Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              THĂM LỀU HOA  
     
  Lều Hoa -sao chẳng lên đèn?  
  Trăng,Sao đang đợi trước rèm hội thơ  
  Sương mờ, gió tạt vu vơ...  
  Rượu cần hương tỏa lan bờ môi Ta.  
   
  Chủ nhân chắc bận đi xa...!   
                           sd 14/09/08  
   
     
  Đèn hoa đốt sáng làm chi  
  Bởi "ai "hờn dỗi mấy khi lên lều  
  Cuộc đời cũng thật trớ trêu  
  Không dưng bỏ bạn để lều buồn tênh  
     
  T.T.K.14.9.2008  
   
  Tuy rằng thưa vắng viếng thăm  
  Nhưng tình đượm thắm hơn rằm Trung Thu!  
  Nắng mưa sương gió mịt mờ...  
  Dõi theo lều bạn- " ai " ngờ...đành thôi!!!  
                                        sd 14/09/08  
   
  
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  THĂM LỀU HOA  
     
  Lều Hoa -sao chẳng lên đèn?  
  Trăng,Sao đang đợi trước rèm hội thơ  
  Sương mờ, gió tạt vu vơ...  
  Rượu cần hương tỏa lan bờ môi Ta.  
   
  Chủ nhân chắc bận đi xa...!   
                           sd 14/09/08  
   
     
  Đèn hoa đốt sáng làm chi  
  Bởi "ai "hờn dỗi mấy khi lên lều  
  Cuộc đời cũng thật trớ trêu  
  Không dưng bỏ bạn để lều buồn tênh  
     
  T.T.K.14.9.2008  
   
  Tuy rằng thưa vắng viếng thăm  
  Nhưng tình đượm thắm hơn rằm Trung Thu!  
  Nắng mưa sương gió mịt mờ...  
  Dõi theo lều bạn- " ai " ngờ...đành thôi!!!  
                                        sd 14/09/08  
   
  
 
  
 
   Ai, ai...nào biết ai..." ai"?
Mà sao vin cớ giận hoài bạn ơi"
Tình thân đã đậm lâu rồi
Sao không chịu hiểu cho..." người ta "đây...
 
T.T.K.15.9.2008
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đừng giận các bạn tôi ơi !.. 
  Tình thơ trao đổi những lời thân thương 
  Mai này trôi dạt muôn phương 
  Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người... 
   
                 -NS- 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 19:03:41 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [
quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son 
   
  Đừng giận các tôi bạn ơi !.. 
  Tình thơ trao đổi những lời thân thương 
  Mai này trôi dạt muôn phương 
  Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người... 
   
                 -NS- 
         Bao giờ xa cách nhau rồi   Mới hay những lúc cuộc đời có nhau   Xin đừng ôm mãi âu sầu   Hãy nuôi tình bạn một mầu sắt son   Lỗi này là tại Sỹ Doan   Không dưng cứ mãi dỗi hờn đấy thôi...                   T.T.K.15.9.2008    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương thay Lều giữa đồi mơ   Sương mờ phủ lối ngẩn ngơ núi rừng!   Hoa buồn len gió chập chùng...   Tìm nơi tâm sự nhưng chừng khó thay!!!   sd 19/09/08            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [
quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son  
   
  Đừng giận các tôi bạn ơi !..  
  Tình thơ trao đổi những lời thân thương  
  Mai này trôi dạt muôn phương  
  Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người...  
   
               -NS-  
        Bao giờ xa cách nhau rồi    Mới hay những lúc cuộc đời có nhau    Xin đừng ôm mãi âu sầu    Hãy nuôi tình bạn một mầu sắt son    Lỗi này là tại Sỹ Doan    Không dưng cứ mãi dỗi hờn đấy thôi...                     T.T.K.15.9.2008        Tôi nào dám giận "ai" kia   Nhớ nhung, nhung nhớ- canh khuya mộng vàng!   Cách nhau muôn dặm nẻo đàng   Vẫn thầm mong đợi bóng nàng xa xa.                                             sd 19/09/08 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dã Quỳ
 
Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tinh em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
 
T.T.K.6/7/2008
 
 
   
  < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >  
   
  _____________________________ 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Rdinh 
   
  Dã Quỳ
 
Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tinh em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
 
T.T.K.6/7/2008
 
 
   
  < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >  
   
  _____________________________ 
  
 
    
  Dã Qui mọc chốn rừng sâu 
  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi 
    
  Gội sương nằm gió ngàn đời 
  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa 
    
  Mộng mơ thành phố sương sa 
  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ 
    
                  T.T.K.23.9.2008 
             
           
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dã Quỳ
 
Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tinh em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
 
T.T.K.6/7/2008
 
 
   
  < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >  
   
  _____________________________  
  
 
   
   
Dã Qui mọc chốn rừng sâu  
  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi  
     
  Gội sương nằm gió ngàn đời  
  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa  
     
  Mộng mơ thành phố sương sa  
  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ  
     
                  T.T.K.23.9.2008 
   
     
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  [quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son  
   
  Đừng giận các tôi bạn ơi !..  
  Tình thơ trao đổi những lời thân thương  
  Mai này trôi dạt muôn phương  
  Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người...  
   
              -NS-  
   
   
  Bao giờ xa cách nhau rồi  
  Mới hay những lúc cuộc đời có nhau  
  Xin đừng ôm mãi âu sầu  
  Hãy nuôi tình bạn một mầu sắt son  
  Lỗi này là tại Sỹ Doan  
  Không dưng cứ mãi dỗi hờn đấy thôi...  
     
              T.T.K.15.9.2008  
   
  Tôi nào dám giận "ai" kia 
  Nhớ nhung, nhung nhớ- canh khuya mộng vàng! 
  Cách nhau muôn dặm nẻo đàng 
  Vẫn thầm mong đợi bóng nàng xa xa. 
                                            sd 19/09/08 
   
  
            ***Xin phép bạn Phong Linh vào chêu bạn chút               Chỉ là khách ai dám hờn dám trách   Khách vãng lai lại thích đọc thơ ca   Vào đây thấy lời thơ vọng ngân nga   Đọc một câu muốn lần sau đoc tiếp       Phong Linh       *Chúc TTK mãi vui với nhiều niềm vui mới và những bài thơ mới   
            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Rdinh 
   
  Dã Quỳ
 
Dã Quỳ có từ hồng hoang
Đất cho em cánh mỏng tang mầu vàng
Tinh em quá đỗi khiêm nhường
Ngàn đời vẫn đứng gội sương giữa trời
 
T.T.K.6/7/2008
 
 
   
  < Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 6.7.2008 14:00:00 >  
   
  _____________________________  
  
 
   
   
Dã Qui mọc chốn rừng sâu  
  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi  
     
  Gội sương nằm gió ngàn đời  
  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa  
     
  Mộng mơ thành phố sương sa  
  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ  
     
                  T.T.K.23.9.2008 
  
     
     
   
  
 
    
    
  Lều hoa là chốn thả thơ 
  đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời 
  Sương xa phủ kín núi đồi  
  Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ 
    
  Đường lên Đa lạt đâu xa 
  Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên 
    
                   T.T.K,25.9.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lều Hoa rạng rỡ hơn xưa   Khách thơ thăm viếng sáng trưa đong đầy   Mong thêm đêm tối sao dày   Cùng trăng ngày ấy sum vầy bên nhau   Thỏa lòng khát vọng bay cao...       SD 26/09/08    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  SĨ ĐOAN 
   
  Lều Hoa rạng rỡ hơn xưa 
  Khách thơ thăm viếng sáng trưa đong đầy 
  Mong thêm đêm tối sao dày 
  Cùng trăng ngày ấy sum vầy bên nhau 
  Thỏa lòng khát vọng bay cao... 
   
  SD 26/09/08 
   
   
  Trăng thu khuất bởi sương mù 
  Cho nên đêm tối âm u thấy buồn 
  Tình thơ cũng vắng chìm luôn 
  Mai này trăng sáng khơi nguồn nồng say... 
   
                  -NS- 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dã Qui mọc chốn rừng sâu  
  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi  
     
  Gội sương nằm gió ngàn đời  
  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa  
     
  Mộng mơ thành phố sương sa  
  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ  
     
                  T.T.K.23.9.2008 
 
     
     
   
  
 
   
   
  Lều hoa là chốn thả thơ  
  đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời  
  Sương xa phủ kín núi đồi  
  Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ  
     
  Đường lên Đa lạt đâu xa  
  Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên  
     
                   T.T.K,25.9.2008  
   
  _____________________________
 
 
  
 
Đường thơ dẫu xa mà gần 
Cả nhà lên chắc khất lần khác thôi 
Nhiều người lên lại ỷ-ôi 
Hoa đẹp rờ, mó tả-tơi cánh tàn 
Mong dã-quì luôn nở vàng 
Khách thơ đến (chỉ) một hai chàng khách thôi. 
                                    
                         Rdinh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 20:12:10 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dã Qui mọc chốn rừng sâu  
  Bao năm vẫn mãi thắm mầu vàng tươi  
     
  Gội sương nằm gió ngàn đời  
  Chẳng hề phai sắc với người yêu hoa  
     
  Mộng mơ thành phố sương sa  
  Kính mời du khách lại nhà...bình thơ  
     
                  T.T.K.23.9.2008 
 
     
     
   
  
 
   
   
  Lều hoa là chốn thả thơ  
  đưa hồn cất cánh mộng mơ đất trời  
  Sương xa phủ kín núi đồi  
  Dã Quỳ mở cánh kính mời khách thơ  
     
  Đường lên Đa lạt đâu xa  
  Lần sau về - nhớ cả nhà cùng lên  
     
                   T.T.K,25.9.2008  
   
  _____________________________
 
 
  
 
Đường thơ dẫu xa mà gần 
Cả nhà lên chắc khất lần khác thôi 
Nhiều người lên lại ỷ-ôi 
Hoa đẹp rờ, mó tả-tơi cánh tàn 
Mong dã-quì luôn nở vàng 
Khách thơ đến (chỉ) một hai chàng khách thôi. 
                                    
                         Rdinh 
 
  Càng đông bạn đến càng vui  
  Dạ Quỳ thêm thắm càng tươi sắc vàng  
  Thả hồn trong rượu mơ màng  
  Câu thơ vẩy bút đôi hàng ngất ngây  
  Dòng thơ ta thả cho bay  
  Hòa cùng với gió theo  mây lên trời...   
    
                                T.T.K.27.9.2008
 
 
 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 22:41:22 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: