 
    
  
    
    
    
        
        
     Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
  
  Bút đau nhỏ lệ dòng thơ  
  Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài  
  Thả hồn vào mộng liêu trai  
  Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa… 
   
  TTK  
  
       TÌNH HOÀI       Hoa đã tàn   Ngày đã cạn   Làm sao khoác lại được hình hài       Giấc đã tan   Tình đã bạc   Lấy gì xây lại mộng liêu trai       Ngọn bút dẫu còn đau   Giọt lệ đã khô trong dông bão cuộc đời    Trái tim sao còn nhỏ máu       Nỗi buồn se miệng từ lâu   Hình bóng xưa coi như là ảo ảnh   Trăm năm coi như thuở ban đầu ...       Nguyên Cương        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nguyên Cương 
   
  
  
  Bút đau nhỏ lệ dòng thơ  
  Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài  
  Thả hồn vào mộng liêu trai  
  Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa… 
   
  TTK  
  
 
    
  TÌNH HOÀI 
    
  Hoa đã tàn 
  Ngày đã cạn 
  Làm sao khoác lại được hình hài 
    
  Giấc đã tan 
  Tình đã bạc 
  Lấy gì xây lại mộng liêu trai 
    
  Ngọn bút dẫu còn đau 
  Giọt lệ đã khô trong dông bão cuộc đời  
  Trái tim sao còn nhỏ máu 
    
  Nỗi buồn se miệng từ lâu 
  Hình bóng xưa coi như là ảo ảnh 
  Trăm năm coi như thuở ban đầu ... 
    
  Nguyên Cương 
    
   
  Tình Đầu 
    
  Hoa còn xác  
  Ngày còn ký ức 
   trong tiềm thức sâu xa 
    
  Tình phôi pha 
  Nát giấc mơ hoa 
  Vẫn đọng lại nhạt nhoà trong thương nhớ 
    
  Những vần thơ 
  Thả xuống 
   đôi bờ 
  dòng sông quá khứ 
  Nét quặn đau 
   Nổi sóng thét gào 
    
  Tình đã khép - trái tim nhỏ máu 
  Trăm năm  
  Nhớ mãi 
  mối tình đầu 
    
  T.T.K.15.12.2008 
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé! 
   
               NHỚ 
   
  Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa 
  Thắm mãi trong tim đã hai mùa 
  Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ 
  Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa......... 
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Tình hoài xưa cũ - vốn mê say 
  Đã bay theo gió tới tầng mây 
  Đông về nghĩ đến ngày năm ấy 
  Một chút xao lòng dạ ngất ngây...  
    
  T.T.K.11.12.2008 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC95FD0D240B41D3A1F72E93AD7B429B.jpg[/image] 
   
   
  NHỚ 
   
  Anh đi năm ấy cũng mùa thu 
  Đò ngang đưa về bến mịt mù 
  Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi 
  Nghe xót xa nhiều đã mấy thu 
  thụy du 
   
   
  Nhớ 
    
  Thuyền đi để bến đứng chơ vơ 
  Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ 
  Thuyền đi - đi mãi không về bến 
  Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ 
    
  T.T.K.13.12.2008 
   
  NHỚ 
   
  Anh đi từ độ ấy trăng buồn  
  Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương  
  Buồn nhớ thuyền ơi không về bến  
  Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn  
  thuỵ du 
   
   
  Nhớ 
    
  Sông Tương nước chẩy xuôi dòng 
  Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày 
  Cuối nguồn em vớt mê say 
  Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Trả anh chút mộng ngày xanh  
  Tình này em giữ cùng anh một đời  
  Dẫu cho ngăn cách hai nơi  
  Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung  
  thuỵ du  
   
   
  Nhớ 
    
  Tình mình chia cắt bởi ai 
  Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn 
  Bao nhiêu nước mắt em tuôn 
  Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh? 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
     
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/187B74067DE54307AF3DC88A51B60726.jpg[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 19:43:05 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé! 
   
              NHỚ 
   
  Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa 
  Thắm mãi trong tim đã hai mùa 
  Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ 
  Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa......... 
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Tình hoài xưa cũ - vốn mê say 
  Đã bay theo gió tới tầng mây 
  Đông về nghĩ đến ngày năm ấy 
  Một chút xao lòng dạ ngất ngây...  
    
  T.T.K.11.12.2008 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC95FD0D240B41D3A1F72E93AD7B429B.jpg[/image] 
   
   
  NHỚ 
   
  Anh đi năm ấy cũng mùa thu 
  Đò ngang đưa về bến mịt mù 
  Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi 
  Nghe xót xa nhiều đã mấy thu 
  thụy du 
   
   
  Nhớ 
    
  Thuyền đi để bến đứng chơ vơ 
  Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ 
  Thuyền đi - đi mãi không về bến 
  Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ 
    
  T.T.K.13.12.2008 
   
  NHỚ 
   
  Anh đi từ độ ấy trăng buồn  
  Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương  
  Buồn nhớ thuyền ơi không về bến  
  Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn  
  thuỵ du 
   
   
  Nhớ 
    
  Sông Tương nước chẩy xuôi dòng 
  Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày 
  Cuối nguồn em vớt mê say 
  Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Trả anh chút mộng ngày xanh  
  Tình này em giữ cùng anh một đời  
  Dẫu cho ngăn cách hai nơi  
  Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung  
  thuỵ du  
   
   
  Nhớ 
    
  Tình mình chia cắt bởi ai 
  Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn 
  Bao nhiêu nước mắt em tuôn 
  Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh? 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
     
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/187B74067DE54307AF3DC88A51B60726.jpg[/image] 
  NHỚ  
   
  Tình mình từ thuở còn xanh  
  Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời  
  Tình buồn dạo khúc chơi vơi  
  Thương người vẫn giữ đời đời không phai  
  thuỵ du  
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé! 
   
             NHỚ 
   
  Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa 
  Thắm mãi trong tim đã hai mùa 
  Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ 
  Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa......... 
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Tình hoài xưa cũ - vốn mê say 
  Đã bay theo gió tới tầng mây 
  Đông về nghĩ đến ngày năm ấy 
  Một chút xao lòng dạ ngất ngây...  
    
  T.T.K.11.12.2008 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC95FD0D240B41D3A1F72E93AD7B429B.jpg[/image] 
   
   
  NHỚ 
   
  Anh đi năm ấy cũng mùa thu 
  Đò ngang đưa về bến mịt mù 
  Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi 
  Nghe xót xa nhiều đã mấy thu 
  thụy du 
   
   
  Nhớ 
    
  Thuyền đi để bến đứng chơ vơ 
  Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ 
  Thuyền đi - đi mãi không về bến 
  Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ 
    
  T.T.K.13.12.2008 
   
  NHỚ 
   
  Anh đi từ độ ấy trăng buồn  
  Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương  
  Buồn nhớ thuyền ơi không về bến  
  Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn  
  thuỵ du 
   
   
  Nhớ 
    
  Sông Tương nước chẩy xuôi dòng 
  Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày 
  Cuối nguồn em vớt mê say 
  Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Trả anh chút mộng ngày xanh  
  Tình này em giữ cùng anh một đời  
  Dẫu cho ngăn cách hai nơi  
  Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung  
  thuỵ du  
   
   
  Nhớ 
    
  Tình mình chia cắt bởi ai 
  Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn 
  Bao nhiêu nước mắt em tuôn 
  Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh? 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
     
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/187B74067DE54307AF3DC88A51B60726.jpg[/image] 
  NHỚ  
   
  Tình mình từ thuở còn xanh  
  Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời  
  Tình buồn dạo khúc chơi vơi  
  Thương người vẫn giữ đời đời không phai  
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Anh đi mang hết ước mơ 
  Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai 
  Nhớ thương chẳng thể nào phai 
  Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu 
    
  T.T.K,17.12.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích drinh 
              
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 05:55:33 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
               Chiều sầu ảm đạm mây ngàn   Sóng gào gió dội chim càng cô đơn   Lẻ loi bóng chiếc trên sơn   Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!   -sd-
        Chiều sầu ảm đạm mây ngàn   Sóng gào gió dội chim càng cô đơn   Lẻ loi bóng chiếc trên sơn   Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!   -sd-    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 07:53:14 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Xuân đến ngàn hoa đua sắc hương    Nao nức ngày xuân khắp muôn phương    Thu cả mùa xuân tôi tặng bạn    Chúc tình thân ái đẹp muôn xuân         T.T.K.17.12.2008        Xuân đến lòng ai đang rộn rã   Háo hức chào xuân đã bao mùa!   Riêng ta thanh xuân đùa tuổi trẻ   Nay thời nuối tiếc tẻ nhạt xuân!!!   -sd-                       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn  
  Sóng gào gió dội chim càng cô đơn  
  Lẻ loi bóng chiếc trên sơn  
  Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!  
  -sd- 
           Cánh hải âu lẻ bóng trên bờ 
  Cũng là chờ đợi một lần vút bay 
  Ngàn con sóng dội về đây 
  Cuốn trôi phiền não những ngày tháng qua 
  Trên cao nắng đã chói loà 
  Đón ta hoà giữa bao la biển trời      
  Nguyên Cương    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nguyên Cương 
   
  
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn  
  Sóng gào gió dội chim càng cô đơn  
  Lẻ loi bóng chiếc trên sơn  
  Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!  
  -sd- 
 
    
    
  Cánh hải âu lẻ bóng trên bờ 
  Cũng là chờ đợi một lần vút bay 
  Ngàn con sóng dội về đây 
  Cuốn trôi phiền não những ngày tháng qua 
  Trên cao nắng đã chói loà 
  Đón ta hoà giữa bao la biển trời  
   
  Nguyên Cương 
   
    
  Biển trời bát ngát màu xanh thắm 
  Cánh chim buồn , thăm thẳm tầng mây 
  Bao nhiêu mơ ước chất đầy 
  Bình minh đang sáng - đường bay nghẹn dòng 
  Nỗi đau rỉ máu bên trong 
  Tìm đâu ở chốn thinh không …hở trời? 
    
  T.T.K.17.12.2008 
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé! 
   
            NHỚ 
   
  Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa 
  Thắm mãi trong tim đã hai mùa 
  Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ 
  Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa......... 
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Tình hoài xưa cũ - vốn mê say 
  Đã bay theo gió tới tầng mây 
  Đông về nghĩ đến ngày năm ấy 
  Một chút xao lòng dạ ngất ngây...  
    
  T.T.K.11.12.2008 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC95FD0D240B41D3A1F72E93AD7B429B.jpg[/image] 
   
   
  NHỚ 
   
  Anh đi năm ấy cũng mùa thu 
  Đò ngang đưa về bến mịt mù 
  Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi 
  Nghe xót xa nhiều đã mấy thu 
  thụy du 
   
   
  Nhớ 
    
  Thuyền đi để bến đứng chơ vơ 
  Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ 
  Thuyền đi - đi mãi không về bến 
  Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ 
    
  T.T.K.13.12.2008 
   
  NHỚ 
   
  Anh đi từ độ ấy trăng buồn  
  Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương  
  Buồn nhớ thuyền ơi không về bến  
  Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn  
  thuỵ du 
   
   
  Nhớ 
    
  Sông Tương nước chẩy xuôi dòng 
  Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày 
  Cuối nguồn em vớt mê say 
  Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Trả anh chút mộng ngày xanh  
  Tình này em giữ cùng anh một đời  
  Dẫu cho ngăn cách hai nơi  
  Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung  
  thuỵ du  
   
   
  Nhớ 
    
  Tình mình chia cắt bởi ai 
  Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn 
  Bao nhiêu nước mắt em tuôn 
  Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh? 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
     
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/187B74067DE54307AF3DC88A51B60726.jpg[/image] 
  NHỚ  
   
  Tình mình từ thuở còn xanh  
  Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời  
  Tình buồn dạo khúc chơi vơi  
  Thương người vẫn giữ đời đời không phai  
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Anh đi mang hết ước mơ 
  Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai 
  Nhớ thương chẳng thể nào phai 
  Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu 
    
  T.T.K,17.12.2008 
   
  NHỚ  
     
   Nhớ anh nhớ mối tình đầu  
   Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn  
   Anh đi chiều ấy mưa tuôn  
   Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......  
   thuỵ du  
                		              					 					 			 		   
   
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   Biển trời bát ngát màu xanh thắm  
  Cánh chim buồn , thăm thẳm tầng mây  
  Bao nhiêu mơ ước chất đầy  
  Bình minh đang sáng - đường bay nghẹn dòng  
  Nỗi đau rỉ máu bên trong  
  Tìm đâu ở chốn thinh không …hở trời?  
     
  T.T.K.17.12.2008  
             Hỏi trời thì cũng như không   Hỏi tim: tim nhỏ máu hồng xót xa   Hỏi người: người đã lìa xa   Hỏi câu thơ biết hồn ta phiêu bồng   NC    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
  TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé! 
   
           NHỚ 
   
  Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa 
  Thắm mãi trong tim đã hai mùa 
  Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ 
  Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa......... 
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Tình hoài xưa cũ - vốn mê say 
  Đã bay theo gió tới tầng mây 
  Đông về nghĩ đến ngày năm ấy 
  Một chút xao lòng dạ ngất ngây...  
    
  T.T.K.11.12.2008 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC95FD0D240B41D3A1F72E93AD7B429B.jpg[/image] 
   
   
  NHỚ 
   
  Anh đi năm ấy cũng mùa thu 
  Đò ngang đưa về bến mịt mù 
  Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi 
  Nghe xót xa nhiều đã mấy thu 
  thụy du 
   
   
  Nhớ 
    
  Thuyền đi để bến đứng chơ vơ 
  Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ 
  Thuyền đi - đi mãi không về bến 
  Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ 
    
  T.T.K.13.12.2008 
   
  NHỚ 
   
  Anh đi từ độ ấy trăng buồn  
  Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương  
  Buồn nhớ thuyền ơi không về bến  
  Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn  
  thuỵ du 
   
   
  Nhớ 
    
  Sông Tương nước chẩy xuôi dòng 
  Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày 
  Cuối nguồn em vớt mê say 
  Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Trả anh chút mộng ngày xanh  
  Tình này em giữ cùng anh một đời  
  Dẫu cho ngăn cách hai nơi  
  Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung  
  thuỵ du  
   
   
  Nhớ 
    
  Tình mình chia cắt bởi ai 
  Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn 
  Bao nhiêu nước mắt em tuôn 
  Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh? 
    
  T.T.K.15.12.2008 
   
     
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/187B74067DE54307AF3DC88A51B60726.jpg[/image] 
  NHỚ  
   
  Tình mình từ thuở còn xanh  
  Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời  
  Tình buồn dạo khúc chơi vơi  
  Thương người vẫn giữ đời đời không phai  
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Anh đi mang hết ước mơ 
  Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai 
  Nhớ thương chẳng thể nào phai 
  Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu 
    
  T.T.K,17.12.2008 
   
  NHỚ  
   
  Nhớ anh nhớ mối tình đầu  
  Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn  
  Anh đi chiều ấy mưa tuôn  
  Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......  
  thuỵ du  
   
  Nhớ 
    
  Anh đi trời đất cũng buồn 
  Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây 
  Đêm vào ôm gối đắng cay 
  Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ 
    
  T.T.K.17.12.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: