Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Ngẫu hứng
Mênh mang ngập những sắc vàng
Mênh mang sương phủ lan tràn đồi hoa
Mênh mang trời đất giao hoà
Mênh mang choáng ngập hồn ta chập chờn
T.T.K.4.8.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DAB427A713774B8F87F3EF10ACAB9395.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:05:45 bởi ThanhThanhKhiet >
Chu lệ Hương đó ơi
Sao không viết cho tôi
Lại để giấy trắng rồi
Chắc là người quá vội...
T.T.K..4.8.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BDFB88DE31DF472BA0ED8B5EBB38AA39.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 09:55:50 bởi ThanhThanhKhiet >
Khách quen
Rượu cần ta uống đi thôi
Dã quỳ vàng rực đón mời khách quen
Tường vi đứng ở ngoài sân
Chụm đầu khúc khích rì rầm nhỏ to..
T.T.K.5.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 09:58:24 bởi ThanhThanhKhiet >
Đọc thơ em
Tôi đọc thơ em
Như gặp người quen
Hỏi em có biết
Thơ em tôi xem...
Bao nhiêu nỗi niềm
Đùa em một chút.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 01:03:33 bởi ChuleHuong >
Mạng Thư quán đang có vấn đề Không thăm cô chủ thấy buồn ghê Đợi chờ mai này kết nối mạng Rượu cần tìm uống cho thỏa thê... -NS-
[quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mạng Thư quán đang có vấn đề
Không thăm cô chủ thấy buồn ghê
Đợi chờ mai này kết nối mạng
Rượu cần tìm uống cho thỏa thê...
-NS-
Mạng tắc ai cũng buồn thiu
Nhớ thơ thì ít nhớ nhiều bạn thơ
Bao giờ mạng mới thông cho
Chúng ta sớm gặp thoả thuê tấm lòng
T.T.K.7.8.2008
Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?
Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
T.T.K.8.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 01:21:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Những ngày rớt mạng
Lều hoa mấy bữa thật buồn
Sương mù lãng đãng luôn luôn đổ về
Sắc vàng mờ ảo Dã Quỳ
Một mình đứng cổng Tường Vi cũng buồn
Rượu cần như nhạt đi luôn
Hỏi sao thi khách chẳng buồn ghé chơi
T.T.K.8.8.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Những ngày rớt mạng
Lều hoa mấy bữa thật buồn
Sương mù lãng đãng luôn luôn đổ về
Sắc vàng mờ ảo Dã Quỳ
Một mình đứng cổng Tường Vi cũng buồn
Rượu cần như nhạt đi luôn
Hỏi sao thi khách chẳng buồn ghé chơi
T.T.K.8.8.2008
Lều hoa sương xuống rắc đầy
Ước gì ta được một ngày gặp Hoa
Hà nội Đà lạt đường xa
Gửi cho ta chút mộng mơ với nào
Hè sau ta sẽ quyết vào
Rượu cần em giữ một bầu cho ta
CLH
Nắng ấm
Lều hoa gặp buổi sáng trời
Sương mù đi ngủ mặt trời rạng ra
Dã Quỳ khẽ nở cánh hoa
Đón tia nắng ấm chan hoà vườn cây
T.T.K.8.8.2008
Đón nắng
Đồi hoa đón nắng hôm nay
Sưởi cho hết lạnh những ngày sương sa
Đồi thông ngàn ngạt màu hoa
Bướm xinh dìu dặt bay ra bay vào
Thông già đứng ở trên cao
Ngả nghiêng theo gió xôn xao lòng người
Cả rừng đồi núi sáng tươi
Giơ tay vẫy ánh mặt trời hôm nay
T.T.K.9.8.2008
Nắng ấm
Lều hoa gặp buổi sáng trời
Sương mù đi ngủ mặt trời rạng ra
Dã Quỳ khẽ nở cánh hoa
Đón tia nắng ấm chan hoà vườn cây
T.T.K.8.8.2008
Vườn cây rực rỡ ánh hồng
Bao nhiêu trắc ẩn trôi dòng bể sâu.
Cảm ơn mấy khúc nhịp cầu...
Cho Ta êm dịu dưới bầu trời xanh.
SD 09/08/08
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nắng ấm
Lều hoa gặp buổi sáng trời
Sương mù đi ngủ mặt trời rạng ra
Dã Quỳ khẽ nở cánh hoa
Đón tia nắng ấm chan hoà vườn cây
T.T.K.8.8.2008
Vườn cây rực rỡ ánh hồng
Bao nhiêu trắc ẩn trôi dòng bể sâu.
Cảm ơn mấy khúc nhịp cầu...
Cho Ta êm dịu dưới bầu trời xanh.
SD 09/08/08
Xoá đi những nỗi sầu đau
Về đây chung một nhịp cầu...lều thơ
Về đây uống chút mộng mơ
Cho dòng thơ mãi ngu ngơ quên buồn
T.T.K.9.8.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: