Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Cám ơn quí bạn mến yêu    Viếng thăm chúc, tặng bao điều thân thương.    Tình này ta quyện vấn vương    Trăm năm nẩy nở dặm trường "chim bay".    -sd- 20.11  
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  Cám ơn quí bạn mến yêu  
  Viếng thăm chúc, tặng bao điều thân thương.  
  Tình này ta quyện vấn vương  
  Trăm năm nẩy nở dặm trường "chim bay".  
  -sd- 20.11  
   
   
  Có gì đâu thầy Sỹ Doan ơi 
  Bạn thơ tình nghĩa cả đời thâm giao 
  Thơ tình ngày tháng đổi trao 
  Đã làm thắm đậm trong nhau ân tình 
    
  T.T.K.22.11.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  Cám ơn quí bạn mến yêu  
  Viếng thăm chúc, tặng bao điều thân thương.  
  Tình này ta quyện vấn vương  
  Trăm năm nẩy nở dặm trường "chim bay".  
  -sd- 20.11  
   
   
  Có gì đâu thầy Sỹ Doan ơi 
  Bạn thơ tình nghĩa cả đời thâm giao 
  Thơ tình ngày tháng đổi trao 
  Đã làm thắm đậm trong nhau ân tình 
    
  T.T.K.22.11.2008 
   
   
  Vần thơ trao đổi chúng mình 
  Dù chưa gặp gở kết tình thâm giao 
  Từ đây cho đến ngày sau 
  Kỷ niệm sống mãi nhớ nhau suốt đời... 
   
              -NS- 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhận lấy lá vàng bởi thu sang 
  Nhận làn gió lạnh bởi đông lan 
  Nhận cánh Phượng rơi làm bướm tặng 
  Nhận tình ai đó dẫu mênh mang!   -sd-       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ 
  Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ! 
  Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!) 
  Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!   -sd- 
  .       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ 
  Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ! 
  Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!) 
  Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ! 
  -sd- 
  . 
   
  Hoa xinh bởi sống giữa sương mờ 
  Ngọt ngào đằm thắm nơi bến mơ 
  Cánh mỏng hoang sơ vào trong nắng 
  Héo tàn rồi cay đắng bơ vơ... 
    
  T.T.K.23.11.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: SĨ ĐOAN       
Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ  
  Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ!  
  Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!)  
  Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!    -sd-  
  .       
Hoa xinh bởi sống giữa sương mờ    Ngọt ngào đằm thắm nơi bến mơ    Cánh mỏng hoang sơ vào trong nắng    Héo tàn rồi cay đắng bơ vơ...         T.T.K.23.11.2008        Dã Quỳ ai bảo bơ vơ?    Tùng,Thông, Liêm, Bách...đứng chờ che mưa.   Ngày ngày sương gió thoảng đưa...   Trăng vàng trãi lối lưa thưa tuyệt vời!   -sd- 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lều Hoa Dã Quỳ
Góc nhà có ché rượu cần
Chờ khách đến uống hoạ vần thơ say.
( TTK )
Muốn cùng bạn họa thơ say
Chén ta, chén bạn cho ngày tháng qua
Bạn ta giờ ở cách xa
Bên lều nhỏ ấy với hoa Dã quỳ
T. A. H
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [
quote]Trích đoạn: TUAN_ANH 
   
  Lều Hoa Dã Quỳ
Góc nhà có ché rượu cần
Chờ khách đến uống hoạ vần thơ say.
( TTK )
Muốn cùng bạn họa thơ say
Chén ta, chén bạn cho ngày tháng qua
Bạn ta giờ ở cách xa
Bên lều nhỏ ấy với hoa Dã quỳ
T. A. H 
 
 
Say đi cho những dòng thơ
Đầy tràn - đằm thắm giấc mơ ngọt ngào
Áng thơ ta viết gửi trao
Kết thành tình bạn thâm giao trong đời.
 
T.T.K.23.11.2008
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Túy Ngọa 
  Lều rách hay lành cũng chẳng sao 
  Vui say ai có thấy đâu nào 
  Say bạn, say thơ, say men rượu 
  Mến tình, mến cảnh, mến tâm giao 
                  T. A. H            
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: TUAN_ANH 
   
                 Túy Ngọa 
  Lều rách hay lành cũng chẳng sao 
  Vui say ai có thấy đâu nào 
  Say bạn, say thơ, say men rượu 
  Mến tình, mến cảnh, mến tâm giao 
                 T. A. H 
   
  
       Lều xiêu tường thủng chủ lại nghèo   Giầu hoa giầu rượu cũng chẳng sao   Bình thơ uống rượu say tuý luý   Đậm đà tình – nghĩa bạn tâm giao                        T.T.K.24.11.2008                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A16784BA2C9C446A88F16769F9C2E088.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         Hỏi Hoa   Dã Quỳ chốn ấy vẫn còn tươi?   Khách đến thăm hoa mến cả người   Rượu nồng chốn ấy đầy hay cạn ?   Say rượu hay say một tiếng cười                T. A. H    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: TUAN_ANH 
   
             Hỏi Hoa 
  Dã Quỳ chốn ấy vẫn còn tươi? 
  Khách đến thăm hoa mến cả người 
  Rượu nồng chốn ấy đầy hay cạn ? 
  Say rượu hay say một tiếng cười 
              T. A. H 
  
   Rượu hoa năm tháng vẫn luôn đầy   Tao nhân mặc khách tha hồ say   Bình thơ phóng bút trong nghiêng ngả   Bạn bè muôn ngả tụ cả đây!       T.T.K.24.11.2008        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
  Trích đoạn: SĨ ĐOAN  
   
  Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ  
  Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ!  
  Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!)  
  Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!  
  -sd-  
  .  
   
  Hoa xinh bởi sống giữa sương mờ  
  Ngọt ngào đằm thắm nơi bến mơ  
  Cánh mỏng hoang sơ vào trong nắng  
  Héo tàn rồi cay đắng bơ vơ...  
     
  T.T.K.23.11.2008  
   
  Dã Quỳ ai bảo bơ vơ?  
  Tùng,Thông, Liêm, Bách...đứng chờ che mưa. 
  Ngày ngày sương gió thoảng đưa... 
  Trăng vàng trãi lối lưa thưa tuyệt vời! 
  -sd- 
   
   
  Dã Quỳ quen hoang sơ 
  Trên đồi hoang vắng sương mờ phủ che 
  Nều ai có ý rẽ chia 
  Dã Quỳ sẽ héo đồi kia sẽ buồn 
    
  T.T.K.14.11.1008 
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: