Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 111 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
anhtrangthu 06.07.2008 23:05:03 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vườn hồng
 
Vườn hồng đỏ thắm hương bay
Trăm hoa đua nở làm say đất trời
gió hôn lên búp hoa tươi
Cây non E ấp nụ cười rung rinh
Hạt sương lóng lánh nguyên trinh
Nhẹ tan trong phút bình minh ửng hồng
 
T.T.K.6/7/2008

Vườn hồng e ấp nụ xinh xinh
Thoang thoảng hương thơm rất hữu tình
Quá giang ong bướm qua qua lại
Hồng hoa e ấp giữ nghiêm mình

Sáng nay hé cửa giữa vườn hồng
Hương thơm ngào ngạt nức tầng không
Lòng hoa bỗng thấy xao xuyến quá
Rạo rực nên đăng muốn kén chồng..
anhtrangthu
#16
    ThanhThanhKhiet 07.07.2008 06:42:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anhtrangthu


    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

    Vườn hồng
     
    Vườn hồng đỏ thắm hương bay
    Trăm hoa đua nở làm say đất trời
    gió hôn lên búp hoa tươi
    Cây non E ấp nụ cười rung rinh
    Hạt sương lóng lánh nguyên trinh
    Nhẹ tan trong phút bình minh ửng hồng
     
    T.T.K.6/7/2008

    Vườn hồng e ấp nụ xinh xinh
    Thoang thoảng hương thơm rất hữu tình
    Quá giang ong bướm qua qua lại
    Hồng hoa e ấp giữ nghiêm mình

    Sáng nay hé cửa giữa vườn hồng
    Hương thơm ngào ngạt nức tầng không
    Lòng hoa bỗng thấy xao xuyến quá
    Rạo rực nên đăng muốn kén chồng..
    anhtrangthu


    Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương [ st]
    Lên tận ngàn non vạn nảo đường
    Không một bông nào ưng lòng bưóm
    Bướm không yêu hay hoa lạt hương
                                 ***
    Trong vườn sầu một bông hoa tím
    Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
    Bướm chợt dừng tung bay dôi cánh
    Gửi đoá hoa sầu một tình thương
     
    7/7/2008
     
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/69CA3FA41E6343519611BF1757EA2202.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 17:30:07 bởi ThanhThanhKhiet >
    Attached Image(s)
    #17
      lyenson 07.07.2008 10:39:22 (permalink)
      0
      Dã quì khoe sắc
       
      Đường trần chui tọt chốn thiên thơ
      Có phải nơi này cõi mộng mơ?
      Dã Quì khoe sắc trên đồi vắng
      Xa thoáng chân mây gốc cội mờ!
       
      LS
      (tặng bạn TTK tấm ảnh hoa Dã Quì, lượm được trên net )
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 14:41:36 bởi lyenson >
      #18
        ThanhThanhKhiet 07.07.2008 11:33:16 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lyenson

        Dã quì khoe sắc
         
        Đường trần chui tọt chốn thiên thơ
        Có phải nơi này cõi mộng mơ?
        Dã Quì khoe sắc trên đồi vắng
        Xa thoáng chân mây gốc cội mờ!
         
        LS
        (tặng bạn TTK tấm ảnh hoa Dã Quì, lượm được trên net )
         
        Bị lỗi chi rồi nên upload image ko thể hiện được, thành thật xin lỗi!
         

         Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
        Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
        Mong sao quên được bao cay đắng
        Cho những vần thơ luôn trắng trong
        ***
        Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
        Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
         
        T.T.K..7/7/2008
        #19
          SĨ ĐOAN 07.07.2008 13:32:22 (permalink)
          0

          Lều của tôi
           
          Lều tôi mái lợp liêu xiêu
          Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
          Rượu cần thì lại cả kho
          Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
           
          T.T.K.6/7/2008
           
          Đà Lạt! Tôi đã tham quan
          Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
          Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
          Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
          Rõ là quang cảnh đê mê...
          Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
          Rượu cần chẳng uống quá liều
          Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
          S Đ 06/07/08


          Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
          Có ai mở quán bên đàng mà mơ
          Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
          Ai người yêu thích bình thơ xin mời
           
          T.T.K.6/7/2008
          ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
          SĐ 08/07/08
           
          "Ta về ta tắm ao ta.."
          Ao dơ, ao sạch cũng là riêng ta!
          #20
            anhtrangthu 07.07.2008 14:47:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SĨ ĐOAN

            Lều của tôi
             
            Lều tôi mái lợp liêu xiêu
            Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
            Rượu cần thì lại cả kho
            Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
             
            T.T.K.6/7/2008
             
            Đà Lạt! Tôi đã tham quan
            Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
            Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
            Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
            Rõ là quang cảnh đê mê...
            Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
            Rượu cần chẳng uống quá liều
            Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
            S Đ 06/07/08


            Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
            Có ai mở quán bên đàng mà mơ
            Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
            Ai người yêu thích bình thơ xin mời
             
            T.T.K.6/7/2008
            ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
            SĐ 08/07/08
             
            "Ta về ta tắm ao ta.."
            Ao dơ, ao sạch cũng là riêng ta!



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/67007F180BF341028AB7110404F74C2B.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #21
              ThanhThanhKhiet 07.07.2008 15:25:49 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

              Lều của tôi
               
              Lều tôi mái lợp liêu xiêu
              Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
              Rượu cần thì lại cả kho
              Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
               
              T.T.K.6/7/2008
               
              Đà Lạt! Tôi đã tham quan
              Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
              Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
              Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
              Rõ là quang cảnh đê mê...
              Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
              Rượu cần chẳng uống quá liều
              Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
              S Đ 06/07/08


              Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
              Có ai mở quán bên đàng mà mơ
              Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
              Ai người yêu thích bình thơ xin mời
               
              T.T.K.6/7/2008
              ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
              SĐ 08/07/08
               
              "Ta về ta tắm ao ta.."
              Ao dơ, ao sạch cũng là riêng ta!

              Tìm cô chủ quán....
              TT.k.nói nhầm là TT.K. không phải  mở quán bán rượu , kg phải chủ quán rượu.Có lẽ kg rõ ý. Mong ban tha lỗi nhé

              T.T.K.
               
              #22
                ThanhThanhKhiet 07.07.2008 15:41:20 (permalink)
                0
                Hồ than thở
                Chuyện Mai nương và Hoàng Tùng
                 
                Nghe tin tử trận báo về
                Mai nương Muốn trọn lời thề Tùng quân
                Ra hồ Than thở trầm mình
                Mùa xuân Tùng lại chiến chinh trở về
                Trông hồ lòng quặn tái tê
                Gieo mình xuống nước một bề với ai.
                 
                Gặp nhau dưới chốn thuyền đài
                Đất cho thông mọc hiện hai linh hồn
                Hai thông quấn riết nhau hơn
                Ngàn năm vẫn đứng thở than với hồ
                 
                T.T.K.7/7.2008


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8FEB288C9C154DA48E84B2FE1FF7F8CE.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 09:15:57 bởi ThanhThanhKhiet >
                Attached Image(s)
                #23
                  ThanhThanhKhiet 07.07.2008 20:01:51 (permalink)
                  0
                  Đêm ĐàLạt
                   
                  Bâng khuâng thả bước trên đường
                  Quán hàng thì ít mù sương lại nhiều
                  Bước chân vô định liêu xiêu
                  Đèn khuya tạt gió cao cao tầng tầng
                  Một mình đi giữa lòng không
                  Bâng khuâng chẳng biết mình mong muốn gì
                  ........
                   
                  T.T.K.7/7/2008
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D64581CD78E84D01B0B9DB403C71D800.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 09:56:14 bởi ThanhThanhKhiet >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Nhân Sơn 07.07.2008 21:37:38 (permalink)
                    0
                                NHỚ
                     
                    Nhớ lắm Đà Lạt mộng mơ
                    Nhớ sáng sương lạnh giăng mờ lối đi
                    Nhớ lắm từng bụi Dã quỳ
                    Hoàng lan hương thoảng, Lưu ly thắm tình
                    Nhớ người em gái đẹp xinh
                    Nắng hồng đôi má càng nhìn càng say
                    Nhớ nhiều không nhớ hết ai
                    Bạn bè xưa cũ lâu ngày cách xa
                    Nơi này còn mỗi mình ta
                    Nhớ về kỷ niệm xót xa trong lòng...
                     
                                     -NS-
                     
                                                            - Xin gửi bài thơ này để chuộc lỗi nhé...
                    #25
                      ThanhThanhKhiet 07.07.2008 22:55:26 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Mac Nhan Son

                                  NHỚ
                       
                      Nhớ lắm Đà Lạt mộng mơ
                      Nhớ sáng sương lạnh giăng mờ lối đi
                      Nhớ lắm từng bụi Dã quỳ
                      Hoàng lan hương thoảng, Lưu ly thắm tình
                      Nhớ người em gái đẹp xinh
                      Nắng hồng đôi má càng nhìn càng say
                      Nhớ nhiều không nhớ hết ai
                      Bạn bè xưa cũ lâu ngày cách xa
                      Nơi này còn mỗi mình ta
                      Nhớ về kỷ niệm xót xa trong lòng...
                       
                                       -NS-
                       
                                                           


                      Xin Quà...
                       
                      Ai về Dalat mộng mơ
                      Gửi xin cho ít quả bơ với nào
                      Nhớ kèm mấy cánh Anh Đào
                      Để tôi ôm ấp gửi vào dấu xưa
                      Gửi xin một chút mưa...mưa
                      Xưa giăng rắc lối đón đưa tôi về
                      Gửi xin cho ít nắng hoe
                      Lại hồng đôi má ấp e một thời
                      Gửi xin cho ít gió trời
                      Xe...xe lành...lạnh bời...bời sương sa
                      Tiếng cười Dalat vỡ oà
                      Sao mà tham thế...để ta xem nào?
                       
                      T.T.K..7/7/2008
                       
                      Thanhthanhkhiet xin cảm ơn Mac Nhan Son đã ghé và để lại bài thơ rất hay.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 22:57:44 bởi ThanhThanhKhiet >
                      #26
                        ThanhThanhKhiet 08.07.2008 07:06:03 (permalink)
                        0
                        Sương mù
                         
                        Sáng nay không có sương sa
                        Làm cho thành phố của ta lại buồn
                        Ai mang cất mất mù sương
                        Để cho thành phố nhớ thương sương mù
                         
                        T.T.K..8/7/2008
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 17:05:37 bởi ThanhThanhKhiet >
                        #27
                          SĨ ĐOAN 08.07.2008 12:31:32 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                          Lều của tôi
                           
                          Lều tôi mái lợp liêu xiêu
                          Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
                          Rượu cần thì lại cả kho
                          Đang chờ bạn đến uống cho vui này...
                           
                          T.T.K.6/7/2008
                           
                          Đà Lạt! Tôi đã tham quan
                          Rượu cần có uống- mơ màng cõi tiên...
                          Nhưng rồi , đâu thấy bạn hiền
                          Giật mình tỉnh giấc tôi liền về quê.
                          Rõ là quang cảnh đê mê...
                          Ngày sau thăm viếng chẳng chê mái lều
                          Rượu cần chẳng uống quá liều
                          Tìm cô chủ quán đăm chiêu mơ màng!
                          S Đ 06/07/08


                          Nhầm to hỡi bạn Sỹ Doan
                          Có ai mở quán bên đàng mà mơ
                          Rượu cần  chỉ tặng khách thơ
                          Ai người yêu thích bình thơ xin mời
                           
                          T.T.K.6/7/2008
                          ThanhThanhKhiet thân mến! Lều dựng lên chủ yếu chăm sóc kiểng hoa, có "cả kho rượu cần " dùng để tiếp tao nhân mặc khách... Vậy thì chủ nhân của chiếc lều chắc hẳn cũng đam mê thơ ca,hoa cỏ...Mà người có tâm hồn như thế chẳng nhẽ không có giây phút "đăm chiêu mơ màng"?Thật đáng tiếc! Tôi nhận thấy bài thơ của mình không nhầm mà cũng không quá đáng. Tôi thấy bạn mở trang thơ mới , nên vào ủng hộ ,thế mà...!!!
                          SĐ 08/07/08
                           



                          Tìm cô chủ quán....
                          TT.k.nói nhầm là TT.K. không phải  mở quán bán rượu , kg phải chủ quán rượu.Có lẽ kg rõ ý. Mong ban tha lỗi nhé
                          T.T.K.

                          Dỗi hờn cho lắm bằng không
                          Nhớ nhung nhung nhớ cõi lòng nặng thêm.
                          Dỗi hờn-nắng tắt bêm thềm
                          Sương sa, gió tạt...nhấn chìm nguồn thơ.
                          Dỗi hờn -tan giấc mộng mơ...
                          Còn đâu gặp gỡ mong chờ người thương.
                          Dỗi hờn- lòng dạ vấn vương...
                          Dẫu xa cách biệt một phương vô hình.
                          Dỗi hờn -thấu tỏ tình mình...(!)
                                            SĨ ĐOAN 08/07/08 
                             
                           

                          #28
                            SĨ ĐOAN 08.07.2008 12:39:54 (permalink)
                            0
                            Sương mù
                             
                            Sáng nay không có sương sa
                            Làm cho thành phố của ta lại buồn
                            Ai mang cất mất mù sương
                            Để cho thành phố nhớ thương sương mù
                             
                            T.T.K..8/7/2008
                             
                            Sương mù tôi cất vào kho
                            Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
                            Nhớ thiết tha một bóng hình...
                            Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
                            SĨ ĐOAN 08/07/08
                             


                             
                            #29
                              Nhân Sơn 08.07.2008 14:06:46 (permalink)
                              0
                                      QUÀ ĐẶC SẢN

                               
                              Trại Hầm, Trại Mát mận rất ngon
                              Vàng chín trên cây chua ngọt dòn
                              Cắn vào một miếng tê đầu lưỡi
                              Nhắc đến thấy thèm ruột héo hon.
                               
                              Ăn dâu tìm đến ấp Hà Đông
                              Khí hậu nắng ấm lắm người trồng
                              Trái đỏ mộng mọc dầy trên luống
                              Ngồi nhặt thoải mái chẳng tốn công.
                               
                              Xuôi về Cầu Đất chuyên trồng rau
                              Sà lách, cải bông với su hào
                              Vùng đất ba-dan đầy màu mở
                              Xanh mướt thẳng hàng đẹp làm sao.
                               
                              Đà Lạt là đất của ngàn hoa
                              Hương thơm màu sắc rất hài hòa
                              Cảnh đẹp hữu tình và thơ mộng
                              Một lần ghé đến, không nỡ xa...
                               
                                             -NS-
                               
                                                                                 -Tiếp thị không lấy công, huề nhé...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 15:03:58 bởi Mac Nhan Son >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 111 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9