Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 111 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 15.11.2008 17:43:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du






Hoa Quỳnh
 
Trắng trong …trong trắng đến vô cùng
Trắng trong …trong trắng đến não nùng
Hồn ai ướp đươc hương hoa ấy
sẽ mang bên dạ những ấm nồng
 
 
Hoa nở dù cho ngắn vòng đời
Vội vàng mở cánh một phút thôi
Hồn em lưu giữ hương hoa mãi
Dù trời thăm thẳm những xa xôi...
 
T.T.K.13.11.2008
 
TTK tặng TD hoa Thiên Hồng nè có đẹp không?
 

 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/42B62EE606F74219A45942E0D7C4110B.jpg[/image]


Thiên hồng ơi hỡi thiên hồng!
Tặng cho Du ủ giấc nồng đêm nay
Cảm ơn bạn tấm tình này
Lưu Ly đáp lễ có ngay,bạn hiền.....

TTK ơi,cảm ơn đã tặng Thuỵ Du những đoá hoa Thiên hồng đẹp đẽ và rất lạ mắt nhé! Tặng lại TTK hoa Lưu ly nè,đó là bút hiệu thứ 2 của TD cũng có từ hồi còn đi học.....Bây giờ tối rồi,sẽ sang thăm vườn TTK lúc khác nhé!Thân chào TTK nghe.............


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/1BD54F7EFA71439D9B453848D7C6358D.gif[/image]

TTK tặng TD hoa Lưu ly đỏ nè
 
Sự tích lưu ly đỏ
 
Hồn còn lẩn khuất ở chốn đây
Nghe tiếng đàn rung lòng xao xuyến
Máu nhỏ trong tim tràn lênh láng
Hoa xưa tim tím - Hoá đỏ này
 
Hoa đỏ còn vương chút hương say
Ký ức không bao giờ trở lại
Vĩnh biệt…rời xa trôi…mãi mãi
Hoá thành màu đỏ đến ngày nay
 
T.TK.15.11.2008
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/69CE1722A1E84FFF8423C7D0E8C86E17.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.11.2008 18:27:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh



Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
 
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
 
T.T.K.11.11.2008



Hoàng hôn ngả bóng vào đêm
Trăng buông ánh sáng êm đềm vào thơ
Trải lòng gói kỹ mộng mơ
Gửi vào câu chữ những giờ xa nhau
Ngày xuân xin đến mau mau
Để ta sớm đạt những câu hẹn thề....
 
T.T.K.15.11.2008
SĨ ĐOAN 16.11.2008 08:10:26 (permalink)
0
Thì thầm
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Lời nhớ lời thương em nghe rõ
Qua gió gửi về nghe hơi thở
Ấm nồng da diết đến ngất ngây
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Nghe thấm lời anh sao tha thiết
Em biết anh vui trong ánh mắt
Nụ cười lẩn khuất vẫn đâu đây
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Không phải thi nhân em chỉ viết
Ghi lại đôi dòng mang dấu ấn
Những lần em gọi mãi hương say
 
T.T.K.13.11.2008

Thầm thì hơi thở thoảng bên tai
Ta nghe dịu ngọt lẫn hương nồng
Say đắm cõi lòng hồng nhan hởi!
Một phút thiên thai cỡi Hạc vờn.
 
Thầm thì tiếng gọi tận phương xa
Ta nghe tha thiết tận cõi lòng
Vương vấn bóng hồng, hồng nhan hởi!
Ru mộng hồn ta bởi vu... vơ...
 
Thầm thì... thầm thì khúc tương tư...
Ta như uống mật giữa đời thường
Nhớ nhung, nhung nhớ dường bất tận
hận đời cô lẻ biết về đâu!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 16.11.2008 08:24:03 (permalink)
0
Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...

             -NS-

Lều Hoa- lữ khách thập phương

Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta.
Còn đâu trong cõi- Lều Hoa???
Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi.
-sd-
ThanhThanhKhiet 16.11.2008 18:42:43 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...

            -NS-

Lều Hoa- lữ khách thập phương

Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta.
Còn đâu trong cõi- Lều Hoa???
Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi.
-sd-


Lều hoa vừa sửa xong rồi
Chủ nhân tha thiết kính mời sy doan
Nào đâu ai đã giám quên
Một người bạn tốt đã nên thâm tình...
Cuộc sống dù có muôn hình
Dòng thơ vẫn đẹp chúng mình tặng nhau
 
T.T.K.16.11.2008
Thuỵ Du 16.11.2008 20:19:54 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du






 

 

TTK tặng TD hoa Lưu ly đỏ nè
 
Sự tích lưu ly đỏ
 
Hồn còn lẩn khuất ở chốn đây
Nghe tiếng đàn rung lòng xao xuyến
Máu nhỏ trong tim tràn lênh láng
Hoa xưa tim tím - Hoá đỏ này
 
Hoa đỏ còn vương chút hương say
Ký ức không bao giờ trở lại
Vĩnh biệt…rời xa trôi…mãi mãi
Hoá thành màu đỏ đến ngày nay
 
T.TK.15.11.2008
 

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/69CE1722A1E84FFF8423C7D0E8C86E17.jpg[/image]

TTK ui!Cám ơn đã tặng TD hoa lưu ly đỏ nha,mà sao TTK hay thật đó nghe,toàn sưu tầm đâu ra những loài hoa quý hiếm không hà,số 1 luôn!TD đặt bày làm mấy câu thơ về Lưu Ly tặng TTK,í ẹ quá cũng đừng chê,TTK nhé!!!

Chàng hỡi chút tình gửi mây bay
Đem đến cho ai tấc dạ này
Nhớ mãi chúng mình ngày xưa ấy
Vương với chữ tình say ngất ngây

Giờ đây đôi ngả đã xa xôi
Âm cảnh - dương gian cách biệt rồi
Luyến mối tình thương thời xưa cũ
Nhắn theo làn gió : "Chớ quên tôi"!!!

                               thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/C3F6BF889C1F44E3BF63EB2604F658AF.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.11.2008 20:34:08 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/69CE1722A1E84FFF8423C7D0E8C86E17.jpg[/image]

TTK ui!Cám ơn đã tặng TD hoa lưu ly đỏ nha,mà sao TTK hay thật đó nghe,toàn sưu tầm đâu ra những loài hoa quý hiếm không hà,số 1 luôn!TD đặt bày làm mấy câu thơ về Lưu Ly tặng TTK,í ẹ quá cũng đừng chê,TTK nhé!!!

Chàng hỡi chút tình gửi mây bay
Đem đến cho ai tấc dạ này
Nhớ mãi chúng mình ngày xưa ấy
Vương với chữ tình say ngất ngây

Giờ đây đôi ngả đã xa xôi
Âm cảnh - dương gian cách biệt rồi
Luyến mối tình thương thời xưa cũ
Nhắn theo làn gió : "Chớ quên tôi"!!!

                             thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/C3F6BF889C1F44E3BF63EB2604F658AF.jpg[/image]

Hoa :Đừng quên em nhé anh ơi
Lưu ly tim tím gửi anh rồi
Hãy giữ muôn đời trong ký ức 
Để hồn luôn hướng tới chơi vơi
 
Xin đừng quên em nhé anh ơi
Đôi ta lưu luyến chẳng thể rời
Xa nhau em gửi màu hoa tím
Thuỳ chung hãy nhớ giữ đời đời...
 
T.T.K.16.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/09EB1D3C52C64BDCB9079213CFA4FD1B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 16.11.2008 21:19:18 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/09EB1D3C52C64BDCB9079213CFA4FD1B.jpg[/image]


Eo ơiiiCông nhận là TTK nhanh tay lẹ chân ghê đi ta ơi!Làm gì cũng nhanh hơn TD rồi,phục tài rồi đó nghe!

Hoa Hồng một bó trao tay
Trái tim chung thuỷ giữ đêm ngày
Tình ấy xin mang vào hơi thở
Dẫu biết rằng yêu lắm đoạ đày!!!

Người vẫn trách ta quá dại khờ
Để rồi than thở với vần thơ
Tình yêu ai giữ mà luôn trọn?
Vì thế nên ta mới thẩn thờ!!!

                       Thuỵ du





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/DD533D76CB414E5ABEC5312DDA5D43FB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 16.11.2008 23:40:09 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thì thầm
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Lời nhớ lời thương em nghe rõ
Qua gió gửi về nghe hơi thở
Ấm nồng da diết đến ngất ngây
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Nghe thấm lời anh sao tha thiết
Em biết anh vui trong ánh mắt
Nụ cười lẩn khuất vẫn đâu đây
 
Thì thầm em gọi mãi hương say
Không phải thi nhân em chỉ viết
Ghi lại đôi dòng mang dấu ấn
Những lần em gọi mãi hương say
 
T.T.K.13.11.2008

Thầm thì hơi thở thoảng bên tai
Ta nghe dịu ngọt lẫn hương nồng
Say đắm cõi lòng hồng nhan hởi!
Một phút thiên thai cỡi Hạc vờn.
 
Thầm thì tiếng gọi tận phương xa
Ta nghe tha thiết tận cõi lòng
Vương vấn bóng hồng, hồng nhan hởi!
Ru mộng hồn ta bởi vu... vơ...
 
Thầm thì... thầm thì khúc tương tư...
Ta như uống mật giữa đời thường
Nhớ nhung, nhung nhớ dường bất tận
hận đời cô lẻ biết về đâu!!!
-sd-

 
Thì thầm anh gọi mãi tên em
Lắng nghe chờ đợi tiếng dịu êm
Chỉ thấy lặng im trong quạnh vắng
Nỗi buồn lặng lẽ lắng trong tim
 
Trần trung Dũng
 
ThanhThanhKhiet 17.11.2008 08:31:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Hoa :Đừng quên em nhé anh ơi
Lưu ly tim tím gửi anh rồi
Hãy giữ muôn đời trong ký ức 
Để hồn luôn hướng tới chơi vơi

Xin đừng quên em nhé anh ơi
Đôi ta lưu luyến chẳng thể rời
Xa nhau em gửi màu hoa tím
Thuỳ chung hãy nhớ giữ đời đời...

T.T.K.16.11.2008




Đính kèm (1)




Eo ơiiiCông nhận là TTK nhanh tay lẹ chân ghê đi ta ơi!Làm gì cũng nhanh hơn TD rồi,phục tài rồi đó nghe!

Hoa Hồng một bó trao tay
Trái tim chung thuỷ giữ đêm ngày
Tình ấy xin mang vào hơi thở
Dẫu biết rằng yêu lắm đoạ đày!!!

Người vẫn trách ta quá dại khờ
Để rồi than thở với vần thơ
Tình yêu ai giữ mà luôn trọn?
Vì thế nên ta mới thẩn thờ!!!

                      Thuỵ du






 

Tặng hoa tặng cả tấm lòng

Gửi vào trọn vẹn thắm nồng tình yêu
Nhờ hoa nói hộ bao điều
Mà lòng nao nức sớm chiều đợi trông...
Cảm ơn những cánh hoa hồng...
 
T.T.K.17.11.2008








Đính kèm (1)

Rdinh 17.11.2008 09:52:15 (permalink)
0
Hoàng hôn ngả bóng vào đêm
Trăng buông ánh sáng êm đềm vào thơ
Trải lòng gói kỹ mộng mơ
Gửi vào câu chữ những giờ xa nhau
Ngày xuân xin đến mau mau
Để ta sớm đạt những câu hẹn thề....
 



Thuỵ Du 17.11.2008 17:28:27 (permalink)
0
Có biết bao điều  không tỏ ra
Hoa nói thay ta ý đậm đà
Tình này e ấp nhờ ai hiểu
Tấc dạ ngọt ngào nghe thiết tha

                         thuỵ du

Tặng TTK bài thơ "NHỚ" để cùng chia sẻ với TD nhé!







ThanhThanhKhiet 17.11.2008 19:19:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Có biết bao điều  không tỏ ra
Hoa nói thay ta ý đậm đà
Tình này e ấp nhờ ai hiểu
Tấc dạ ngọt ngào nghe thiết tha

                         thuỵ du

Tặng TTK bài thơ "NHỚ" để cùng chia sẻ với TD nhé!






 
TD ơi TTK có bài nhớ Hanội vào chia sẻ với bạn này
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
 
T.T.K.17.11.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC321038742D46D3A0B70B1786A9CC6D.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 17.11.2008 19:29:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh






 
Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi

 
Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008
Rdinh 17.11.2008 20:31:35 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Rdinh





Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 20:35:29 bởi Rdinh >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 111 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9