Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
THUYỀN TÌNH Thuyền tình ai bảo đầy hoa??? Hương thơm lan tỏa quyện hòa nước non??? Thuyền tình ai bảo nguyên son??? Lướt bao sóng lớn sóng con hằng ngày. Thuyền tình ai bảo dẻo dai??? Ra khơi cập bến tốt hay hoàn toàn??? Thuyền tình- năm tháng bào mòn Vết sơn trầy xước, máy còn làm eo Nhiều khi xuất bến lộn phèo Hoặc rằng chưa nhổ cột kèo ngã nghiêng... Tôi đây đã chọn con thuyền Chu du ngoạn cảnh hướng miền đào hoa Ngờ đâu bão tố phong ba... Nhấn chìm xuống đáy- thán ca phận mình. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 21:24:58 bởi SĨ ĐOAN >
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
THUYỀN TÌNH
Thuyền tình ai bảo đầy hoa???
Hương thơm lan tỏa nguyện hòa nước non???
Thuyền tình ai bảo nguyên son???
Lướt bao sóng lớn sóng con hằng ngày.
Thuyền tình ai bảo dẻo dai???
Ra khơi cập bến tốt hay hoàn toàn???
Thuyền tình- năm tháng bào mòn
Vết sơn trầy xước, máy còn làm eo
Nhiều khi xuất bến lộn phèo
Hoặc rằng chưa nhổ cột kèo ngã nghiêng...
Tôi đây đã chọn con thuyền
Chu du ngoạn cảnh hướng miền đào hoa
Ngờ đâu bão tố phong ba...
Nhấn chìm xuống đáy- thán ca phận mình.
-sd-
Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
T.T.K.7.11.2008
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Trở về
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
T.T.K.7.11.2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FAB2A7741A284B9BA9FC06585FCE5DDB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 19:11:59 bởi ThanhThanhKhiet >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Trở về
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
T.T.K.7.11.2008
Em về chăm sóc Lều Hoa Dã Quỳ xoè cánh hoan ca rộn ràng Thông reo hòa quyện trăng vàng Sương sa, gió thoảng Lều càng thêm xinh Cho anh gửi chút hương tình Đan vào ánh mắt lung linh thuở nào! ... -sd-
Tám năm tình cũng nặng tình Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi Bây giờ sự đã lỡ rồi Làm sao còn cứ phải ngồi thở than Người ơi dũng cảm đứng lên Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời T.T.K.7.11.2008 Thuyền nào cập bến bây giờ??? Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi Điêu tàn xơ xác ôi thôi...! Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!! -sd-
Trích đoạn: Rdinh
Trăng thu mờ ảo trong sương Như còn vương vấn vua Đường đến thăm Hằng Nga sao nặng nỗi niềm Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi Gió thu lành lạnh chơi vơi Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai… T.T.K.5.11.2008 
Trăng thu về ngủ cung nga Để nhường tuyết lạnh sương sa trở về Heo may giá lạnh tái tê Càng thêm nhớ bạn …nhớ quê…nhớ người Xa xôi nhung nhớ bồi hồi Chăn đơn gối chiếc …đầy vơi giọt buồn… T.T.K.6.11.2008 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
quote:
GỬI BẠN
Thơ là tiếng nói của lòng
Mình đâu thi sĩ ngại mong làm gì
Nghĩ sao cứ thế viết đi
Bạn đừng lo lắng nghĩ suy thêm buồn...
-NS-
Thơ cho ta những ân tình
Buồn vui chia sẻ chúng mình có nhau
Bao nhiêu ý tứ trong đầu
Hiện lên dòng chữ những câu ngọt ngào
Dòng thơ ta mãi đổi trao
Để làm kỷ niệm ai nào không vui?
T.T.K.15.10.2008
Cám ơn đôi bạn thâm giao
Sớt chia trắc ẩn, đổi trao tâm tình.
Mai sau xa cách bóng hình
Từ sâu tâm khảm lưu tình sắt son!
SD 17/10/08
THƠ Biết làm thơ là để hồn rung động
Với tình yêu với muôn sắc thiên nhiên
Để tâm tư hoà với nỗi ưu phiền
Đem lãng mạn đưa vào trong đau khổ
Biết làm thơ là biết dùng nỗi nhớ
Tô cho đời thêm cái chất nên thơ
Hoà với mây với gió rất hững hờ
Đem thơ mộng chan thêm vùng trăn trở
Để khi thấy tâm hồn đang rộng mở
Ghi thật nhanh những cảm xúc dâng tràn
Nếu qua đi thì cũng ví thời gian
Đã mãi mãi không bao giờ trở lại
Nên thơ là để hồn rung với gió
Say với trăng và say cả với lòng
Nóng với Hè mà lạnh với mùa Đông
Xuân thơ mộng và Thu thì quyến rũ
Mộng làm thơ trong lòng luôn ấp ủ
Nhưng bất tài chẳng nắm được hồn thơ
Đây trái tim vẫn khắc khoải mong chờ
Nàng thơ sẽ mang mình vào giấc mộng....
Thuỵ Du
TTK thân mến!Thụy Du đi ngang qua đây,nghe các bạn đang nói về thơ,thế là mình mạo muội góp vào đây một bài để làm quen với TTK và các bạn nhé!Riêng với TTK,TD xin tặng bạn những đoá hoa Dã Quỳ....Nhân lần trước vào trang thơ của TTK,TD thấy TTK có vẻ rất yêu hoa Dã Quỳ,cũng như TD yêu hoa Hồng vậy,nên khi lên mạng thấy có hoa DQ,TD đã lấy về với ý định sẽ tặng cho TTK,xin TTK vui lòng nhận món quà làm quen này nha.............Thân mến...........................................
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/299728001FC64465BC76F7FA01B4D371.jpg[/image]
Vì chỉ upload được 1 file cho môt lần nên TD gửi tiếp hình nữa cho TTK nè,do ở trên mình đã nói là "những" nên không thể là 1 được,phải không TTK?Chúc TTK luôn vui vẻ & có thật nhiều thơ hay nữa nhé!!! TD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/B06FB6E6C8B14416AC0585CAE7D48DDD.jpg[/image]
Trích đoạn: Thuỵ Du
Vì chỉ upload được 1 file cho môt lần nên TD gửi tiếp hình nữa cho TTK nè,do ở trên mình đã nói là "những" nên không thể là 1 được,phải không TTK?Chúc TTK luôn vui vẻ & có thật nhiều thơ hay nữa nhé!!! TD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/B06FB6E6C8B14416AC0585CAE7D48DDD.jpg[/image]
Cám ơn Thụy Du thật nhiều Đã ghé chơi còn để lại bài thơ rất hay Còn fặng hoa Dã Quỳ nữa chứ Một lúc mà TTK nhận đc nhiều như thế thật vui Nhưng tuân này TTK có chút việc riêng nên kg kịp đap lễ ngay mong bạn thông cảm nhé hẹn gặp lại vào tuần sau nhé
Thanh khiết
Khi đi anh gửi tấm lòng Khi về nhớ sưởi ánh hồng nha em. Đong sầu tràn ngập lát thềm Đầy vơi nhung nhớ ai tìm... tìm ai...! -SD-
Trích đoạn: Rdinh
Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
T.T.K.11.11.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 15:59:25 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: Thuỵ Du
THƠ
Biết làm thơ là để hồn rung động
Với tình yêu với muôn sắc thiên nhiên
Để tâm tư hoà với nỗi ưu phiền
Đem lãng mạn đưa vào trong đau khổ
Biết làm thơ là biết dùng nỗi nhớ
Tô cho đời thêm cái chất nên thơ
Hoà với mây với gió rất hững hờ
Đem thơ mộng chan thêm vùng trăn trở
Để khi thấy tâm hồn đang rộng mở
Ghi thật nhanh những cảm xúc dâng tràn
Nếu qua đi thì cũng ví thời gian
Đã mãi mãi không bao giờ trở lại
Nên thơ là để hồn rung với gió
Say với trăng và say cả với lòng
Nóng với Hè mà lạnh với mùa Đông
Xuân thơ mộng và Thu thì quyến rũ
Mộng làm thơ trong lòng luôn ấp ủ
Nhưng bất tài chẳng nắm được hồn thơ
Đây trái tim vẫn khắc khoải mong chờ
Nàng thơ sẽ mang mình vào giấc mộng....
Thuỵ Du
TTK thân mến!Thụy Du đi ngang qua đây,nghe các bạn đang nói về thơ,thế là mình mạo muội góp vào đây một bài để làm quen với TTK và các bạn nhé!Riêng với TTK,TD xin tặng bạn những đoá hoa Dã Quỳ....Nhân lần trước vào trang thơ của TTK,TD thấy TTK có vẻ rất yêu hoa Dã Quỳ,cũng như TD yêu hoa Hồng vậy,nên khi lên mạng thấy có hoa DQ,TD đã lấy về với ý định sẽ tặng cho TTK,xin TTK vui lòng nhận món quà làm quen này nha.............Thân mến...........................................
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/299728001FC64465BC76F7FA01B4D371.jpg[/image]
Thơ là…
Thơ là một chút mộng mơ
Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn
Thơ là một chút bồn chồn
Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau
Thơ là một nhịp cây cầu
vững vàng đã nối biết bao ân tình Thơ là nét đẹp trời sinh
Để cho nhân thế trú tình vào thơ T.T.K.11.11.2008 Chào Thuỵ Du [ôi tên hay quá] Bạn thích Hoa hồng.TTK mang Hồng xanh tặng bạnnè [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5E4E984309A6447EA7030123B90EFD50.gif[/image]
Ai lên nói với chị Hằng
Không ai xinh đẹp được bằng chị đâu
Chị Hằng chẳng đẹp đâu
Em đẹp hơn chị hằng
Vì em là có thật
Người anh mơ có được
Chẳng là chị hằng đâu
Chị hằng để cho thơ
Em là để cho mơ
Thơ không làm cũng được
Không mơ thì sẽ chết
Mơ hơn hay thơ hơn?
[
quote] Đong sầu tràn ngập lát thềm
Đầy vơi nhung nhớ ai tìm... tìm ai...!
-SD Đầy vơi nhung nhớ...tìm ai... Để lòng luống những u hoài chờ mong Ngày đêm tràn ngập sầu đong Chờ trông mỏi mắt mà không thấy người... T.T.K.11.11.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: