Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 111 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 18:37:21 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

  


                               
 
Dã Quỳ nghe gió thì thầm
Bao nhiêu thi khách mỗi rằm về đây
Lều thơ vui nhộn mấy ngày
Dòng thơ ngào ngạt dán đầy lều hoa
 
T.T.K..19.7.2008
 
Lều Hoa ai dán đầy thơ
Riêng tôi chỉ chọn mấy vò rượu thôi
Ngắm hoa , thưởng nguyệt xa xôi
Xoa lòng trống vắng- bởi tôi kém tài.
SD 19/07/08
 
Con người quý ở tấm lòng
Hám gì danh _lợi trong vòng đua chen
Có tình mà chẳng có duyên
Chỉ còn một cách hỏi trên ông trời
***

 Trông lên thì chẳng bằng ai
Trông xuống thì đã mấy ai bằng người... [ca dao]
Rượu ngon xin cạn chén thôi
Với dòng thơ đẹp rạng ngời niềm vui
 
T.T.K..19.7.2008
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2DD92D1BDE154AA6AE8ED392E69E0C2D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 18:39:58 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 19.07.2008 21:47:49 (permalink)
0
Tôi đến muộn dã quỳ em còn đó
Biết rằng em  nhưng ai biết rằng...tôi?
Cùng trái tim em cũng đã trao người
Tôi chót giữ cho lòng tôi một ít
 
                                    Hô Bảo Nghĩa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/B175F1F99456480DAA7287AC3C4A9BC3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 22:43:52 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.07.2008 23:17:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Tôi đến muộn dã quỳ em còn đó
Biết rằng em  nhưng ai biết rằng...tôi?
Cùng trái tim em cũng đã trao người
Tôi chót giữ cho lòng tôi một ít
 
                                    Hô Bảo Nghĩa


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/B175F1F99456480DAA7287AC3C4A9BC3.jpg[/image]

Dưới sương lạnh Dã Quỳ lầm lũi sống
Trong rừng sâu gánh chịu những bão giông
 
Hoa vẫn nhớ có lần du khách tới
Những ngày đầu khi chưa đến mùa hoa
 
Nhưng xá gì một trái tim hoang dại
Làm bận lòng du khách mãi từ xa...
 
T.T.K..19.7.2008
 
ThanhThanhKhiet 20.07.2008 08:16:41 (permalink)
0
Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7721D6437924419CB581C349337EA673.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 08:22:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 20.07.2008 12:15:20 (permalink)
0

Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008

Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS
 
Đêm thu Sao rạng lưa thưa
Một mình giữa bể gió mưa mịt mờ
Ngắm Sao mà dạ hững hờ
Nhìn non, nước biếc trông chờ tin ai!
Hiu hiu gió thoảng bên tai
Ngỡ rằng hơi thở, hương say bạn tình!!!
SD 19/07/08
 

Gió thu đồi vắng sương mờ
Một mình nào có biết chờ đợi ai
Vừa qua trận bão mưa dài
Dễ gì ngày một ngày hai nắng về
Lòng còn đau xót tái tê
Dựng lều hoa để bình thơ quên dần
 
T.T.K..19.7.2008
 
Gió thu lướt nhẹ tư bề
Mang hương đồng nội rót về bể khơi.
Dòng thơ tuôn chảy lả lơi
Ví con rồng nhỏ về nơi đầu nguồn.
Ai ơi! Xén bớt u buồn
Men theo cơn gió hướng bườm về xuôi!!!
SD 20/07/08





SĨ ĐOAN 20.07.2008 12:27:36 (permalink)
0
Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008
Thu sang lác đác lá vàng
Hòa chung màu áo Cúc vàng thân thương
Chập chùng sương phủ, phủ sương...
Thông reo , lá rụng tràn đường em đi.
SD 20/07/08


 
ThanhThanhKhiet 20.07.2008 15:27:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008
Thu sang lác đác lá vàng
Hòa chung màu áo Cúc vàng thân thương
Chập chùng sương phủ, phủ sương...
Thông reo , lá rụng tràn đường em đi.
SD 20/07/08


Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008

 
SĨ ĐOAN 20.07.2008 20:02:38 (permalink)
0

Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008
Thu sang lác đác lá vàng
Hòa chung màu áo Cúc vàng thân thương
Chập chùng sương phủ, phủ sương...
Thông reo , lá rụng tràn đường em đi.
SD 20/07/08


Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008






 
Cám ơn anhtrangthu đã tặng bức tranh ,giá mà có thêm nửa vầng trăng.

Vầng trăng đi mãi chưa về
Cô liêu bóng chiếc tư bề sương giăng
Dã Quỳ mong đợi ánh trăng
Rượu cần yên ngủ đợi rằm tỏa hương.
SD 20/07/08
ThanhThanhKhiet 20.07.2008 21:50:13 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008
Thu sang lác đác lá vàng
Hòa chung màu áo Cúc vàng thân thương
Chập chùng sương phủ, phủ sương...
Thông reo , lá rụng tràn đường em đi.
SD 20/07/08


Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008






 
Cám ơn anhtrangthu đã tặng bức tranh ,giá mà có thêm nửa vầng trăng.

Vầng trăng đi mãi chưa về
Cô liêu bóng chiếc tư bề sương giăng
Dã Quỳ mong đợi ánh trăng
Rượu cần yên ngủ đợi rằm tỏa hương.
SD 20/07/08

 
Mấy ngày cuối tháng xa trăng
Trời thu vẫy gọi giăng giăng sưong mờ
Dã QUỳ cánh mỏng bơ vơ
Rượu cần nhạt lạnh ý thơ nghèo từ...
 
.T.T.K..20.7.2008
anhtrangthu 21.07.2008 00:42:23 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Sang mùa
 
Thu sang sương xuống dầm dề
Dã Quỳ thơ dại ướt nhoè dẫm sương
Rừng thông rụng lá thay giường
Ru cho cánh mỏng yêu thương...sang mùa.
 
T.T.K..20.7.2008
Thu sang lác đác lá vàng
Hòa chung màu áo Cúc vàng thân thương
Chập chùng sương phủ, phủ sương...
Thông reo , lá rụng tràn đường em đi.
SD 20/07/08


Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008






 
Cám ơn anhtrangthu đã tặng bức tranh ,giá mà có thêm nửa vầng trăng.

Vầng trăng đi mãi chưa về
Cô liêu bóng chiếc tư bề sương giăng
Dã Quỳ mong đợi ánh trăng
Rượu cần yên ngủ đợi rằm tỏa hương.
SD 20/07/08

 
Mấy ngày cuối tháng xa trăng
Trời thu vẫy gọi giăng giăng sưong mờ
Dã QUỳ cánh mỏng bơ vơ
Rượu cần nhạt lạnh ý thơ nghèo từ...
 
.T.T.K..20.7.2008



Người khôn chọn rượu cho say
Thưởng hoa ngắm nguyệt thơ hay tuôn trào
Lều hoa thơ phú xôn xao
Người kêu trống vắng mà bao ý tình.
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 21.07.2008 08:46:36 (permalink)
0
Mỗi khi rằm hết trăng về
Dã Quỳ bịn rịn bên lề vẫy theo
Nhớ thương thương nhớ thật nhiều
Đứng nhìn bóng khuất bao nhiêu nỗi niềm...
 
 
Sương mù lạnh giá vào đêm
Chỉ đem mầu tối phủ lên núi đồi
 
T.T.K..21.7.2008
ThanhThanhKhiet 21.07.2008 10:50:36 (permalink)
0
Đêm mất ngủ
 
Dã Quỳ mất ngủ đêm qua
Bão giông lại đến sương sa về nhiều
Trên đầu thông quặn thắt đau
Cánh hoa nhỏ bé lướt trao gió trời
Vàng hoa tơi tả muôn nơi
Cầu cho ngày tới bầu trời lại trong
 
T.T.K..21.7.2008
 
SĨ ĐOAN 21.07.2008 12:54:15 (permalink)
0
                                      Thu sang
 
Em đi...Đi giữa mùa thu
Dã Quỳ đưa lối sương mù bao quanh
Thông reo khúc hát ngọt lành
Rừng thông cô tịch bức tranh u huyền
 
T.T.K..20.7.2008
 
Mạng chậm, quá chậm nên không đủ kiên nhẩn vào trang thơ của quý bạn.
 
" Em đi... Đi giữa mùa thu"
Anh về trong cõi âm u mơ màng...
Liếc quanh chẳng thấy bóng nàng
Giẫy vùng... trở giấc anh càng yêu em.
 
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08
Liên Thơ 21.07.2008 15:39:01 (permalink)
0
Mỗi khi rằm hết trăng về
Dã Quỳ bịn rịn bên lề vẫy theo
Nhớ thương thương nhớ thật nhiều
Đứng nhìn bóng khuất bao nhiêu nỗi niềm...
 
Sương mù lạnh giá vào đêm
Chỉ đem mầu tối phủ lên núi đồi
T.T.K..21.7.2008
Người đi
Trăng đi để lại ánh vàng
Người  đi để lại muôn vàn nhớ thương
Cậy hoa... cậy gió... cậy trăng...
Gửi hồn ta đến bên lòng người thương...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều đầu tuần,21/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 15:42:15 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 21.07.2008 16:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                                    
 
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Dã Quỳ chưa tỉnh còn chìm mộng mơ
Thông buồn nương gió ngẩn ngơ
Sương sa che khuất dáng cô chủ lều!
SD 21/07/08

 
Nắng về trải ấm lều hoa
Ban mai trong vắt sáng loà bay...bay
Dã Quỳ chợt tỉnh giấc say
Lại như bướm lượn quanh đầy lều hoa
 
T.T.K..21.7.2008
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 111 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9