tình ca tây nguyên

Tác giả Bài
quyenneo
  • Số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2006
  • Nơi: Cao nguyên đầy nắng và gió
tình ca tây nguyên - 23.06.2008 20:22:12
sau đây quyenneo xin được giới thiệu những vần thơ mộc mạc của sinh viên ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN, rất mong được sự ủng hộ và chỉ giáo của các tiền bối!
 
Cuộc sống trần trụi với cảm xúc caphetre!

quyenneo
  • Số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2006
  • Nơi: Cao nguyên đầy nắng và gió
Vắng em - 23.06.2008 20:42:05
Vắng em

Nắng hạ trải dài trên đường phố
Hoa sữa rơi vương mái tóc em thơ
Chiều Hà Nội mưa buồn hiu hắt
Vắng ai rồi ai có nhớ ai không?

Em ra đi để lại chút nắng hồng
Mài hoa tím em cài trên mái tóc
Hương hoa sữa nồng nàn say đắm
Em nhớ gì nắng cháy Cao Nguyên

Êm đã đi xa còn mình anh ở lại
Để chiều lên mang nỗi nhớ mênh mang
Anh bước đi tìm lại miền sơn cước
Tìm lại em, màu hoa tìm ngày xưa

Miền sơn cước hoa đầy trên triền núi
Chỉ vắng em thôn nữ hái hoa rừng
Ôi! Màu tím lòng tôi xao xác nhớ
Tím thủy chung, ngây thơ, mộng mơ, tím đợi chờ.

 
Thanh Huệ lớp anh văn k2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 21:57:19 bởi quyenneo >
Cuộc sống trần trụi với cảm xúc caphetre!

quyenneo
  • Số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2006
  • Nơi: Cao nguyên đầy nắng và gió
RE: Vắng em - 30.06.2008 16:36:40
chẳng có ai cho 1 ý kiến nào cả, buồn quá
Cuộc sống trần trụi với cảm xúc caphetre!

quyenneo
  • Số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2006
  • Nơi: Cao nguyên đầy nắng và gió
EM ĐI VỀ - 02.07.2008 14:39:30
EM ĐI VỀ
Em về đi người ấy đang chờ
Tha thiết, đắm say còn mong gì hơn nữa
Anh vẫn thế, cứ mãi hoài lần nữa
Để bây giờ ta đi tìm một nữa của nhau
Em về đi mong chờ gì ở thàng năm sau
Ngọn nguồn trong nhau đến bây giờ quá rõ
Anh say mê, dại khờ nhưng chung thủy
Em dùng dằng giữa “bỏ” và “thương”
Em về đi phía cuối con đường
Gốc đại già nơi ta thường hò hẹn
Anh ở đấy mà mắt ai tìm kiếm
Em về đi, người ấy đang chờ
Thôi em về đi xin đừng quá hững hờ
Đừng quá đắn đo, đừng mong chờ ảo ảnh
Anh của ngày xưa và em ngày nay phải khác
Để chẳng có ngày mình giằng xé trong nhau
Cuộc sống trần trụi với cảm xúc caphetre!

quyenneo
  • Số bài : 64
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2006
  • Nơi: Cao nguyên đầy nắng và gió
EM VỚI ANH - BIỂN VỚI TÌNH YÊU - 02.07.2008 14:59:38
EM VỚI ANH - BIỂN VỚI TÌNH YÊU
 
Em viết tên anh trên bờ cát
Dòng tên mang thương nhớ mối tình đầu
Biển vô tình cứ dạt dào con sóng
Sóng xô bờ cát trắng xóa tên anh
Em bỗng khóc bắt đèn con sóng biển
Đã làm tan đôi chữ em anh
Biển lại vẫn xô hoài con sóng biếc
Lấp hồn em ở giữa khơi xa
Và tên em, anh lại ghi trên cát
Mối tình đầu ngát hương biển chiều xưa
Biển quá rộng buông tình yêu bất tận
Thả vào bờ con sóng của khát khao.
Nhưng!
Cớ sao nước biển vẫn mặn hoài
Có phải là nước mắt của tình yêu
Chảy giữa biển khơi không bờ không bến
Len lỏi giữa điệp trùng con sóng không tên
Và…
Biển muôn đời vẫn ru giấc tình yêu
Lặng lẽ bao la em cùng anh với biển
Đêm đêm đếm sao trời nghe sóng kể
Khúc tự tình biển cả với tình yêu.
 
                                        Tóc Ngang Vai
                                        Ngữ Văn k2002.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 15:03:08 bởi quyenneo >
Cuộc sống trần trụi với cảm xúc caphetre!