Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              NỖI NHỚ 
   
  Nhớ ai tóc xõa bờ vai 
  Xuân thì mười tám hây hây má hồng! 
  Thời gian thắm thoát tuôn dòng 
  Đông xuân thu hạ xoay vòng vẫn xuân. 
   
  Nhớ ai những bước gian truân 
  Ngược xuôi, xuôi ngược đường trần vẫn tươi, 
  Long lanh ánh mắt nụ cười 
  Gợi bao nhung nhớ, người người mến thương. 
   
  Nhớ ai tấc dạ tơ vương! 
  Trách hờn Nguyệt Lão như dường lãng quên(!) 
  Nỗi buồn muôn thuở không tên 
  Sông ngăn, núi cách -lênh đênh kiếp đời! 
   
  Nhớ ai chưa tỏ bao lời 
  Để rồi mãi mãi rạc rời tiếng kêu 
  Hoàng hôn ngã bóng đìu hiu 
  Xa xa thấp thoáng cánh diều rơi... rơi... 
   
  Nhớ ai tấc dạ đầy vơi... 
  Hồng trần lẻ bước- buông lơi cuộc đời! 
  Mặc cho bao kẻ đưa lời 
  Trong ta mãi mãi rạng ngời tình em. 
   
  Bất ngờ gió thoảng bên thềm 
  Gục đầu xuống gối đắm chìm hư không. 
  Tĩnh, mê... giấc mộng chờ trông 
  Một trời nhung nhớ mà không toại nguyền!!! 
   
  Nhớ ai nên chuỗi dây chuyền...!!! 
  -sd- 12.11.08       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Tám năm tình cũng nặng tình    Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi    Bây giờ sự đã lỡ rồi    Làm sao còn cứ phải ngồi thở than    Người ơi dũng cảm đứng lên    Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời         T.T.K.7.11.2008       Thuyền nào cập bến bây giờ???    Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi    Điêu tàn xơ xác ôi thôi...!    Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!!    -sd-    Chiều nay chợt đỗ cơn mưa   Bỗng nghe nhớ nhớ ngày xưa đợi chờ (...)   Ra đi  chẳng toại giấc mơ   "Gia đình ấm áp nên thơ thuở nào".   Vì đâu lệ đỗ tuôn trào   Cô đơn lẻ bóng ra vào tái tê???   Đọng tồn nên chuỗi ê chề...   Mấy ai can đảm dám kề vai tôi???   -sd- 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  NỖI NHỚ 
   
  Nhớ ai tóc xõa bờ vai 
  Xuân thì mười tám hây hây má hồng! 
  Thời gian thắm thoát tuôn dòng 
  Đông xuân thu hạ xoay vòng vẫn xuân. 
   
  Nhớ ai những bước gian truân 
  Ngược xuôi, xuôi ngược đường trần vẫn tươi, 
  Long lanh ánh mắt nụ cười 
  Gợi bao nhung nhớ, người người mến thương. 
   
  Nhớ ai tấc dạ tơ vương! 
  Trách hờn Nguyệt Lão như dường lãng quên(!) 
  Nỗi buồn muôn thuở không tên 
  Sông ngăn, núi cách -lênh đênh kiếp đời! 
   
  Nhớ ai chưa tỏ bao lời 
  Để rồi mãi mãi rạc rời tiếng kêu 
  Hoàng hôn ngã bóng đìu hiu 
  Xa xa thấp thoáng cánh diều rơi... rơi... 
   
  Nhớ ai tấc dạ đầy vơi... 
  Hồng trần lẻ bước- buông lơi cuộc đời! 
  Mặc cho bao kẻ đưa lời 
  Trong ta mãi mãi rạng ngời tình em. 
   
  Bất ngờ gió thoảng bên thềm 
  Gục đầu xuống gối đắm chìm hư không. 
  Tĩnh, mê... giấc mộng chờ trông 
  Một trời nhung nhớ mà không toại nguyền!!! 
   
  Nhớ ai nên chuỗi dây chuyền...!!! 
  -sd- 12.11.08 
   
    
  Chào SD. TTK có bài nhớ mang giao lưu với bạn nè. chúc bạn vui nhé 
    
  Nhớ  
   
  Nhớ như hụt hẫng mênh mông  
  Nhớ cho hồn lạc hư không giữa trời  
   
  Nhớ nên hết đứng lại ngồi  
  Nhớ sâu trong dạ,rối bời tim đau  
   
  Nhớ sông chưa bắc nhịp cầu  
  Nhớ bờ tả hữu trông nhau lệ nhoà  
   
  Nhớ thơ mở lối hôm qua  
  Nhớ bao con chữ hiền hoà thân thương  
   
  Nhớ từng hơi ấm còn vương  
  Nhớ trong chin nhớ mười thương …đợi chờ  
   
  T.T.K.12.11.2008.2008  
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/299728001FC64465BC76F7FA01B4D371.jpg[/image]          
Thơ là…  
    
  Thơ là một chút mộng mơ  
  Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn  
  Thơ là một chút bồn chồn  
  Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau  
  Thơ là một nhịp cây cầu  
  vững vàng đã nối  biết bao ân tình    Thơ là nét đẹp trời sinh  
  Để cho nhân thế trú tình vào thơ               T.T.K.11.11.2008       Chào Thuỵ Du [ôi tên hay quá]         Bạn thích Hoa hồng.TTK mang Hồng xanh tặng bạnnè         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5E4E984309A6447EA7030123B90EFD50.gif[/image]         
Cảm ơn một bó hồng xanh 
  Tê Tê Ka đã để dành tặng Du......... 
   
  TTK thân mến,cám ơn TTK rất nhiều nha,đã tặng cho TD bó hoa quý thế!Vì là hoa Hồng xanh mà,ở đâu có được? 
  Không biết là TTK có thích hoa Quỳnh không,nhưng TD rất muốn gửi tặng TTK một đoá Quỳnh........................  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/49CDFCD3DDB242A3B4D9C663E36993E0.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/299728001FC64465BC76F7FA01B4D371.jpg[/image] 
  
       Thơ là…  
   
  Thơ là một chút mộng mơ  
  Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn  
  Thơ là một chút bồn chồn  
  Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau  
  Thơ là một nhịp cây cầu  
  vững vàng đã nối  biết bao ân tình    Thơ là nét đẹp trời sinh  
  Để cho nhân thế trú tình vào thơ               T.T.K.11.11.2008       Chào Thuỵ Du [ôi tên hay quá]         Bạn thích Hoa hồng.TTK mang Hồng xanh tặng bạnnè         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5E4E984309A6447EA7030123B90EFD50.gif[/image]         
Cảm ơn một bó hồng xanh 
  Tê Tê Ka đã để dành tặng Du......... 
   
  TTK thân mến,cám ơn TTK rất nhiều nha,đã tặng cho TD bó hoa quý thế!Vì là hoa Hồng xanh mà,ở đâu có được? 
  Không biết là TTK có thích hoa Quỳnh không,nhưng TD rất muốn gửi tặng TTK một đoá Quỳnh........................  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/49CDFCD3DDB242A3B4D9C663E36993E0.jpg[/image]      
Hoa Quỳnh       Trắng trong …trong trắng đến vô cùng   Trắng trong …trong trắng đến não nùng   Hồn ai ướp đươc hương hoa ấy   sẽ mang bên dạ những ấm nồng           Hoa nở dù cho ngắn vòng đời   Vội vàng mở cánh một phút thôi   Hồn em lưu giữ hương hoa mãi   Dù trời thăm thẳm những xa xôi...       T.T.K.13.11.2008       TTK tặng TD hoa Thiên Hồng nè có đẹp không?                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/42B62EE606F74219A45942E0D7C4110B.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GIỐNG HOA...?       Hoa gì nở tận về đêm? 
  Hoa gì sắc thắm dịu êm hương nồng? 
  Hoa gì bày tỏ tấc lòng 
  Trung trinh son sắt khó hòng nhạt phai? 
  Hoa gì sáng nở chiều bay? 
  Hoa gì rạng rỡ đúng ngay ngày giờ? 
  Hoa gì chẳng dám ơ thờ 
  Bám theo thời khắc hững hờ thế nhân? 
  Hoa gì báo hiệu xuân sang 
  Tiết trời mát mẻ rộn ràng nước non? 
  Hoa gì khép nép sắt son 
  Phấn hồng rực rỡ cháu con sum vầy? 
  Hoa gì sức sống đong đầy 
  Quan san cách trở đặc dày tuyết sương 
  Hồng tươi sắc thắm đơm hương 
  Trăm năm nẩy nở tình thương đậm đà???   -sd-    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  GIỐNG HOA...? 
    
  Hoa gì nở tận về đêm? 
  Hoa gì sắc thắm dịu êm hương nồng? 
  Hoa gì bày tỏ tấc lòng 
  Trung trinh son sắt khó hòng nhạt phai? 
  Hoa gì sáng nở chiều bay? 
  Hoa gì rạng rỡ đúng ngay ngày giờ? 
  Hoa gì chẳng dám ơ thờ 
  Bám theo thời khắc hững hờ thế nhân? 
  Hoa gì báo hiệu xuân sang 
  Tiết trời mát mẻ rộn ràng nước non? 
  Hoa gì khép nép sắt son 
  Phấn hồng rực rỡ cháu con sum vầy? 
  Hoa gì sức sống đong đầy 
  Quan san cách trở đặc dày tuyết sương 
  Hồng tươi sắc thắm đơm hương 
  Trăm năm nẩy nở tình thương đậm đà??? 
  -sd- 
   
  Hoa 
    
  Quỳnh hoa nở vào giữa đêm 
  Trắng trong hương sắc dịu êm hương nồng 
    
  Hoa hồng bầy tỏ tấc lòng 
  Tình yêu mang tặng hoa hồng ban mai 
    
  Phù dung sang nở chiều bay 
  Xinh tươi rạng rỡ đúng ngay ngày giờ 
    
  Ngọc lan chẳng dám thờ ơ 
  Bám theo thời khắc hững hờ thế nhân 
    
  Mai vàng báo hiệu xuân sang 
  Người người nao nức rộn ràng nước non 
    
  Hoa đào khép nép sắt son 
  Mầu hồng rực rỡ cháu con xum vầy 
    
  Sương rồng sức sống đong đầy 
  Quan san cách trở đặc dày tuyết sương 
    
  Ngàn hoa đua sắc khoe hương 
  Tặng cho cuộc sống yêu thương ngập tràn 
    
  T.T.K.13.11.2008 
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?  
  Nhớ ai thao thức tận mây ngàn!  
  Tự thuở cơ hàn lòng son sắt ... 
  Phú chi gieo khổ trái tim hồng!!!  
  -sd-     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 10:26:21 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  SĨ ĐOAN 
   
  Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?  
  Nhớ ai thao thức tận mây ngàn!  
  Tự thuở cơ hàn lòng son sắt ... 
  Phú chi gieo khổ trái tim hồng!!!  
  -sd-  
   
   
  Nửa mảnh đời ta sống lang thang 
  Yêu em dù tình có muộn màng 
  Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt 
  Mai này nếu chết...chẳng thở than... 
  -NS- 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
   
   
   
   
  Hoa Quỳnh 
    
  Trắng trong …trong trắng đến vô cùng 
  Trắng trong …trong trắng đến não nùng 
  Hồn ai ướp đươc hương hoa ấy 
  sẽ mang bên dạ những ấm nồng 
    
    
  Hoa nở dù cho ngắn vòng đời 
  Vội vàng mở cánh một phút thôi 
  Hồn em lưu giữ hương hoa mãi 
  Dù trời thăm thẳm những xa xôi... 
    
  T.T.K.13.11.2008 
    
  TTK tặng TD hoa Thiên Hồng nè có đẹp không? 
    
   
    
    
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/42B62EE606F74219A45942E0D7C4110B.jpg[/image] 
  
 
   
  Thiên hồng ơi hỡi thiên hồng! 
  Tặng cho Du ủ giấc nồng đêm nay 
  Cảm ơn bạn tấm tình này 
  Lưu Ly đáp lễ có ngay,bạn hiền..... 
   
  TTK ơi,cảm ơn đã tặng Thuỵ Du những đoá hoa Thiên hồng đẹp đẽ và rất lạ mắt nhé! Tặng lại TTK hoa Lưu ly nè,đó là bút hiệu thứ 2 của TD cũng có từ hồi còn đi học.....Bây giờ tối rồi,sẽ sang thăm vườn TTK lúc khác nhé!Thân chào TTK nghe............. 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/1BD54F7EFA71439D9B453848D7C6358D.gif[/image] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mgười ơi trong cánh chim chiều  
  Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ  
  Bao giờ đạt được ước mơ  
  Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi  
     
  Giờ đây xa ngát chân trời  
  Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau  
     
  T.T.K.11.11.2008  
  
 
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 11:07:12 bởi Rdinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TTK  ơi,TD có bài thơ viết trên nền hoa Dã Quỳ đem tặng cho TTK nhé!Chúc TTK mãi vui nghe..........Nói thiệt,TD không hoạ được thơ hay như TTK đâu,nên tặng TTK thơ í ẹ của TD vậy .......
****** 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Thơ là…  
   
  Thơ là một chút mộng mơ  
  Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn  
  Thơ là một chút bồn chồn  
  Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau  
  Thơ là một nhịp cây cầu  
  Vững vàng đã nối biết bao ân tình  
  Thơ là nét đẹp trời sinh  
  Để cho nhân thế trú tình vào thơ  
   
  T.T.K.11.11.2008       Thơ là...       Thơ là mộng, thơ là mơ   Thơ là nỗi nhớ ngu ngơ trong đời   Thơ là nốt nhạc muôn lời   Thơ là tia sáng rạng ngời trong tim   Thơ là tiếng nói dịu êm   Thơ là cầu nối ta tìm về nhau   Thơ là tâm sự đổi trao   Thơ là lăng kính sắc màu tình yêu   Thơ là mộng tưởng nuông chìu   Thơ là kỉ niệm cho nhiều nhớ nhung!!!   -sd- 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 20:30:07 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: SĨ ĐOAN       
Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?  
  Nhớ ai thao thức tận mây ngàn!  
  Tự thuở cơ hàn lòng son sắt ...  
  Phú chi gieo khổ trái tim hồng!!!  
  -sd-        
  Nửa mảnh đời ta sống lang thang  
  Yêu em dù tình có muộn màng  
  Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt  
  Mai này nếu chết...chẳng thở than...  
  -NS-        Nửa mảnh đời ta dạt muôn phương   Ai người trọn dạ mến, yêu thương?   Trăm năm một kiếp đời cô lẻ   Nửa mảnh hồn mê, tỉnh vấn vương!!!   -sd-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  Trích đoạn: SĨ ĐOAN  
   
  Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?  
  Nhớ ai thao thức tận mây ngàn!  
  Tự thuở cơ hàn lòng son sắt ...  
  Phú chi gieo khổ trái tim hồng!!!  
  -sd-  
   
   
  Nửa mảnh đời ta sống lang thang  
  Yêu em dù tình có muộn màng  
  Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt  
  Mai này nếu chết...chẳng thở than...  
  -NS-  
   
  Nửa mảnh đời ta dạt muôn phương 
  Ai người trọn dạ mến, yêu thương? 
  Trăm năm một kiếp đời cô lẻ 
  Nửa mảnh hồn mê, tỉnh vấn vương!!! 
  -sd- 
   
  Trăm năm mơ giấc mơ nồng 
  Hồn mê sao cứ một lòng vấn vương 
  Nửa đời đã dạt muôn phương 
  Biết ai trọn dạ mến thương...tới mình... 
    
  T.T.K.15.11.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: