Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 111 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Nhân Sơn 25.10.2008 15:43:37 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Mac Nhan Son

Cám ơn bạn anhtrangthu
Có công lên xứ sương mù tặng hoa

Trăng thu đi vắng đường xa
Bao tuần mà lại mang quà quý cho

Rượu cần còn sót một vò
Đêm nay ta uống - uống cho say nào

               T.T.K.24.10.2008



Có rượu mà chẳng mời Sơn
Nếu không cho uống...giận hờn mà xem
Lều hoa bôi bẩn tèm lem
Thi nhân khiếp sợ...chẳng thèm viếng thăm... 


Một vò hai đứa hết rồi
Ngày mai ủ rượu sẽ mời người luôn
 
Chỉ e ai đấy phải chuồn
Nhát gan sợ bọn du côn đốt lều
 
             T.T.K.25.10.2008

Đốt lều rượu cũng mất tiêu
Sơn đành nhắm mắt làm liều một phen
Chủ quán mau đốt nhang đèn
Để Sơn van lạy làm quen thương tình...

                   -NS-

SĨ ĐOAN 25.10.2008 18:47:16 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..
 
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08
ThanhThanhKhiet 25.10.2008 18:57:53 (permalink)
0
 
 



Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..
 
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08

 
 
Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 

                    
                           T.T.K.25.10.2008
  
 



 
SĨ ĐOAN 25.10.2008 19:07:11 (permalink)
0



Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 

                    
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08
anhtrangthu 26.10.2008 01:50:25 (permalink)
0


Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                    
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 01:53:23 bởi anhtrangthu >
SĨ ĐOAN 26.10.2008 08:43:38 (permalink)
0
 

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                   
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 08:45:40 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 26.10.2008 09:08:27 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                    
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


 
Tình thu mãi mãi sáng trong
Yêu thu với cả tấm lòng yêu tin
Đêm thu trăng sáng long lanh
Tìm thu cứ hỏi chị Hằng...gặp ngay
 
T.T.K.26.10.2008
SĨ ĐOAN 26.10.2008 10:44:14 (permalink)
0
 

 Tặng em một đóa hoa hồng
Cho tình tươi thắm theo dòng thời gian!
sd 26/10/08
anhtrangthu 27.10.2008 01:21:57 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                  
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT

ThanhThanhKhiet 27.10.2008 07:52:30 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

[Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..


anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                 
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT



Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu
 
T.T.K.27.10.2008
 
Nhân Sơn 27.10.2008 09:36:58 (permalink)
0
Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                    -NS-
ThanhThanhKhiet 27.10.2008 09:43:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                   -NS-

Một mình đâu có một mình
Hình như Son có bốn mình đấy thôi
Lều hoa vừa mới sửa rồi
Rượu cần đầy hũ kính mời thi huynh
 
T.T.K,27.10.2008
 
Nhân Sơn 27.10.2008 13:51:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                  -NS-

Một mình đâu có một mình
Hình như Son có bốn mình đấy thôi
Lều hoa vừa mới sửa rồi
Rượu cần đầy hũ kính mời thi huynh
 
T.T.K,27.10.2008
 

Làm gì có đến bốn mình
Hiện đang ôm ấp mối tình đơn côi
Bốn mình thì quá xa xôi
Lều hoa Sơn đứng mồ côi nên buồn...

                -NS-

ThanhThanhKhiet 27.10.2008 14:53:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                 -NS-

Một mình đâu có một mình
Hình như Son có bốn mình đấy thôi
Lều hoa vừa mới sửa rồi
Rượu cần đầy hũ kính mời thi huynh
 
T.T.K,27.10.2008


Làm gì có đến bốn mình
Hiện đang ôm ấp mối tình đơn côi
Bốn mình thì quá xa xôi
Lều hoa Sơn đứng mồ côi nên buồn...

               -NS-

Lắm mối tối lại nằm không
Em đi lấy chồng đang khóc hu hu
 
Lều koa ở xứ sương mù
Bao nhiêu thục nữ đang chờ thi huynh
 
Nếu huynh có chút niệm tình
Lều hoa làm mối để huynh rinh về
 
T.T.K.27.10.2008
Rdinh 28.10.2008 02:21:45 (permalink)
0
Trich đoạn : RDinh
 

 Màu vàng của những áng thơ
Màu vàng của những mộng mơ Dã Quỳ
Màu vàng của những quý phi
Xiêm y trang trọng uy nghi một thời
Màu vàng của đất của trời
Chứ không dính đến vàng mười đâu nhe...
 
                  T.T.K.16.10.2008



Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 111 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9