Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 111 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Thuỵ Du 30.11.2008 15:57:22 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du

" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-

Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....

Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....

                         thuỵ du

TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!! 



Buồn
 
Đời buồn nhớ thương ai
Âm thầm trong lặng lẽ
 
Để lòng mãi đắng cay
Cho cuộc tình ly biệt
 
Trời buồn gió mưa bay
Thổi vào lòng tê tái
 
Nỗi nhớ lại đong Đầy
Bao giờ mới hết đây
 
T.T.K.30.11.2008


Đời là giấc ngủ say
Lòng vẫn mộng ươm đầy
Mơ sao ngày luôn đẹp
Như tình gió và mây

Nhưng nếu biết thuỷ chung
Chỉ làm tim ngại ngùng
Thì người ơi xin chỉ
Ngập ngừng khi nhớ nhung

                        thuỵ du
 

Rdinh 30.11.2008 22:19:05 (permalink)
0
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm  ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)

                              thuỵ du
Nhịp đập trái tim


Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
 
T.T.K.28.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3C218C4875B84C638546914C8B382EEE.jpg[/image]
 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 22:21:57 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
hungho_08 01.12.2008 00:57:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm  ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)

                             thuỵ du
Nhịp đập trái tim


Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
 
T.T.K.28.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3C218C4875B84C638546914C8B382EEE.jpg[/image]
 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....
ThanhThanhKhiet 01.12.2008 12:13:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hungho_08


Trích đoạn: Rdinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3C218C4875B84C638546914C8B382EEE.jpg[/image]
 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....


Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
 
T.T.K.1.12.2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 12:14:29 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.12.2008 14:18:25 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


TRÁI TIM
 
Trong ta một trái tim hồng
Xôn xao gõ nhịp đếm dòng thời gian
Nhịp nhàng,qua những gian nan
Nhịp nhanh,bấn loạn đa đoan một thời
 
Khi tim rung động bồi hồi
Ngại ngần ta biết…tình ơi ! yêu rồi
Nồng nàn hạnh phúc lên ngôi
Nụ hôn tô thắm rạng ngời bờ môi
 
Một mai tim đập tơi bời
Là khi ta phải nghẹn lời chia phôi
Âm thầm nỗi nhớ nào nguôi
Từng cơn đau nhói,tình trôi phương trời
 
Rồi tim mệt mỏi buông lơi
Xuôi tay từ đấy đành thôi xa người
Tim nằm im tiếng đơn côi
Chợt thương số phận một đời vừa qua


vithong

Chào bạn TTK sang thăm bạn nè. Chúc vui và có nhiều thơ hay nhé


Nhịp trái tim
 
Trái tim từ lúc sinh ra
Vừa tung nhịp đập khóc oà thương thân
Nụ cười tim  mẹ sáng ngần
Con xin được khóc cho phần tim con
 
Trái tim đập gọi thời gian
Đếm từng nhịp gõ gian nan tuổi trời
Tình yêu hé mở chơi vơi
Đổ bao giọt đắng vào đời hồng nhan
 
Mấy lần tim thiếp mê man
Mà khi trở lai tim càng đập nhanh
Thuyền tình đã vỡ tan tành
Vẫn thu mảnh nhỏ ghép thành lứa đôi
 
Thời gian trôi ! thời gian trôi
Gió giông dầy nát- sóng dồi tứ phương
Một đời toàn những tai ương
Trái tim ngưng đập xót thương thân mình
 
T.T.K.1.12.2008
 
CTT 01.12.2008 17:43:07 (permalink)
0
Em “Rắc Rối "
 
Đường đời vạn lối sầu chơi vơi
Ta không đến được bởi câu lời
Chân trời màu tím nhiều “rắc rối “
Chỉ vì ba tiếng hả người ơi ?
 
Chữ tình ko đến được với nhau
Do duyên không nợ hay tại là???
Nghiệp vay nhiều kiếp nên phải trả
Để tình em gánh nỗi xót xa
 
Có không ?“rắc rối “ gán cho em
Người ơi sao nở chẳng hiểu xem
Trắng đen thị phi nên tường tận
Chữ tâm em luôn đặt đỉnh đầu …
 
Có không …không có …cũng thế thôi
Dòng đời nghiệt ngã bởi trò chơi
Thắng thua được gì thân tứ đại
Cuộc đời vô thường …giấc mơ trôi
 Chân Trời Tím.
(Em "Rắc Rối " ghé nhà chị phá tí nè...)
 

 

 
ThanhThanhKhiet 01.12.2008 19:39:48 (permalink)
0
Trích đoạn: CTT

Em “Rắc Rối "
 
Đường đời vạn lối sầu chơi vơi
Ta không đến được bởi câu lời
Chân trời màu tím nhiều “rắc rối “
Chỉ vì ba tiếng hả người ơi ?
 
Chữ tình ko đến được với nhau
Do duyên không nợ hay tại là???
Nghiệp vay nhiều kiếp nên phải trả
Để tình em gánh nỗi xót xa
 
Có không ?“rắc rối “ gán cho em
Người ơi sao nở chẳng hiểu xem
Trắng đen thị phi nên tường tận
Chữ tâm em luôn đặt đỉnh đầu …
 
Có không …không có …cũng thế thôi
Dòng đời nghiệt ngã bởi trò chơi
Thắng thua được gì thân tứ đại
Cuộc đời vô thường …giấc mơ trôi
 Chân Trời Tím.
(Em "Rắc Rối " ghé nhà chị phá tí nè...)
 




Cám ơn CTT nhiều nghe
 Bản nhạc rất hay.TTK nghe lại mấy lần kg chán đấy. Chúc CTT vui và an hoà nhé
 
Mầu tím loang loang mãi chân trời
Chiều hôm bảng lảng chốn xa xôi
Trót mang trong mình màu chung thuỷ
Một đời thương nhớ mãi người ơi
 
Cuộc đời nghiệt ngã thế thì thôi
Thả buồn vào những đám mây trôi
Để lòng thanh thản người ơi hỡi
Vô thường trong cõi thế rong chơi
 
T.T.K.1.12.2008
 

 

SĨ ĐOAN 02.12.2008 17:11:48 (permalink)
0
CÂU ĐỐ
 
Thân em xinh xắn nỏn nà
Đội trời, đạp đất sinh ra bất ngờ
Trầm tư lặng lẻ ơ thờ
Nép mình cỏ dại như chờ đợi ai!
Mỗi năm em dạo vài ngày
Góp phần vui vẻ rút ngay vô nhà.
Niên sau nơi ấy sinh ra
Thóang nhìn cứ ngỡ Tiên Nga một đàn.
Những ai bắt gặp ngỡ ngàng...!
Bình tâm, gặt hái, vội vàng... giống chi???
-sd-
Thuỵ Du 02.12.2008 21:07:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du

" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-

Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....

Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....

                        thuỵ du

TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!! 



Buồn
 
Đời buồn nhớ thương ai
Âm thầm trong lặng lẽ
 
Để lòng mãi đắng cay
Cho cuộc tình ly biệt
 
Trời buồn gió mưa bay
Thổi vào lòng tê tái
 
Nỗi nhớ lại đong Đầy
Bao giờ mới hết đây
 
T.T.K.30.11.2008


Đời là giấc ngủ say
Lòng vẫn mộng ươm đầy
Mơ sao ngày luôn đẹp
Như tình gió và mây

Nhưng nếu biết thuỷ chung
Chỉ làm tim ngại ngùng
Thì người ơi xin hãy
Ngập ngừng khi nhớ nhung

                       thuỵ du
 

Đời như vạt nắng say say
Mùa Xuân ngơ ngẩn chợt bay vào hồn
Đời như ngọn nến chập chờn
Khi yêu khi biết dỗi hờn người ơi
Đời như tiếng sáo đầy vơi
Khi trầm khi bổng chơi vơi nghe buồn
Đời là những giọt mưa tuôn
Đợi chờ ngọn gió từ muôn nơi về
Đời là những chuổi cơn mê
Nhân gian nào biết nẻo về nơi đâu
Đời là những cuộc bể dâu
Người ơi ai biết vì đâu ta sầu.......

                             thuỵ du
Rdinh 02.12.2008 21:59:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh


 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đâp máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh....Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....


Cảm ơn các bạn ghé chơi
Trái tim các bạn vui cười thấy yêu
Vô tư rộn rã bao nhiêu
Để cho Thanh Khiết thật nhiều niềm vui
Cám ơn các bạn của tôi...
 
T.T.K.1.12.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/61801294D20445E79F1961E4F02381E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 22:01:17 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.12.2008 08:34:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-

Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....

Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....

                       thuỵ du

TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!! 



Buồn
 
Đời buồn nhớ thương ai
Âm thầm trong lặng lẽ
 
Để lòng mãi đắng cay
Cho cuộc tình ly biệt
 
Trời buồn gió mưa bay
Thổi vào lòng tê tái
 
Nỗi nhớ lại đong Đầy
Bao giờ mới hết đây
 
T.T.K.30.11.2008


Đời là giấc ngủ say
Lòng vẫn mộng ươm đầy
Mơ sao ngày luôn đẹp
Như tình gió và mây

Nhưng nếu biết thuỷ chung
Chỉ làm tim ngại ngùng
Thì người ơi xin hãy
Ngập ngừng khi nhớ nhung

                      thuỵ du
 

Đời như vạt nắng say say
Mùa Xuân ngơ ngẩn chợt bay vào hồn
Đời như ngọn nến chập chờn
Khi yêu khi biết dỗi hờn người ơi
Đời như tiếng sáo đầy vơi
Khi trầm khi bổng chơi vơi nghe buồn
Đời là những giọt mưa tuôn
Đợi chờ ngọn gió từ muôn nơi về
Đời là những chuổi cơn mê
Nhân gian nào biết nẻo về nơi đâu
Đời là những cuộc bể dâu
Người ơi ai biết vì đâu ta sầu.......

                            thuỵ du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lặi càng khổ thêm
 
T.TK.3.12.2008
SĨ ĐOAN 03.12.2008 10:21:48 (permalink)
0

 
 
 
YÊU HOA
 
Đất trời muôn vạn loài hoa
Mỗi loài mỗi vẻ đậm đà sắc hương!
Ta đây chiêm ngưỡng thập phương
Con tim thổn thức vấn vương một loài.
Dẫu cho chưa hiểu giống nòi
Con tim thổn thức nhất đòi phải yêu!
Dẫu cho nắng sớm, mưa chiều...
Ta vun, ta bón, nâng niu đêm ngày.
Dẫu cho hoa lá tàn phai
Gìn lòng son sắt mặc ai thầm thì!
-sd-


ThanhThanhKhiet 03.12.2008 10:26:00 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

CÂU ĐỐ
 
Thân em xinh xắn nỏn nà
Đội trời, đạp đất sinh ra bất ngờ
Trầm tư lặng lẻ ơ thờ
Nép mình cỏ dại như chờ đợi ai!
Mỗi năm em dạo vài ngày
Góp phần vui vẻ rút ngay vô nhà.
Niên sau nơi ấy sinh ra
Thóang nhìn cứ ngỡ Tiên Nga một đàn.
Những ai bắt gặp ngỡ ngàng...!
Bình tâm, gặt hái, vội vàng... giống chi???
-sd-
 
 
Giống chi ai biết người ơi
Đố thì mình tự trả lời đi thôi
Nghĩ cho vỡ óc ra rổi
Vẫn không đoán được...ôi đau cái đầu
 
T.T.K.3.12.2008
Thuỵ Du 03.12.2008 10:35:47 (permalink)
0
Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du

ThanhThanhKhiet 03.12.2008 11:13:00 (permalink)
0
Trích đoạn



Đính kèm (1)

Tình thơ của bạn tâm giao
Ngày ngày ta viết đổi trao tâm tình
Sẻ chia bao nỗi lòng mình
Cho vơi bớt chút nhọc nhằn đời ta
Thơ tình êm dịu an hoà
Thâm giao trọn nghĩa nơi nhà quán thư
 
T.T.K.13.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 11:14:47 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 111 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9