Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 111 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 13.01.2009 14:54:10 (permalink)
0
 
Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2009
 
Hoa Bằng Lăng có chủ rồi
Sơn chỉ đứng ngắm...ỉ ôi thôi mà
Xuân về tìm đến lều hoa
Xem dã quỳ nở...Trăng ngà đẹp xinh...
-NS- 
 
Đừng nên hờn dỗi làm gì
Không khéo lại mất chài- chì đấy thôi
Mùa xuân nay đã về rồi
Liệu mà đằm thắm cho người ta vui
 
T.T.K.12.1.2009


Xuân về hoa nở xinh tươi
Trăng thanh gió mát người tìm xem hoa
Bằng lăng tím cả vườn hoa
Cho ai say tỉnh nhìn hoa trăng vàng
-kt-


Xuân về sao vẫn cô đơn
Buồn cho số phận...dỗi hờn ai đâu
Đêm say nhìn xuống chân cầu
Ánh trăng soi bóng..(muốn)..nhào đầu ôm trăng...
-NS-

Tình yêu ai dấu được đâu
Lòng buồn cũng nặng dạ sầu cũng vui
Mong buồn như bạn cho rồi
Mà sao lòng chẳng buồn vui được nào....
 
T.T.K.12.1.2009

Mượn trăng bày tỏ nỗi lòng
Đang xuân người lặng lẽ mong hạ về
Nhìn bằng lăng tím ven đê
Lòng ai lại thấy tràn trề yêu thương

Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương...
ATT


"Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương..."
Lắm chàng đắm đuối yêu thương lặng thầm
Bao đêm khấn nguyện lâm râm...
Cầu trời lạy Phật sang năm rước nàng!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 13:30:19 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 13.01.2009 16:07:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2009
 
Hoa Bằng Lăng có chủ rồi
Sơn chỉ đứng ngắm...ỉ ôi thôi mà
Xuân về tìm đến lều hoa
Xem dã quỳ nở...Trăng ngà đẹp xinh...
-NS- 
 
Đừng nên hờn dỗi làm gì
Không khéo lại mất chài- chì đấy thôi
Mùa xuân nay đã về rồi
Liệu mà đằm thắm cho người ta vui
 
T.T.K.12.1.2009


Xuân về hoa nở xinh tươi
Trăng thanh gió mát người tìm xem hoa
Bằng lăng tím cả vườn hoa
Cho ai say tỉnh nhìn hoa trăng vàng
-kt-


Xuân về sao vẫn cô đơn
Buồn cho số phận...dỗi hờn ai đâu
Đêm say nhìn xuống chân cầu
Ánh trăng soi bóng..(muốn)..nhào đầu ôm trăng...
-NS-

Tình yêu ai dấu được đâu
Lòng buồn cũng nặng dạ sầu cũng vui
Mong buồn như bạn cho rồi
Mà sao lòng chẳng buồn vui được nào....
 
T.T.K.12.1.2009

Mượn trăng bày tỏ nỗi lòng
Đang xuân người lặng lẽ mong hạ về
Nhìn bằng lăng tím ven đê
Lòng ai lại thấy tràn trề yêu thương

Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương...
ATT


"Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương..."
Lắm chàng đắm đuối yêu thương lặng thầm
Bao đêm khấn nguyện lâm râm...
Cầu trời lạy Phật sang năm rước nàng!
-sd-

Yêu chi !..tình quá muộn màng
Đơn phương chuốc lấy lại càng buồn thêm
Nhớ ai thức giấc nửa đêm
Nghe lòng lưu luyến ra thềm nhìn trăng...
-NS-
 
ThanhThanhKhiet 13.01.2009 20:57:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2009
 
Hoa Bằng Lăng có chủ rồi
Sơn chỉ đứng ngắm...ỉ ôi thôi mà
Xuân về tìm đến lều hoa
Xem dã quỳ nở...Trăng ngà đẹp xinh...
-NS- 
 
Đừng nên hờn dỗi làm gì
Không khéo lại mất chài- chì đấy thôi
Mùa xuân nay đã về rồi
Liệu mà đằm thắm cho người ta vui
 
T.T.K.12.1.2009


Xuân về hoa nở xinh tươi
Trăng thanh gió mát người tìm xem hoa
Bằng lăng tím cả vườn hoa
Cho ai say tỉnh nhìn hoa trăng vàng
-kt-


Xuân về sao vẫn cô đơn
Buồn cho số phận...dỗi hờn ai đâu
Đêm say nhìn xuống chân cầu
Ánh trăng soi bóng..(muốn)..nhào đầu ôm trăng...
-NS-

Tình yêu ai dấu được đâu
Lòng buồn cũng nặng dạ sầu cũng vui
Mong buồn như bạn cho rồi
Mà sao lòng chẳng buồn vui được nào....
 
T.T.K.12.1.2009

Mượn trăng bày tỏ nỗi lòng
Đang xuân người lặng lẽ mong hạ về
Nhìn bằng lăng tím ven đê
Lòng ai lại thấy tràn trề yêu thương

Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương...
ATT


"Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương..."
Lắm chàng đắm đuối yêu thương lặng thầm
Bao đêm khấn nguyện lâm râm...
Cầu trời lạy Phật sang năm rước nàng!
-sd-

Yêu chi !..tình quá muộn màng
Đơn phương chuốc lấy lại càng buồn thêm
Nhớ ai thức giấc nửa đêm
Nghe lòng lưu luyến ra thềm nhìn trăng...
-NS-

Kiếm đâu ra chuyện đơn phương
Nói ra như thế để người thương dỗ dành
 
T.T.K.13.1.2008
ThanhThanhKhiet 14.01.2009 10:56:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
 
Ánh trăng rọi xuống dã-quì
Để lòng tôi mãi phải si mê hoài
Dã-quì hương sắc chẳng phai
Còn ánh trăng nữa... sáng hòai trong tôi.
 
Rdinh



Ánh trăng soi giữa lưng trời
Dã Quỳ vàng óng rạng ngời yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Yêu trời yêu đất chẳng bằng yêu trăng
 
T.T.K.14.1.2008 
Rdinh 14.01.2009 19:43:47 (permalink)
0
 
 
Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009

 
Ánh trăng rọi xuống dã-quì
Để lòng tôi mãi phải si mê hoài
Dã-quì hương sắc chẳng phai
Còn ánh trăng nữa... sáng hòai trong tôi.
 
Rdinh



Ánh trăng soi giữa lưng trời
Dã Quỳ vàng óng rạng ngời yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Yêu trời yêu đất chẳng bằng yêu trăng
 
T.T.K.14.1.2008 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 14.01.2009 19:54:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009

 
Ánh trăng rọi xuống dã-quì
Để lòng tôi mãi phải si mê hoài
Dã-quì hương sắc chẳng phai
Còn ánh trăng nữa... sáng hòai trong tôi.
 
Rdinh



Ánh trăng soi giữa lưng trời
Dã Quỳ vàng óng rạng ngời yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Yêu trời yêu đất chẳng bằng yêu trăng
 
T.T.K.14.1.2008 
 
 
 
 

Một ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K.14.1.2009
 


ThanhThanhKhiet 14.01.2009 23:48:15 (permalink)
0
quote:

Trăng thanh lấp ló cửa lều
Nhìn hoa nhìn rượu cũng liêu xiêu rồi
Dã quỳ vàng rực khắp nơi
Cho xin một chỗ trăng ngồi nghe thơ
ATT

 
Vào đây mà uống rượu cần
Có trăng có gió có vần thơ say
Gửi lên tận chín tầng mây
Nhắn người "ai ấy" cùng say với nàng
 
T.T.K.14.1.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 12:22:57 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 15.01.2009 00:08:00 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
 
T.T.K.9.1.2008

Lều hoa còn nhớ ta chăng?
Bên cây cổ thụ ánh trăng gọi mời
Dã Quỳ tươi thắm rạng ngời
Rượu cần hương tỏa bời bời con tim
Sương sa lác đác rơi chìm
Long lanh từng hạt ta tìm thi nhân.
Rộn ràng- cô chủ ân cần... 
Quên đi lãng tử nghỉ chân bên Lều!
-sd-


Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009
 
Các bạn dừng lại đợi chờ
Nhân Sơn đã đến mang thơ say vào
Rượu cần hãy rót cho mau
Túy quyền khai bút đón chào xuân sang
Múa cho rụng ánh trăng vàng
Sơn ôm trốn mất...Sỉ Đoan ngậm ngùi...
-NS-  

Ối trời! Sao nở ôm trăng?
Lều hoa sầm tối, nói năng thế nào?
Làm sao nhận biết hỏi chào?
Rượu thơm, hoa quí...nao nao góc Lều?
Nhân ơi gió lạnh đìu hiu!
Để trăng trãi thảm, ta chìu ý nhau (...).
-sd-
 

Lều hoa chật bóng thi nhân
Dã quỳ vàng rực rượu cần men say
Đứng ngoài trăng đã ngất ngây
Các bạn hạnh phúc tràn đầy yêu thương
Bên ngoài gió lạnh mờ sương
Trong lều hoa rượu thơ vương khắp lều
anhtrangthu


Lều hoa chật bóng thi nhân...*(ATT)

Nhân Sơn đến uống rượu cần mà thôi
Noi gương Lý Bạch xa xôi
Uống cho nghiêng ngả say rồi ôm trăng...
-NS
              
 
         -Lý Bạch uống say nhìn trăng soi dưới hồ nhảy xuống ôm mà chết...hihi..


Hay!
"...say rồi ôm trăng..."
Tỉnh ra chỉ thấy Bằng Lăng
Vấn đang tím biếc còn trăng...đã tàn...
ATT



Trăng tàn rằm lại long lanh
Để Thanh thanh Khiết yêu anh trăng tàn
Ai mà cứ ngủ mơ màng
Là Thanh thanh Khiết vội vàng chôm ngay
 
T.T.K.11.1.2009
 
Hoa Bằng Lăng có chủ rồi
Sơn chỉ đứng ngắm...ỉ ôi thôi mà
Xuân về tìm đến lều hoa
Xem dã quỳ nở...Trăng ngà đẹp xinh...
-NS- 
 
Đừng nên hờn dỗi làm gì
Không khéo lại mất chài- chì đấy thôi
Mùa xuân nay đã về rồi
Liệu mà đằm thắm cho người ta vui
 
T.T.K.12.1.2009


Xuân về hoa nở xinh tươi
Trăng thanh gió mát người tìm xem hoa
Bằng lăng tím cả vườn hoa
Cho ai say tỉnh nhìn hoa trăng vàng
-kt-


Xuân về sao vẫn cô đơn
Buồn cho số phận...dỗi hờn ai đâu
Đêm say nhìn xuống chân cầu
Ánh trăng soi bóng..(muốn)..nhào đầu ôm trăng...
-NS-

Tình yêu ai dấu được đâu
Lòng buồn cũng nặng dạ sầu cũng vui
Mong buồn như bạn cho rồi
Mà sao lòng chẳng buồn vui được nào....
 
T.T.K.12.1.2009

Mượn trăng bày tỏ nỗi lòng
Đang xuân người lặng lẽ mong hạ về
Nhìn bằng lăng tím ven đê
Lòng ai lại thấy tràn trề yêu thương

Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương...
ATT


"Bằng Lăng...nguồn cội...vấn vương..."
Lắm chàng đắm đuối yêu thương lặng thầm
Bao đêm khấn nguyện lâm râm...
Cầu trời lạy Phật sang năm rước nàng!
-sd-

Yêu chi !..tình quá muộn màng
Đơn phương chuốc lấy lại càng buồn thêm
Nhớ ai thức giấc nửa đêm
Nghe lòng lưu luyến ra thềm nhìn trăng...
-NS-

Kiếm đâu ra chuyện đơn phương
Nói ra như thế để người thương dỗ dành
 
T.T.K.13.1.2008


Ánh trăng chứng kiến chuyện tình
Nồng nàn thơ mộng còn mình...cô đơn
Cũng đành...chỉ biết dỗi hờn
Giấu mình...thổn thức...là hôm khuyết hình
ATT



anhtrangthu 15.01.2009 00:11:49 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Lều hoa lại nở ngát trời
Mau mau thu xếp cho tôi bước vào
Cùng nhau thân mật đón chào
Thi nhân, bạn hữu ước ao xum vầy
Cùng nhau thơ rượu cho say
Chung vui cho thoả những ngày xa nhau...
ATT



Vui sao vui đến thế này
Ánh trăng mất dạng giờ đây lại về
Rượu cần cùng với Dã Quỳ
Mau mau sửa soạn mà đi đón nàng...
Yêu sao ngập ánh trăng vàng
Lều hoa nao nức mơ màng thả thơ..
 
T.T.K.10.1.2009

 
Ánh trăng rọi xuống dã-quì
Để lòng tôi mãi phải si mê hoài
Dã-quì hương sắc chẳng phai
Còn ánh trăng nữa... sáng hòai trong tôi.
 
Rdinh



Ánh trăng soi giữa lưng trời
Dã Quỳ vàng óng rạng ngời yêu trăng
Ai lên nói với chị Hằng
Yêu trời yêu đất chẳng bằng yêu trăng
 
T.T.K.14.1.2008 
 
 
 
 

Một ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K.14.1.2009
 

Dã quỳ rực rỡ sắc vàng
CHo trăng ngắm chút bàng hoàng làm sao
Cũng là những sự ước ao
Dã quỳ, trăng thấy vui nào vui hơn?
ATT
Rdinh 15.01.2009 06:09:02 (permalink)
0
 
 
 
 

Một ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K.14.1.2009
 

Dã quỳ rực rỡ sắc vàng
CHo trăng ngắm chút bàng hoàng làm sao
Cũng là những sự ước ao
Dã quỳ, trăng thấy vui nào vui hơn?
ATT



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/18920DB011D142289D004CE5DF52A551.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.01.2009 21:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 

Một ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K.14.1.2009
 

Dã quỳ rực rỡ sắc vàng
CHo trăng ngắm chút bàng hoàng làm sao
Cũng là những sự ước ao
Dã quỳ, trăng thấy vui nào vui hơn?
ATT



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/18920DB011D142289D004CE5DF52A551.jpg[/image]

 
Dã Quỳ mọc ở đồi hoang
Sương sa giăng lạnh mơ màng gọi trăng
Bây giờ trời đã sang xuân
Trăng ơi ! Hãy nghé một lần lều thơ
 
T.T.K.16.1.2009
Rdinh 16.01.2009 23:18:02 (permalink)
0
 
Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
 
   Nếu tình đã chắp cánh bay
Thì con tim chịu đoạ đầy trăm năm

                     T.T.K.16.1.2009


Trăm năm biết có duyên gì
Trước kia gặp gỡ làm chi ? Giờ đau
Bây chừ ta đã xa nhau
Tình ơi... ơi hỡi , xưa trao làm gì???!
-kt-

Gặp nhau qua chút duyên thơ
Gặp nhau rằng để đợi chờ , nhớ mong
Mai này nếu gặp nhau chăng
Xin người đừng tràch ,,,'thưa rằng duyên THƠ"
HOAI NAM  



ThanhThanhKhiet 17.01.2009 17:33:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
 
   Nếu tình đã chắp cánh bay
Thì con tim chịu đoạ đầy trăm năm

                     T.T.K.16.1.2009


Trăm năm biết có duyên gì
Trước kia gặp gỡ làm chi ? Giờ đau
Bây chừ ta đã xa nhau
Tình ơi... ơi hỡi , xưa trao làm gì???!
-kt-

Gặp nhau qua chút duyên thơ
Gặp nhau rằng để đợi chờ , nhớ mong
Mai này nếu gặp nhau chăng
Xin người đừng tràch ,,,'thưa rằng duyên THƠ"
HOAI NAM  




Gặp nhau qua chút duyên thơ
Cũng mong cũng nhớ cũng chờ cũng thương
Dòng thơ cho lắm tơ vương
Để hồn đắm mãi khói hương trên trời
T.T.K.17.1.2009
Rdinh 18.01.2009 09:55:06 (permalink)
0
 
 
Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
 
   Nếu tình đã chắp cánh bay
Thì con tim chịu đoạ đầy trăm năm

                     T.T.K.16.1.2009


Trăm năm biết có duyên gì
Trước kia gặp gỡ làm chi ? Giờ đau
Bây chừ ta đã xa nhau
Tình ơi... ơi hỡi , xưa trao làm gì???!
-kt-

Gặp nhau qua chút duyên thơ
Gặp nhau rằng để đợi chờ , nhớ mong
Mai này nếu gặp nhau chăng
Xin người đừng tràch ,,,'thưa rằng duyên THƠ"
HOAI NAM  



 
 

Gặp nhau qua chút duyên thơ
Cũng mong cũng nhớ cũng chờ cũng thương
Dòng thơ cho lắm tơ vương
Để hồn đắm mãi khói hương trên trời
T.T.K.17.1.2009

 
 
Duyên thơ mới mộng , mới mơ
Duyên thơ cũng đợi, cũng chờ như ai
Duyên thơ trên Nét viết hoài
Để tình thật phải có người đợi trông
Giận, hờn yêu, ghét đùng-đùng
Cũng vì cái Net não-nùng duyên thơ.
 
Rdinh
SĨ ĐOAN 18.01.2009 10:22:49 (permalink)
0

LỀU HOA ƠI!!!
 
 
Lều hoa, Lều hoa đây
Bao ngày đã cách xa
Về đây ta với hoa
Cho vơi niềm mộng ước!
 
Lều hoa- ai đến trước???
Nhân Sơn mau đếm bước
Nếu không sẽ bị tước
Mất cổ phần như chơi.
 
Lều hoa - thuở đầy vơi...!!!
Nhân Sơn mau về đây
Rượu cần hương ngất ngây
Nào huynh ta cùng say!!!
 
Lều hoa - Trăng có hay???
lặn khuất cuối chân đồi
Lòng ta dạ bồi hồi
Bên Lều ngồi ngẩn ngơ!!!
-sd-


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 13:28:38 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 111 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9