 
    
  
    
    
    
        
        
     Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
   
 
   
  Chúc mừng Lễ Giáng Sinh vui vẻ. 
   
  Hồn thơ tươi trẻ,  
  Sức khoẻ dồi dào 
  Tình trào suối mơ, 
  Nguồn thơ lai láng 
  Mẫn cán trong đời 
  Bao lời vạn an...! 
  -sd- 
   
  Chúc bạn thâm tình 
  Cánh chim cô lẻ 
  Có một giáng sinh 
  Thật là vui vẻ 
  Sức khoẻ dồi dào 
  có nhiều bạn mới 
  Và có một người... 
  Nâng khăn sửa túi... 
  Là thôi cô lẻ 
    
  T.T.K.19.12.2008 
    
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/81B0CCB48E4B4BC3A5BCCDFAF441A2E5.gif[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 08:19:55 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
                    Trích đoạn: Mac Nhan Son       
Tình yêu muôn thuở vẫn đơm hương  
  Dẫu là trên mạng vẫn thân thương  
  Câu yêu, câu nhớ, câu chờ đợi...  
  Cho tình bát ngát tỏa muôn phương!           -sd-         Tình yêu trên mạng chớ xem thường    Vần thơ thắm thiết gửi bốn phương    Dẫu biết tình ảo mả xao xuyến    Đêm về tơ tưởng buồn vấn vương...    -NS-       Ảo mà sao cứ thấy nhớ thương  
  Cũng trông cũng đợi cũng vấn vương   
  Ai biết mai này không lên mạng  
  Có còn đứng mãi bến sông Tương..  
     
  T.T.K.19.12.2008   
     
  Biết ảo- sao lòng mãi tơ vương !!! 
  Đắm chìm mộng tưởng dạ mến thương ! 
  Vắng nàng trên mạng hoài nhung nhớ ! 
  Trĩu cả tâm tư suốt canh trường!!!  
  -sd-  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 20:42:39 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
            
                       Hồn thu dừng lại nơi đây 
   Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên 
   Sương lành đọng giữa hàng hiên 
   Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm... 
  ATT 
   
   
  Bài thứ tư