Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Trích đoạn: Rdinh
Ánh trăng vằng vặc dịu êm
Sáng trong lấp lánh càng thêm rạng ngời
Ánh trăng đã tặng cho đời
Bao nhiêu hứng khởi những lời thơ say
Ánh trăng theo gió bay bay
Trăng sà xuống nước Lung lay ánh vàng
Trăng soi muôn vật mơ màng
Trông trăng trông mãi lại càng yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Không ai xinh đẹp được bằng chị đâu
T.T.K.1.11.2008
Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ
Mơ lên trăng hát với chị hằng nga
T.T.K.2.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 23:09:52 bởi ThanhThanhKhiet >
lan Hồ Diệp {Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương Lên tận ngàn non vạn nẻo đường Không một bông nào ưng lòng bướm Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....} [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0F26F9EA7A874399BEC2CD55EFF4759F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 09:46:49 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: Rdinh
Ánh trăng vằng vặc dịu êm
Sáng trong lấp lánh càng thêm rạng ngời
Ánh trăng đã tặng cho đời
Bao nhiêu hứng khởi những lời thơ say
Ánh trăng theo gió bay bay
Trăng sà xuống nước Lung lay ánh vàng
Trăng soi muôn vật mơ màng
Trông trăng trông mãi lại càng yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Không ai xinh đẹp được bằng chị đâu
T.T.K.1.11.2008
Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ
Mơ lên trăng hát với chị hằng nga
T.T.K.2.11.2008
Lan Hồ Diệp {Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
Hoa thời lộng lẫy kiêu sa Hoa sầu héo úa vẫn là đài trang. Hoa tàn hương chẳng rữa tan Hoa in tâm trí- hoa Lan Hồ Diệp!!! sd 04.11.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 15:34:58 bởi SĨ ĐOAN >
Lan Hồ Diệp {Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
Dẫu hoa Trinh Nữ bên lề Cho mầu hồng phấn tràn trề đam mê. Nói gì Hồ Điệp -đê mê... Bướm, ong cận thị mới chê bay về. SD 04.11.08
Trích đoạn: Rdinh
Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ
Mơ lên trăng hát với chị hằng nga
T.T.K.2.11.2008
Đêm trăng
Đêm trăng nguyệt điện mơ màng
Minh Hoàng tạo khúc nghê thường vũ y
Đêm trăng cùng với quý phi
Thưởng hoa ngắm nguyệt – vũ y nghê thường
Gió đưa tiếng hát say hương
Thoáng mùi thơm ngát còn vương Quảng hằng
Long lanh trong ánh trăng vàng
Hồn thơ ngơ ngẩn mơ màng cung nga
T.T.K.4.11.2008
Hoa tuylip vàng
-TTK-
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...
-NS- Bướm vờn bên cạnh vườn xinh Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non. Lượn lờ góc cạnh ao tròn Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi. Thập thò lúc ngước lúc xuôi... Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi. Run run bay vọt một hơi Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...! Thương thay, tâm sự não nề...! Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!! SD 05.11.08
Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ
Mơ lên trăng hát với chị hằng nga
T.T.K.2.11.2008
Đêm trăng
Đêm trăng nguyệt điện mơ màng
Minh Hoàng tạo khúc nghê thường vũ y
Đêm trăng cùng với quý phi
Thưởng hoa ngắm nguyệt – vũ y nghê thường
Gió đưa tiếng hát say hương
Thoáng mùi thơm ngát còn vương Quảng hằng
Long lanh trong ánh trăng vàng
Hồn thơ ngơ ngẩn mơ màng cung nga
T.T.K.4.11.2008
Trích đoạn: Rdinh
Trăng thu mờ ảo trong sương
Như còn vương vấn vua Đường đến thăm
Hằng Nga sao nặng nỗi niềm
Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai…
T.T.K.5.11.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/49408FEFBE7243DBB6722DEDC3A75C60.jpg[/image]
Còn đâu một thuở dưới trăng thề Ấm áp tràn trề bao ước nguyện Bao thu hiện diện núi ưu sầu... Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng Bao nỗi cơ hàn vây kín lối Vùng vẫy cô đơn quá chán chường. Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ... Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng Quét cơn bão lòng chiều thu rụng Trao ai ánh mắt hạ ban mai Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-
Bốn mùa
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
T.T.K.6.11.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C40AE082D5714CE9878E382DC7C325D0.jpg[/image]
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Còn đâu một thuở dưới trăng thề Ấm áp tràn trề bao ước nguyện Bao thu hiện diện núi ưu sầu... Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng Bao nỗi cơ hàn vây kín lối Vùng vẫy cô đơn quá chán chường. Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ... Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng Quét cơn bão lòng chiều thu rụng Trao ai ánh mắt hạ ban mai Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về! -sd- Bốn mùa Xuân về muôn hoa nở thắm tươi Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi T.T.K.6.11.2008 Xuân chưa sang lòng đã rộn ràng
Hạ chưa đến mơ màng - mẹ ru...
Thu đi qua dạ như nuối tiếc...
Đông sẽ về ai biết lòng ta???
sd 06.11.08 Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT
Xuân về tâm sự rối bời...
Hạ buồn cánh Phượng rơi rơi xác hồng
Thu qua trĩu cả tấc lòng
Đông về tê tái ôm dòng suy tư???
sd 06.11.08
Trích đoạn: Rdinh
Trăng thu mờ ảo trong sương Như còn vương vấn vua Đường đến thăm Hằng Nga sao nặng nỗi niềm Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi Gió thu lành lạnh chơi vơi Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai… T.T.K.5.11.2008 
Trích đoạn: Rdinh
Trăng thu mờ ảo trong sương Như còn vương vấn vua Đường đến thăm Hằng Nga sao nặng nỗi niềm Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi Gió thu lành lạnh chơi vơi Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai… T.T.K.5.11.2008 
Trăng thu về ngủ cung nga
Để nhường tuyết lạnh sương sa trở về
Heo may giá lạnh tái tê
Càng thêm nhớ bạn …nhớ quê…nhớ người
Xa xôi nhung nhớ bồi hồi
Chăn đơn gối chiếc …đầy vơi giọt buồn…
T.T.K.6.11.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D62E70F4B20B48AAB005470A1673FAF4.jpg[/image]
Lan Hồ Diệp {Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
Hoa tươi nào có nhạt sắc hương
Chẳng qua bướm mệt bay lạc đường
Lâu quá chắc là ong phải đến
Ong đến rồi...ong sẽ phải thương.
Rdinh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: