Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 111 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
gmk 18.07.2008 09:29:36 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc

Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình

T.T.K..17.7.2008
Say rồi ta sợ bình mình
Một mai trời sáng sợ mình xa nhau
Thôi đành chẳng biết làm sao
Ta về lại nhớ hôm nào qua đây

gmk

ThanhThanhKhiet 18.07.2008 09:43:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nguời thì thưởng còn người đòi thưa
Từ nay không dám nữa xin chừa
Bị bắt đi tù thì khổ lắm
Bỏ Liên Thơ lại...người khác cưa...
 
                -NS-

Cứ làm thám tử đi anh
Nếu vào ngục đá em dành thăm nuôi
Liên thơ đã có em coi
Ai mà sáp lại có roi em....dần
 
T.T.K.18.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0BE0C6A1EFE0492BADF6A591E34EB1C4.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 08:59:16 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
anhtrangthu 18.07.2008 10:42:19 (permalink)
0

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc

Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình

T.T.K..17.7.2008
Say rồi ta sợ bình mình
Một mai trời sáng sợ mình xa nhau
Thôi đành chẳng biết làm sao
Ta về lại nhớ hôm nào qua đây

gmk

Nhớ nhung một chút men say
Nhớ hoa rực rỡ ngày ngày toả hương
Tối về chìm dưới màn sương
Vầng trăng là một tấm gương soi mình.
anhtrangthu
Nhân Sơn 18.07.2008 12:37:49 (permalink)
0
     Không xong rồi chủ lều ơi
Cửa lều rộng mở đón mời hổng đi
     Bạn tôi có tình ý gì ?..
Chờ đêm len lén vào chi...hởi trời !...
     Trổ tài thám tử rình chơi
Bắt được tại trận cho xơi cơm tù...
 
                 -NS-
ThanhThanhKhiet 18.07.2008 14:11:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

    Không xong rồi chủ lều ơi
Cửa lều rộng mở đón mời hổng đi
     Bạn tôi có tình ý gì ?..
Chờ đêm len lén vào chi...hởi trời !...
     Trổ tài thám tử rình chơi
Bắt được tại trận cho xơi cơm tù...
 
                 -NS-

Thế là chết mất em thôi
Bảo lãnh phải viết gửi nơi trại tù
Em bao nhiêu việc lu bu
Làm sao nuôi được cơm tù hả anh
Đã là tình bạn chân thành
Lỗi to lỗi nhỏ chẳng cần...nặng tay
 
T.T.K./.18.7.2008
 
này anh, cứ mải đi chơi với mấy đứa em kg lo săn sóc , chi em la đấy nhé, em kg bênh đc đâu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/07B76D5D8DC843B189647E4EEAB23B60.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 08:55:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.07.2008 21:17:21 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk



Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình

T.T.K..17.7.2008
 

Say rồi ta sợ bình mình
Một mai trời sáng sợ mình xa nhau
Thôi đành chẳng biết làm sao
Ta về lại nhớ hôm nào qua đây
gmk

Nhớ nhung một chút men say
Nhớ hoa rực rỡ ngày ngày toả hương
Tối về chìm dưới màn sương
Vầng trăng là một tấm gương soi mình.
anhtrangthu

 
Qua đây uống chút men say
Với hoa với lá với cây với người
Qua đây với ánh trăng soi
Có sương mù thả khắp nơi quanh lều
Qua đây với quán liêu siêu
Nhưng lòng rộng mở thật nhiều tình thâm
 
T.T.K..18.7.2008
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 07:24:02 (permalink)
0
Ru...
 
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
 
T.T.K..19.7.2008
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 10:00:37 (permalink)
0
Núi đồi tím sẫm một màu
Điềm gì báo trước cho nhau liệu chừng?
Bão giông xin hãy tạm dừng
Reo vui thì đến xin đừng quay lưng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E7A46BC2BEFA46EB95174690510DDC71.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 10:18:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
lyenson 19.07.2008 10:32:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ru...
 
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
 
T.T.K..19.7.2008


 
Chuông ngân lãnh lót xứ mơ
Tiếng kinh xưng tụng, lời thơ nguyện cầu
Ước gì chúa hoá nhiệm màu
Hoa tràn lấp ngỏ, "Bích câu" duyên lành.
Liên Thơ 19.07.2008 13:33:27 (permalink)
0
Ru...
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
T.T.K..19.7.2008
Chuông ngân lảnh lót xứ mơ
Tiếng kinh xưng tụng, lời thơ nguyện cầu
Ước gì Chúa hoá nhiệm màu
Hoa tràn lấp ngõ, "Bích câu" duyên lành.
lyenson

Hoa dắt mối thơ chỉ đường
Cho bao bè bạn đến gần bên nhau
Lời nguyện cầu Chúa có thấu không
Bỏ nhà bỏ cửa di cư tới xứ hoa dã quỳ...
(Nguy to rồi lyenson ơi, phen này không ai cứu vớt bậu đâu.)
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             12 giờ 30 phút, 19/7/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 13:37:36 bởi Liên Thơ >
SĨ ĐOAN 19.07.2008 14:38:00 (permalink)
0



                                Mong ngày hội ngộ kim bằng
Trao nhau ánh mắt nói rằng -thâm giao.
Tơ tình đang gởi ngàn sao
Đêm đêm nhè nhẹ bước vào Lều Hoa.
SD 17/07/08

 
 Lều hoa mở rộng đón chào
Vì sao lại phải lén vào lều hoa
Một vùng mờ ánh sương sa
Bao nhiêu du khách la đà đang say
Người ơi " nhanh bước vào đây
Rượu cần thơm ngọt chỗ này...ngồi đi".
 
T.T.K..18.7.2008
 
Cám ơn em chọn chỗ ngồi
Thơ chưa khai bút-bồi hồi xốn xang!
Ngắm em - tấc dạ rộn ràng...
Rượu cần chưa uống anh càng ngất ngây!
SD 19/07/08
 

SĨ ĐOAN 19.07.2008 14:51:23 (permalink)
0
 
Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008



 
Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS
 
Đêm thu Sao rạng lưa thưa
Một mình giữa bể gió mưa mịt mờ
Ngắm Sao mà dạ hững hờ
Nhìn non, nước biếc trông chờ tin ai!
Hiu hiu gió thoảng bên tai
Ngỡ rằng hơi thở, hương say bạn tình!!!
SD 19/07/08
 

 
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 15:36:22 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


Ru...
 
Ngủ đi nhé Dã Quỳ ơi
Ngày mai nhạt nắng sương rơi về nhiều
Thương em chút phận bọt bèo
Ngâm trong sương lạnh vẫn nhiều mộng mơ
 
T.T.K..19.7.2008


 
Chuông ngân lãnh lót xứ mơ
Tiếng kinh xưng tụng, lời thơ nguyện cầu
Ước gì chúa hoá nhiệm màu
Hoa tràn lấp ngỏ, "Bích câu" duyên lành.
Lyenson
 
Cầu xin thiên chúa cao xanh
Rửa sao con hết bụi trần được đây
 
Chúa ơi tận đáy lòng này
Trái tim con vẫn chứa đầy...mộng mơ....
 
Mộng mơ cả lúc phong ba
Cho đời cứ mãi nhạt nhoà lệ rơi
 
  T.T.K..19.7.2008
 
 
SĨ ĐOAN 19.07.2008 16:07:59 (permalink)
0

  


                                Mong ngày hội ngộ kim bằng
Trao nhau ánh mắt nói rằng -thâm giao.
Tơ tình đang gởi ngàn sao
Đêm đêm nhè nhẹ bước vào Lều Hoa.
SD 17/07/08

 
 Lều hoa mở rộng đón chào
Vì sao lại phải lén vào lều hoa
Một vùng mờ ánh sương sa
Bao nhiêu du khách la đà đang say
Người ơi " nhanh bước vào đây
Rượu cần thơm ngọt chỗ này...ngồi đi".
 
T.T.K..18.7.2008
 
Cám ơn em chọn chỗ ngồi
Thơ chưa khai bút-bồi hồi xốn xang!
Ngắm em - tấc dạ rộn ràng...
Rượu cần vừa nếm anh càng ngất ngây!
SD 19/07/08
 

Rượu cần đưa chút say say
Bạn ơi chén cạn đong đầy tình thâm
 
Dã Quỳ nghe gió thì thầm
Bao nhiêu thi khách mỗi rằm về đây
Lều thơ vui nhộn mấy ngày
Dòng thơ ngào ngạt dán đầy lều hoa
 
T.T.K..19.7.2008
 
Lều Hoa ai dán đầy thơ
Riêng tôi chỉ chọn mấy vò rượu thôi
Ngắm hoa , thưởng nguyệt xa xôi
Xoa lòng trống vắng- bởi tôi kém tài.
SD 19/07/08

ThanhThanhKhiet 19.07.2008 17:49:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008




Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS
 
Đêm thu Sao rạng lưa thưa
Một mình giữa bể gió mưa mịt mờ
Ngắm Sao mà dạ hững hờ
Nhìn non, nước biếc trông chờ tin ai!
Hiu hiu gió thoảng bên tai
Ngỡ rằng hơi thở, hương say bạn tình!!!
SD 19/07/08
 

Gió thu đồi vắng sương mờ
Một mình nào có biết chờ đợi ai
Vừa qua trận bão mưa dài
Dễ gì ngày một ngày hai nắng về
Lòng còn đau xót tái tê
Dựng lều hoa để bình thơ quên dần
 
T.T.K..19.7.2008
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 111 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9