 
    
  
    
    
    
        
        
     Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
   Hồn thu dừng lại nơi đây  
  Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên  
  Sương lành đọng giữa hàng hiên  
  Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm...  
  ATT  
    
  Dừng chân nơi mái lều hoa 
  Tắm mình trong áng sương sa mờ mờ 
  Vầng trăng tỏa sáng đợi chờ 
  Hòa vui xướng họa đề thơ Dã Quỳ! 
  -sd- 
   
    
  Mùa xuân đã đến nơi rồi 
  Lều hoa sửa soạn để mời thâm giao 
  Dòng thơ đằm thắm đổi trao 
  Một mùa xuân mới dạt dào ý thơ 
    
  TTK 22.12.2008 
    
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0075D8B3EF8640788C282449047C9BD6.jpg[/image] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mãi mê thi họa quên anh   Đứng buồn thơ thẩn...nở đành vậy sao   Nhìn em hờ hửng lòng đau   Chúa ơi !.. Chúa ngự trên cao thấu tình... -NS-
                      -NS-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mac Nhan Son 
   
  Mãi mê thi họa quên anh 
  Đứng buồn thơ thẩn...nở đành vậy sao 
  Nhìn em hờ hửng lòng đau 
  Chúa ơi !.. Chúa ngự trên cao thấu tình... 
 
    
                 -NS-  
   
  Chúa ơ chúa cũng thấu tình  
  Từ xưa ba" đứa "chúng mình vẫn thân 
  Dù cho ít có hoạ vần 
  Nhớ nhau ta vẫn ân cần hỏi thăm 
    
  T.T.K.22.12.2008 
    
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B8703730B8604824A8709D125F33C451.gif[/image] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SĨ ĐOAN 
   
   
      Nhớ người gửi hết vào thơ  
  Có ai hiểu được nỗi chờ đợi mong  
  Giờ đây thơ giấu trong lòng  
  Còn ai hiểu được nỗi mong đợi chờ?  
  ATT       Nhớ nhau nhớ đến bạc đầu   Từ vần thơ trẻ nên câu đợi chờ.   Nhớ nhau nhớ đến thẩn thờ   Làm sao ai thấu tình hờ mà thôi!   -sd- 
     Dòng thơ đổ nhớ cho nhau   Để làm thơ mãi thắm màu thân thương   Dòng thơ cho chút vấn vương   Vẫn in kỷ niệm bước đường ta đi       T.T.K.22.12.2008         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2F2B51FD4BBA4B5F9DBAEA3CA896B50B.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
                  Cám ơn T.T.K đã gửi thiệp mừng Giáng Sinh       Xin chúc Thanh Thanh Khiết   Mùa Giáng sinh an lành   Như bông hoa trên tuyết    Rạng rỡ trong mắt xanh       Như ngôi sao năm cánh   Lấp lánh giữa tầng cao   Trong đêm đông giá lạnh   Gọi xuân về xôn xao       Nguyên Cương 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 07:44:39 bởi Nguyên Cương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
   
   
   
  TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé 
    
  Chủ đề MÙA XUÂN nè 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0114326109104449B257CDF1DB0EBE08.jpg[/image] 
   
   
  Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi! 
  Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi 
  Nao nức lòng tôi trong nắng ấm 
  Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
   
  Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi  
  Vui biết bao nhiêu những nụ chồi  
  Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc  
  Xuân đến cho đời thêm thắm tươi  
  thuỵ du  
   
   
  Mùa xuân mùa của những sinh xôi 
  Ngan ngát hương hoa khắp đất trời 
  Dục dã lòng em tình duyên mộng 
  Mơ tìm một bóng để chung đôi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
  Người hỡi bây giờ người ở đâu? 
  Tìm đến bắc chung một nhịp cầu 
  Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp 
  Hẹn ước một lời luôn có nhau...... 
  thuỵ du 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
  TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé 
    
  Chủ đề MÙA XUÂN nè 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0114326109104449B257CDF1DB0EBE08.jpg[/image] 
   
   
  Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi! 
  Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi 
  Nao nức lòng tôi trong nắng ấm 
  Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
   
  Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi  
  Vui biết bao nhiêu những nụ chồi  
  Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc  
  Xuân đến cho đời thêm thắm tươi  
  thuỵ du  
   
   
  Mùa xuân mùa của những sinh xôi 
  Ngan ngát hương hoa khắp đất trời 
  Dục dã lòng em tình duyên mộng 
  Mơ tìm một bóng để chung đôi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
  Người hỡi bây giờ người ở đâu? 
  Tìm đến bắc chung một nhịp cầu 
  Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp 
  Hẹn ước một lời luôn có nhau...... 
  thuỵ du 
   
   
  Mùa xuân em lấy nắng và mây 
  Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay 
  Em đan niềm ước tình duyên mộng 
  Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy 
    
  T.T.K.23.12.2008 
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
  TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé 
    
  Chủ đề MÙA XUÂN nè 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0114326109104449B257CDF1DB0EBE08.jpg[/image] 
   
   
  Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi! 
  Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi 
  Nao nức lòng tôi trong nắng ấm 
  Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
   
  Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi  
  Vui biết bao nhiêu những nụ chồi  
  Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc  
  Xuân đến cho đời thêm thắm tươi  
  thuỵ du  
   
   
  Mùa xuân mùa của những sinh xôi 
  Ngan ngát hương hoa khắp đất trời 
  Dục dã lòng em tình duyên mộng 
  Mơ tìm một bóng để chung đôi... 
    
  T.T.K.20.12.2008 
   
  Người hỡi bây giờ người ở đâu? 
  Tìm đến bắc chung một nhịp cầu 
  Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp 
  Hẹn ước một lời luôn có nhau...... 
  thuỵ du 
   
   
  Mùa xuân em lấy nắng và mây 
  Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay 
  Em đan niềm ước tình duyên mộng 
  Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy 
    
  T.T.K.23.12.2008 
    
  Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi  
   Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời  
   Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng  
   Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời  
   thuỵ du  
     
     
    
             		              					 					 			 		   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: SĨ ĐOAN       
Hồn thu dừng lại nơi đây  
  Bùi ngùi níu giữ những ngày đầu tiên  
  Sương lành đọng giữa hàng hiên  
  Người ơi thu lại nhớ miền xa xăm...  
  ATT         Dừng chân nơi mái lều hoa    Tắm mình trong áng sương sa mờ mờ    Vầng trăng tỏa sáng đợi chờ    Hòa vui xướng họa đề thơ Dã Quỳ!    -sd-          Mùa xuân đã đến nơi rồi    Lều hoa sửa soạn để mời thâm giao    Dòng thơ đằm thắm đổi trao    Một mùa xuân mới dạt dào ý thơ         TTK 22.12.2008               Xuân về tô thắm sắc hương
Lều hoa thi khách bốn phương tìm về
Rượu thơ chìm đắm say mê
Có người hờn dỗi...Rủ rê hổng vào...
 
                  -NS- 
     Hổng vào là bởi vì đâu???    Ở nhà bó gối nhớ câu chung tình(!)    Nhớ tha thiết một bóng hình    Nửa đời còn lại riêng mình cô đơn!!!!    -sd-       
   
   
  
         Cánh chim cô lẻ mãi sầu  
  Ngồi nhà bó gối càng rầu lòng thêm  
  Bạn ơi hãy cứ vui lên  
  Chim non đứng đợi nhìn chim gọi mời  
  Xuân này rồi sẽ có đôi  
  Sợ gì cô lẻ mà ngồi buồn hiu  
     
  T.T.K.24.12.2008  
   
  Xuân này bạn muốn nên đôi    Vậy thì làm mối để tôi vui vầy!    Cớ chi năm tháng vơi đầy...    Vào ra cô lẻ- bấy nhầy xác thân(!)    Người yêu đã hết ân cần    Xoay lưng ngoảnh mặt- bần thần con tim!       -sd-     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 14:09:18 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: SĨ ĐOAN       
 
  
   Đính kèm (1)       Mãi mê thi họa quên anh    Đứng buồn thơ thẩn...nở đành vậy sao    Nhìn em hờ hửng lòng đau    Chúa ơi !.. Chúa ngự trên cao thấu tình...
Đính kèm (1)       Mãi mê thi họa quên anh    Đứng buồn thơ thẩn...nở đành vậy sao    Nhìn em hờ hửng lòng đau    Chúa ơi !.. Chúa ngự trên cao thấu tình... -NS-        Chúa ơi chúa cũng thấu tình
                        -NS-        Chúa ơi chúa cũng thấu tình  
  Từ xưa ba" đứa "chúng mình vẫn thân  
  Dù cho ít có hoạ vần  
  Nhớ nhau ta vẫn ân cần hỏi thăm.  
     
  T.T.K.22.12.2008          Tình ta như ánh trăng rằm    Mây ngàn ngũ sắc vẫn nằm kề bên    Riêng ta lẻ bóng lênh đênh    Khi mê khi tỉnh bồng bềnh đó đây!.    -sd-  
   
     
   
  Xuân về tô thắm muôn hoa    Tình Xuân ngây ngất giúp ta sum vầy    Chim dù lướt gió tung mây    Lều hoa tìm đến nơi này đón Xuân...    -NS-        Lều hoa rực rỡ tưng bừng   Biết bao thi khách vui mừng xướng ca   Rượu nồng hòa quyện ngàn hoa   Cô chủ tiếp rước chan hòa tình thâm.      Cánh chim cô lẻ âm thầm   Bay qua sụi cánh làm ầm chẳng nên   Rày đây mai đó lênh đênh   Cho trôi ngày tháng chờ lên cung đình!!!   -sd-         
   
   
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 09:10:59 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chúc mừng nhân ngày lễ giáng sinh       Chúc mừng ngày lễ giáng sinh   Thanh Thanh Khiết với gia đình an vui       Sang năm phát đạt bằng mười   An khang, thịnh vượng, mọi người hân hoan! 
    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: