Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Trích đoạn: kine
Có một tình yêu
Tình yêu này em mãi là thần linh
THơ Đinh Phương
Tấu khúc ngợi ca một mối tình
Như trăng huyền ảo sáng lung linh
Thi nhân ngưỡng vọng Hằng Nga đẹp
Mộng ước đêm mơ Nguyệt ôm mình
Như một loài hoa biết giữ mình
Mây vờn gió đẩy vẫn tươi xinh
Hương thơm phong nhuỵ chờ xuân đến
Để nắng trải vàng nét trung trinh
Như một dòng sông nước rất trong
Lòng sâu ấp ủ trái tim hồng
Ngày đêm sóng vỗ trao niềm nhớ
Khát vọng dâng tràn đến mênh mông
Có một tình yêu xa bụi trần
Nâng đàn phím thẹn lệnh đâu tuân
Bút thiêng chẳng vẽ ra hình dáng
Tình yêu này em mãi là thần linh “ĐP”
Thanh Thanh Khiết
27.7.2010
EM,SAO MÃI TÔN THỜ ?
Em vẫn mơ,vẫn ước
Về tình yêu xa vời
Trinh bạch như giọt nước
Chẳng hoen ố bụi đời
Em vẫn mơ , vẫn ước
Tình như áng mây trôi
Nặng lòng hoà tan biến...
"Mây gom những khói rời "
Tình yêu đâu có lời
Chỉ nghe và nghe thôi
Như khúc nhạc em hát...
Bằng đôi mắt biết cười
Yêu em ta hóa gió
Kết những hạt sương rơi
Sâu trăm miền kẽ đá
Xin dâng trọn mua vui
Yêu em ta hóa gió
Xiên níu làn khói trôi
Từ trăm miền giông tố
Xin dâng tặng mua vui
Chỉ mong thấy em cười
Từ mắt nâu sâu thẳm
Nơi hồn ta chìm đắm
Em,mãi mãi tôn thờ...
Chợt thấy em như sương
Lả lướt muôn dặm gió
Đau ! Niềm tin tan vỡ...
Yêu mối tình giăng mơ
Mắt cay lệ khô hờ
Tim cạn dòng hóa sỏi
Ảnh nhân mờ sâu nhói
Em,sao mãi tôn thờ...?
_________Kine 26.07.2010
Mình có chút quà khi tới thăm trang DãQùy.Mong TK vui vẻ nhé
TTK cám ơn kine đã ghé thăm , còn để lại bài thơ thật hay. nhưng khó quá TK kg hoạ dc xin gián bài này kine đọc cho vui. Tình yêu Tình yêu là dòng sông Khi trời mây oi nồng Ta ngâm mình trong đó Nghe dịu mát nơi lòng Tình yêu trong hy sinh Luôn quên bản thân mình Niềm tin đan thương nhớ Cành duyên nở hoa xinh Tình yêu cho hồn mơ Dù vương chút ngây thơ Nhưng lòng thì rộng mở Niềm vui không bến bờ Tình yêu cho khát khao Bay lên tận trời cao Đưa nhau vào lều mộng Nơi êm ấm ngọt ngào Nhưng nếu một lúc nào Trái tim trao nhầm vào .. Một nơi không đúng chỗ Trăm năm hồn mãi đau Hằng đêm ta khóc - khóc cùng thơ Mấy bận đèn khêu – khêu mộng mơ Gió cuốn mây trôi – trôi ước vọng Choàng tay ôm bóng – bóng …thành thơ Thanh Thanh Khiết 28.7.2010 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 17:32:02 bởi Huyền Băng >
Cám ơn TK đã để lại bài thơ khá ấn tượng tại trang thơ của K.Mình rất thích đoạn kết của bạn đó!
Xin được trích lại đây: Hằng đêm ta khóc - khóc cùng thơ Mấy bận đèn khêu – khêu mộng mơ Gió cuốn mây trôi – trôi ước vọng Choàng tay ôm bóng – bóng …thành thơ
Chúc vui vẻ nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 07:19:13 bởi kine >
Trích đoạn: kine
Cám ơn TK đã để lại bài thơ khá ấn tượng tại trang thơ của K.Mình rất thích đoạn kết của bạn đó!
Xin được trích lại đây:
Hằng đêm ta khóc - khóc cùng thơ
Mấy bận đèn khêu – khêu mộng mơ
Gió cuốn mây trôi – trôi ước vọng
Choàng tay ôm bóng – bóng …thành thơ
Chúc vui vẻ nhé!
Kine ơi ! TTK gửi bài này nữa cho kine đọc nhé. Chúc vui Mê thơ Kẻ sỹ mê thơ – thơ rối tơ Đêm trăng ôm mộng - mộng ươm mơ Bện mối duyên tình - tình chẳng đậu Cho hồn ngơ ngẩn - ngẩn ngơ ngơ Thanh Thanh Khiết 30.7.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: kine
Cám ơn TK đã để lại bài thơ khá ấn tượng tại trang thơ của K.Mình rất thích đoạn kết của bạn đó!
Xin được trích lại đây: Hằng đêm ta khóc - khóc cùng thơ Mấy bận đèn khêu – khêu mộng mơ Gió cuốn mây trôi – trôi ước vọng Choàng tay ôm bóng – bóng …thành thơ
Chúc vui vẻ nhé!
Kine ơi ! TTK gửi bài này nữa cho kine đọc nhé. Chúc vui Mê thơ Kẻ sỹ mê thơ – thơ rối tơ Đêm trăng ôm mộng - mộng ươm mơ Bện mối duyên tình - tình chẳng đậu Cho hồn ngơ ngẩn - ngẩn ngơ ngơ Thanh Thanh Khiết 30.7.2010 Vương một vần thơ - vương rối tơ Mộng người -mộng dệt những cơn mơ Duyên tình tan vỡ - duyên tình nhớ Còn lại khổ đau - đau ngẩn ngơ K.N
Mê thơ
Kẻ sỹ mê thơ – thơ rối tơ
Đêm trăng ôm mộng - mộng ươm mơ
Bện mối duyên tình - tình chẳng đậu
Cho hồn ngơ ngẩn - ngẩn ngơ ngơ
Thanh Thanh Khiết
30.7.2010
Vương một vần thơ - vương rối tơ
Mộng người -mộng dệt những cơn mơ
Duyên tình tan vỡ - duyên tình nhớ
Còn lại khổ đau - đau ngẩn ngơ
K.N
Hu…Hu.. Buồn thay rượu lạt …lạt đâu cay Gạn chút men nồng …không thấy say Lối ngõ vào tim …mưa rấp ngõ Đường tình bến vắng gió ngăn mây Thanh Thanh Khiết 30.7.2010
Mê thơ
Kẻ sỹ mê thơ – thơ rối tơ
Đêm trăng ôm mộng - mộng ươm mơ
Bện mối duyên tình - tình chẳng đậu
Cho hồn ngơ ngẩn - ngẩn ngơ ngơ
Thanh Thanh Khiết
30.7.2010
Vương một vần thơ - vương rối tơ
Mộng người -mộng dệt những cơn mơ
Duyên tình tan vỡ - duyên tình nhớ
Còn lại khổ đau - đau ngẩn ngơ
K.N
Hu…Hu.. Buồn thay rượu lạt …lạt đâu cay Gạn chút men nồng …không thấy say Lối ngõ vào tim …mưa rấp ngõ Đường tình bến vắng gió ngăn mây Thanh Thanh Khiết 30.7.2010
HI ... HI
Mây lạc chiều nay vỡ cánh bay
Nghiêng nghiêng cánh gió mỏi đường dài
Lặng chìm trăng nửa vành buồn khuyết
Trút cạn men sầu tỉnh tỉnh say
% Thơ Khiết Thanh Thanh hay quá ! Em xin phép vào chơi nha !
Bài Họa , Xướng từ Chuc mừng - Đonghoa và Vancali
Một năm… Điểm Đến..
Một ngày anh Xướng mấy vần thơ
Năm tháng em tôi Họa cứ chờ
Điểm hẹn người qua lưu sách vỡ
Đến chờ kẻ lại dệt ngàn tơ
Của lòng đã khóa xin tình mở
Những lá vừa rơi xóa bóng mờ
Trái ngọt tay dâng đời chợt nở
Tim mình nhịp sống vạn dòng mơ
cosiaus
Trích đoạn: songcatngam
Một năm… Điểm Đến..
Một ngày anh Xướng mấy vần thơ
Năm tháng em tôi Họa cứ chờ
Điểm hẹn người qua lưu sách vỡ
Đến chờ kẻ lại dệt ngàn tơ
Của lòng đã khóa xin tình mở
Những lá vừa rơi xóa bóng mờ
Trái ngọt tay dâng đời chợt nở
Tim mình nhịp sống vạn dòng mơ
cosiaus
Thuyền thơ Bao ngày mải miết viết dòng mơ Náo nức niềm vui bụi chẳng mờ Ý ngọc gieo vần mong chỉ thắm Lời châu thả chữ mộng duyên tơ Ngân hà khói toả ai trông đợi Sóng nước mây giăng kẻ ngóng chờ Năm tháng miệt mài khơi nét bút Thu về nguyệt đổ một thuyền thơ Thanh Thanh Khiết 15.8.2010
Trăm trang Tròn trăm trang...dã quỳ ơi Bao nhiêu đắng ngọt đầy vơi nỗi niềm Non cao ngàn tuổi thâm nghiêm Nắng mưa lòng đá rêu mềm núi đau Lều thơ nép bóng rừng sâu Ngu ngơ hoang dại viết câu thơ buồn ............................. Thanh Thanh Khiêt 26.6.2010 Trăm hoa…hihi
lều thơ nép bóng rừng sầu
muốn thăm nương chủ leo cầu mà qua
nương chủ mở tiệc đại gia
Dã quỳ đã nở đủ hoa trăm rồi.
cs
Trăm trang Lều thơ nép bóng rừng sâu Đường đi toàn đá có đâu cầu nào Đến rồi mới biết thấp cao Không đi ngồi đấy làm sao tỏ mà Lều thơ chỉ có toàn hoa Dã quỳ hoang dại sương sa bốn mùa Đồi thông tứ phía gió lùa Rượu cần luôn vẫn có thừa mời nhau Không đưa yến tiệc làm màu Chỉ là để nối dăm câu thơ buồn... Thanh Thanh Khiết 26.6.2010 Lều hoa ta bước tới thềm
Hương hoa lan toả nỗi niềm xa xăm
Dã quỳ tình sử vạn năm
Mặt trời chiếu thẳng trăm năm chung tình
Truyền thuyết lưu mãi tình thâm
Lòng người nghĩa trọng thăng trầm sắc son
Lều hoa theo dấu đường mòn
Dừng chân trông lại nước non một trời
Toàn hoa thơm ngát chơi vơi
Rượu cần uống cạn trao lời ý thơ
Gặp nhau thi hữu mộng mơ
Vần câu xướng hoạ tứ thơ vui cùng
LÝ THANH THANH
@ Tiểu tiểu đệ ghé thăm Khiết tỷ tỷ đây !
Kính Khiết tỷ tỷ lời chúc khoẻ ạ !
Nỗi nhớ Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn Thanh Thanh Khiết TTK sang thăm LY. Chúc vui nhiều nhé GẶP NHAU
Ta gặp một chiều mây tím buông
Nàng Trăng khẽ ngước nhìn sao hôm
Mây lam bàng bạc mờ nhân ảnh
Sương trắng giăng giăng mắt lặng buồn
langyen
langyen về thăm Khiết Thanh Thanh tỷ ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 19:45:13 bởi langyen >
TTK chúc LTT và LY đầu tuần vui nhé
Hoa Hồng
-----------
Vườn em mở lối anh vào
Hoa em hé nhuỵ anh trao lửa nồng
Môi em mở cánh phớt hồng
Hương say Thơm ngát tầng không ngọt ngào
Thanh Thanh Khiết
23.8.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 09:13:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoa Hồng
-----------
Vườn em mở lối anh vào
Hoa em hé nhuỵ anh trao lửa nồng
Môi em mở cánh phớt hồng
Hương say Thơm ngát tầng không ngọt ngào
Thanh Thanh Khiết
23.8.2010
Vườn em cổng khóa giậu cao
Ngắm thôi chứ chịu có vào được đâu
Cả đêm ôm giấc mộng sầu
Mơ Hoa em nở mà đau đớn lòng...
K.N
Biển vắng Biển vắng chiều nay c ánh nh ạn bay Người đi còn nhớ đến phương này Có đôi dòng lệ xa tầm mắt Cừ dõi nhìn ra sóng nước xoay cosiaus
Trích đoạn: songcatngam
Biển vắng
Biển vắng chiều nay cánh nhạn bay
Người đi còn nhớ đến phương này
Có đôi dòng lệ xa tầm mắt
Cừ dõi nhìn ra sóng nước xoay
cosiaus
Sóng nước chiều nay buồn rõi mắt Bờ xa vàng vọt gió heo may Có biết rồi đây ngày sẽ tắt Đêm về trăng lạnh chết tình say cosiaus - scn [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/90208/70CD3D0A296549C88206D59864CE31A5.jpg[/image]
Nỗi nhớ Xa nhau cảnh sắc cũng lây buồn
vắng lặng hoàng hôn mây tím buông
Liêu siêu bóng đổ vào hoang lạnh
Rót giọt mong chờ nước mắt tuôn Thanh Thanh Khiết Tím ngắt hòang hôn xiết nỗi buồn Hắt hiu tàn nắng bóng đêm buông Xạc xào tiếng gió luồn qua lá Nhung nhớ ngập dâng nước mắt tuôn !!! SH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: