Hương xưa

Tác giả Bài
đừng hỏi tại sao
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2004
  • Nơi: lòng đất
Hương xưa - 04.01.2005 05:05:04
0
Hương xưa còn đó em nay đâu
Mưa nắng phong sương lắm dãi dầu
Níu chút tình buồn còn đọng lại
Mỏi cánh lạc loài bóng hải âu

Ðâu đây phảng phất thoáng hương xưa
Cho anh giữ lại chút tình thừa
Liểu rủ úa tàn tình vụn vỡ
Cay đắng ngậm ngùi nói tiễn đưa

Tình buồn đã vẫy tay đi xa
Anh ngắm đêm nay ánh nguyệt tà
Ôm ấp hương xưa vào kỷ niệm
Không gian ngưng đọng chỉ mình ta

Vầng trăng tan vỡ nữa hồn tôi
Dấu ái năm xưa cũng mất rồi
Ta về góp lại hương tình củ
Hỡi người đừng bạc trắng như vôi

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Hương xưa - 05.01.2005 02:10:19
0
Tình xưa đã dở dang rồi
Tiếc chi bạc bẽo tình vôi anh à
Anh ngồi anh nhớ người ta
Người ta phương ấy ai mà nhớ anh
Những khi đêm vắng tàn canh
Cũng mình anh nhớ tình anh ai màng
Xem như người gặp giữa đàng
Bướm đà bay mất đâu màng đến hoa
Tình xưa rồi sẽ nhạt nhòa
Đau thương rồi sẽ phai nhòa theo mưa
Anh ơi chút ái ân xưa
Chẳng qua cũng chỉ hương thừa mà thôi
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Hương xưa - 05.01.2005 15:29:50
0
[sm=smokin.gif]
lk chào tumi, dạo vườn thơ nhưng không gặp,
hôm nay tò mò đọc được hai bài thơ, một của tumi và một của DHTS
( xin lỗi nhé, tên dài quá nên viết tắc ), hai bài đều hay,
nên cũng góp chút gì gọi là chào mừng người mới,
và thưởng thức thơ danh thi Tumi...hì hì hì
tặng tumi vài ly[sm=z_pepsi.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=z_pepsi.gif]uống thấm giọng
tặng thêm vài[sm=n_artist.gif][sm=n_artist.gif][sm=n_artist.gif] mà lk vẽ tumi. Thân ái.

Ái tình như ánh trăng thâu
Khi tròn khi khuyết biết đâu mà dò
Ngày xưa anh lỡ nhịp đò
Ngày nay nghĩ lại lần mò dấu xưa
Còn không một chút hương thừa
Tình xưa đã héo, hương thừa đã tan
Đưa tay níu ánh trăng tàn
Tưởng mong góp lại ngút ngàn yêu thương
Mây che mắt lối thiên đường
Anh về ôm ấp vấn vương tự tình
Trông mình lại nghĩ đến mình
Dại khờ ôm ấp mối tình đã tan
Cuộc đời như những cơn mưa

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Hương xưa - 05.01.2005 17:06:28
0
Tôi đã tìm anh, vâng tôi đã tìm anh
và đâu đó trên bước đường đâu đó
anh cũng đi tìm tôi như thế
chỉ có điều ta chưa thể nhận ra nhau
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Hương xưa - 05.01.2005 22:41:32
0
Đọc bài thơ của dinhphong làm Tumi nhớ hồi xưa (nghĩa là lúc chưa già như bi giờ) có đọc được 2 câu thơ hay lắm nhưng tiếc là giờ lại không nhớ hai câu đó ở torng bài thơ nào :

"Có đôi lúc giữa đường đời tất bật
Ta vô tình lại bước qua nhau"

Gặp nhau cũng bởi hữu tình
Xa nhau cũng bở vô tình thế thôi
Trách chi tình bạc tựa vôi
Chẳng qua duyên vẫn xa xôi ấy mà

To LK, lâu lâu mới đi dạo loang quanh trong vườn thì túm được bài của DHTS thấy đúng với tâm trạng quá nên chọt chẹt mấy dòng thui.

Năm xưa anh lỡ con đò
Thì thôi anh hãy kiếm đò khác đi
Tình xưa anh tiếc mà chi
Hương thừa đã biết nhớ chi anh à
Đường về đến bến còn xa
Anh không mau bước tuổi già cận bên
Dòng đời trôi giạt lênh đênh
Anh ngồi anh tiếc buồn tênh muộn rồi.
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Hương xưa - 06.01.2005 01:17:56
0
[sm=smokin.gif]
Nữ hiệp che mặt tumi ơi, nữ hiệp học môn tâm lý học hồi nào dzậy!!!
Nói đâu trúng đó y như là thầy bói đại tài, chúc tumi trở thành thầy bói đại tài. Hì hì hì...



Tình yêu phải có đổi thay
Khi vui khi giận những ngày còn nhau
Giờ đây tình cũ phai màu
Cõi lòng rộng mở, ai sầu mặc ai
Cuộc đời như những cơn mưa

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Hương xưa - 06.01.2005 22:05:53
0
Giờ đây người đã hiểu thông
Tình ta ngày ấy hư không thôi mà
Mong ai duyên mới mặn mà
Như người xưa ấy duyên ta cầm cờ

Ngày xưa cũng tính làm thầy bói rồi nhưng lúc linh lúc không nên cuối cùng đành bỏ nghề đó. Bữa nào rảnh để Tumi phán cho LK một quẻ
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Hương xưa - 07.01.2005 03:50:25
0
[sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
Coi bói dễ lắm tumi ơi.ơi...
Khi có người đến coi, tumi chỉ cần cười một mỉm một cái..hì hì hì
Rồi sau đó đá lông nheo hai ba cái, thì nói gì cũng đúng hết í.
nhưng cái nầy chỉ kiến hiệu với tu mi nam tử thôi nhe....
Nhớ đừng đá lông nheo mạnh quá, coi chừng trở thành vô mi bây dừ...


Cám ơn người đã cảm thông
Tim anh giờ đã mặn nồng như xưa
Chúc nhiều không thấy cũng thừa
Chỉ mong người ấy ( hí hí ) cũng vừa yêu anh


[sm=n_tooth.gif][sm=n_tooth.gif][sm=n_tooth.gif]
Còn đợi gì nữa, bói cho lk liền đi.
Tặng tumi nè[sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif]
Cuộc đời như những cơn mưa

đừng hỏi tại sao
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2004
  • Nơi: lòng đất
RE: Hương xưa - 16.01.2005 05:25:21
0
oh quả đúng như lời đồn ddvntq quà là không sai nha ĐHTS cũng xin góp hết mình với mọi người cho vui nha

Không có đẹp trai cũng chẳng giàu
Nhờ tài ăn nói ... hắn làm thơ
Sài Gòn, lục tỉnh yêu dăm bận
Nắng ấm Ca li mấy cuộc tình
Thi cợt chung quanh đám gái trẻ
Văn Đùa phụ nữ hãy còn xuân
Quanh năm rên rỉ: Cá cần nước
Ban bố tình yêu - Em hỡi em.

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Hương xưa - 17.01.2005 01:54:17
0
welcome anyway!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2005 18:32:09 bởi lu_khach >
Cuộc đời như những cơn mưa

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Hương xưa - 17.01.2005 18:02:17
0
Tôi xóa của tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2005 18:34:01 bởi lu_khach >
Cuộc đời như những cơn mưa

đừng hỏi tại sao
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2004
  • Nơi: lòng đất
RE: Hương xưa - 18.01.2005 04:08:26
0
hIHHihihi ĐHTS cung ko nghĩ gì đâu mà nè sao mà DHTS vào dây cũng có đăng bài mà không thấy chủ nhà ghé chơi gì hết vậy nè
Chủ nhà NT và Sói đâu mất mà không mời khách trà nước gì cả vậy nè hihihihihiihih


"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Đôi ta chung xóm chung làng
Cớ sao em lại phũ phàng với anh

NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Hương xưa - 18.01.2005 05:22:38
0
gì mà kêu la giữ vậy nè có NT vào đây lâu ngày vào lại thấy các bạn vui như vậy NT rất mừng vậy cũng có vài dòng thơ cho vui nha ĐHTS _LK và VL

Trời thu lạnh lẽo ánh trăng khuya
Cô đơn độc bóng với gió nam
Trung nhân đã mất sầu lại sầu thêm
Dốc chén tiêu sầu bằng nước lã
Ba năm đi lính tạm xa nhà
Khi về đường phố nở đầy hoa
Người yêu bế con ra chào bằng bác
Đau lòng bác lám mẹ cháu ơ


Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...

thơ Cuồng
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2005
  • Nơi: Bệnh Viện Chợ Quán
RE: Hương xưa - 18.01.2005 19:50:44
0
Cuồng bước vào vườn thơ không có ý nói xấu hay khích bác ai.
Nhưng có tật hơi ngứa miệng vì thấy Văn Long khi không đi làm bài thơ thiếu văn hóa và bài bác người khác, nên mới mạo phạm dùng những lời lẽ không được đẹp trong vườn thơ.
Cuồng chân thành xin lổi quí bạn thơ trong vườn thơ vì đã làm mất nhã hứng thơ của quí vị.

Đồng thời xin ban quản trị xóa những bài thơ thiếu văn hóa của Văn Long

Cám ơn quí vị.
Thế nhân điên loạn có mình ta

mickey
  • Số bài : 2081
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.08.2003
  • Nơi: Việt Nam
RE: Hương xưa - 19.01.2005 02:42:47
0


Trích đoạn: thơ Cuồng

Cuồng bước vào vườn thơ không có ý nói xấu hay khích bác ai.
Nhưng có tật hơi ngứa miệng vì thấy Văn Long khi không đi làm bài thơ thiếu văn hóa và bài bác người khác, nên mới mạo phạm dùng những lời lẽ không được đẹp trong vườn thơ.
Cuồng chân thành xin lổi quí bạn thơ trong vườn thơ vì đã làm mất nhã hứng thơ của quí vị.

Đồng thời xin ban quản trị xóa những bài thơ thiếu văn hóa của Văn Long

Cám ơn quí vị.



mấy bài thơ của Văn Long đã được xóa, hy vọng rằng các bạn đừng sử dụng văn chương, thi phú vào những mục đích không lành mạnh, nhằm giữ vẻ thanh sạch cho vườn thơ của chúng ta nhé !! Xin cám ơn !!!
Love mickey,

NGUYEN TUAN
  • Số bài : 655
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2003
  • Nơi: TPHCM
RE: Hương xưa - 20.01.2005 05:07:33
0


Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao

Dành cả đấy cho em dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao

Dành cả đấy cho em dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi,anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ trên bàn và hát những lời ca ...

Ai bảo nhớ,bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi!.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/07A047A4ABA14F05BC9BA6D4C161FB04.gif[/image]
Attached Image(s)
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...