Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 111 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.07.2008 15:24:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

Chào bạn Thanh Thanh Khiết! bài thơ: "HOA DÃ QUỲ" lần giao lưu với bạn tuy đã qua nhưng mình vẫn thấy có một cái gì đó còn trăn trở... nên mình đã viết lại bài thơ này để tặng bạn và những ai yêu mến hoa Dã Quỳ.


HOA DÃ QUỲ (*)
 
(Tặng những người yêu hoa Dã Quỳ)
 
Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
 
Hồn ta lạc giữa mênh mang
Một vùng đồi núi ngập vàng sắc hoa
 
Hoa Dã Quỳ chẳng kiêu sa
Nét thơ dại khiến lòng ta bồi hồi...
 
Yêu em lắm Dã Quỳ ơi!
Cánh hoa mỏng đến ngậm ngùi tiết đông
 
Hoa gieo vào nỗi nhớ mong
Níu chân nhau chẳng đành lòng bước đi
 
Chia tay Đà Lạt ta về
Còn thương mãi cánh Dã Quỳ bơ vơ...
 
Ai lên Đà Lạt mộng mơ
Đừng quên hoa dại ngây thơ sắc vàng...
 
 
(*) Hoa Dã Quỳ còn có tên gọi khác là hoa Cúc Quỳ

 
Dã Quỳ cùng với Ba gian {dất đỏ ba gian]
Ngàn năm vẫn đứng bên ngàn thông xanh
 
Dã Quỳ với cánh mỏng manh
Gió bay thành bướm quẩn quanh chân người
 
Giã Quỳ ơn đất ,ơn trời 
Cho hoang sơ mãi...đời đời hoang sơ...
 
T.T.K..11/7/2008
 
#61
    bietaiaibiet 11.07.2008 17:23:44 (permalink)
    0
    Chào bạn Thanh Thanh Khiết! thật đúng là: " hàng bấc thì qua, hàng quà thì nhớ " mình thực lòng xin lỗi bạn nhé! vì đúng lúc mình định mang "nó" qua tặng bạn thì lại có việc cần phải đi ngay nên mình chưa kịp... may mà bạn không ngại đã giúp mình, xin cảm ơn bạn nhé! chúc vui và viết đều. Thân mến!
     
    Tái bút: À mà mình viết lại bài thơ như vậy thì Thanh Thanh Khiết có thấy khá hơn lúc trước không?
    #62
      ThanhThanhKhiet 12.07.2008 08:17:37 (permalink)
      0

      Trích đoạn: lyenson



      Dã quì trải thảm nét vàng hoa
      Dõi mắt về xa...chả thấy nhà!
      Chỉ thấy cành cong cây uốn lượn
      Đâu lều? Đâu quán? Đâu tình ta?
       
      LYênSơn
       
      Lều cỏ gần thác Cam Ly
      Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
      Dã Quỳ chỉ lối dẫn đường
      Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
       
      Bao giờ gặp dậu Tường Vi
      Cổng chào đón khách chính là lều thơ
      Sương mù lất phấp như mơ
      Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh 
       
                               Kính mời du khách tới thăm
       
                                          T.T.K..12/7/2008
       
      Xin lỗi đã kg đối dc bằng ĐL.                                 


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 08:20:13 bởi ThanhThanhKhiet >
      #63
        Nhân Sơn 12.07.2008 11:40:11 (permalink)
        0
        Dã quỳ được yêu chuộng trồng nhiều
        Khi xưa là hoa dại mọc cô liêu
        Giờ đây mỗi khi nghe nhắc đến
        Nhớ về kỷ niệm... nhớ người yêu...
         
                              -NS-
        #64
          ThanhThanhKhiet 12.07.2008 12:55:08 (permalink)
          0

          Trích đoạn: bietaiaibiet

          Chào bạn Thanh Thanh Khiết! thật đúng là: " hàng bấc thì qua, hàng quà thì nhớ " mình thực lòng xin lỗi bạn nhé! vì đúng lúc mình định mang "nó" qua tặng bạn thì lại có việc cần phải đi ngay nên mình chưa kịp... may mà bạn không ngại đã giúp mình, xin cảm ơn bạn nhé! chúc vui và viết đều. Thân mến!
           
          Tái bút: À mà mình viết lại bài thơ như vậy thì Thanh Thanh Khiết có thấy khá hơn lúc trước không?

           
          Chào bạnThành Dũng
          Đối với Thanhthanhkhiet sáu câu lúc đầu của đồng hương đã đầycảm súc và trọn ý.Nhưng bạn có thêm sáu câu sau  lại trở thành một bức tranh tuyệt đẹp
          Nói chung tất cả những bài của bạn dù ở trang nào TTK cũng thấy muợt mà, sâu lắng cho người đọc  còn thấy dư âm mãi...
           
                             T.T.K..12/7/2008
          #65
            SĨ ĐOAN 12.07.2008 13:29:01 (permalink)
            0

            Lều hoa hoang dại nguyên sơ
            Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
            Rượu cần uống chút say...say
            Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
             
            Chỉ E người vượt núi cao
            Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
            T.T.K
            ThanhThanhKhiet thân mến! Dạo này Mạng ách tắc- không cooppy được (...) nên chưa họa kịp thời, mong bạn thông cảm.

            Rượu cần chưa uống đã say
            Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
            Sương sa, gió tạt muôn đàng
            Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
            Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
            Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
            Tao nhân vui uống rượu Cần
            Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
            Còn ta vượt núi dốc nghiêng
            Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
            Nước non, non nước đẹp ru
            Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
            Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
            Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                         SD 12/07/08
             

            "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
            Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
            Sương mờ lan toả tầng không
            Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
            Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
            Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
            anhtrangthu

            TTK và SĐ ơi cho ATT vào trêu đùa lều hoa của 2 bạn nhé, chúc vui vẻ với ngày nghỉ cuối tuần


            #66
              ThanhThanhKhiet 12.07.2008 17:55:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Mac Nhan Son

              Dã quỳ được yêu chuộng trồng nhiều
              Khi xưa là hoa dại mọc cô liêu
              Giờ đây mỗi khi nghe nhắc đến
              Nhớ về kỷ niệm... nhớ người yêu...

                                   -NS-

              Dã Quỳ cam phận Đêm đông
              Dù cho bão táp mưa giông chẳng sờn
              Dù bao thác đổ mưa nguồn
              Dã Quỳ vẫn đẹp nỗi buồn hoang sơ

                                 T.T.K..12/7/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 19:05:42 bởi ThanhThanhKhiet >
              #67
                ThanhThanhKhiet 12.07.2008 19:23:37 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
                Rượu cần uống chút say...say
                Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
                 
                Chỉ E người vượt núi cao
                Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
                T.T.K
                ThanhThanhKhiet thân mến! Dạo này Mạng ách tắc- không cooppy được (...) nên chưa họa kịp thời, mong bạn thông cảm.

                Rượu cần chưa uống đã say
                Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
                Sương sa, gió tạt muôn đàng
                Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
                Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
                Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
                Tao nhân vui uống rượu Cần
                Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
                Còn ta vượt núi dốc nghiêng
                Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
                Nước non, non nước đẹp ru
                Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
                Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
                Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                             SD 12/07/08
                 

                "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
                Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
                Sương mờ lan toả tầng không
                Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
                Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
                Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
                anhtrangthu

                TTK và SĐ ơi cho ATT vào trêu đùa lều hoa của 2 bạn nhé, chúc vui vẻ với ngày nghỉ cuối tuần



                 Chủ nhân chắc có điều sai
                Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
                Hay men rượu đã ngấm vào
                Nói vui một chút chứ nào lại...tu
                Thiếu người ở chốn lều hoa
                Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
                ***
                Trăng thu Ý đã muốn rơi
                Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
                 
                TTK12/7/2008
                #68
                  SĨ ĐOAN 12.07.2008 19:51:05 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN


                  Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                  Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
                  Rượu cần uống chút say...say
                  Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
                   
                  Chỉ E người vượt núi cao
                  Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
                  T.T.K
                  ThanhThanhKhiet thân mến! Dạo này Mạng ách tắc- không cooppy được (...) nên chưa họa kịp thời, mong bạn thông cảm.

                  Rượu cần chưa uống đã say
                  Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
                  Sương sa, gió tạt muôn đàng
                  Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
                  Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
                  Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
                  Tao nhân vui uống rượu Cần
                  Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
                  Còn ta vượt núi dốc nghiêng
                  Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
                  Nước non, non nước đẹp ru
                  Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
                  Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
                  Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                               SD 12/07/08
                   

                  "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
                  Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
                  Sương mờ lan toả tầng không
                  Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
                  Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
                  Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
                  anhtrangthu

                  TTK và SĐ ơi cho ATT vào trêu đùa lều hoa của 2 bạn nhé, chúc vui vẻ với ngày nghỉ cuối tuần



                  Chủ nhân chắc có điều sai
                  Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
                  Hay men rượu đã ngấm vào
                  Nói vui một chút chứ nào lại...tu
                  Thiếu người ở chốn lều hoa
                  Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
                  ***
                  Trăng thu Ý đã muốn rơi
                  Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
                   
                  TTK12/7/2008
                   
                  Rượu cần chưa uống đã say
                  Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
                  Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
                  Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
                  Trong lều chỉ có đôi ta
                  Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
                  SD 12/07/08
                   
                   
                   

                  #69
                    anhtrangthu 12.07.2008 20:14:56 (permalink)
                    0


                    Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                    Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
                    Rượu cần uống chút say...say
                    Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
                     
                    Chỉ E người vượt núi cao
                    Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
                    T.T.K
                    ThanhThanhKhiet thân mến! Dạo này Mạng ách tắc- không cooppy được (...) nên chưa họa kịp thời, mong bạn thông cảm.

                    Rượu cần chưa uống đã say
                    Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
                    Sương sa, gió tạt muôn đàng
                    Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
                    Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
                    Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
                    Tao nhân vui uống rượu Cần
                    Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
                    Còn ta vượt núi dốc nghiêng
                    Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
                    Nước non, non nước đẹp ru
                    Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
                    Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
                    Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                                 SD 12/07/08
                     

                    "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
                    Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
                    Sương mờ lan toả tầng không
                    Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
                    Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
                    Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
                    anhtrangthu

                    TTK và SĐ ơi cho ATT vào trêu đùa lều hoa của 2 bạn nhé, chúc vui vẻ với ngày nghỉ cuối tuần



                    Chủ nhân chắc có điều sai
                    Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
                    Hay men rượu đã ngấm vào
                    Nói vui một chút chứ nào lại...tu
                    Thiếu người ở chốn lều hoa
                    Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
                    ***
                    Trăng thu Ý đã muốn rơi
                    Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
                     
                    TTK12/7/2008
                     
                    Rượu cần chưa uống đã say
                    Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
                    Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
                    Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
                    Trong lều chỉ có đôi ta
                    Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
                    SD 12/07/08
                     
                    Trăng thu chỉ dám đứng ngoài
                    Lều hoa thơ mộng cho hai người ngồi
                    Để trăng di dạo núi đồi
                    Chọn bông hoa đẹp tặng đôi trong lều.
                    anhtrangthu







                    [sm=54.gif" height="18" width="18">
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/40.gif"> <img src="upfiles/smiley/54.gif[/image]


                    @@@@@

                    #70
                      Liên Thơ 12.07.2008 21:45:34 (permalink)
                      0
                       Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                      Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
                      Rượu cần uống chút say...say
                      Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
                       
                      Chỉ e người vượt núi cao
                      Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
                      T.T.K
                      Rượu cần chưa uống đã say
                      Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
                      Sương sa, gió tạt muôn đàng
                      Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
                      Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
                      Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
                      Tao nhân vui uống rượu Cần
                      Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
                      Còn ta vượt núi dốc nghiêng
                      Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
                      Nước non, non nước đẹp ru
                      Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
                      Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
                      Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                                   SD 12/07/08 
                        "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
                      Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
                      Sương mờ lan toả tầng không
                      Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
                      Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
                      Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
                      anhtrangthu

                      Chủ nhân chắc có điều sai
                      Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
                      Hay men rượu đã ngấm vào
                      Nói vui một chút chứ nào lại...tu
                      Thiếu người ở chốn lều hoa
                      Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
                      ***
                      Trăng thu Ý đã muốn rơi
                      Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
                      TTK12/7/2008
                      Rượu tình chưa uống đã cay
                      Men tình chưa ủ đã say lòng người
                      Trăng thu dát ánh vàng rơi
                      Tình thu rót mật bồi hồi xuân qua!!!
                      hoahn
                      Rượu cần chưa uống đã say
                      Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
                      Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
                      Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
                      Trong lều chỉ có đôi ta
                      Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
                      SD 12/07/08
                      Trăng thu chỉ dám đứng ngoài
                      Lều hoa thơ mộng cho hai người ngồi
                      Để trăng đi dạo núi đồi
                      Chọn bông hoa đẹp tặng đôi trong lều.
                      anhtrangthu
                      Muộn rồi
                      Trăng buồn thơ thẩn bỏ đi

                      Cho Thơ theo với đỡ sầu trăng ơi
                      Hai ta đến đã muộn rồi
                      Chỗ này... chỗ ấy ...có người sóng đôi...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    Đêm cuối tuần, 12/7/2008
                       
                      #71
                        ThanhThanhKhiet 12.07.2008 22:20:01 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Liên Thơ

                         Lều hoa hoang dại nguyên sơ
                        Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
                        Rượu cần uống chút say...say
                        Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
                         
                        Chỉ e người vượt núi cao
                        Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
                        T.T.K
                        Rượu cần chưa uống đã say
                        Dã Quỳ chưa ngắm -lòng ai rộn ràng.
                        Sương sa, gió tạt muôn đàng
                        Trắng hồng đôi má- dạ càng mến yêu.
                        Trăm hoa khoe sắc diễm kiều
                        Tỏa hương thơm ngát tràn lều chủ nhân.
                        Tao nhân vui uống rượu Cần
                        Bình thơ, xướng họa tăng phần hồn nhiên.
                        Còn ta vượt núi dốc nghiêng
                        Đứng trên triền nhỏ ngắm miền trung du...
                        Nước non, non nước đẹp ru
                        Chọn nơi thanh tịnh ta tu cuối đời!
                        Chủ nhân ơi! Gởi đôi lời:
                        Tài hèn sức mọn- xin rời lều hoa!
                                     SD 12/07/08 
                         
                          "Rượu cần chưa uống đã say" (Thơ SĐ)
                        Hoa vàng chưa ngắm đã lay cõi lòng
                        Sương mờ lan toả tầng không
                        Nắng vàng nhè nhẹ tô hồng làn da
                        Ngập tràn tâm tưởng lêu hoa
                        Ngắm người ta ước đó là lều yêu...
                        anhtrangthu

                        Chủ nhân chắc có điều sai
                        Đã làm mặc khách không hài lòng sao?
                        Hay men rượu đã ngấm vào
                        Nói vui một chút chứ nào lại...tu
                        Thiếu người ở chốn lều hoa
                        Bình thơ sẽ nhạt...thật mà người ơi
                        ***
                        Trăng thu Ý đã muốn rơi
                        Vào ly rượu ngọt của người đấy thôi
                        TTK12/7/2008
                         
                        Rượu tình chưa uống đã cay
                        Men tình chưa ủ đã say lòng người
                        Trăng thu dát ánh vàng rơi
                        Tình thu rót mật bồi hồi xuân qua!!!
                        hoahn
                         
                        Rượu cần chưa uống đã say
                        Say tình, say nghĩa...chuyển lay tâm tình!
                        Yêu hoa -yêu cả lòng mình!
                        Thì thào giấc điệp- đang bình thơ ca.
                        Trong lều chỉ có đôi ta
                        Rượu cần chưa uống nhưng ta say rồi!!!
                        SD 12/07/08
                         
                        Trăng thu chỉ dám đứng ngoài
                        Lều hoa thơ mộng cho hai người ngồi
                        Để trăng đi dạo núi đồi
                        Chọn bông hoa đẹp tặng đôi trong lều.
                        anhtrangthu
                         
                        Muộn rồi
                        Trăng buồn thơ thẩn bỏ đi

                        Cho Thơ theo với đỡ sầu trăng ơi
                        Hai ta đến đã muộn rồi
                        Chỗ này... chỗ ấy ...có người sóng đôi...
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Đêm cuối tuần, 12/7/2008
                         

                         Bình thơ phải có nhiều người
                        Mới hay mới đẹp rạng ngời ý thơ
                        Bạn ơi đừng có trêu đùa
                        Bình thơ chẳng thể bao giờ song đôi
                         
                        T.T.K.12/7/2008
                        #72
                          Liên Thơ 12.07.2008 22:32:04 (permalink)
                          0
                          Dã quỳ ơi...
                                    Thương tặng Thanh Thanh Khiết và các bạn thơ của Liên Thơ có kỉ niệm sâu sắc về loài hoa này...
                           
                               Nào tôi có biết gì đâu
                          Loài hoa xứ lạ cứ về trong mơ
                             Bởi vì bạn yêu quý nó rồi
                          Nên tôi tất tả đi tìm sắc hoa
                             Nên tôi tha thiết một lời
                          Dã quỳ ơi hỡi trong tôi chút nào
                            Nhoẻn cười đi một nụ xinh
                          Cho tôi thấy cả một mùa yêu thương...
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Đêm cuối tuần, 12/7/2008
                           
                              Thanh Thanh Khiết thân mến, cám ơn em đã đem lại cho vườn thơ của chúng ta một hương sắc độc đáo.Quả thực thơ đã nói hộ chị rồi đấy.Nhờ có em và các bạn thơ của em mà lần đầu tiên trong đời  chị mới có một tình cảm đặc biệt với loài hoa lạ này.Ngày chị đi Đà Lạt, chị đã đem về trong tâm thức của mình muôn sắc hoa và mãi ghi nhớ có một cây phượng tím mà thôi.Nay trong chị có hoa dã quỳ rồi, cám ơn em nhé!
                              Do bản sắc tình cảm sâu lắng, lại lớn tuổi và bệnh khuôn phép của nghề giáo nên chị ngại đến với thơ vui.Rồi chính vì thương quý Hàn Phongvà các bạn của Hàn Phong mà chị đã đến với thơ vui.Chị vỡ vạc rất nhiều điêù từ thơ vui.Lúc chị buồn không kể xiết chị đã tìm đến nụ cười  lém lỉnh của hoangau và lyenson.Chị hay thiên lệch tình cảm như vậy nên chị thường đi theo bạn và bị bạn bỏ.Đùa với em thôi, đôi khi ta không có thì giờ, sức khoẻ để sống như lòng ta mong em nhỉ...
                                Chúc em vui và hạnh phúc nhé...
                                   Thân thương...
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 22:33:29 bởi Liên Thơ >
                          #73
                            bietaiaibiet 12.07.2008 23:16:25 (permalink)
                            0
                            Chào đồng hương ! Thành Dũng xin cảm ơn sự động viên của bạn đã dành cho mình nha... chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui và viết đều, có chuyện này không biết có nên hỏi bạn không nhỉ? thôi thì cứ hỏi vậy nhé? thế có phải là bây giờ bạn đang sống tại Đà Lạt thật à? và có phải bạn là một cô chủ quán nhậu ở đó không? (vì nếu đúng thế thì bữa nào có dịp lên Đà Lạt mình sẽ ghé qua thăm và nhậu với đồng hương đó nha, híc ! híc ! Thân mến !
                            #74
                              ThanhThanhKhiet 12.07.2008 23:57:55 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: bietaiaibiet

                              Chào đồng hương ! Thành Dũng xin cảm ơn sự động viên của bạn đã dành cho mình nha... chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui và viết đều, có chuyện này không biết có nên hỏi bạn không nhỉ? thôi thì cứ hỏi vậy nhé? thế có phải là bây giờ bạn đang sống tại Đà Lạt thật à? và có phải bạn là một cô chủ quán nhậu ở đó không? (vì nếu đúng thế thì bữa nào có dịp lên Đà Lạt mình sẽ ghé qua thăm và nhậu với đồng hương đó nha, híc ! híc ! Thân mến !


                              Đồng hương ơi '  Sao lại nghĩ TTK là chủ quán nhậu nhỉ , đc thế cũng rất hay nguyễn huy T. còn mở kia mà. TTK đã sống ở đó 15 năm và rất thích dã quỳ Bao kỷ niệm đấy ". chủ quán nhậu suốt ngày fải lo tiền , hàng , làm sao ngồi nét đc., Thành Dũng ơi , Cám ơn đồng hương đã quan tâm

                                                               T.T.K.12/7/2008 
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 00:06:28 bởi ThanhThanhKhiet >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 111 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9