Thơ Tình Yêu - Xuân Dương

Tác giả Bài
Xuân Dương
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2008
Thơ Tình Yêu - Xuân Dương - 23.06.2008 09:14:44
0
                                         Vội Yêu
                           Yêu em trong lúc vội vàng
                   Để rồi nước mắt ngập tràn thương đau
                            yêu em nào biết ngày sau
                    Lặng thầm trong nỗi trăm đau nghìn sầu
 
                             Ngày xưa em nói yêu anh
                    Anh thương,anh nhớ, anh yêu hết lòng
                             Mỗi ngày không gặp được em
                    Lòng anh trăm nỗi bực buồn không yên
 
                             bao lời hứa hẹn ngày nào
                     Giờ đây trong giấc chiêm bao ,ai ngờ?
                         Tinh yêu anh dành cho em tất cả
                         Anh đâu ngờ phải ôm mối tình đau
 
                              Nếu biết yêu là đau khổ
                         Vội vàng chi ta sớm vội yêu?
                         Mai rồi xa,con tim rỉ máu
                         Chết nửa đời ai, ai có ngờ?
 
 
                                                Xuân Dương
Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn những cô gái tốt ,sẽ yêu tôi một cách chân thành.

Xuân Dương
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.06.2008
RE: Thơ Tình Yêu - Xuân Dương - 23.06.2008 09:34:43
0
                                      Thầm ước
  
                        Trong cô đơn đêm lạnh mùa đông
                        Anh quạnh hiu bên chiếc đèn lòa
                        Còn phương em , giờ này có nhớ?
                        Tháng ngày xưa , ta đã bên nhau.
 
 
                    Tình xưa một phút thoáng qua
                  Tựa như mộng dở ai ngờ thế đâu
                     Xin em đừng bận lòng sầu
                 Vấn vương thoáng cũ thêm đau cõi lòng.
 
                  Ở chân trời này anh luôn thầm ước
                  Em mãi vui tươi như thuở ngày nào
                  Nụ cười em như mang theo hơi ấm
                  Đưa xuân về xua giá lạnh mùa đông.
 
                  Anh gửi vào đây tình anh thổn thức
                  Ước nguyện niềm vui hạnh phúc cho nàng
                  Để anh thấy môi em cười tươi tắn
                  Sưởi ấm lòng anh trong cõi nhớ cô đơn.
 
                                              Xuân Dương
Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn những cô gái tốt ,sẽ yêu tôi một cách chân thành.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ Tình Yêu - Xuân Dương - 23.06.2008 14:00:42
0

Tôi vẫn tin trên đời này vẫn còn những cô gái tốt ,sẽ yêu tôi một cách chân thành.

 
Hihihi Xuân Dương tin đúng rồi á..sống fải có niềm tin hén....chào mừng bạn đến với dd VNTQ nha, chúc vui nhiều á.
 
Yêu có vội nhưng quên đâu được vội,
Hoa có nở rồi mới rụng được chứ sao?!
Chuyện tình yêu ai nói hết được nào,
Dài bất tận và bao la lắm lắm....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu