Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
quote: Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé Chủ đề MÙA XUÂN nè
Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi! Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi Nao nức lòng tôi trong nắng ấm Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi... T.T.K.20.12.2008 Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du
Mùa xuân mùa của những sinh xôi Ngan ngát hương hoa khắp đất trời Dục dã lòng em tình duyên mộng Mơ tìm một bóng để chung đôi... T.T.K.20.12.2008 Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du
Mùa xuân em lấy nắng và mây Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay Em đan niềm ước tình duyên mộng Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy T.T.K.23.12.2008 Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du
Mai v àng Xuân về tưới nắng hoàng mai Ấp E đài các điểm vài giọt châu Vàng hoa rực rỡ sắc màu Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân T.T.K.26.12.2008 Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du
Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT Đào phai cho thắm môi hồng Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương Làm tim em cũng vấn vương Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu T.T.K.27.12.2008 Thắm tươi duyên đẹp tình bền
Xuân này ai đến bên thềm tình yêu
Vấn vương thầm nét mỹ miều
Xuân ơi Xuân mãi yêu kiều trong ta
thuỵ du
Đào vừa mở cửa đón xuân Nắng rơi từng giọt trước sân dịu dàng Ngàn hoa đang ngủ mơ màng Giật mình tỉnh giấc rộn ràng đón xuân T.T.K.27.12.2008 Ngẩn ngơ tiếng pháo mừng Xuân
Mai vàng đua nở đầy sân mai vàng
Kìa Xuân vừa đến rộn ràng
Nhìn Xuân tươi thắm lòng càng thêm vui
thuỵ du
Xuân về gửi nắng cho cây Trên cành ríu rít từng bầy chim non Mừng xuân tiếng hót véo von Mang niềm vui đến nước non thanh bình T.T.K.28.12.2008 Xuân về vạn vật hữu tình
Xuân về hoà cảnh thanh bình nước non
Xuân về đẹp tấm lòng son
Xuân về đẹp mãi vuông tròn tình ta
thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
Chủ đề MÙA XUÂN nè
Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
T.T.K.20.12.2008
Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du
Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
T.T.K.20.12.2008
Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du
Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
T.T.K.23.12.2008
Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du
Mai v àng
Xuân về tưới nắng hoàng mai
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
T.T.K.26.12.2008
Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du
Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT
Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu
T.T.K.27.12.2008
Thắm tươi duyên đẹp tình bền
Xuân này ai đến bên thềm tình yêu
Vấn vương thầm nét mỹ miều
Xuân ơi Xuân mãi yêu kiều trong ta
thuỵ du
Đào vừa mở cửa đón xuân
Nắng rơi từng giọt trước sân dịu dàng
Ngàn hoa đang ngủ mơ màng
Giật mình tỉnh giấc rộn ràng đón xuân
T.T.K.27.12.2008
Ngẩn ngơ tiếng pháo mừng Xuân
Mai vàng đua nở đầy sân mai vàng
Kìa Xuân vừa đến rộn ràng
Nhìn Xuân tươi thắm lòng càng thêm vui
thuỵ du
Xuân về gửi nắng cho cây
Trên cành ríu rít từng bầy chim non
Mừng xuân tiếng hót véo von
Mang niềm vui đến nước non thanh bình
T.T.K.28.12.2008
Xuân về vạn vật hữu tình
Xuân về hoà cảnh thanh bình nước non
Xuân về đẹp tấm lòng son
Xuân về đẹp mãi vuông tròn tình ta
thuỵ du
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Nghĩa đời nhân đức phúc tràn đầy
Thương yêu vun đắp dựng xây
Niềm vui tràn ngập -mỗi ngày thêm xuân
T.T.K.28.12.2008
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh
Anh không đến
Chiều nay hẹn rồi anh không đến
Lòng buồn bến vắng một mình em
Có thể nào anh đã chót quên
Nên chiều nay anh đành lỡ hẹn
Phong Linh
Hoàng hôn loang tím phía chân trời
Lòng em nao nức với niềm vui
Bến hẹn thân quen em đứng đợi
Sao anh chẳng đến - chắc quên lời...
T.T.K 28.12.2008
Vô đề 'Anh không đến vì anh / tiền không có Nhưng biển tình anh rất mênh mông ' Anh sẽ đến em đừng ngóng trông Khi cuối tháng nhận lương công sở Anh chẳng đến / bởi vì không muốn nợ Tình duyên em và nợ phải chờ Anh sẽ chỉ đánh đổi bâng cua... Yêu em hả? nào anh đâu dám! Xin lỗi em vì anh / vì anh lỡ hẹn P.P.Linh * Ghé qua chêu huynh chút, huynh đừng có mà la em nha, tội nghiệp em, chúc huynh vui và từ từ đọc thơ nha ... 
HẠNH PHÚC MONG CHỜ Tình em chao ai biết Một mình yêu đơn phương Sao niềm nhớ hết vương Chết trong lòng hết đợi Thôi thì xa và nhớ Anh đi hay anh ở Có thể nào lòng mở Trái tim lạnh mong chờ Đến bao giờ mới có Bóng anh ép kề bên Phút gần gũi mến thương Để em vui _ hạnh phúc Chuông Gió
Ghé qua thăm trang thơ của TTK tặng TTK nu hồng, chúc vui
Trích đoạn: Người lính
Chúc cho xuân đến khắp mọi nhà
Đèn treo rực rỡ ngập trong hoa
An khang thịnh vượng nhiều lộc phúc
Cháu con nối nghiệp mãi an hoà
T.T.K. 29.12.2008
_____________________________
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/979F109B979340C9B6026FD0BA8F4730.jpg[/image]
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
HẠNH PHÚC MONG CHỜ
Tình em chao ai biết
Một mình yêu đơn phương
Sao niềm nhớ hết vương
Chết trong lòng hết đợi
Thôi thì xa và nhớ
Anh đi hay anh ở
Có thể nào lòng mở
Trái tim lạnh mong chờ
Đến bao giờ mới có
Bóng anh ép kề bên
Phút gần gũi mến thương
Để em vui _ hạnh phúc
Chuông Gió
Ghé qua thăm trang thơ của TTK tặng TTK nu hồng, chúc vui
Tình em trao đơn phương
Mà sao mãi vấn vương
Mang niềm vui đi hết
Lòng em vẫn nhớ thương...
T.T.K.29.12.2008
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
HẠNH PHÚC MONG CHỜ Tình em chao ai biết Một mình yêu đơn phương Sao niềm nhớ hết vương Chết trong lòng hết đợi Thôi thì xa và nhớ Anh đi hay anh ở Có thể nào lòng mở Trái tim lạnh mong chờ Đến bao giờ mới có Bóng anh ép kề bên Phút gần gũi mến thương Để em vui _ hạnh phúc Chuông Gió
Ghé qua thăm trang thơ của TTK tặng TTK nu hồng, chúc vui
Tình em trao đơn phương Mà sao mãi vấn vương Mang niềm vui đi hết Lòng em vẫn nhớ thương... T.T.K.29.12.2008 Lòng em chẳng chịu thương Để ai mãi vấn vương Tình yêu như chiếc bóng Đuổi miết vẫn vô thường! -sd-
Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN
HẠNH PHÚC MONG CHỜ Tình em chao ai biết Một mình yêu đơn phương Sao niềm nhớ hết vương Chết trong lòng hết đợi Thôi thì xa và nhớ Anh đi hay anh ở Có thể nào lòng mở Trái tim lạnh mong chờ Đến bao giờ mới có Bóng anh ép kề bên Phút gần gũi mến thương Để em vui _ hạnh phúc Chuông Gió
Ghé qua thăm trang thơ của TTK tặng TTK nu hồng, chúc vui
Tình em trao đơn phương Mà sao mãi vấn vương Mang niềm vui đi hết Lòng em vẫn nhớ thương... T.T.K.29.12.2008 Lòng em chẳng chịu thương Để ai mãi vấn vương Tình yêu như chiếc bóng Đuổi miết vẫn vô thường! -sd- Tình yêu như chiếc bóng Đuổi mãi chẳng đến nơi Như đêm tan giấc mộng Để hồn mãi chơi vơi T.T.K.30.12.2008
Xuân 2009 Hanoi vào mùa xuân Em có nhớ bao lần Nhìn phố đông ngơ ngác dịu dàng thả bước chân Hanoi đã vào xuận Em có nhớ không em Đào mai ken khắp phố Nao nức bao người chen Gửi vào đây lòng nhớ Gửi vào đây niềm thương Sót thân liễu tha hương Mau trở về em nhé CLH
Trích đoạn: ChuleHuong
Xuân 2009
Hanoi vào mùa xuân
Em có nhớ bao lần
Nhìn phố đông ngơ ngác
dịu dàng thả bước chân
Hanoi đã vào xuận
Em có nhớ không em
Đào mai ken khắp phố
Nao nức bao người chen
Gửi vào đây lòng nhớ
Gửi vào đây niềm thương
Sót thân liễu tha hương
Mau trở về em nhé
CLH
Gửi chị
Lá luôn rụng về cội
Em cũng như thế thôi
Chỉ cần năm xuân nữa
Khi hoàn xong nghĩa vụ
Em sẽ về trong nôi
ướp thơm hồn thơ trẻ
Gặp nhau ta sẽ vui
Đón xuân trời Hanoi
Xin đợi em người ơi !!!!!
T.T.K.31.12.2008
Xuân 2009
Trích đoạn: ChuleHuong
Xuân 2009 Hanoi vào mùa xuân Em có nhớ bao lần Nhìn phố đông ngơ ngác dịu dàng thả bước chân Hanoi đã vào xuận Em có nhớ không em Đào mai ken khắp phố Nao nức bao người chen Gửi vào đây lòng nhớ Gửi vào đây niềm thương Sót thân liễu tha hương Mau trở về em nhé CLH Gửi chị
Lá luôn rụng về cội Em cũng như thế thôi Chỉ cần năm xuân nữa Khi hoàn xong nghĩa vụ Em sẽ về trong nôi ướp thơm hồn thơ trẻ Gặp nhau ta sẽ vui Đón xuân trời Hanoi Xin đợi em người ơi !!!!! T.T.K.31.12.2008 Xuân 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 19:12:18 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: