Duyên - Nợ - Tình?
Selphie 03.01.2005 00:29:04 (permalink)
0
Một buổi tiệc rồi có lúc phải chia tay
Một mối tình rồi cũng có khi tan vỡ
Một lần được yêu một lần khổ
Một lần được thấu hiểu được nỗi đau
Chữ duyên chữ nợ nghe xa vời quá
Chữ tình cũng lại quá bi ai
Ai yêu không khổ , tình có thật?
Ai yêu không hận , tình có chung?
Một lần khổ một lần ta rơi lệ
Một lần đau là lúc tim nát tan
Nhưng ta vẫn muốn một lần muốn hiểu thấu
Tình là chi? duyên nợ cũng là chi?
Trăm năm chỉ một chữ tình
Dù vui dù đắng tim mình cũng ưng
Trăm năm chỉ một tiếng yêu
Dù chung, dù bội một lần người ơi
hiiiiiiiiiiiiiii Selphie thích làm thơ tình buồn lám, nhưng thật ra Sel là người vui tính, hay cười lắm đó, hiiiiiiiiiiii
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9