Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
BL CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG
Thanh minh thanh nga với
THANH KHIẾT !
Cũng vì muốn đáp lễ ngày xuân
Bởi vội nên tưởng trang NHÃ TRẦN
Hấp tấp nhào vô là chúc tết
Biết lầm nhà KHIẾT lại phân vân
Nàng thơ bối rối bay đi mất
Thi sỹ ngồi ngây bỗng ngại ngần
Đành thế thôi vung bút thả đại
Thanh minh thanh nga mấy câu vần


vt
hi hi...mắt mũi kèm nhèm,tưởng nhà NHATRAN nên nhào vô chúc tết,gửi xong rồi biết lầm,mắc cở quá.cho thanh minh nhé TK ! híc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 23:01:20 bởi vithong >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều
Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu
Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu
Gặp nàng sơn nữ...lại muốn yêu...
-NS- Chủ Lều thơ thẩn khó nuông chìu Mắt buồn thăm thẳm ẩn bao điều Hay Sơn bỏ bạn nhậu tới bến Thêm tội đèo bồng- ắt sẽ tiêu!!! -sd-
Lều hoa người đã ghé chơi Hoa xinh không ngắm ngắm người nơi đâu Tủi thân hoa lá rầu rầu Ong không có mật bướm màu bay xa... ATT
Thanh minh thanh nga với
THANH KHIẾT !
Cũng vì muốn đáp lễ ngày xuân
Bởi vội nên tưởng trang NHÃ TRẦN
Hấp tấp nhào vô là chúc tết
Biết lầm nhà KHIẾT lại phân vân
Nàng thơ bối rối bay đi mất
Thi sỹ ngồi ngây bỗng ngại ngần
Đành thế thôi vung bút thả đại
Thanh minh thanh nga mấy câu vần


vt
hi hi...mắt mũi kèm nhèm,tưởng nhà NHATRAN nên nhào vô chúc tết,gửi xong rồi biết lầm,mắc cở quá.cho thanh minh nhé TK ! híc
Nhã Trân không có nhà Thông ca ơi
Nhã Trân thỉnh thoảng qua Khiết chơi
Chỗ Trân trọ thường ngoài hiên nhà Tú
Cho cơm cho gạo Thông gửi đấy được rồi !
Năm mới Nhã Trân chúc Khiết nhanh
Tài, lộc, phước ... vui như mai đầy cành
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 11:05:01 bởi nhatran89 >
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu Gặp nàng sơn nữ..Đoan đòi yêu...
-NS- Xuân nay tiết lạnh cũng hơi nhiều
Rượu cần chưa cất, rượu chợ nhiều
Sơn rủ Đoan ra quán chợ nhậu
Gặp nàng Sơn nữ Đoan đòi yêu
Vì cô gái ấy rất mĩ miều
Sơn kết dùm cho đôi bạn nhé
Lần này mấy bận Đoan đòi yêu
Xuân nay chúc Đoan vui thêm nhiều
-nt- Cánh chim cô lẻ rất sợ yêu Hôm qua gặp nạn ngỡ rằng tiêu. Xuân về se lạnh tim rỉ máu Sợ lắm người ơi chẳng dám yêu!!! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu Gặp nàng sơn nữ..Đoan đòi yêu...
-NS- Xuân nay tiết lạnh cũng hơi nhiều
Rượu cần chưa cất, rượu chợ nhiều
Sơn rủ Đoan ra quán chợ nhậu
Gặp nàng Sơn nữ Đoan đòi yêu
Vì cô gái ấy rất mĩ miều
Sơn kết dùm cho đôi bạn nhé
Lần này mấy bận Đoan đòi yêu
Xuân nay chúc Đoan vui thêm nhiều
-nt- Cánh chim cô lẻ rất sợ yêu Hôm qua gặp nạn ngỡ rằng tiêu. Xuân về se lạnh tim rỉ máu Sợ lắm người ơi chẳng dám yêu!!! -sd-
Tình bạn thâm giao mới bền lâu Tại chim cô lẻ nên thích yêu Tan vỡ giờ biết điều rồi nhỉ? Chắc thôi hết mộng ảo phiêu lưu T.T.K.24.1.2009
VĨNH NGHIÊM KÍNH CHÚC TÂN XUÂN AN KHANG THỊNH VƯỢNG
ĐỖ CÂN KÍNH CHÚC
NHÃ TRÂN KÍNH CHÚC
VĨNH HÙNG KÍNH CHÚC HÁN QUÂN KÍNH CHÚC
NGHINH TUẤN KÍNH CHÚC
HÀN BĂNG KÍNH CHÚC
...
Trích đoạn: tovinhnghiem
VĨNH NGHIÊM KÍNH CHÚC TÂN XUÂN AN KHANG THỊNH VƯỢNG
ĐỖ CÂN KÍNH CHÚC
NHÃ TRÂN KÍNH CHÚC
VĨNH HÙNG KÍNH CHÚC
HÁN QUÂN KÍNH CHÚC
NGHINH TUẤN KÍNH CHÚC
HÀN BĂNG KÍNH CHÚC
...
Cảm động làm sao các bạn ơi! Nhận được bao nhiêu lời chúc Lấy gì trả nghĩa các bạn tôi Cám ơn ! gửi đến...xin nhận nhé... T.T.K.24.1.2009
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều
Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu
Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu
Gặp nàng sơn nữ...lại muốn yêu...
-NS-
Chủ Lều thơ thẩn khó nuông chìu
Mắt buồn thăm thẳm ẩn bao điều
Hay Sơn bỏ bạn nhậu tới bến
Thêm tội đèo bồng- ắt sẽ tiêu!!!
-sd-
Lều hoa người đã ghé chơi
Hoa xinh không ngắm ngắm người nơi đâu
Tủi thân hoa lá rầu rầu
Ong không có mật bướm màu bay xa...
ATT
Xuân về nhộn nhịp lều hoa
Chủ nhân tiếp khách...quên ta đứng sầu
Rượu cần chẳng thấy ở đâu
Buồn tình lặng lẻ ra cầu ngắm trăng...
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0CB282A7523A450C9C1C6D5B6441EA4B.jpg[/image]
Trích đoạn: anhtrangthu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0CB282A7523A450C9C1C6D5B6441EA4B.jpg[/image]
Cám ơn Thu tặng cát tường Một mình Khiết cả một vườn đầy hoa Trời ơi ! hên thế quá ta Đầu xuân năm mới chắc là gặp may T.TK.25.1.2009
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều
Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu
Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu
Gặp nàng sơn nữ...lại muốn yêu...
-NS- Chủ Lều thơ thẩn khó nuông chìu Mắt buồn thăm thẳm ẩn bao điều Hay Sơn bỏ bạn nhậu tới bến Thêm tội đèo bồng- ắt sẽ tiêu!!! -sd-
Lều hoa người đã ghé chơi Hoa xinh không ngắm ngắm người nơi đâu Tủi thân hoa lá rầu rầu Ong không có mật bướm màu bay xa... ATT Xuân về nhộn nhịp lều hoa Chủ nhân tiếp khách...quên ta đứng sầu Rượu cần chẳng thấy ở đâu Buồn tình lặng lẻ ra cầu ngắm trăng... -NS- Rượu cần đầy ở trong lều
Bạn thân xin cứ tự vào mang ra
Hôm nay khách của lều hoa
Cùng nhau tiếp đón chúng ta thân mà
T.T.K.25.1.2009
Lều hoa- một thuở hương say...!!! Xuân về sắc thắm liệu ai nhớ mình??? Tần ngần, bóng chiếc đơn hình Mắt buồn sâu thẳm- nhạt tình năm xưa! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 16:43:37 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: