Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 111 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.07.2008 17:11:09 (permalink)
0
Vắng trăng thu
 
Trăng thu về lại cung rồi
Lều hoa ta vắng một người thân thương
Dã Quỳ nhỏ giọt nước sương
Nhớ trăng chiếu sáng khắp sườn lều hoa
 
T.T.K.28.7.2008
SĨ ĐOAN 28.07.2008 17:35:04 (permalink)
0
Vắng trăng thu
 
Trăng thu về lại cung rồi
Lều hoa ta vắng một người thân thương
Dã Quỳ nhỏ giọt nước sương
Nhớ trăng chiếu sáng khắp sườn lều hoa
 
T.T.K.28.7.2008
Trăng về tỏa ánh đồi non
Cho hoa thơm ngát , rượu ngon thơm nồng!
Lều hoa lấp lánh ánh hồng
Cho người lãng tử dịu lòng thưởng hoa.
sd 28/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 17:36:41 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ 28.07.2008 19:49:46 (permalink)
0
   Anh là ánh sáng bình minh 
          Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
 Tình em da diết dịu dàng
               Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                                Thái Anh
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 

ThanhThanhKhiet 28.07.2008 20:39:19 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vắng trăng thu
 
Trăng thu về lại cung rồi
Lều hoa ta vắng một người thân thương
Dã Quỳ nhỏ giọt nước sương
Nhớ trăng chiếu sáng khắp sườn lều hoa
 
T.T.K.28.7.2008
Trăng về tỏa ánh đồi non
Cho hoa thơm ngát , rượu ngon thơm nồng!
Lều hoa lấp lánh ánh hồng
Cho người lãng tử dịu lòng thưởng hoa.
sd 28/08/08

Thông reo khúc hát tình ca
Dã Quỳ gõ nhịp cùng hoà tiếng thơ
Trăng soi qua bóng sương mờ
Rượu cần ta uống bao giờ...mới say 
 
T.T.K..28.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B676CC03C3A2430DA55784E0AF26E0FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 20:50:33 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 29.07.2008 18:32:15 (permalink)
0
Thu về
 
Thu về đổi gió heo may
Dã Quỳ hiền dịu không lay chuyển lòng
Vàng hoa hoa vẫn trắng trong
Vui như cánh bướm với thông với rừng
 
T.T.K..29.7.2008
ThanhThanhKhiet 29.07.2008 18:48:40 (permalink)
0
Thu sang
 
Mùa thu , thu nhẹ bước sang
Sương mù lãng đãng mầu vàng phủ sương
Dã Quỳ níu chút vấn vương
Mùa hè nắng đẹp đầy sườn đồi Hoa
 
T,T.K.29.7.2008
SĨ ĐOAN 29.07.2008 22:23:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vắng trăng thu
 
Trăng thu về lại cung rồi
Lều hoa ta vắng một người thân thương
Dã Quỳ nhỏ giọt nước sương
Nhớ trăng chiếu sáng khắp sườn lều hoa
 
T.T.K.28.7.2008
Trăng về tỏa ánh đồi non
Cho hoa thơm ngát , rượu ngon thơm nồng!
Lều hoa lấp lánh ánh hồng
Cho người lãng tử dịu lòng thưởng hoa.
sd 28/08/08

Thông reo khúc hát tình ca
Dã Quỳ gõ nhịp cùng hoà tiếng thơ
Trăng soi qua bóng sương mờ
Rượu cần ta uống bao giờ...mới say 
 
T.T.K..28.7.2008
Rượu cần ta uống không say
Ngắm hoa, ngắm chủ- mới hay- ngà ngà!!!
Thông reo lá rụng là đà...
Hương Quỳ phản quyện hòa hồn ta.
SD 29/07/08



ThanhThanhKhiet 30.07.2008 07:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Vắng trăng thu
 
Trăng thu về lại cung rồi
Lều hoa ta vắng một người thân thương
Dã Quỳ nhỏ giọt nước sương
Nhớ trăng chiếu sáng khắp sườn lều hoa
 
T.T.K.28.7.2008
Trăng về tỏa ánh đồi non
Cho hoa thơm ngát , rượu ngon thơm nồng!
Lều hoa lấp lánh ánh hồng
Cho người lãng tử dịu lòng thưởng hoa.
sd 28/08/08

Thông reo khúc hát tình ca
Dã Quỳ gõ nhịp cùng hoà tiếng thơ
Trăng soi qua bóng sương mờ
Rượu cần ta uống bao giờ...mới say 
 
T.T.K..28.7.2008
Rượu cần ta uống không say
Ngắm hoa, ngắm chủ- mới hay- ngà ngà!!!
Thông reo lá rụng là đà...
Hương Quỳ phản quyện hòa hồn ta.
SD 29/07/08


Thông reo đưa gió la đà
Dã Quỳ nghiêng cánh giao thoa với trời
 
Lều hoa thi khách người người
Bình thơ rộn rã nói cười thân thương
 
Hồn ai trải chút...vấn vương 
Đã làm xao động con đường vào...thơ
T.T.K.30.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 17:10:16 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 19:22:57 (permalink)
0
Tâm sự Dã Quỳ
 
Ai gieo cho chút mộng mơ
Để ta mãi mãi dại khờ mong manh
Một đời sống giữa rừng xanh
Sương mù đã biến ta thành hoang sơ
 
Mầu vàng ta đẹp như thơ
Mà sao không thể mộng mơ tròn đầy
 
T.T.K.30.7.2008
SĨ ĐOAN 31.07.2008 11:34:24 (permalink)
0

Tâm sự Dã Quỳ
 
Ai gieo cho chút mộng mơ
Để ta mãi mãi dại khờ mong manh
Một đời sống giữa rừng xanh
Sương mù đã biến ta thành hoang sơ
 
Mầu vàng ta đẹp như thơ
Mà sao không thể mộng mơ tròn đầy
 
T.T.K.30.7.2008
Than chi phận số an bài
Màu vàng sắc thắm trãi dài đồi xanh...
Nguồn thơ trỗi mạnh trong anh...
Cho em hương vị - trĩu nhành hoa xinh!
 
Dã Quỳ hoang dại- hữu tình!
Cuốn lôi thi sĩ đến bình, xướng thơ!!!
sd 31/07/08
ThanhThanhKhiet 31.07.2008 20:16:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: phuongmai

Hoa Ban






Hoa Ban trắng đẹp nơi rừng
Tôi xin đem chút nắng vàng rải lên
Cho hồng đôi má em xinh
Cho tình thắm lại lòng trinh mãi còn
 
       T.T.K.31.7.2008
SĨ ĐOAN 31.07.2008 21:40:01 (permalink)
0


Tâm sự Dã Quỳ
 
Ai gieo cho chút mộng mơ
Để ta mãi mãi dại khờ mong manh
Một đời sống giữa rừng xanh
Sương mù đã biến ta thành hoang sơ
 
Mầu vàng ta đẹp như thơ
Mà sao không thể mộng mơ tròn đầy
 
T.T.K.30.7.2008
 
Than chi phận số an bài
Màu vàng sắc thắm trãi dài đồi xanh...
Nguồn thơ trỗi mạnh trong anh...
Cho em hương vị - trĩu nhành hoa xinh!
 
Dã Quỳ hoang dại- hữu tình!
Cuốn lôi thi sĩ đến bình, xướng thơ!!!
sd 31/07/08

Dã Quỳ hoang dại yêu thơ
Thi nhân hãy đến hoa chờ người đây
Rượu cần bình cũng tràn đầy
Xin người hãy cạn chén này cùng hoa
Say cho thơ đẹp bài ca
Thắm tình thân hữu chan hoà niềm vui
 
T.T.K.31.7.2008
 
Vườn hoa rực rỡ bên đồi
Rượu cần đấy ắp ta ngồi xướng thơ...!
Rượu, hoa chưa đủ mộng mơ
Giai nhân- nguồn lực- ngẩn ngơ đất trời!!!
Sương sa tô thắm rạng ngời
Say hồn lãng tử nhả lời nên thơ.
SD 31/07/08

ThanhThanhKhiet 01.08.2008 07:50:44 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tâm sự Dã Quỳ
 
Ai gieo cho chút mộng mơ
Để ta mãi mãi dại khờ mong manh
Một đời sống giữa rừng xanh
Sương mù đã biến ta thành hoang sơ
 
Mầu vàng ta đẹp như thơ
Mà sao không thể mộng mơ tròn đầy
 
T.T.K.30.7.2008
 
Than chi phận số an bài
Màu vàng sắc thắm trãi dài đồi xanh...
Nguồn thơ trỗi mạnh trong anh...
Cho em hương vị - trĩu nhành hoa xinh!
 
Dã Quỳ hoang dại- hữu tình!
Cuốn lôi thi sĩ đến bình, xướng thơ!!!
sd 31/07/08

Dã Quỳ hoang dại yêu thơ
Thi nhân hãy đến hoa chờ người đây
Rượu cần bình cũng tràn đầy
Xin người hãy cạn chén này cùng hoa
Say cho thơ đẹp bài ca
Thắm tình thân hữu chan hoà niềm vui
 
T.T.K.31.7.2008
 
Vườn hoa rực rỡ bên đồi
Rượu cần đấy ắp ta ngồi xướng thơ...!
Rượu, hoa chưa đủ mộng mơ
Giai nhân- nguồn lực- ngẩn ngơ đất trời!!!
Sương sa tô thắm rạng ngời
Say hồn lãng tử nhả lời nên thơ.
SD 31/07/08

 
Thi nhân đến chốn mộng mơ
Bình thơ lều cỏ bao giờ cũng vui
Sương mù lãng đãng rơi rơi
Rượu cần ngây ngất trong lời thơ bay
 
Tình thân càng lúc càng đầy
Cho ta được sống những ngày thần tiên
 
T.T.K.1.8.2008 
ThanhThanhKhiet 02.08.2008 08:24:10 (permalink)
0
Biết ai...
Biết ai đã thả sương sa
Dã Quỳ thêm sắc vàng hoa cả đời
Biết ai gây sóng ngoài khơi
Con thuyền vẫn vững bởi người tài danh
 
Mây kia phủ cả trời xanh
Cho mưa rơi xuống biến thành...nước thiêng 
 
T.T.K.2.8.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/919EEBEFD3F34B7A8A72018C76FC3CCB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 08:28:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.08.2008 04:30:11 (permalink)
0
Buồn
Một ngày trong chốn lều hoa
Sương mù lãng đãng chỉ ta một mình
Buồn trông đồi núi chập trùng
Chim kêu vượn hót đi cùng tháng năm...
 
T.T.K.3.8.2008
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 111 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9