Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
ThanhThanhKhiet
TTK cám ơn bạn minhthanh_Love đã ghé tệ xá
chúc bạn luôn vui hạnh phúc
Cảnh non bồng
Tĩnh lặng thông vờn gió lộng bay
Sương màu trắng đục mãi còn vây
Tìm sâu chuột nhắt leo cành nhỏ
Kiếm kiến chồn con níu cội gầy
Sáo đỏ hái mơ ngang đỉnh núi
Hạc hồng nhặt mộng giữa tầng mây
Nơi đây hạ giới không sầu luỵ
Tựa cảnh non bồng lữ khách say
Thanh Thanh Khiết
Ghé Dã Quỳ
Muốn ghé lều xưa với dã quỳ
Nhưng lo chủ quán mặt quay đi.
Đêm về lạc lõng sinh lo lắng
Tối đến bơ vơ khiến nghĩ suy.
Đã dám đường xa không quản ngại
Đành liều vạn nẻo có hề chi.
Đến rồi gặp gỡ dù giây phút
Cũng tỏ lòng thành chẳng mấy khi.
Trung Dũng
05-5-2013
Trần Trung Dũng
[style="color: #0000ff;"
Ghé Dã Quỳ
Muốn ghé lều xưa với dã quỳ
Nhưng lo chủ quán mặt quay đi.
Đêm về lạc lõng sinh lo lắng
Tối đến bơ vơ khiến nghĩ suy.
Đã dám đường xa không quản ngại
Đành liều vạn nẻo có hề chi.
Đến rồi gặp gỡ dù giây phút
Cũng tỏ lòng thành chẳng mấy khi.
Trung Dũng
05-5-2013
Mời bạn
lữ khách rong chân ghé cúc quỳ
Lòng mừng cảm động dám lơ đi
Nếu tâm lưu luyến không cần nghĩ
Hay dạ mơ màng chớ phải suy
Ủ rượu chờ người đâu có ngại
Sửa lều đón bạn chẳng là chi
Dòng thơ cấu nối qua năm tháng
Nghiã bạn thâm tình cũng có khi
Thanh Thanh Khiết
5.5.2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 10:40:44 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet
Trần Trung Dũng
[style="color: #0000ff;"
Ghé Dã Quỳ
Muốn ghé lều xưa với dã quỳ
Nhưng lo chủ quán mặt quay đi.
Đêm về lạc lõng sinh lo lắng
Tối đến bơ vơ khiến nghĩ suy.
Đã dám đường xa không quản ngại
Đành liều vạn nẻo có hề chi.
Đến rồi gặp gỡ dù giây phút
Cũng tỏ lòng thành chẳng mấy khi.
Trung Dũng
05-5-2013
Mời bạn
lữ khách rong chân ghé cúc quỳ
Lòng mừng cảm động dám lơ đi
Nếu tâm lưu luyến không cần nghĩ
Hay dạ mơ màng chớ phải suy
Ủ rượu chờ người đâu có ngại
Sửa lều đón bạn chẳng là chi
Dòng thơ cấu nối qua năm tháng
Nghiã bạn thâm tình cũng có khi
Thanh Thanh Khiết
5.5.2013
Thôi Đừng Nấn Ná
Mới sớm tinh mơ nắng đã vàng
Xuân còn nấn ná hạ dềnh dang.
Hẹn về ngóng mãi người chưa tới
Hứa đến mong hoài bạn chẳng sang.
Sáng đợi hồng nhung lòng bát ngát
Chiều chờ cúc thắm dạ mênh mang.
Trao thương thuở trước đừng thay đổi
Gửi nhớ mai sau chớ ngổn ngang.
Trung Dũng
06-5-2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 11:27:06 bởi Trần Trung Dũng >
Trăng và tôi
Trăng soi miền hoang sơ
Mây bay nhìn vu vơ
Thông buông tình theo gió
Hoa nghiêng cười ngu ngơ
Đêm trăng soi lều hoa
Bên cành loang sương sa
Cong mình trên cành lá
Nhìn mung lung hiền hoà
Đêm trăng soi lều thơ
Thi nhân còn đang mơ
Duyên tiên chàng Lưu Nguyễn
Ôm niềm tin trông chờ
Đêm trăng soi hồn tôi
Lòng dâng lên bồi hồi
Như ai trao bông nụ
Hương còn vương trên môi
Đêm mai trăng đi rồi
Trôi xuôi nơi xa xôi
Bầu trời chìm trong tối
Thôi trăng ơi ! đừng soi…
Thanh Thanh Khiết
Trần Trung Dũng
Ghé Dã Quỳ
Muốn ghé lều xưa với dã quỳ
Nhưng lo chủ quán mặt quay đi.
Đêm về lạc lõng sinh lo lắng
Tối đến bơ vơ khiến nghĩ suy.
Đã dám đường xa không quản ngại
Đành liều vạn nẻo có hề chi.
Đến rồi gặp gỡ dù giây phút
Cũng tỏ lòng thành chẳng mấy khi.
Trung Dũng
05-5-2013
Mời bạn
lữ khách rong chân ghé cúc quỳ
Lòng mừng cảm động dám lơ đi
Nếu tâm lưu luyến không cần nghĩ
Hay dạ mơ màng chớ phải suy
Ủ rượu chờ người đâu có ngại
Sửa lều đón bạn chẳng là chi
Dòng thơ cấu nối qua năm tháng
Nghiã bạn thâm tình cũng có khi
Thanh Thanh Khiết
5.5.2013
Thôi Đừng Nấn Ná
Mới sớm tinh mơ nắng đã vàng
Xuân còn nấn ná hạ dềnh dang.
Hẹn về ngóng mãi người chưa tới
Hứa đến mong hoài bạn chẳng sang.
Sáng đợi hồng nhung lòng bát ngát
Chiều chờ cúc thắm dạ mênh mang.
Trao thương thuở trước đừng thay đổi
Gửi nhớ mai sau chớ ngổn ngang.
Trung Dũng
06-5-2013
Lòng nào
Trao nhau ý bạc cả lời vàng
Chẳng lẽ duyên mình lại dở dang
Gió biết tìm đường nên thổii tới
Mây còn kiếm lối để bay sang
Cho nên nghĩa cả người luôn giữ
Bởi thế tình thâm thiếp nặng mang
Trọn vẹn thuyền mơ luôn nguyện ước
Lòng nào nghĩ chuyện sẽ sang ngang
Thanh Thanh Khiết
9.5.2013
Đợi nắng
Phố núi người ơi ! hãy trở về Thăm vườn hoa mộng ngọt hương quê Đường xưa cỏ biếc thêu lời hẹn Lối cũ rêu xanh dệt tiếng thề Tâm sự bốn mùa vương mặt suối Nỗi niềm năm tháng rải lòng khê Trăm năm bến vắng xuân không lại Gió vẫn xôn xao đợi nắng về Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet
Lòng nào
Trao nhau ý bạc cả lời vàng
Chẳng lẽ duyên mình lại dở dang
Gió biết tìm đường nên thổii tới
Mây còn kiếm lối để bay sang
Cho nên nghĩa cả người luôn giữ
Bởi thế tình thâm thiếp nặng mang
Trọn vẹn thuyền mơ luôn nguyện ước
Lòng nào nghĩ chuyện sẽ sang ngang
Thanh Thanh Khiết
9.5.2013
Lòng Ước Muốn được cùng nàng tay nắm tay Thỏa niềm ao ước bấy lâu nay. Ngày mơ ánh mắt trao trìu mến Tối nhớ làn môi gửi đắm say. Mãi sợ hờn ghen lòng đắng xót Hoài lo giận dỗi dạ chua cay. Cuộc đời vốn dĩ luôn như thế Mong mỏi mãi rồi có ngại hay??? Trung Dũng 13-5-2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: