Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 111 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 28.10.2008 20:43:27 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
                
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT



Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu
 
T.T.K.27.10.2008
 
Đông về đau xót tim son!
Một thân trơ trọi biết còn đợi ai?
Nàng ơi! nàng hởi có hay?
Đồng bằng đang thiếu bàn tay diệu hiền!
 
SD 28/10/08
 


anhtrangthu 28.10.2008 23:37:42 (permalink)
0

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
               
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT



Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu
 
T.T.K.27.10.2008

Đông về đau xót tim son!
Một thân trơ trọi biết còn đợi ai?
Nàng ơi! nàng hởi có hay?
Đồng bằng đang thiếu bàn tay diệu hiền!
 
SD 28/10/08
 
Mùa thu thôi đã ngủ vùi
Chỉ vì đông đến đẩy lùi trời thu
Nền trời mây xám âm u
Như màn che chắn cho Thu...ngủ vùi...
ATT


Rdinh 28.10.2008 23:59:04 (permalink)
0
Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
             
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT



Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu
 
T.T.K.27.10.2008

Đông về đau xót tim son!
Một thân trơ trọi biết còn đợi ai?
Nàng ơi! nàng hởi có hay?
Đồng bằng đang thiếu bàn tay diệu hiền!
 
SD 28/10/08
 
Mùa thu thôi đã ngủ vùi
Chỉ vì đông đến đẩy lùi trời thu
Nền trời mây xám âm u
Như màn che chắn cho Thu...ngủ vùi...
ATT


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

 
Chỉ vì cái chữ ngủ vùi
Mà gây nên nỗi tối thui đất trời
Trăng-Thu đã đi ngủ rồi
Đêm Đông ảm-đạm có người co ro.
 
                     Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 00:00:57 bởi Rdinh >
ThanhThanhKhiet 29.10.2008 08:21:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Chiều Thu se sắt mơ màng
Lá thu dệt tấm thảm vàng dưới cây
Hồn thu chờ đợi ai đây
Gió thu chỉ biết dồn mây cuối trời..

anhtrangthu
 
Hồn thu chờ ánh trăng vàng
Bao ngày chưa được gặp nàng buồn hiu
 
Mây trôi ,cho gió về nhiều
Chỉ trong xa thẳm - trông theo bóng mờ
 
                T.T.K.25.10.2008
 
Trời thu cảnh sắc vàng hong
Rừng thu hòa quyện tuôn dòng lá rơi
Hoa thu đón gió chơi vơi
Tình thu cô lẻ buông lơi sự đời.
SD 25/10/08



Tình thu xa ngát chân trời
Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu
Đêm thu nhẹ bước thuỵ du
Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
            
                           T.T.K.25.10.2008
  
Tình thu khởi sắc lung linh

Yêu thu đâu chỉ riêng mình gió đông
Đêm thu ai đó chờ mong
Tìm thu đánh giấc mộng lành giao duyên!
SD 25/10/08


Tình Thu ấm áp thân thương
Yêu Thu nên nỗi vấn vương ngọt ngào
Đêm Thu tình tự cùng sao
Tìm Thu biết ở nơi nào chân mây
ATT


Yêu nhiều nên nỗi vấn vương
Ánh vàng trãi lối quê hương yên bình
Trăng thanh huyền diệu lung linh
Thu hồn non nước đượm tình sắc son!
SD 26/10/08



Đông về hái lá ngàn cây
Phun màu xam xám lên mây cuối trời
Xua đi ánh nắng vàng tươi
Làm ta nuối tiếc một trời mùa thu
ATT



Đông về gió lạnh sương sa
Tái tê rét buốt ngàn hoa ngủ vùi
Bao nhiêu chiéc lá vàng tươi
Đang nằm nức nở tiếc trời mùa thu
 
T.T.K.27.10.2008

Đông về đau xót tim son!
Một thân trơ trọi biết còn đợi ai?
Nàng ơi! nàng hởi có hay?
Đồng bằng đang thiếu bàn tay diệu hiền!
 
SD 28/10/08
 
Mùa thu thôi đã ngủ vùi
Chỉ vì đông đến đẩy lùi trời thu
Nền trời mây xám âm u
Như màn che chắn cho Thu...ngủ vùi...
ATT


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

 
Chỉ vì cái chữ ngủ vùi
Mà gây nên nỗi tối thui đất trời
Trăng-Thu đã đi ngủ rồi
Đêm Đông ảm-đạm có người co ro.
 
                     Rdinh

 
Trăng vẫn sáng
 
Đông về che kín trăng thu
Nhưng trăng vẫn sáng trong mù sương che
 
Chờ cho gió quét mây đi
Chị Hằng bừng sáng hơn khi trước mà
 
Thời gian thoáng vút...đông qua
Mùa xuân - đến hẹn - trăng oà long lanh
 
T.T.K. 29.10.2008
Rdinh 31.10.2008 08:12:51 (permalink)
0
Chỉ vì cái chữ ngủ vùi
Mà gây nên nỗi tối thui đất trời
Trăng-Thu đã đi ngủ rồi
Đêm Đông ảm-đạm có người co ro.
 
                     Rdinh

Trăng vẫn sáng
 
Đông về che kín trăng thu
Nhưng trăng vẫn sáng trong mù sương che
 
Chờ cho gió quét mây đi
Chị Hằng bừng sáng hơn khi trước mà
 
Thời gian thoáng vút...đông qua
Mùa xuân - đến hẹn - trăng oà long lanh
 
T.T.K. 29.10.2008
 
 




ThanhThanhKhiet 31.10.2008 08:57:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh







Xuân về
 
Xuân về trời đất tươi xanh
Ngàn hoa đua sắc tặng nhành duyên xưa
 
Bao ngày đông giá gió mưa
Bây giờ rộn rã sớm trưa nắng vàng
 
Xuân về chim hót reo vang
Trái tim xao xuyến rộn ràng niềm vui
 
Tình yêu mở cửa đón mời
Đầy đường pháo đỏ ngập trời ngày xuân
 
T.T.K.31.10.2008
 
SĨ ĐOAN 31.10.2008 11:42:16 (permalink)
0


 
Xuân về
 
Xuân về trời đất tươi xanh
Ngàn hoa đua sắc tặng nhành duyên xưa
 
Bao ngày đông giá gió mưa
Bây giờ rộn rã sớm trưa nắng vàng
 
Xuân về chim hót reo vang
Trái tim xao xuyến rộn ràng niềm vui
 
Tình yêu mở cửa đón mời
Đầy đường pháo đỏ ngập trời ngày xuân
TTK

Xuân về rộn rã tiếng cười
Xuân về chỉ có một người buồn đau!
Xuân về ai cũng ước ao...
Xuân về trao gởi trăng, sao nỗi sầu!
Xuân về nào thấy tình sâu???
Xuân về chỉ thấy mưa ngâu tâm hồn.
Xuân về trĩu nặng dập dồn
Xuân về tấc dạ đọng tồn duyên xưa!
sd 31/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 12:01:08 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 31.10.2008 19:09:14 (permalink)
0
 
Xuân về
 
Xuân về trời đất tươi xanh
Ngàn hoa đua sắc tặng nhành duyên xưa
 
Bao ngày đông giá gió mưa
Bây giờ rộn rã sớm trưa nắng vàng
 
Xuân về chim hót reo vang
Trái tim xao xuyến rộn ràng niềm vui
 
Tình yêu mở cửa đón mời
Đầy đường pháo đỏ ngập trời ngày xuân
TTK

Xuân về rộn rã tiếng cười
Xuân về chỉ có một người buồn đau!
Xuân về ai cũng ước ao...
Xuân về trao gởi trăng, sao nỗi sầu!
Xuân về nào thấy tình sâu???
Xuân về chỉ thấy mưa ngâu tâm hồn.
Xuân về trĩu nặng dập dồn
Xuân về tấc dạ đọng tồn duyên xưa!
sd 31/10/08



Xuân về xua hết màn đông
Mà sao tất cả băng lòng chưa tan
Xuân về hoa nở trên ngàn
Mà sao ta chẳng hân hoan với trời
Xuân về rạng rỡ lòng người
Mà sao ta lại thấy đời hắt hiu
Xuân về náo nức bao nhiêu
Mà sao ta vẫn liêu xiêu với buồn
Xuân về ấm cả hoàng hôn
Mà sao ta thấy tâm hồn chơi vơi
***
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 19:11:16 bởi anhtrangthu >
Rdinh 31.10.2008 21:55:15 (permalink)
0
Chỉ vì cái chữ ngủ vùi
Mà gây nên nỗi tối thui đất trời
Trăng-Thu đã đi ngủ rồi
Đêm Đông ảm-đạm có người co ro.
 
                     Rdinh

Trăng vẫn sáng
 
Đông về che kín trăng thu
Nhưng trăng vẫn sáng trong mù sương che
 
Chờ cho gió quét mây đi
Chị Hằng bừng sáng hơn khi trước mà
 
Thời gian thoáng vút...đông qua
Mùa xuân - đến hẹn - trăng oà long lanh
 
T.T.K. 29.10.2008
 
 






Ngủ vùi có mỗi mùa thu
Đông về che lối âm u đất trời
Rẽ mây trăng ghé sang chơi
Mùa đông trăng cũng sáng ngời như thu
ATT
 
 
Mùa Thu trăng đâu ngủ vùi
Trăng ngủ thời để ai chơi đèn cù
Đông về trăng có hơi lu
Chẳng qua vì bởi sương mù che trăng
Không tin lên hỏi chị Hằng :
"Hỏi xem ai đẹp trong năm "...
- chị cười :
"Lẩm-cảm chi hỡi mấy người
ÁNH TRĂNG THU đẹp nhất" ra coi biết liền.
 
Xin gởi chứng-minh để xem :
             
                             Rdinh
 

ThanhThanhKhiet 01.11.2008 07:39:28 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
Xuân về
 
Xuân về trời đất tươi xanh
Ngàn hoa đua sắc tặng nhành duyên xưa
 
Bao ngày đông giá gió mưa
Bây giờ rộn rã sớm trưa nắng vàng
 
Xuân về chim hót reo vang
Trái tim xao xuyến rộn ràng niềm vui
 
Tình yêu mở cửa đón mời
Đầy đường pháo đỏ ngập trời ngày xuân
TTK

Xuân về rộn rã tiếng cười
Xuân về chỉ có một người buồn đau!
Xuân về ai cũng ước ao...
Xuân về trao gởi trăng, sao nỗi sầu!
Xuân về nào thấy tình sâu???
Xuân về chỉ thấy mưa ngâu tâm hồn.
Xuân về trĩu nặng dập dồn
Xuân về tấc dạ đọng tồn duyên xưa!
sd 31/10/08



Xuân về xua hết màn đông
Mà sao tất cả băng lòng chưa tan
Xuân về hoa nở trên ngàn
Mà sao ta chẳng hân hoan với trời
Xuân về rạng rỡ lòng người
Mà sao ta lại thấy đời hắt hiu
Xuân về náo nức bao nhiêu
Mà sao ta vẫn liêu xiêu với buồn
Xuân về ấm cả hoàng hôn
Mà sao ta thấy tâm hồn chơi vơi
***
Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người ta yêu...
anhtrangthu



Xuân về cây lá non tơ
Mà sao úa héo như vừa sang đông
 
Xuân về trời đất tươi hồng
Mà sao ta thấy như trong sương mù
 
Xuân về gió hát lời ru
Mà sao ta thấy cứ như não nề
 
Xuân về chim hót say mê
Mà sao ta thấy nặng nề trong tim
 
Xuân về ta mãi đi tìm
Mà sao chẳng thấy …trái tim …một người
 
“Xuân về rạng rỡ nụ cười
Ta buồn vì vắng một người …ta yêu”att”
 
T.T.K.1.10.2008 


 
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7382F685E42B43EBB65B6CFA675E3A4E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 07:47:23 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 01.11.2008 11:24:20 (permalink)
0


Ôi ,sao buồn thế bạn ơi. TTK tặng bạn bông hoa này về cắm trong phòng cho đỡ buồn nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Hoa trà mi
 




  TTK
...........................

Nhìn hoa... ta nhớ một người...
Cũng Trà Mi luôn nở nụ cười xinh xinh
Chao nghiêng hoa thắm hữu tình
Tám niên bão tố- gia đình phân ly.
 
Mong rằng một đóa Trà Mi
Không hương,  chỉ sắc  lẻn đi vào hồn.
Trăm năm kỉ niệm đọng tồn
Nở bừng muôn thuở cho hồn ngẩn ngơ!!!
sd 01/11/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 11:26:14 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 01.11.2008 16:27:09 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Ôi ,sao buồn thế bạn ơi. TTK tặng bạn bông hoa này về cắm trong phòng cho đỡ buồn nhé.Chúc cuối tuần vui vẻ
 
Hoa trà mi
 




  TTK
...........................

Nhìn hoa... ta nhớ một người...
Cũng Trà Mi luôn nở nụ cười xinh xinh
Chao nghiêng hoa thắm hữu tình
Tám niên bão tố- gia đình phân ly.
 
Mong rằng một đóa Trà Mi
Không hương,  chỉ sắc  lẻn đi vào hồn.
Trăm năm kỉ niệm đọng tồn
Nở bừng muôn thuở cho hồn ngẩn ngơ!!!
sd 01/11/08

 
Người đi muôn dặm xa xôi
Nụ cười vẫn để một trời nhớ thương
 
Bao giờ hoa trở lại vườn
Nở muôn nụ thắm tơ vương thoả nguyền
 
T.T.K.1.11.2008
 
 
 
 

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/86D7A622961D470E971945EC805C5D53.jpg[/image]
Attached Image(s)
Mùa Đông Lạnh 01.11.2008 19:41:02 (permalink)
0
  
  
              CŨNG CÓ THỂ
 
 
Cũng có thể mình em còn thương nhớ
Gặp gỡ chi sao lòng lặng thờ ơ
Cũng có thể chỉ mình em biết chờ
Không yếu  đuối nhưng thấy lòng thơ dại
Cũng có thể ta sẽ còn gặp lại
Nắm bàn tay trên lối chỉ có hai
Cũng có thể em sẽ xa ngày mai
Sẽ không còn ai chờ anh quay lại
Cũng có thể chỉ mình em còn mãi
Nỗi mong chờ in hằn cả đáy tim
Cũng có thể em sẽ mãi lặng im
Khi vô tình quay nhìn về lối cũ
Cũng có thể mình em thôi ... chưa đủ
Nghĩ, nhớ và chờ ... anh trong mùa thu về
Cũng có thể chẳng tồn tại lời thề
Nên giờ em _ hồn buồn _ nhỏ lệ
Cũng có thể em mặc đời cứ kệ
Quấn _ hay dừng _ bước ngoặt chẳng cần chi
 
              Phong Phong Linh
                   01/11/2008 
 
* Muội ghe qua thăm huynh, chuc huynh vui, đa tạ huynh lần chước đã không đánh đòn muội
SĨ ĐOAN 01.11.2008 21:22:07 (permalink)
0



  TTK
...........................

Nhìn hoa... ta nhớ một người...
Cũng Trà Mi luôn nở nụ cười xinh xinh
Chao nghiêng hoa thắm hữu tình
Tám niên bão tố- gia đình phân ly.
 
Mong rằng một đóa Trà Mi
Không hương,  chỉ sắc  lẻn đi vào hồn.
Trăm năm kỉ niệm đọng tồn
Nở bừng muôn thuở cho hồn ngẩn ngơ!!!
sd 01/11/08


Người đi muôn dặm xa xôi
Nụ cười vẫn để một trời nhớ thương
 
Bao giờ hoa trở lại vườn
Nở muôn nụ thắm tơ vương thoả nguyền
 
T.T.K.1.11.2008 


Làm sao hoa trở lại vườn
Hoa bay muôn dặm du dương đất trời.
 
Hoa tàn nhụy rữa rã rời
Tấc lòng vẹn giữ một thời yêu hoa.
 
SD 01.11.08 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 21:16:05 bởi SĨ ĐOAN >
Rdinh 02.11.2008 20:52:52 (permalink)
0
Ánh trăng vằng vặc dịu êm
Sáng trong lấp lánh càng thêm rạng ngời
 
Ánh trăng đã tặng cho đời
Bao nhiêu hứng khởi những lời thơ say
 
Ánh trăng theo gió bay bay
Trăng sà xuống nước Lung lay ánh vàng
 
Trăng soi muôn vật mơ màng
Trông trăng trông mãi lại càng yêu trăng
 
Ai lên nói với chị Hằng
Không ai xinh đẹp được bằng chị đâu
 
T.T.K.1.11.2008



Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 111 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9