Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thương người em gái tận phương xa Thương hương sắc nhạt dưới chiều tà Thương màu mắt biếc đọng ưu tư... Thương nhất đêm thu mắt lệ nhòa! SD 13/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 16:16:49 bởi SĨ ĐOAN >
NỢ... Nợ tha nhân..ta chưa trả nỗi Nợ cuộc tình cũng chẳng trả xong Đã vậy mà đời cứ lòng vòng Đa đoan nặng gánh bao điều tai ương Nửa đời qua bao giọt nước mắt Chuyện vui ,chuyện buồn ,chuyện đau thương Một mình với thác ghềnh giông bão Vẫn nụ cười …chếch chóang niềm đau Chân Trời Tím _BT
Trich đoan RDinh
Ai người khách ở viễn phương
Nghe trong lời nói khiêm nhường làm sao
Áng thơ tình tứ dạt dào
Dòng thơ mở lối - khát khao đợi người
Thi nhân ở cuối phương trời
Gửi dòng thơ đẹp về nơi xứ này
Mong cho sẽ có một ngày
Thi nhân dừng bước đứng ngay trước lều
T.T.K.13.10.2008
_____________________________
Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
Lều hoa thi khách về đông
Chủ nhân tiếp đón nghe lòng nôn nao
Tình thơ duyên thắm đổi trao
Dã quỳ khoe sắc dạt dào hương say...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 20:48:57 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Rdinh
Lều thơ rộn rã biết bao
Câu thơ ai thả ngọt ngào sắc hoa
Áng thơ lả lướt la đà
Sương mù tan loãng-hồn hoa rụng rời
Đêm về xây mộng chơi vơi
Hỏi rằng ai có phải người …hào hoa?
T.T.K.12.10.2008
Ai người khách ở viễn phương
Nghe trong lời nói khiêm nhường làm sao
Áng thơ tình tứ dạt dào
Dòng thơ mở lối - khát khao đợi người
Thi nhân ở cuối phương trời
Gửi dòng thơ đẹp về nơi xứ này
Mong cho sẽ có một ngày
Thi nhân dừng bước đứng ngay trước lều
T.T.K.13.10.2008
Trích đoạn: Rdinh
Trích đoạn: Rdinh
Lều thơ rộn rã biết bao
Câu thơ ai thả ngọt ngào sắc hoa
Áng thơ lả lướt la đà
Sương mù tan loãng-hồn hoa rụng rời
Đêm về xây mộng chơi vơi
Hỏi rằng ai có phải người …hào hoa?
T.T.K.12.10.2008
Ai người khách ở viễn phương
Nghe trong lời nói khiêm nhường làm sao
Áng thơ tình tứ dạt dào
Dòng thơ mở lối - khát khao đợi người
Thi nhân ở cuối phương trời
Gửi dòng thơ đẹp về nơi xứ này
Mong cho sẽ có một ngày
Thi nhân dừng bước đứng ngay trước lều
T.T.K.13.10.2008
Mấy lời gửi đến khách thơ
Lều hoa chỉ có trong mơ …thôi à ?
Đà lạt thành phố ngàn hoa
B ước chân thi khách vào ra thường tình
Vì sao người lại ngại ngần
Lo trời sập xuống trong lần gặp nhau…
Dòng thơ ta bác nhịp cầu
Núi cao- sông rộng -suối sâu cũng gần
Dù thơ như áng phù vân
Nhưng lòng người lại chân thành sắt son
T.T.K.13.10.2008
Ai người khách ở viễn phương
Nghe trong lời nói khiêm nhường làm sao
Áng thơ tình tứ dạt dào
Dòng thơ mở lối - khát khao đợi người
Thi nhân ở cuối phương trời
Gửi dòng thơ đẹp về nơi xứ này
Mong cho sẽ có một ngày
Thi nhân dừng bước đứng ngay trước lều
T.T.K.13.10.2008
Mấy lời gửi đến khách thơ
Lều hoa chỉ có trong mơ …thôi à ?
Đà lạt thành phố ngàn hoa
B ước chân thi khách vào ra thường tình
Vì sao người lại ngại ngần
Lo trời sập xuống trong lần gặp nhau…
Dòng thơ ta bác nhịp cầu
Núi cao- sông rộng -suối sâu cũng gần
Dù thơ như áng phù vân
Nhưng lòng người lại chân thành sắt son
T.T.K.13.10.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9A454C39D5884A6A9380A2C451A36F43.jpg[/image]
Lá hết xanh Gió đưa bẻ lá rụng lưa thưa Mùa thu đến giờ đã mở cửa Lá xanh _ lá vàng _ sen một thủa Nhớ gì lá bỗng chốc hết xanh Chuông Gió
* Lâu lâu ghé qua trang thơ của TTK quậy chút, CG không làm phiền TTK đấy chứa, chúc TTK vui thật vui trong những trang thơ
quote:
Trích đoạn: Rdinh
Không gian cách trở đôi bờ
Nhưng người cùng với lều thơ vẫn gần
Áng thơ nối mãi tình thân
Dù cho chưa gặp...muôn phần hiểu nhau
Câu thơ ta bắc nhịp cầu
Sẻ chia tâm sự nõi sầu - niêm vui
Mùa xuân sắp đến nơi rôi
Thả thơ ta thả ngàn lời...cùng xuân...
T.T.K.14.10.2008
_____________________________
Không gian cách trở đôi bờ
Nhưng người cùng với lều thơ vẫn gần
Áng thơ nối mãi tình thân
Dù cho chưa gặp...muôn phần hiểu nhau
Câu thơ ta bắc nhịp cầu
Sẻ chia tâm sự nõi sầu - niêm vui
Mùa xuân sắp đến nơi rôi
Thả thơ ta thả ngàn lời...cùng xuân...
T.T.K.14.10.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F5366DE892BA4176A8587A147C2992FC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 00:57:12 bởi Rdinh >
Trích đoạn: Rdinh
Không gian cách trở đôi bờ
Nhưng người cùng với lều thơ vẫn gần
Áng thơ nối mãi tình thân
Dù cho chưa gặp...muôn phần hiểu nhau
Câu thơ ta bắc nhịp cầu
Sẻ chia tâm sự nõi sầu - niêm vui
Mùa xuân sắp đến nơi rôi
Thả thơ ta thả ngàn lời...cùng xuân...
T.T.K.14.10.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F5366DE892BA4176A8587A147C2992FC.jpg[/image]
Cuối thu nắng đã nhạt nhoà
Đêm về trở lạnh sương sa rơi đầy
Áng thơ xa gửi tới đây
Ấm như ngọn lửa sưởi ngày tuýêt tan
Dòng thơ ai gửi chứa chan
Để cho người nhận hoang mang đêm ngày
Vần thơ ai gửi say say
Để cho người nhận đêm ngày chờ trông…
T.T.K.15.10.2008
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Thu tàn sắp chuyển sang Đông
Xuân còn chưa đến mà mong với chờ
Đông về giá lạnh bơ vơ
Chăn đơn gối chiếc thẩn thơ ôm sầu
Hứa hẹn sao chẳng thấy đâu
Để ngồi chờ mãi mắt sâu mỏi mòn...
-NS -
Sen tàn cho cúc nở hoa
Cúc chưa mở cánh trời đà sang đông
Sợ chăn-gối chiếc lạnh lòng
Bơ vơ đêm vắng ,nên mong xuân về
Đường xa cách trở sơn khê
Làm sao trọn được lời thề năm xưa
T.T.K.9.10.2008
Thuyền đi muôn dặm trùng dương
Nhớ nhung bến cũ gió sương mịt mờ...
Ra khơi tấc dạ thẩn thờ
Mong trời chóng lặn, trông chờ trăng lên(...)
Viễn du sóng nước lênh đênh
Hẹn ngày tao ngộ nên duyên sắt cầm.
SD15/10/08
Không gian cách trở đôi bờ
Nhưng người cùng với lều thơ vẫn gần
Áng thơ nối mãi tình thân
Dù cho chưa gặp...muôn phần hiểu nhau
Câu thơ ta bắc nhịp cầu
Sẻ chia tâm sự nõi sầu - niêm vui
Mùa xuân sắp đến nơi rôi
Thả thơ ta thả ngàn lời...cùng xuân...
T.T.K.14.10.2008
Cuối thu nắng đã nhạt nhoà Đêm về trở lạnh sương sa rơi đầy Áng thơ xa gửi tới đây Ấm như ngọn lửa sưởi ngày tuýêt tan Dòng thơ ai gửi chứa chan Để cho người nhận hoang mang đêm ngày Vần thơ ai gửi say say Để cho người nhận đêm ngày chờ trông… T.T.K.15.10.2008
Trich đoạn : RDinh
Màu vàng của những áng thơ Màu vàng của những mộng mơ Dã Quỳ Màu vàng của những quý phi Xiêm y trang trọng uy nghi một thời Màu vàng của đất của trời Chứ không dính đến vàng mười đâu nhe... T.T.K.16.10.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 09:17:16 bởi ThanhThanhKhiet >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
GỬI BẠN
Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...
-NS-
Thơ cho ta những ân tình
Buồn vui chia sẻ chúng mình có nhau
Bao nhiêu ý tứ trong đầu
Hiện lên dòng chữ những câu ngọt ngào
Dòng thơ ta mãi đổi trao
Để làm kỷ niệm ai nào không vui?
T.T.K.15.10.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: