Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 111 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.06.2010 22:23:07 (permalink)
0
Nói với tôi
 
Này đây một trái tim yêu
Ngủ trong khờ dại lại nhiều mông mơ
 
Tâm hồn  đơn giản ngây thơ
Tin vào ảo ảnh bơ vơ giữa đời
 
Cúc quỳ thương cảnh đơn côi
Hoá thành cánh bướm quanh đồi vàng hoa
 
Đêm trăng ngồi ngắm hằng nga
Rượu cần ủ lá cũng ngà ngà say
 
Sương đêm ướt tấm thân gầy
Nỗi buồn sầu muộn phủ đầy cành duyên
 
Chập chờn bóng ngả chao nghiêng
Xoè tay đếm hạt niềm riêng bốn mùa
 
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà sao trống vắng lại chừa …mình tôi
 
Phải chăng  mộng ứơc xa xôi
Ngu ngơ nên nỗi tình trôi khuất bờ
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
 
so nang 01.07.2010 01:02:43 (permalink)
0
  Buồn khổ trong đời ôm lấy nói vui
 
Chắc chê tui ngố em đã xù tui
Nói rỏ tui nghe tui khỏi bùi ngùi
Đá tui chi cho… tui té chúi nhủi
Rồi bỏ mình tui bóng tối đen thui
 
Chắc chê tên thúi nên đã xù tui
Để thơ tui vô nó sẽ bùi nhùi
Thì thôi mộng tui xin cho tàn lụi
Em thì vui dử đi tới đi lui
 
Đúng là tui ngố nên mới tin thui
Tưởng mình là hay té ra mình cùi
Thì thôi từ đây cái mặt xin cúi
Buồn khổ trong đời ôm lấy nói vui
 
cosiaus

..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 07:37:44 bởi so nang >
so nang 01.07.2010 01:47:04 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nói với tôi
 
Này đây một trái tim yêu
Ngủ trong khờ dại lại nhiều mông mơ
 
Tâm hồn  đơn giản ngây thơ
Tin vào ảo ảnh bơ vơ giữa đời
 
Cúc quỳ thương cảnh đơn côi
Hoá thành cánh bướm quanh đồi vàng hoa
 
Đêm trăng ngồi ngắm hằng nga
Rượu cần ủ lá cũng ngà ngà say
 
Sương đêm ướt tấm thân gầy
Nỗi buồn sầu muộn phủ đầy cành duyên
 
Chập chờn bóng ngả chao nghiêng
Xoè tay đếm hạt niềm riêng bốn mùa
 
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà sao trống vắng lại chừa …mình tôi
 
Phải chăng  mộng ứơc xa xôi
Ngu ngơ nên nỗi tình trôi khuất bờ
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
 







Khúc sông thật buồn
 
 
Ngu ngơ thơ…. Ngu ngơ thơ
Một bài lục bát  bâng quơ tự tình
Ngu ngơ mình … ngu ngơ mình
Mơ đêm lạnh ngắt một hình bóng ai
Ngu nhơ tay… ngu ngơ tay
Nhặt chi những tiếng thở dài trong đêm
Ngu ngơ thêm… ngu ngơ thêm
Tưởng mưa đổ xuống làm êm giấc nồng
Ngu ngơ lòng … ngu ngơ lòng
Chứa chi cả một  khúc sông thật buồn



hoàng hoài nam 01.07.2010 17:17:14 (permalink)
0
 
 
chào chi thanh thanh khiết
đã lau không ghé qua thăm chị.chúc chi luôn vui và làm thơ thạt hay thật nhiêu nha.
 
NGÀY XƯA EM VÀ TÔI
 


giã quỳ giờ đã nở chưa
ngàn hoa vàng óng đung đưa trong chiều.
một mình lặng bước cô lươu
nhìn hoa tôi nhớ mhững chiều ngày xưa.

cái thời hoa mộng vô tư
bên đồi hoa thắm cùng nhau vui đùa.
kết hoa cài tóc em thơ
chơi chò chú dể ngẩn ngơ đi tìm.

hoa vàng thắm đượm trong tin
tình yêu dấu kín nỗi niềm riêng tư.
dã quỳ vàng óng ưu tư
lặng nhìn hai đứa vô tư chơi đùa.

thế rồi năm tháng dần qua
dã quỳ còn đó em đà đi đâu.
để tình trôn lấp biển sâu
để mình mơ mộng trước sau một mình.

bao ngày xa cách muôn trùng
bao năm em để má hồng nhạt phai.
bây giờ còn tôi với ai
một mình đơn bóng nắng phai sắc chiều.

đâu rồi cái nắng sế chiề
em nghiêng nón đội yêu kiều thướt tha.
đấu rồi mái tóc cài hoa
đâu rồi ngày cũ đôi ta hẹn hò.

bây giờ xa mối tình thơ
một mình tôi mãi ngóng chờ bóng ai.
để cho ngày tháng tàn phai
để cho hoa thắm u hoài ngóng trông.

 
ThanhThanhKhiet 01.07.2010 21:20:35 (permalink)
0

Trích đoạn: so nang



Nói với tôi
 
Này đây một trái tim yêu
Ngủ trong khờ dại lại nhiều mông mơ
 
Tâm hồn  đơn giản ngây thơ
Tin vào ảo ảnh bơ vơ giữa đời
 
Cúc quỳ thương cảnh đơn côi
Hoá thành cánh bướm quanh đồi vàng hoa
 
Đêm trăng ngồi ngắm hằng nga
Rượu cần ủ lá cũng ngà ngà say
 
Sương đêm ướt tấm thân gầy
Nỗi buồn sầu muộn phủ đầy cành duyên
 
Chập chờn bóng ngả chao nghiêng
Xoè tay đếm hạt niềm riêng bốn mùa
 
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà sao trống vắng lại chừa …mình tôi
 
Phải chăng  mộng ứơc xa xôi
Ngu ngơ nên nỗi tình trôi khuất bờ
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
 




Khúc sông thật buồn
 
 Ngu ngơ thơ…. Ngu ngơ thơ
Một bài lục bát  bâng quơ tự tình
Ngu ngơ mình … ngu ngơ mình
Mơ đêm lạnh ngắt một hình bóng ai
Ngu nhơ tay… ngu ngơ tay
Nhặt chi những tiếng thở dài trong đêm
Ngu ngơ thêm… ngu ngơ thêm
Tưởng mưa đổ xuống làm êm giấc nồng
Ngu ngơ lòng … ngu ngơ lòng
Chứa chi cả một  khúc sông thật buồn


 
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010
 

 

kimrbl 02.07.2010 09:42:28 (permalink)
0

 
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010
 
Phận người cứ vận vào thơ
Lẻ câu sáu tám bơ vơ giữa đời
 
Mảnh trăng đơn lẻ giữa trời
Tôi bơ vơ giữa những người tôi yêu
 
Gió lên nâng bổng cánh diều
Lòng bơ vơ giữa những điều mộng mơ
 
Chắt chiu viết những vần thơ
Chỉ là giấu những bơ vơ tận cùng
 
Bao nhiêu khát vọng mông lung
Tìm ai chia sẻ để cùng bơ vơ
 
Chiều nay lạc bước ngu ngơ
Bơ vơ trước những hững hờ người dưng...
 
K.N
 
 
Xa_xăm 02.07.2010 19:19:16 (permalink)
0
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010


 
Phận người cứ vận vào thơ
Lẻ câu sáu tám bơ vơ giữa đời
 
Mảnh trăng đơn lẻ giữa trời
Tôi bơ vơ giữa những người tôi yêu
 
Gió lên nâng bổng cánh diều
Lòng bơ vơ giữa những điều mộng mơ
 
Chắt chiu viết những vần thơ
Chỉ là giấu những bơ vơ tận cùng
 
Bao nhiêu khát vọng mông lung
Tìm ai chia sẻ để cùng bơ vơ
 
Chiều nay lạc bước ngu ngơ
Bơ vơ trước những hững hờ người dưng...
 
K.N


NGU NGƠ VẦN

Bâng khuâng chân bước đến cùng
Vần thơ gieo nhớ nhịp chung ý từ

Câu sáu câu tám hoà như
Một vần một điệu bây chừ giao nhau

Điểm chung một ý thơ chào
Tình thâm thi hữu dạt dào mộng mơ

Rán chiều nắng kéo sợi tơ
Xướng chờ vần hoạ vu vơ biển bờ

Trời mây hồng xám cho thơ
Cứ thơ thơ thẫn ngu ngơ ... vui , buồn

Trông chờ thường gặp nhau luôn
Ngày nào vắng bóng thơ tuôn giọt sầu


X _ X

@ Tiểu Tiểu đệ về thăm Khiết tỷ tỷ ạ ! Kính lời chúc khoẻ , luôn vui và ra thơ thật nhiều cho mọi người đọc... Và Tiểu Tiểu đệ cũng được đọc ké nữa. Hi hi hi iiiiiiiiiiii

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 00:11:33 bởi Xa_xăm >
ThanhThanhKhiet 03.07.2010 10:03:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hoàng hoài nam

chào chi thanh thanh khiết
đã lau không ghé qua thăm chị.chúc chi luôn vui và làm thơ thạt hay thật nhiêu nha.

NGÀY XƯA EM VÀ TÔI






 

giã quỳ giờ đã nở chưa
ngàn hoa vàng óng đung đưa trong chiều.
một mình lặng bước cô lươu
nhìn hoa tôi nhớ mhững chiều ngày xưa.



cái thời hoa mộng vô tư
bên đồi hoa thắm cùng nhau vui đùa.
kết hoa cài tóc em thơ
chơi chò chú dể ngẩn ngơ đi tìm.

hoa vàng thắm đượm trong tin
tình yêu dấu kín nỗi niềm riêng tư.
dã quỳ vàng óng ưu tư
lặng nhìn hai đứa vô tư chơi đùa.



thế rồi năm tháng dần qua
dã quỳ còn đó em đà đi đâu.
để tình trôn lấp biển sâu
để mình mơ mộng trước sau một mình.

bao ngày xa cách muôn trùng
bao năm em để má hồng nhạt phai.
bây giờ còn tôi với ai
một mình đơn bóng nắng phai sắc chiều.



đâu rồi cái nắng sế chiề
em nghiêng nón đội yêu kiều thướt tha.
đấu rồi mái tóc cài hoa
đâu rồi ngày cũ đôi ta hẹn hò.

bây giờ xa mối tình thơ
một mình tôi mãi ngóng chờ bóng ai.
để cho ngày tháng tàn phai
để cho hoa thắm u hoài ngóng trông.





TTK cám ơn HHN đã ghé thăm và để lại bài thơ tâm đắc. Chúc HHN luôn vui

Tuổi hoa niên
 
Ta về tìm lại tuổi thơ
Đường quanh phố núi bây giờ ra sao
Thoả niềm nay ước mai ao
Cho mình sống lại biết bao  ngọt ngào
 
Dã quỳ như buớm bay chao
Rừng thông  gọi gió xôn xao ánh vàng
Cam Ly thác đổ reo vang
Hoà vào dòng chảy ngỡ ngàng suối trong
 
Mắt ai thăm thẳm mênh mông
Cho người thiếu nữ má hồng hồng thêm
Đêm trăng trải thảm lên thềm
Ngồi xa nhau chút mà êm ấm nhiều
 
Niềm vui vút bổng phiêu diêu
Bỗng dưng lòng thấy muốn yêu cả trời
Con tim nức nở bồi hồi
Làn môi e thẹn nên rồi lặng thinh
 
Ngoài kia đom đóm trao tình
Tự nhiên hai đứa bất thình…nhìn nhau
Tay ai vụng dại gãi đầu
Làm cho ai đấy ngàn sau nhớ hoài
 
Trải qua năm rộng tháng dài
Thời gian phủ xuống tóc vài sợi thay
Về thăm phố núi hôm nay
Nhớ ai nhớ cả những ngày hoa niên
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 10:06:59 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 03.07.2010 23:27:49 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010
 
Phận người cứ vận vào thơ
Lẻ câu sáu tám bơ vơ giữa đời
 
Mảnh trăng đơn lẻ giữa trời
Tôi bơ vơ giữa những người tôi yêu
 
Gió lên nâng bổng cánh diều
Lòng bơ vơ giữa những điều mộng mơ
 
Chắt chiu viết những vần thơ
Chỉ là giấu những bơ vơ tận cùng
 
Bao nhiêu khát vọng mông lung
Tìm ai chia sẻ để cùng bơ vơ
 
Chiều nay lạc bước ngu ngơ
Bơ vơ trước những hững hờ người dưng...
 

Cô đơn
 
Cô đơn đi phố đông người
Như toàn thấy đất với trời mênh mông
 
Cô đơn giữa sáng tươi hồng
Phòng hoa lạnh ngắt ấm nồng ngoài sân
 
Cô đơn bên những bạn thân
Buồn vương sầu khổ không lần nói ra
 
Cô đơn trong cảnh ngọc ngà
Chăn hoa nệm gấm cũng là chẳng mong
 
Trăm năm ôm cả mùa đông
Nghĩ về một chút ấm nồng .,..mà đau
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
K.N
 

 
Saohom42 04.07.2010 14:43:03 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl


 
Bơ vơ
 
Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?
 
Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành
 
Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương
 
Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng
 
Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về
 
Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người
 
Thanh Thanh Khiết
1.7.2010
 
Phận người cứ vận vào thơ
Lẻ câu sáu tám bơ vơ giữa đời
 
Mảnh trăng đơn lẻ giữa trời
Tôi bơ vơ giữa những người tôi yêu
 
Gió lên nâng bổng cánh diều
Lòng bơ vơ giữa những điều mộng mơ
 
Chắt chiu viết những vần thơ
Chỉ là giấu những bơ vơ tận cùng
 
Bao nhiêu khát vọng mông lung
Tìm ai chia sẻ để cùng bơ vơ
 
Chiều nay lạc bước ngu ngơ
Bơ vơ trước những hững hờ người dưng...
 

Cô đơn
 
Cô đơn đi phố đông người
Như toàn thấy đất với trời mênh mông
 
Cô đơn giữa sáng tươi hồng
Phòng hoa lạnh ngắt ấm nồng ngoài sân
 
Cô đơn bên những bạn thân
Buồn vương sầu khổ không lần nói ra
 
Cô đơn trong cảnh ngọc ngà
Chăn hoa nệm gấm cũng là chẳng mong
 
Trăm năm ôm cả mùa đông
Nghĩ về một chút ấm nồng .,..mà đau
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
K.N


Một mình
 
Một mình đứng một mình ngồi
Một mình trôi giữa dòng người lạ xa
 
Một mình hiện hữu tại nhà
Trái tim khép chặt chẳng hòa nhịp chung
 
Một mình lạc giữa mênh mông
Ngàn người như thể vẫn không có người
 
Chăn chung đã có một thời
Mà sao lạnh ngắt không hơi ấm nồng
 
Cõi lòng xao xác gió đông
Khát khao một chút lửa hồng sưởi che !!!
 
SH



HoacHuong 05.07.2010 08:00:13 (permalink)
0
Địa cầu không có ai đâu
 
Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
Người địa cầu hay thích trái ngang
 
Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
Sấm đì đùng tích tịch tình tang
Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
 
Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
Tim con người họ chẳng còn đâu
Và thật ra… làm gì họ có
Chỉ trong người thịt bó thành xâu
 
 
Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
Người đi về ở hết trời Ngâu
Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
Nên địa cầu không có ai đâu……
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 14.07.2010 07:56:37 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong

Địa cầu không có ai đâu
 
Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
Người địa cầu hay thích trái ngang
 
Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
Sấm đì đùng tích tịch tình tang
Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
 
Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
Tim con người họ chẳng còn đâu
Và thật ra… làm gì họ có
Chỉ trong người thịt bó thành xâu
 
 
Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
Người đi về ở hết trời Ngâu
Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
Nên địa cầu không có ai đâu……
 
 
 
 

 
Cám ơn HH đã vào trang thơ TTK.
ThanhThanhKhiet 14.07.2010 09:24:50 (permalink)
0
Thơ bay
 
Em vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ  em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây
 
Em vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ
 
Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em uống cạn biển đông
Gửi mặn về nơi đó
 
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông
 
Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng  anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh
 
Thanh Thanh Khiết
sửa 13.7.2010
 
LÝ THANH THANH 16.07.2010 19:35:35 (permalink)
0


Địa cầu không có ai đâu
 
Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
Người địa cầu hay thích trái ngang
 
Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
Sấm đì đùng tích tịch tình tang
Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
 
Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
Tim con người họ chẳng còn đâu
Và thật ra… làm gì họ có
Chỉ trong người thịt bó thành xâu
 
 
Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
Người đi về ở hết trời Ngâu
Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
Nên địa cầu không có ai đâu……
 
 HoacHuong


@ Cô ( chú ) hoachuong ạ ! Kính ạ !
Cháu không biết cô ( chú) là ai, nhưng thơ cô ( chú ) tuôn chảy nỗi niềm buồn buồn da diết quá ! Ý từ sâu lắng, cô đọng ! Khiến người đọc muốn khóc quá ! Khóc rồi còn gì ! Nước mắt từ từ ứa ra khỏi bời mi và lăn dài xuống má rồi !

 



VẮNG

Vì sao nhỏ vẫn thường qua đó
Tìm ngỏ xưa lối cỏ nhá nhen
Lo đêm tối người thiếu ánh đèn
Vì sao nhỏ cứ mon men tìm đến

Vì sao nhỏ sang bên này bên nọ
Cứ vô tư không lường trước sấm ngang tàng
Nào ngờ rằng điểu ác ngỡ phụng hoàng
Giơ mống vuốt định vồ xé vì sao nhỏ tan hoang

Vì sao nhỏ cứ lang thang đi dọ
Tim con người ngày đó còn không
Có giọng từ vảo chốn thinh không :
- Không có tim - chỉ toàn thịt người một bó !

Chốn xưa cũ chẳng còn tình đâu
Lòng bạc lòng - trắng giọt mưa ngâu
Nơi nhỏ đến không còn ai lưu dấu
Biển sóng trào sủi bọt xoá tan mau

Vì sao nhỏ bâng quơ nhìn - hỏi gió
Gió buồn thương trầm mặt lướt qua đầu
Vì sao nhỏ hỏi đồi mơ biển nhớ
Rừng Thu sầu dấu lệ ngấn - nhìn ngỏ vắng ...
chìm sâu... !!!

...

LÝ THANH THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 20:05:21 bởi LÝ THANH THANH >
nguyễn thế duyên 17.07.2010 19:49:05 (permalink)
3


Bơ vơ

Bơ vơ thơ –bơ vơ thơ
Xem câu lục bát có ngơ ngẩn người ?

Bơ vơ là lục lẻ loi
Thêm câu bát mới thành đôi duyên lành

Bơ vơ độc ẩm một mình
Trà tam tửu tứ mới tình thân thương

Bơ vơ bài xướng đăng đường
Gieo vần sao ý chẳng vương tơ lòng

Bơ vơ ác lặn vào sông
Hoàng hôn buông xuống ai mong trăng về

Bơ vơ trọn kiếp say mê
Gửi vào lục bát ai chê mặc người

Thanh Thanh Khiết
1.7.2010




Ngu ngơ thơ! Ngu ngơ thơ
Đọc câu lục bát ngẩn ngơ cả người
Bỏ nhà đi đã lâu rồi
Bốn phương đi mãi tìm người nối thơ

Ngu ngơ thơ! Ngu ngơ thơ!
Câu lục viết đến tận giờ
Ai thêm câu bát cho thơ trọnlời?
Câu lục là nửa cuộc đời
Nửa kia câu bát ! Ai người nối thơ?

Đến đây bỗng đọc vần thơ
Một câu bát để lửng lơ giữa đời
Câu lục không thấy em ơi
Hai câu thơ thiếu!
              Hai trời chơ vơ

Ngu ngơ thơ! Ngu ngơ thơ
Ngẩn ngơ tôi ghép câu thơ thành.....?

Lâu quá rồi không ghé thăm. Đừng trách nhé

Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 111 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9