Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 111 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 28.01.2009 09:21:18 (permalink)
0
Happy new year!



Đính kèm (1) 

Pháo hoa rực rỡ lạ thường
Xua tan phiền muộn - tình trường chua cay.
Cám ơn một áng trăng lay
Khơi nguồn xuân ấm xóa ngay ưu sầu!
-sd-
 
Pháo tung ngàn vạn bông hoa
Nức lòng ngày tết chan hoà niềm vui
Sầu đau bỏ hết đi thôi
Ta về vui với những lời thơ say!!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Cám ơn tri kỉ vì ai
Tỏ lòng khuyên bảo dạ này ghi ân
Thời gian nên mối tình thân
Vần thơ lưu bút- tinh thần sáng soi.
-sd- 


Mong rằng mỗi ánh pháo hoa
Nở ra là đã xoá nhoà buồn đau...
ATT


Hoa này như những vì sao
Ngàn tia sáng rực - tuôn trào tim ta!
-sd-


Pháo hoa sáng giữa màn đêm
Từng bông nhỏ rớt xuống thềm như sao
Xanh vàng tím
...đẹp biết bao
Như tia hy vọng chiếu vào hồn ai...
ATT


Pháo hoa- bức ảnh đẹp thay!
Ví tình ai đó trao ai xóa sầu...
Bức tranh gửi gắm tình sâu...
Tròn niên ta quí nên câu ân tình!
-sd-


 


SĨ ĐOAN 29.01.2009 09:14:34 (permalink)
0
 

Hoa hồng ta biết trao ai???
Ai thời dám nhận- tỉnh say hởi tình???
-sd-
Nhân Sơn 29.01.2009 10:56:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Hoa hồng ta biết trao ai???
Ai thời dám nhận- tỉnh say hởi tình???
-sd-

 
Hoa hồng tặng...sao lặng thinh
Để Đoan cầm mãi...thiệt tình tội ghê
Nếu mà ai cũng đều chê
Sơn đành nhận lấy mang về ngắm chơi...
-NS-  
banglang07 29.01.2009 13:08:29 (permalink)
0


Đệ ơi trưởng lão vui xuân

Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn
 
T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu

        


Nghe tin Thanh Khiết bị xe tông
Đầu năm đầu tháng , có sao không ?
Lăng nghi hắn cố gây tai nạn
Kiếm cớ làm quen khách má hồng …
BL07


( Hiiiii….Tên nào làm quen kiểu này coi bộ nguy hiểm quá TTK ơi ! Thôi , BL tặng bạn bánh chưng , bánh tét bạn bồi dưỡng cho lại sức đầy này )
 

Lê Thị Như Hằng 29.01.2009 15:59:21 (permalink)
0
 
Anh và em 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Chúng ta là gì ở trong trái tim nhau
Anh hay em sẽ là tất cả
Cả hai có mơ về một ngày nắng hạ
Đến trong nhau hạnh phúc rực mầu hồng
 
Phong Linh

Rạo này thấy huynh có vẻ bạn nhỉ, ghé qua chúc huynh vui
ThanhThanhKhiet 29.01.2009 16:12:36 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07



Đệ ơi trưởng lão vui xuân

Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn
 
T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu

        


Nghe tin Thanh Khiết bị xe tông
Đầu năm đầu tháng , có sao không ?
Lăng nghi hắn cố gây tai nạn
Kiếm cớ làm quen khách má hồng …
BL07


( Hiiiii….Tên nào làm quen kiểu này coi bộ nguy hiểm quá TTK ơi ! Thôi , BL tặng bạn bánh chưng , bánh tét bạn bồi dưỡng cho lại sức đầy này )






Cám ơn
 
Thanh Khiết ăn đĩa bánh này
Vết xe vừa đụng khỏi ngay thôi mà
Cám ơn bạn đã cho quà
Tấm lòng thơm thảo mới là tình thâm
Của cho chẳng kể bao lăm
Cách cho sao quý bằng năm bằng mười
Tri âm tìm ở trên đời
Dễ gì có được một người tri âm!!!
 
T.T.K.29.1.2009
 
 

Chu Thuỵ Nguyên 30.01.2009 02:43:34 (permalink)
0
   Tình cờ được biết bạn TTK không may về  xe cộ .Mong rằng  thoáng "xui" chóng qua và cả một mùa Xuân
tưng bừng vẫn còn đang mở lòng ra đón bạn.... CTN


                                Cuộc đời như bánh xe quay
                                Chiếc nón kỳ diệu tròn xoay chợt dừng
                                Khi  hên rộn rã tưng bừng
                                Lúc xui tiu nghỉu mông lung thấm buồn

                                Nắng hồng rồi lại mưa tuông
                                Niềm riêng chúc bạn  vô thường cũng qua.....


                                                     CHU-THUỴ-NGUYÊN
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 08:32:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Thuỵ Nguyên

   Tình cờ được biết bạn TTK không may về  xe cộ .Mong rằng  thoáng "xui" chóng qua và cả một mùa Xuân
tưng bừng vẫn còn đang mở lòng ra đón bạn.... CTN


                               Cuộc đời như bánh xe quay
                               Chiếc nón kỳ diệu tròn xoay chợt dừng
                               Khi  hên rộn rã tưng bừng
                               Lúc xui tiu nghỉu mông lung thấm buồn

                               Nắng hồng rồi lại mưa tuông
                               Niềm riêng chúc bạn  vô thường cũng qua.....


                                                    CHU-THUỴ-NGUYÊN

Cám ơn bạn ghé thăm nhà
Lời chúc để lại thật là cảm thông
Thanh Khiết thường cũng rất mong
Bốn phương bè bạn mở lòng...đón nhau
 
T.T.K.30.1.2009
SĨ ĐOAN 30.01.2009 13:01:31 (permalink)
0
Vườn hoa - cô chủ dưỡng thương
Hoa thời tỉnh nắng, say sương thuở nào
Giờ đây đặng dịp tuôn trào...
Vần thơ trỗi nhịp ngạt ngào thân thương.
-sd-
 
 
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 15:22:17 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 18:17:20 (permalink)
0
Lều hoa trời lạnh đầy sương
Phủ che khắp cả con đường từ đêm
Khách nào còn muốn đi lên
Dã quỳ cánh rụng đầy thềm từ khuya...
...
T.T.K.30.1.2009
SĨ ĐOAN 30.01.2009 19:21:51 (permalink)
0
Lều hoa - cô chủ dưỡng thương
Hoa thời tỉnh nắng, say sương thuở nào
Giờ đây đặng dịp tuôn trào...
Vần thơ trỗi nhịp ngạt ngào thân thương.
-sd- 

Lều hoa trời lạnh đầy sương
Phủ che khắp cả con đường từ đêm
Khách nào còn muốn đi lên
Dã quỳ cánh rụng đầy thềm từ khuya...
...
T.T.K.30.1.2009
 
Lều hoa ai nở cách chia
Có cô chủ đẹp luôn chìa đôi tay...
Hồn nhiên xướng họa vần hay
Cho dù du khách vãng lai vẫn nồng.
-sd-


ThanhThanhKhiet 31.01.2009 07:04:57 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa - cô chủ dưỡng thương
Hoa thời tỉnh nắng, say sương thuở nào
Giờ đây đặng dịp tuôn trào...
Vần thơ trỗi nhịp ngạt ngào thân thương.
-sd- 

Lều hoa trời lạnh đầy sương
Phủ che khắp cả con đường từ đêm
Khách nào còn muốn đi lên
Dã quỳ cánh rụng đầy thềm từ khuya...
...
T.T.K.30.1.2009

Lều hoa ai nở cách chia
Có cô chủ đẹp luôn chìa đôi tay...
Hồn nhiên xướng họa vần hay
Cho dù du khách vãng lai vẫn nồng.
-sd-


Lều hoa chuẩn bị Nguyên tiêu
Rượu cần ủ kỹ thật nhiều man say
Xin mời du khách tới đây
Có trăng có gió đuổi mây hoạ vần
 
T.T.31.1.2009
kimrbl 31.01.2009 07:21:11 (permalink)
0
 
Thanh Thanh Khiết bị tông xe
Cũng may bị què có mỗi một chân
Còn tay vẫn viết , vẫn ăn
Vẫn vui ca hát vẫn mần được thơ
Có người vui vì bất ngờ
Bỗng dưng lại được gọi hờ là anh
 
Chúc cô em chân chóng lành
Có dịp ra hẳn Hà thành đi chơi...
 
Hi Hiii
 
kimrbl
SĨ ĐOAN 31.01.2009 08:35:44 (permalink)
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa - cô chủ dưỡng thương
Hoa thời tỉnh nắng, say sương thuở nào
Giờ đây đặng dịp tuôn trào...
Vần thơ trỗi nhịp ngạt ngào thân thương.
-sd- 

Lều hoa trời lạnh đầy sương
Phủ che khắp cả con đường từ đêm
Khách nào còn muốn đi lên
Dã quỳ cánh rụng đầy thềm từ khuya...
...
T.T.K.30.1.2009

Lều hoa ai nở cách chia
Có cô chủ đẹp luôn chìa đôi tay...
Hồn nhiên xướng họa vần hay
Cho dù du khách vãng lai vẫn nồng.
-sd-


Lều hoa chuẩn bị Nguyên tiêu
Rượu cần ủ kỹ thật nhiều men say
Xin mời du khách tới đây
Có trăng có gió đuổi mây hoạ vần.
 
T.T.31.1.2009
 
Cô chủ thương tích bất cần
Nhiệt nồng đón tiếp muôn lần khách xa.
Khách quen xem kẻ trông nhà(!)
Thôi thì đành vậy bởi ta tự tròng.
-sd-


banglang07 31.01.2009 16:11:05 (permalink)
0
Đệ ơi trưởng lão vui xuân
Hôm qua vừa bị xe tông đây này!!!
Tét chân xước mặt bầm tay
Con cháu đi hết cả ngày nằm im
Trưởng lão cho người đến tìm
Đệ cũng đã biến mất tăm thật buồn

T.T.K.27.1.2009
Mùng 2 kỷ sửu

        


Nghe tin Thanh Khiết bị xe tông
Đầu năm đầu tháng , có sao không ?
Lăng nghi hắn cố gây tai nạn
Kiếm cớ làm quen khách má hồng …
BL07


( Hiiiii….Tên nào làm quen kiểu này coi bộ nguy hiểm quá TTK ơi ! Thôi , BL tặng bạn bánh chưng , bánh tét bạn bồi dưỡng cho lại sức đầy này )






Cám ơn
 
Thanh Khiết ăn đĩa bánh này
Vết xe vừa đụng khỏi ngay thôi mà
Cám ơn bạn đã cho quà
Tấm lòng thơm thảo mới là tình thâm
Của cho chẳng kể bao lăm
Cách cho sao quý bằng năm bằng mười
Tri âm tìm ở trên đời
Dễ gì có được một người tri âm!!!
 
T.T.K.29.1.2009
 

         



 
Hôm nay Thanh Khiết khỏe chưa ?
Ngồi im một chỗ , rượu bia thế nào ?
Bánh của Bằng Lăng ăn vào
Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào - khỏi ngay ?
Tri âm như thế quá hay
Lăng xin gởi bánh nữa đây , bạn hiền
Còn tên chạy xe như điên
Tông vào Thanh Khiết , “tơ duyên “ sao rồi ?
Chàng ta vẫn cứ đến chơi ?
Thăm ngày vài bận khơi khơi vậy à ?
Mỗi lần đến lại đem hoa
Kèm theo là một túi quà thật to
Làm Bằng Lăng cũng so đo
Xe tông như Khiết chăng lo tí nào ….
Hihihi….
BL07





Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 111 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9