Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 111 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ChuleHuong 10.08.2008 10:42:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
  Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
  Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?



Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
 
T.T.K.8.8.2008
 
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                       CLH
 
 

 
Chao các bạn ,cho phép tôi hoạ cùng các bạn nhé , có gì kg đúng mong các bạn thứ lỗi
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 02:03:56 (permalink)
0

Trích đoạn: ChuleHuong


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

  Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi?



Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
 
T.T.K.8.8.2008
 
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                       CLH
 
 

 
Chao các bạn ,cho phép tôi hoạ cùng các bạn nhé , có gì kg đúng mong các bạn thứ lỗi

 
Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
 
T.T.K.10.8.2008
 
 
ChuleHuong 12.08.2008 07:11:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Liệu em còn nhớ tôi không?
Rượu chưa được uống, người không thấy người
Đâu nào những đóa hoa tươi
Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
Hiu hiu một ngọn gió thu
Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
Bao giờ gặp được người ơi
Nguỹên thế duyen



Nhớ người từ sáng đến trưa
Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
Hoa tươi cũng để sẵn đây
Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
Hanoi tuy có xa săm
Hai giờ bay đến là thăm được rồi
Sao người lại nói xa xôi....
 
T.T.K.8.8.2008
 
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                       CLH
 

 

 
Chao các bạn ,cho phép tôi hoạ cùng các bạn nhé , có gì kg đúng mong các bạn thứ lỗi


Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
 
T.T.K.10.8.2008
 


 
Cảm ơn lòng tốt em mời
Thân già liệu có leo đồi được không
Thôi thì để đỡ ngóng trông
Gửi cho ít nụ hoa hồng nhé em
Có gửi em cũng nhớ kèm
Dã Quỳ -sương lạnh -rượu cần...chút thôi
CLH
Nhân Sơn 12.08.2008 12:38:33 (permalink)
0

Nếu gửi, em nhớ phần tôi
Vài chục cân mận làm mồi lai rai
Tha hồ ăn mận no say
Còn thừa bán kiếm tiền xài đở lo
Mấy lâu thèm rượu ốm o
Thương tình em gửi vài vò rượu ngon...

                 -NS-

ThanhThanhKhiet 13.08.2008 07:17:43 (permalink)
0

Trích đoạn: ChuleHuong



T.T.K.8.8.2008
 
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                       CLH
 

 

 


Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
 
T.T.K.10.8.2008
 



Cảm ơn lòng tốt em mời
Thân già liệu có leo đồi được không
Thôi thì để đỡ ngóng trông
Gửi cho ít nụ hoa hồng nhé em
Có gửi em cũng nhớ kèm
Dã Quỳ -sương lạnh -rượu cần...chút thôi
CLH
ThanhThanhKhiet 13.08.2008 07:24:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ChuleHuong



T.T.K.8.8.2008
 
Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                       CLH
 

 

 


Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
 
T.T.K.10.8.2008
 



Cảm ơn lòng tốt em mời
Thân già liệu có leo đồi được không
Thôi thì để đỡ ngóng trông
Gửi cho ít nụ hoa hồng nhé em
Có gửi em cũng nhớ kèm
Dã Quỳ -sương lạnh -rượu cần...chút thôi
CLH

 
Nếu gửi, em nhớ phần tôi
Vài chục cân mận làm mồi lai rai
Tha hồ ăn mận no say
Còn thừa bán kiếm tiền xài đở lo
Mấy lâu thèm rượu ốm o
Thương tình em gửi vài vò rượu ngon...

                -NS-

Mùa thu hồng chin đỏ hây

Như người thiếu nữ đỏ hây má hồng
Nếu Nhan Son bằn lòng
Thanhthanhkhiet sẽ gửi cùng mận nhe
 
Thân thương người bạn nơi xa
Gửi tình thân ái cùng quà lều thơ
 
                 T.T.K.13.8.2008
SĨ ĐOAN 13.08.2008 13:13:26 (permalink)
0
NHỚ BẠN HIỀN
 
Mấy ngày vắng bóng bạn hiền
Thâm tâm trống vắng... giữa triền non xanh!
Thì ra ai đó tụ quanh...
Phân chia đặc sản...thêm nhành hoa xinh...!
Tiếc thay mình chẳng có phần...
                                SD 13/08/08
ThanhThanhKhiet 13.08.2008 13:36:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NHỚ BẠN HIỀN
 
Mấy ngày vắng bóng bạn hiền
Thâm tâm trống vắng... giữa triền non xanh!
Thì ra ai đó tụ quanh...
Phân chia đặc sản...thêm nhành hoa xinh...!
Tiếc thay mình chẳng có phần...
                                SD 13/08/08

Sỹ Doan phần lớn đây này
Mận ,hồng , dâu nữa chất đầy một bao
Có kèm lời nói ngọt ngào
Của cô chủ quán hôm nào bình thơ
Rượu cần gửi cả một vò
Say..say dẫn lối đến bờ...mộng mơ
 
T.T.K.13.8.2008
SĨ ĐOAN 13.08.2008 19:17:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NHỚ BẠN HIỀN
 
Mấy ngày vắng bóng bạn hiền
Thâm tâm trống vắng... giữa triền non xanh!
Thì ra ai đó tụ quanh...
Phân chia đặc sản...thêm nhành hoa xinh...!
Tiếc thay mình chẳng có phần...
                                SD 13/08/08

Sỹ Doan phần lớn đây này
Mận ,hồng , dâu nữa chất đầy một bao
Có kèm lời nói ngọt ngào
Của cô chủ quán hôm nào bình thơ
Rượu cần gửi cả một vò
Say..say dẫn lối đến bờ...mộng mơ
 
T.T.K.13.8.2008
 
Cám ơn cô chủ Lều Hoa
Rượu cần tôi lấy một ca đủ rồi
Lời thơ dịu ngọt làm mồi
Ngày qua tháng lại- vun bồi thâm giao!!!!
SD 13/08/08

Nhân Sơn 13.08.2008 20:12:54 (permalink)
0

Hồng ngon em về Đơn Dương
Nơi đấy anh có người thương trồng hồng
Biết nàng còn nhớ anh không
Bao mùa hoa nở có chồng hay chưa
Cành hồng trái chín đong đưa
Nếu chưa người hái thì chừa đợi anh...

                  -NS-



ThanhThanhKhiet 13.08.2008 20:50:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




NHỚ BẠN HIỀN
 
Mấy ngày vắng bóng bạn hiền
Thâm tâm trống vắng... giữa triền non xanh!
Thì ra ai đó tụ quanh...
Phân chia đặc sản...thêm nhành hoa xinh...!
Tiếc thay mình chẳng có phần...
                                SD 13/08/08

Sỹ Doan phần lớn đây này
Mận ,hồng , dâu nữa chất đầy một bao
Có kèm lời nói ngọt ngào
Của cô chủ quán hôm nào bình thơ
Rượu cần gửi cả một vò
Say..say dẫn lối đến bờ...mộng mơ
 
T.T.K.13.8.2008
 
Cám ơn cô chủ Lều Hoa
Rượu cần tôi lấy một ca đủ rồi
Lời thơ dịu ngọt làm mồi
Ngày qua tháng lại- vun bồi thâm giao!!!!
SD 13/08/08


 Thâm giao nặng nghĩa nặng tình
Nặng câu thơ đẹp chúng mình hoạ thơ
Đà Lạt thành phố mộng mơ
Dã Quỳ hoang dại...đợi...chờ từ lâu
 
Thi nhân mấy bữa đi đâu
Để cho lều vắng ,rượu sầu nhạt men
 
T.T.K.13.8.2008
ThanhThanhKhiet 13.08.2008 21:07:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hồng ngon em về Đơn Dương
Nơi đấy anh có người thương trồng hồng
Biết nàng còn nhớ anh không
Bao mùa hoa nở có chồng hay chưa
Cành hồng trái chín đong đưa
Nếu chưa người hái thì chừa đợi anh...

                 -NS-


Hôm qua em xuống Đơn Dương
Gặp người con gái anh thương chưa chồng
Hỏi thăm anh có khoẻ không
Gửi em một bịch mận, hồng cho anh
 
Nhắn rằng tình cũ -duyên lành
Hai người sẽ dựng lều tranh trồng hồng
 
T.T.K..13.8.2008
 
ThanhThanhKhiet 15.08.2008 09:45:00 (permalink)
0
Rằm tháng bẩy
 
Rằm này vào lễ vu Quy
Nên không thấy khách đi về thăm tôi
Nhớ khi đã lễ xong rồi
Hãy về lều vắng cùng tôi hoạ vần
Cùng nhau vui chén rượu cần
Thưởng Hoa ngắm Nguỵệt ngày rằm thật vui
 
T.T.K.15.8.2008
 
 
SĨ ĐOAN 15.08.2008 17:57:40 (permalink)
0
Rằm tháng bẩy
 
Rằm này vào lễ vu Quy
Nên không thấy khách đi về thăm tôi
Nhớ khi đã lễ xong rồi
Hãy về lều vắng cùng tôi hoạ vần
Cùng nhau vui chén rượu cần
Thưởng Hoa ngắm Nguỵệt ngày rằm thật vui
 
T.T.K.15.8.2008

Khách thơ đã đến từ lâu
Ngắm hoa , thưởng nguyệt bên cầu đợi ai!
Tiếc rằng - mây, gió thoảng bay...
chủ nhân chưa hẹn nên hoài đợi mong!!!
                                               sd 15/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 13:05:04 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.08.2008 18:08:08 (permalink)
0


NHỚ BẠN HIỀN
 
Mấy ngày vắng bóng bạn hiền
Thâm tâm trống vắng... giữa triền non xanh!
Thì ra ai đó tụ quanh...
Phân chia đặc sản...thêm nhành hoa xinh...!
Tiếc thay mình chẳng có phần...
                                SD 13/08/08

Sỹ Doan phần lớn đây này
Mận ,hồng , dâu nữa chất đầy một bao
Có kèm lời nói ngọt ngào
Của cô chủ quán hôm nào bình thơ
Rượu cần gửi cả một vò
Say..say dẫn lối đến bờ...mộng mơ
 
T.T.K.13.8.2008
 
Cám ơn cô chủ Lều Hoa
Rượu cần tôi lấy một ca đủ rồi
Lời thơ dịu ngọt làm mồi
Ngày qua tháng lại- vun bồi thâm giao!!!!
SD 13/08/08


Thâm giao nặng nghĩa nặng tình
Nặng câu thơ đẹp chúng mình hoạ thơ
Đà Lạt thành phố mộng mơ
Dã Quỳ hoang dại...đợi...chờ từ lâu
 
Thi nhân mấy bữa đi đâu
Để cho lều vắng ,rượu sầu nhạt men
 
T.T.K.13.8.2008
 
Dẫu rằng cách núi sông sâu
Cách xa vạn dặm...uống câu ân tình!
Cách xa cũng bởi duyên mình(!)
Hồng trần cách biệt liếc nhìn... ngẩn ngơ!!!
sd 15/08/08

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 111 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9