Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 111 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.07.2008 23:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Bạn bè khăng khít xưa nay
Tri âm tri kỷ chứa đầy tình thương!
TTK 23/07/08
 
Tri âm ,tri kỷ khó tìm
Ví rừng buổi sáng  ngập chìm trong sương.
SD 25/07/08

 
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng [lời dạy]
 
Hợp nhau vạn dặm đi tìm
Chẳng ưa trước mặt có nhìn đến đâu
Sương mù phủ kín rừng sâu
Lều hoa vẫn gặp có đâu xa vời
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều Hoa Ta đã đến chưa
Vẳng nghe xướng họa như vừa quen quen???
Dã Quỳ sống chẳng bon chen
Chủ nhân chăm sóc - khá khen không nào???
 
Ta đây chẳng sống phong trào
Lấy gai làm gối, gió gào làm chăn.
Một mình vạn dặm dưới trăng
Thăm vườn hoa đẹp phải băng núi đồi!!!
SD 25/07/08


 Một mình vạn dặm dưới trăng[SD]
Qua bao đồi núi lên thăm bạn hiền
Rượu cần say uống triền miên
Câu thơ phóng bút đề lên cửa lều
Lời thơ cũng thật đáng yêu
Ngọt ngào đằm thắm thật nhiều mộng mơ
 
T.T.K.25.7.2008
ThanhThanhKhiet 25.07.2008 23:22:41 (permalink)
0
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 

 
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 09:31:24 (permalink)
0
Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
SĨ ĐOAN 26.07.2008 22:07:58 (permalink)
0
Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
Sương sa gieo khắp đất trời
Thầm thì hoa lá tỏ lời cảm ơn...
Rừng sâu, nước suối trợt trơn...
Quyện màu xanh thẳm vẫn hơn đồng bằng.
Ai về miền núi chuyển rằng:
Yêu hương hoa cỏ, yêu nàng Lều Hoa.
SD 26/07/08
 
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 22:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
Sương sa gieo khắp đất trời
Thầm thì hoa lá tỏ lời cảm ơn...
Rừng sâu, nước suối trợt trơn...
Quyện màu xanh thẳm vẫn hơn đồng bằng.
Ai về miền núi chuyển rằng:
Yêu hương hoa cỏ, yêu nàng Lều Hoa.
SD 26/07/08
 

 Lều hoa hoang dại sươmg sa
Thông reo gió thổi cánh hoa lặng thầm
Tạ lòng quân tử ngỏ thăm 
Dù mang lá thắm đâu cầm được ru"
Quanh năm trời phủ sương mù
Ngẩn ngơ hoang dại lại ngu ngơ tình...
 
T.T.K.26.7.2008
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 10:08:09 (permalink)
0
Ngọt ngào
 
Mong manh em mãi mong manh
Ngu ngơ nên đã biến thành hoang sơ
 
Đêm đêm sương xuống phủ mờ
Mà em vẫn đẹp giấc mơ...ngọt ngào
 
T.T.K.27.7.2008
SĨ ĐOAN 27.07.2008 11:27:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
Sương sa gieo khắp đất trời
Thầm thì hoa lá tỏ lời cảm ơn...
Rừng sâu, nước suối trợt trơn...
Quyện màu xanh thẳm vẫn hơn đồng bằng.
Ai về miền núi chuyển rằng:
Yêu hương hoa cỏ, yêu nàng Lều Hoa.
SD 26/07/08
 

 Lều hoa hoang dại sươmg sa
Thông reo gió thổi cánh hoa lặng thầm
Tạ lòng quân tử ngỏ thăm 
Dù mang lá thắm đâu cầm được ru"
Quanh năm trời phủ sương mù
Ngẩn ngơ hoang dại lại ngu ngơ tình...
 
T.T.K.26.7.2008
 
"Ngu ngơ" - cho chút ngu ngơ!
Thắm tình son sắt, nên thơ ngọt ngào!
Ngu ngơ- xúc cảm tuôn trào...
Trèo đèo, lội suối phương nào tìm đây???
SD 27/07/08


ThanhThanhKhiet 27.07.2008 14:37:53 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
Sương sa gieo khắp đất trời
Thầm thì hoa lá tỏ lời cảm ơn...
Rừng sâu, nước suối trợt trơn...
Quyện màu xanh thẳm vẫn hơn đồng bằng.
Ai về miền núi chuyển rằng:
Yêu hương hoa cỏ, yêu nàng Lều Hoa.
SD 26/07/08
 

 Lều hoa hoang dại sươmg sa
Thông reo gió thổi cánh hoa lặng thầm
Tạ lòng quân tử ngỏ thăm 
Dù mang lá thắm đâu cầm được ru"
Quanh năm trời phủ sương mù
Ngẩn ngơ hoang dại lại ngu ngơ tình...
 
T.T.K.26.7.2008
 
"Ngu ngơ" - cho chút ngu ngơ!
Thắm tình son sắt, nên thơ ngọt ngào!
Ngu ngơ- xúc cảm tuôn trào...
Trèo đèo, lội suối phương nào tìm đây???
SD 27/07/08


 Câu thơ tha thiết đong đầy
Lấy gì tạ được lòng này cho cân
 
Phận hoa mỏng mảnh tấm thân
Sống trong hoang dại muôn phần ngu ngơ
Chỉ quen nơi chốn mộng mơ
Trên lều hoa cỏ bình thơ mỗi ngày
 
T.T.K.27.7.2008
SĨ ĐOAN 27.07.2008 17:17:55 (permalink)
0
Ngọt ngào
 
Mong manh em mãi mong manh
Ngu ngơ nên đã biến thành hoang sơ
 
Đêm đêm sương xuống phủ mờ
Mà em vẫn đẹp giấc mơ...ngọt ngào
 
T.T.K.27.7.2008
 
Bình yên- giấc ngủ đong đầy
Tịnh thanh- nẩy nở ,sum vầy đông vui...
Phong sương - hồng phấn bùi bùi
Phong trần- chẳng thể dập vùi cánh hoa!!!
 
Đẹp thay,ví vạn lời ca
Dã Quỳ cùng chủ quyện hòa cũng nên.
Mong sao hương tỏa bồng bềnh...
Dịu xoa lãng tử ngủ nền cỏ xanh.
SD 27/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 09:07:39 bởi SĨ ĐOAN >
THI NANG 27.07.2008 17:59:57 (permalink)
0
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đã rõ lối vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang
 

Ngất ngây phóng bút lên cao
Dòng thơ lai láng dạt dào tình thân
Dã quỳ đứng  ở ngoài sân
Sắc vàng thắm lại thêm phần xinh tươi
Tầm xuân E ấp nụ cười
Cũng như men rượu say người viết thơ
 
T.T.K..26.7.2008
 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

ThanhThanhKhiet 27.07.2008 18:57:54 (permalink)
0

Trích đoạn: THI NANG


 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

 
Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008
anhtrangthu 28.07.2008 00:35:03 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: THI NANG


 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008

Lều  hoa ấm áp vần thơ
Đợi chờ thi khách mộng mơ ghé vào
Gió kia vẫn thổi lao xao
Hoa kia theo gió ngạt ngào hương bay
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet 28.07.2008 07:51:42 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: THI NANG


 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008

Lều  hoa ấm áp vần thơ
Đợi chờ thi khách mộng mơ ghé vào
Gió kia vẫn thổi lao xao
Hoa kia theo gió ngạt ngào hương bay
anhtrangthu


Lều thơ rợp bóng thông reo
Dã Quỳ mong mảnh vẫy theo gió trời
Rượu cần cho chút chơi vơi
Tường vi dựa cổng đón mời thi nhân
 
T.T.K.28.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 08:00:03 bởi ThanhThanhKhiet >
lyenson 28.07.2008 08:59:39 (permalink)
0
 
Tìm lối vào lều thơ
Hoa cỏ đang trơ vơ
Quanh co đường ẩn lối
Bạn thơ sắp bơ phờ
 
LS
ThanhThanhKhiet 28.07.2008 09:39:21 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

 
Tìm lối vào lều thơ
Hoa cỏ đang trơ vơ
Quanh co đường ẩn lối
Bạn thơ sắp bơ phờ
 
LS

 
Đường đồi đi mỏi gối
Khó tìm lối vào lều
Hoa sẽ nở thật nhiều
Khi bạn thơ vào tới
 
Rượu cần đây xin mời
Bạn khoẻ lại ngay thôi...
 
T.T.K.28.7.2008
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 111 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9