nhau quãng đường xa
bước khẽ, bụi xô cay lòng mắt
có giọt rơi nào khi xưa trong vắt
lúc cho nhau gọi nước mắt ngà

sầu riêng ta quả chín đỏ oằn
tím bả vai buồn đã thâm căn
trò chơi kết tóc như mây trắng
bềnh bồng trôi khuất tất đêm trăng

trả chưa hết giọt nước mắt khô
cạn dòng chảy trăm năm bến đổ
nghe từ bi đời là bể khổ
thôi tìm nhau giữa chốn hư vô .




Ta Nợ Của Nhau

Ta nợ của nhau vạn nẻo đường
Nợ tình ân nghĩa kiếp phong sương
Nợ nước sông hồ luồn da thịt
Nợ khách thư hùng vị quê hương

Ta lắng tiếng lòng nghe sâu xa
Bốn ngàn năm chảy dồn ánh mắt
Yêu quê cha giống nòi trong vắt
Vững niềm tin tâm thức ngọc ngà

Quê hương ơi! Ta nợ vai oằn
Giống Rồng Tiên sức sống nguồn căn
Không thể để cơ đồ xóa trắng
Nợ người xưa mài kiếm dưới trăng

Nợ của em dòng lệ chưa khô
bởi hiếu nghèo đọan trường thác đổ
Ai! do ai để đời bể khổ
Để niềm đau!...chọc thủng hư vô...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2012 04:47:40 bởi langthi >
#16
    langthi 09.08.2009 05:19:43 (permalink)
    0
    quote: phạm thị cúc vàng

    Mộc mạc mùi quê hương

    *kỷ niệm Vĩnh Long

    Giữa bổng trầm thời gian
    nghe xôn xao lá hát
    bông nắng rơi bát ngát
    thơm nức hương bạch đàn

    Có nụ cười gửi gắm
    gom đầy túi tương tư
    ánh mắt ai...hình như
    theo chân về phố thị

    Ấm lòng câu ca cổ
    nhớ điệu lý đất giồng
    yêu câu hò trên sông
    đầy đặn hoa tình nở

    Ơi chàng trai cô gái
    mộc mạc mùi quê hương
    ngọt ngào giữ yêu thương
    hẹn ngày ta trở lại.


    Một Thuở Nào...

    "Giữa bổng trầm thời gian"
    Chim Hồng đâu...tiếng hát
    Vần điệu nghe xơ xác
    Nhịp phách lạc cung đàn

    Thân bạt ngàn gửi gắm
    Hồn trôi dạt sầu tư
    Một thuở nào...Nhất Như
    Còn vang rền phố thị

    Có phải lòng hoài cổ
    Hay luyến nhớ giống giòng
    Âm hưởng nào...núi sông
    Tràn biển đông tuôn nở

    Bao chàng trai cô gái
    Đem sức dựng quê hương
    Đắp bồi bằng yêu thương
    "Hẹn ngày ta trở lại..."

    lãngthi
    hạuydi
    #17
      langthi 09.08.2009 05:22:24 (permalink)
      0
      Trích đoạn: phamthicucvang

      Tiếng chim và nhánh rẽ con tim

      Có tiếng chim rất lạ
      về hót ở quanh nhà
      tiếng chim hay tiếng gió
      vọng về từ góc xa

      mang đôi hia 7 dặm
      lướt đến chốn tình trường
      lòng yêu không định hướng
      như người nghiện xạ hương

      bóc rời tờ lịch cuối
      xuân lòng chưa bao lâu
      nặng nề chia hơi thở
      chưa gối được vào nhau

      con chim bay đi mất
      tim rõ được nông sâu
      bài thơ bao năm trước
      vận vào đời ta mau

      bỏ đôi hia 7 dặm
      chăm sóc mảnh hồn đau
      con tim nhiều nhánh rẽ
      có trở về , mai sau ?



      Sẽ Chung Về...

      trôi giạt nơi xứ lạ
      âu cũng tạm là nhà
      đời trải từng mưa gió
      thấm phần hồn sâu xa

      vòng quanh đất mấy dặm
      ôm sao hết tình trường
      sức sống tràn muôn hướng
      tim còn quặn cố hương

      khúc ca... nào tận cuối
      bốn ngàn năm...bao lâu
      chung một bầu khí thở
      hỏi mình có cùng nhau

      cái thường sự được mất
      phi thường sự ăn sâu
      lợi quyền cân nhắc trước
      chân tình cảm ứng mau!

      đi một li ngàn dặm
      thương thiệt nhiều biết đau
      thấy trăm sông còn rẽ
      ...sẽ chung về...mai sau!!!

      lãngthi
      hạuydi
      #18
        langthi 08.05.2010 21:11:46 (permalink)
        0
        Dấu Tình

        Tình chưa gặp vài hôm
        Mà dài như mấy thuở
        Dáng Thu buồn tựa cửa
        Thơ trải vần vu vơ

        Anh ơi ! đừng nghi ngờ
        Đừng hờn mây trách gió
        Em gởi lời thương nhớ
        Về bên kia dốc mơ !

        "Cát Tường Tím đâu rồi?"
        Tiếng anh vọng xa khơi
        Khắc dấu tình vách núi
        Ngọt ngào đọng khoé môi

        Trăng đêm nay sẽ tròn
        Cho mùa thương nở rộ
        Sóng lòng xô dìu dặt
        Đưa ta vào giấc mơ...!

        DT

        Tình Nào Chẳng Từ Mơ!!!

        Ta hẹn gặp đầu hôm
        Để dìu nhau muôn thuở
        Tình chực chờ trước cửa
        Ta thả hồn vu vơ

        Hai ta thật không ngờ
        Quen nhau nhờ luồng gió
        Gửi niềm thương nỗi nhớ
        Vào giấc lành mộng mơ

        Anh đã đến...đây rồi
        Em đâu đó...mù khơi
        Đành bẽ bàng vách núi
        Đành lỡ làng vành môi

        Dẫu cho tình khó tròn
        Xuân nào hoa chẳng rộ
        Dẫu cho tình ngồ ngộ
        Tình nào chẳng từ mơ...

        lãngthi
        hạuydi
        #19
          langthi 08.05.2010 21:12:59 (permalink)
          0
          dathaotrang


          Ta Biết Biển Buồn


          Hoàng hôn xuống tím bên kia dãy núi
          Chiều dần phai theo bóng cánh Hải Âu
          Gió mơn man theo nhịp sóng rì rào
          Như cùng đợi… cánh buồm ngoài vạn lý
          Mặc đêm xuống cho ngàn sao mộng mị

          Ta lặng im nghe lời Biển thì thầm
          Cô đơn gọi từ đáy lòng sâu thẳm
          Ta nhớ nhiều ngày ấy quá…xa xăm
          Như bờ cát Ta nằm yên chờ sóng
          Một chút vỗ về của Biển mênh mông

          Anh làm cánh chim xa tít muôn trùng
          Anh mang cả mùa Thu... về bên đó
          Nơi đây Ta một mình cùng nỗi nhớ
          Chợt thấy mình bé nhỏ giữa điêu linh
          Ta cần Anh truyền hơi thở hồi sinh
          Vòng tay ấm cho mùa Ngâu bớt gía
          Ta gọi Biển…lời Ta truyền vách đá
          Có về bên kia ngọn núi sương mù ?
          Đêm nay Trăng, Ta và cả…hoang vu
          Nhìn sao vỡ thành… lệ sầu ly biệt
          Ta quay lưng…mà nghe lòng nuối tiếc
          Thương Biển hiền lành chịu lắm phong ba
          Mùa Thu ơi xin đừng vội nhạt nhòa
          Đừng gọi Gío về… rung cành rụng lá
          Đừng làm đau thêm tình Thu vốn đã…
          Héo hắt buồn từ thuở cánh buồm xa
          Đêm bao trùm dù Biển có... thiết tha
          Vẫn chịu chung một màu đen... nhức nhối

          Ta cố đợi...dù tháng năm không đợi
          Một mùa xanh cho Biển lại mỉm cuời

          Anh hãy về theo cánh gió Anh ơi !
          DT


          Ta Biết Biển Buồn

          Em vẽ tranh nồng thắm
          Biển, Buồm và Hải Âu
          Chắc gì dễ tìm đâu
          Một đời thường...êm ả!

          Có nỗi buồn khó tả
          Oằn trong Biển lặng im
          Hay Biển đang cố tìm
          Cánh Buồm vương ký ức

          Ta nghe lòng bức rứt
          Dõi mắt nhìn Biển khơi
          Màu xam xám xa xôi
          Chợt hiểu niềm cô tẻ

          Gío ơi! về chia sẻ
          Trống vắng của trùng dương
          Nhớ thổi luồng yêu thương
          Cho Buồm căng về Biển

          Ta thả hồn du viễn
          Ước ao hóa thành Buồm
          Cho Biển hết lo buồn
          Đôi Hải Âu...nhàn nhã

          Một đời thường...êm ả
          Chắc gì dễ tìm đâu
          Biển, Buồm và Hải Âu
          Em vẽ tranh...nồng thắm!!!

          lãngthi
          hạuydi
          #20
            langthi 08.05.2010 21:14:45 (permalink)
            0
            dathaotrang


            Bài này DT tặng riêng cho Lãng Thi. Chúc LT đi chơi vui vẻ nha


            Mùa Thu Đã Đi Qua

            Một sáng cuối Thu
            Sương mù dày đặc
            Con đường trơn ướt
            Không còn... lá bay !!

            Cành trơ xương gầy
            Tóc buồn trĩu vai
            Bàn chân lạnh cóng
            Đóng băng vết giày
            ...

            Thu đã theo anh về bên ấy
            Những dòng thơ bóng bẩy...
            cũng thế...theo đi
            Chỉ còn lại đây sự tàn úa
            Và những cơn mưa
            không dứt..hao gầy
            ướt đẫm...cánh hoa mảnh mai
            lẩn trốn mùa Đông
            tìm giấc ngủ dài
            gối chăn huyền thoại
            vỗ về tương lai
            ...


            Chợt nhớ...

            Thu đi không từ giã
            Lặng quay gót hài
            Dõi theo ngần ngại
            Khuất rồi bóng...Ai !

            DT


            Sắc Tím Hoa Sim

            Mùa thu rồi em tặng tôi thơ
            Chú bướm vàng ra ngẩn vào ngơ
            Bao nhiêu ngôn từ
            Viết về hoa lá đơn sơ
            Viết về sim tím mộng mơ

            Mùa thu rồi em tặng tôi thơ
            Chú bướm vàng mối chỉ đường tơ
            Bao nhiêu tâm tình
            Biết mình chẳng phải lẳng lơ
            Biết mình yêu mến nàng thơ

            Tôi mơ một trời
            Yêu thương tuyệt vời
            Ô kìa hoa bướm đẹp đôi
            Ô hay sắc tím...
            Nghiêng nghiêng đồi...đẹp sao...

            Mùa thu rồi em tặng tôi thơ
            Nghe trong lòng rúng động từng cơ
            Thu sang nhịp nhàng
            Yêu nàng tôi cũng đề thơ
            Yêu nàng sim tím...
            Chú Bướm vàng ngẩn ngơ...

            Tôi mơ một trời
            Thương yêu tuyệt vời
            Ô kìa hoa bướm đẹp đôi
            Ô hay sắc tím...
            Nghiêng nghiêng đồi...đẹp sao!!!

            lãngthi
            hạuydi
            #21
              langthi 08.05.2010 21:16:10 (permalink)
              0
              Còn Tím...

              Ráng chiều
              hoa Tím lung linh
              Em nâng niu
              giữ nụ tình trên tay
              Hương Tím...
              theo gió bay bay
              Có về bên ấy
              cho đây cùng về
              Người xa...
              mấy nẻo sơn khê ?
              Con thương Hoa Tím
              hãy về tìm nhau !
              Tím ơi!
              đừng rụng chân cầu
              Cho em còn mãi...
              một mầu Tím xưa !

              mimosa
              (mimosa là bút hiêu khác của Dạ Thào)


              Sắc Màu Tím Xưa

              "Ráng chiều hoa tím lung linh"
              Em nâng niu giữ...ta rinh hoa về
              Cõi ta bà cõi giác mê
              Vui miền trung thực cội đề thi ca
              Viết cho mình viết cho hoa
              Viết cho ân nghĩa chan hòa nhân gian
              Bởi trong mưa ngọn gío nguồn
              Loại đi bể ái sẽ buồn làm sao
              Mối chân tình sự thâm giao
              Là tìm cảm nhận sắc màu tím mơ
              Ta còn viết dở vần thơ
              Hỏi hoa sim tím còn chờ ở nhau
              Có còn chia sẻ âm hao
              "Cho hoa còn mãi...một màu tím xưa!"

              lãngthi
              hạuydi
              #22
                langthi 08.05.2010 21:17:23 (permalink)
                0
                dathaotrang




                "Lạnh lùng...sương rơi... heo may"

                Đông về khơi lại bếp hồng
                Tìm trong ánh lửa bập bùng chút Xuân
                Từ Thu trở bước phong trần
                Bến Trăng hiu hắt sông Ngân lạnh bờ
                Thềm xưa vắng ngắt như tờ
                Nhìn quanh chỉ thấy sương mờ... tuyết rơi
                Buốt hồn gía cả làn hơi
                Bước chân lữ thứ bên đời hợp tan
                Tìm đâu giữa chốn điêu tàn
                Một mùa ân ái Trăng vàng gieo hoa !?
                Tìm đâu giữa chốn không nhà
                Một vòng tay ấm cho ta có mình !?
                Ngồi đây châm đóm lửa tình...
                Mà thương mà nhớ ngày mình có ta...!!!

                mimosa
                (mimosa là bút hiệu khác của DT)


                Ngày Mình Có Ta!!!

                "Đông về khơi lại bếp hồng"
                Xuân về em hởi!...mặn nồng thêm không?
                Thu về cho thỏa ước mong
                Hạ về cho trọn một vòng tử sanh
                Trăng cười chẳng lộ âm thanh
                Hoa cười chẳng lộ ý thành của hoa
                Ta đi khắp nẻo san hà
                Trăng hoa làm bạn hài hòa giữ thân
                Hiểu điều kính cựu như tân
                Cảm ơn em! Chữ ái ân đậm tình!
                Thấy nhiễu điều những ba sinh
                Mà thương sức sống ngoài mình trong ta
                Em à!...Còn lạ?...Có xa?
                Dẫu xa hay lạ...vẫn ta với mình
                Một vòng trời đất u minh
                "Mà thương mà nhớ ngày mình có ta...!"

                lãngthi
                hạuydi
                #23
                  langthi 08.05.2010 21:18:41 (permalink)
                  0
                  dathaotrang



                  Dừng bước...

                  Người về
                  sau cuộc bể dâu
                  Phong sương cũng đủ
                  dãi dầu cũng qua
                  Kinh thành
                  chớp nhóang đèn hoa
                  Sao bằng...
                  mắc biếc
                  môi ngà
                  năm xưa !
                  Người giờ đã thấm gió mưa
                  Về đây
                  giũ lớp giang hồ...
                  dừng chân
                  Đông tàn hoa lá vào Xuân
                  Trai phong lưu
                  Gái gian nhân...
                  dập dìu

                  DT

                  Nơi Nào Dừng Chân...

                  "Người về sau cuộc bể dâu"
                  Em hỏi khai trầu...anh để ở đâu!!!
                  Lòng sông đo được cạn sâu
                  Đâu thước nhiệm mầu...để tỏ lòng nhau...
                  À ơi! Cuộc sống thương đau
                  Thương nhiều đau lắm...nơi nào dừng chân!!!
                  Có nhành sim tím đương xuân
                  "Trai phong lưu gái giai nhân...dập dìu!!!"

                  lãngthi
                  hạuydi

                  #24
                    langthi 08.05.2010 21:19:58 (permalink)
                    0
                    dathaotrang


                    Người về...

                    Người về...
                    phải giấc mơ không?
                    Thấy mình
                    thơ thẩn bến sông
                    đón Chàng
                    Xa xa
                    một chuyến đò ngang
                    Chở đầy Thơ...
                    cả Trăng vàng năm xưa
                    Hoa cau rụng trắng đôi bờ
                    Tóc thề
                    thả gió
                    suối mơ ngút ngàn
                    Hòa vào
                    sóng nước Trường Giang
                    Xuân ơi!
                    dẫu có muộn màng...
                    vẫn Xuân !
                    Người về...
                    nối mạch dòng Ngân
                    Chiều nay
                    Hoa Lá bâng khuâng...
                    chờ Người !

                    DT


                    Chờ Ai...

                    "Người về...phải giấc mơ không?"
                    Ta chờ suốt cả...tàn đông...lạnh chờ
                    Ta chờ vắng lặng trơ vơ
                    Màng đêm uể oải...dài ơi là dài...
                    Ta chờ ngày bước sang ngày
                    Mà nào thấy dáng...lược cài gương soi
                    Ta chờ mắt dõi mù khơi
                    Sắc màu sim tím bên đồi...giờ đâu !!!
                    Cảnh xưa người cũ nơi nào
                    Đồi xưa trơ trẽn...vắng màu tím mơ
                    Chiều nay...ai nhớ...ai chờ
                    Chiều nay...quạnh quẽ như tờ...chờ ai...

                    lãngthi
                    hạuydi
                    #25
                      langthi 08.05.2010 21:21:40 (permalink)
                      0
                      dathaotrang


                      Còn nhau...

                      Trời hồng
                      giot nắng lung linh
                      Đồi sim hương ngát
                      chúng mình đan tay
                      Tóc huyền thả gió
                      bay bay...
                      Năm xưa ly biệt
                      chiều nay ước thề
                      Người từ muôn dặm sơn khê
                      Cánh chim lạc lối
                      quay về... tìm nhau
                      Chắp tay
                      em khấn nguyện cầu
                      Cho tình ta...
                      mãi một màu sắt son !

                      DT


                      Lời Cầu Sắt Son...

                      "Trời hồng giọt nắng lung linh"
                      Này hoa sim tím...thôi mình...đành thôi!
                      Bình minh đến...mộng tan rồi!
                      Một đêm ấp ủ...tới giờ...chia tay...
                      Đành thôi!...một chút duyên hời
                      Chút lòng xao xuyến...và...đời lại trôi!
                      Biết vướng tình khó phôi phai
                      Nhất là giấc...mộng Liêu Trai...của mình!
                      Đóa hoa vô giác hữu hình
                      Đem ấp với tình...cảm ấm hồn tôi
                      Này hoa sim tím yêu ơi!
                      Hoa màu tím mộng...tôi si mê lòng!
                      Ngày mai tình...dẫu lỡ làng
                      Bình an...xin đến với nàng...tôi mong!
                      Còn tôi tiếp...kiếp phiêu bồng
                      Cưu mang tiềm thức mặn nồng của nhau
                      Bên tai còn...vẳng tiếng cầu
                      "Cho tình ta... mãi một màu sắt son!"

                      lãngthi
                      hạuydi

                      #26
                        dathaotrang 08.05.2010 23:47:07 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: langthi

                        dathaotrang


                        Còn nhau...

                        Trời hồng
                        giot nắng lung linh
                        Đồi sim hương ngát
                        chúng mình đan tay
                        Tóc huyền thả gió
                        bay bay...
                        Năm xưa ly biệt
                        chiều nay ước thề
                        Người từ muôn dặm sơn khê
                        Cánh chim lạc lối
                        quay về... tìm nhau
                        Chắp tay
                        em khấn nguyện cầu
                        Cho tình ta...
                        mãi một màu sắt son !

                        DT


                        Lời Cầu Sắt Son...

                        "Trời hồng giọt nắng lung linh"
                        Này hoa sim tím...thôi mình...đành thôi!
                        Bình minh đến...mộng tan rồi!
                        Một đêm ấp ủ...tới giờ...chia tay...
                        Đành thôi!...một chút duyên hời
                        Chút lòng xao xuyến...và...đời lại trôi!
                        Biết vướng tình khó phôi phai
                        Nhất là giấc...mộng Liêu Trai...của mình!
                        Đóa hoa vô giác hữu hình
                        Đem ấp với tình...cảm ấm hồn tôi
                        Này hoa sim tím yêu ơi!
                        Hoa màu tím mộng...tôi si mê lòng!
                        Ngày mai tình...dẫu lỡ làng
                        Bình an...xin đến với nàng...tôi mong!
                        Còn tôi tiếp...kiếp phiêu bồng
                        Cưu mang tiềm thức mặn nồng của nhau
                        Bên tai còn...vẳng tiếng cầu
                        "Cho tình ta... mãi một màu sắt son!"

                        lãngthi
                        hạuydi

                         
                        hihihi LT ơi, cám ơn LT đã họa bài thơ "Còn Nhau" của DT. Mấy bữa nay hổng bít sao mà DT hổng làm thơ được hihihi chắc tại "Nàng Thơ" đi chơi xa rùi hihihi. Bữa nào "Nàng Thơ" trở lại DT họa tiếp vơi LT heng hihihi
                        Chúc LT vui!
                        DT
                        #27
                          langthi 26.06.2011 18:38:44 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: dathaotrang

                          Chào LT! LT đi vacation về rồi hả? Có vui không? :-)
                          Có bài thơ mới, thân mời LT cùng xem.




                          Dấu Hạ Trắng

                          Ngày trắng như màu áo Hạ xưa
                          Tan trường chiều xõa tóc đong đưa
                          Con đường me rợp hoài in dấu...
                          hai bóng nghiêng dài vạt nắng thưa!

                          Mắt Hạ trong, pha chút ngại ngùng
                          Nụ cười để ngỏ ý xa... mong
                          Nâng niu giọt nắng bàn tay nhỏ
                          Nào biết tình Ve trỗi điệu hồng!

                          "Áo trắng Em cài hoa Phượng Tím"
                          Bài thơ ngày cũ mực chưa phai
                          Sông đời trôi ngược dòng hoài niệm
                          Se sắt hồn Ta, ướt mắt Ai

                          Hoa Nắng chiều nay nở nụ đầy
                          Bút ngà say chữ tả... trời, mây...
                          Cánh chim Nhạn Trắng phương trời ấy
                          có nhớ gì không những tháng ngày...!?

                          Màu Hạ trời Tây gợi nỗi buồn
                          Sắc hoa tim tím... một làn hương
                          Dòng Thơ mấy thuở trong như suối
                          Nay bỗng trầm tư...nhớ cội nguồn!

                          Mimosa


                          Tình Xưa

                          Hạ sắp sửa về có như xưa
                          Con sông bến cũ chuyến đò đưa
                          Tình thời thơ ấu hoài in dấu
                          Mến tự bao giờ tiếng dạ thưa

                          Tôi lẻn nhìn em biết ngại ngùng
                          Nghe tim thấp thỏm biết chờ mong
                          Ô này! Dáng ngọc thiên thần nhỏ
                          Xin hỏi vì sao má ửng hồng?

                          Làm sao lùi lại thời mực tím
                          Ở tuổi mộng thường mộng chẳng phai
                          Chim non sải cánh vùng kỷ niệm...
                          Ôi! Tiếng tạ từ... Trách, trách ai!

                          Tôi trở về đây con nước đầy
                          Bến chờ rêu phủ nhủ cùng mây
                          Làm sao nhắn với người xưa ấy
                          Tôi vẫn yêu em suốt tháng ngày

                          Giờ nhìn lại vui ít hơn buồn
                          Dòng đời bẽo bạc nhạt mùi hương
                          Tình xưa réo rắt reo như suối
                          Như tiếng hồng loan phát tự nguồn...

                          lãngthi
                          hạuydi

                          #28
                            langthi 26.06.2011 18:42:57 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: tonnuthihanh



                            VẮNG....

                            Bước những bước thầm trong bóng đêm
                            Trên cao mây ngủ giấc im lìm
                            Trăng toả nhạt nhoà màu lạnh lẽo
                            Và gió mơ màng heo hút thêm

                            Anh nhặt tình em giữa phố đông
                            Ngỡ rằng hoa trắng đẹp ngàn thông
                            Ấp yêu hơi thở nồng tim ấm
                            Dặn tiếng cô đơn chớ gọi lòng

                            Đâu ngờ anh đến lại ra đi
                            Bỏ cả cơn mơ đã dậy thì
                            Bỏ mùa xuân thắm tràn tia nắng
                            Cùng với yêu thương hẹn ước vì....

                            Đêm nay, trăng rất sáng anh ơi
                            Em lại đi sâu nỗi tủi đời
                            Không anh trăng lạnh, cô đơn lắm
                            Lặng bước em vào trong lẻ loi...

                            tonnuthihanh
                            4/6/2011




                            VẮNG AI...!

                            Bước thầm bước giữa màn đêm
                            Vắng ai... héo dạ im lìm lạnh trăng
                            Vắng ai... để gió bẽ bàng
                            Để mây chết lặng để lòng nao nao
                            Một trời hai cảnh làm sao?
                            Một tình hai mảnh khối sầu khó chia
                            Làm sao dỗ giấc đêm thừa
                            Làm sao bình thản đánh lừa con tim
                            Làm sao trăng... thấu nỗi niềm
                            Nhớ thương dằn vặt trong tiềm thức ai
                            Lắng đi... những bước đêm dài
                            Chết đi... cả một hình hài... vắng ai!
                            Trăng này...Gió hởi...Mây ơi...!

                            lãngthi
                            hạuydi

                            #29
                              langthi 13.01.2013 09:58:12 (permalink)
                              0

                              Một buổi sáng mùa Đông

                              Một buổi sáng mùa Đông
                              Thiếu vắng mặt trời hồng
                              Bình minh không chim hót
                              Chỉ sương lam mênh mông

                              Một buổi sáng mùa Đông
                              Chim bay đi trốn lạnh
                              Tuyết xóa dấu giòng sông
                              Con đường mờ khói trắng

                              Một buổi sáng mùa Đông
                              Cành thông run rẩy lá (*)
                              Gió heo may buốt gía
                              Người lây cảnh não nùng!

                              Một buổi sáng mùa Đông
                              Thèm vài giọt nắng trong
                              Hỏi phương nào ấm Hạ?
                              Theo cánh chim sang cùng

                              ...
                              Mơ... về bên ấy nét Xuân tươi
                              Hội Tết muôn hoa rạng sắc ngời
                              Mai, Cúc, Hồng, Đào, mơn mởn thắm
                              Trong sương... ẩn hiện bóng Ai cười !

                              Mimosa
                              01/2011

                              (*) Mùa Đông cây thông còn lá xanh




                              EM À! CÓ PHẢI ĐÔNG!!!

                              Em à! Có phải đông?
                              Anh mơ một đóa hồng
                              Thèm nghe lời em hát
                              Giữa cô phòng mênh mông...

                              Em à! Có phải đông?
                              Em ơi! Anh cảm lạnh
                              Nhắn giùm với con sông
                              Tình!... Ngàn thu trong trắng!

                              Em à! Có phải đông?
                              Ngòai sân cây trụi lá
                              Trong anh tim buốt giá
                              Em!... Có nghe não nùng!

                              Em à! Có phải đông?
                              Về chưa... Giọt nắng trong?
                              Về chưa... Tia ấm hạ?
                              Về chưa... để được cùng..!

                              Mơ nhìn em! Nét xuân tươi
                              Mắt nai đầm ấm sáng ngời tin yêu
                              Đôi môi mởn thắm, lòng xiêu
                              Nghe tim dồn dập tiếng kêu giọng cười...

                              Mùa gì tan tác mù khơi?
                              Tiếng "Nhớ anh!" đủ xóa vơi... đoạn trường...!

                              lãngthi
                              hạuydi
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9