Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 111 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.02.2009 09:37:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-

 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...



Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-

 
Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009
SĨ ĐOAN 28.02.2009 11:32:34 (permalink)
0
Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-


ThanhThanhKhiet 28.02.2009 11:47:16 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-



 
Hỏi người ra sức trồng si
Đêm ngày vất vả biết khi nào ngừng
Bao nhiêu cây để trong rừng
Bao nhiêu cây giữa phố phường đông vui???
 
T.T.K.28.2.2009
 
SĨ ĐOAN 01.03.2009 12:50:01 (permalink)
0
 


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-





Hỏi người ra sức trồng si
Đêm ngày vất vả biết khi nào ngừng
Bao nhiêu cây để trong rừng
Bao nhiêu cây giữa phố phường đông vui???
 
T.T.K.28.2.2009
 
 
Tâm hồn thiên định nàng ơi
Lan, Hồng, Trinh Nữ vẫn ngời trong ta.
Mỗi loài đượm sắc kiêu sa
Có si cũng đáng hơn là vô tâm.
-sd-
 


ThanhThanhKhiet 01.03.2009 13:13:52 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 



Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-






Hỏi người ra sức trồng si
Đêm ngày vất vả biết khi nào ngừng
Bao nhiêu cây để trong rừng
Bao nhiêu cây giữa phố phường đông vui???
 
T.T.K.28.2.2009


Tâm hồn thiên định nàng ơi
Lan, Hồng, Trinh Nữ vẫn ngời trong ta.
Mỗi loài đượm sắc kiêu sa
Có si cũng đáng hơn là vô tâm.
-sd-




 
Thế thì khổ lắm người ơi!
Ôm bao nhiêu mối tình đời sầu thương
Thoát sao cho khỏi giây vương
Giữ cho cuộc sống đời thường ấm êm
 
T.T.K.1.3.2009
SĨ ĐOAN 01.03.2009 13:25:03 (permalink)
0
 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-


Hỏi người ra sức trồng si
Đêm ngày vất vả biết khi nào ngừng
Bao nhiêu cây để trong rừng
Bao nhiêu cây giữa phố phường đông vui???
 
T.T.K.28.2.2009


Tâm hồn thiên định nàng ơi
Lan, Hồng, Trinh Nữ vẫn ngời trong ta.
Mỗi loài đượm sắc kiêu sa
Có si cũng đáng hơn là vô tâm.
-sd- 


Thế thì khổ lắm người ơi!
Ôm bao nhiêu mối tình đời sầu thương
Thoát sao cho khỏi giây vương
Giữ cho cuộc sống đời thường ấm êm
 
T.T.K.1.3.2009
 
Cuộc đời như gió thoảng qua
Nhân tình cay đắng lòng ta khổ hoài.
Nàng ơi ! Tỏ chút tình này
Cho vơi phiền muộn bao ngày chua cay.
-sd-
 



ThanhThanhKhiet 01.03.2009 19:57:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
-NS-
 
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
 
Người đâu cứ thích đi hoang
Bao giờ mới đứng hoàn toàn một nơi
Đảo hoang cá nước chim trời
Có còn nhiều  chổ cho người đậu không?
 
T.T.K.26.2.2009

 
Hoang đảo vắng vẻ mênh mông
Chỉ toàn sóng nước...bóng hồng tìm đâu
Chim buồn chẳng ở dài lâu
Vài hôm vổ cánh cất đầu về thôi....
-NS- 


Đảo hoang muôn dặm xa xôi
Bóng hồng khan hiếm nhưng tôi quyết rồi
Ngày mai khăn gói ra khơi
Ẩn cư hóc đá cho vơi nỗi lòng!
-sd-


Đá nhọn chẩy máu tim hồng
Còn đau hơn cả bóng hồng vẫn yêu
Thôi thì hờn dỗi ít nhiều
Để cho ai đó càng yêu mặn nồng
 
T.T.K.26.2.2009

Chủ nhân giờ đã về rồi
Lều hoa lại nở, nụ chồi lại xanh
Bạn bè thi hữu vây quanh
Rượu cần thơ thả trăng thanh cũng...thèm
ATT

Lều hoa lại nở rồi chúc các bạn vui vẻ nhé...




Trăng về vui với lều hoa
Dã Quỳ mừng  đón từ xa đây này
Rượu cần ta hãy uống say
Lời thơ mình thả cho bay đầy trời
 
T.T.K.26.2.2009
 

Trăng về chếch bóng từ xa
Lều thì rách nát còn hoa héo tàn
Đoan giận hổng chịu sửa sang
Làm sao đón ánh trăng vàng ghé thăm...
-NS-


Lều hoa đã sửa lại rồi
Sỹ Doan giận người nào giận lầu hoa
Tình thân vẫn mãi chan hoà
Có đâu hờn dỗi như là trẻ thơ
 
T.T.k.28.2.2009

Giận chi kẻ lạ người dưng???
Ghét nàng ta quyết chẳng ngừng đuổi đeo.
Bao giờ nàng đói...đói meo
Ta hôn đôi má bắt theo ta về!!
-sd-


Hỏi người ra sức trồng si
Đêm ngày vất vả biết khi nào ngừng
Bao nhiêu cây để trong rừng
Bao nhiêu cây giữa phố phường đông vui???
 
T.T.K.28.2.2009


Tâm hồn thiên định nàng ơi
Lan, Hồng, Trinh Nữ vẫn ngời trong ta.
Mỗi loài đượm sắc kiêu sa
Có si cũng đáng hơn là vô tâm.
-sd- 


Thế thì khổ lắm người ơi!
Ôm bao nhiêu mối tình đời sầu thương
Thoát sao cho khỏi giây vương
Giữ cho cuộc sống đời thường ấm êm
 
T.T.K.1.3.2009

Cuộc đời như gió thoảng qua
Nhân tình cay đắng lòng ta khổ hoài.
Nàng ơi ! Tỏ chút tình này
Cho vơi phiền muộn bao ngày chua cay.
-sd-
 

 
Đời là bể khổ ai ơi
Sống là sóng gió một đời gian nan
Nhưng tình thì vẫn chứa chan
Cùng nhau chia sẻ đầy tràn thương yêu
Thôi đừng than khóc chi nhiều
Ngày xuân sẽ đến tình yêu sẽ về
 
Sỹ Doan  ơi ! hãy đợi chờ
Người xưa năm cũ sẽ về với Doan
 
T.T.K.1.3.2009
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 01:28:36 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu



Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
nguyẽn thế duyen 
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu





 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 



Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT


Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 01:30:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 02.03.2009 19:54:46 (permalink)
0
ThanhThanhKhiết


 
nay mới có dịp ghé thăm bạn thân thương của tôi nè. Chúc vui nhé

Hãy cứ vui lên các bạn của tôi ơi !
Dòng thơ ta viết toả muôn nơi
San buồn sẻ ngọt vui biết mấy
Dù cho ta ở bốn phương trời
 
T.T.K.1.3.2009

Dòng thơ ta viết có buồn vui
Cũng đủ sẻ chia những ngọt bùi
Từ bốn phương trời ta tụ lại
Kết tình bằng hữu khắp nơi nơi
 
                   thụy du
 
Chúc TTK mãi vui nhé !

ThanhThanhKhiet 02.03.2009 20:08:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

ThanhThanhKhiết


 
nay mới có dịp ghé thăm bạn thân thương của tôi nè. Chúc vui nhé

Hãy cứ vui lên các bạn của tôi ơi !
Dòng thơ ta viết toả muôn nơi
San buồn sẻ ngọt vui biết mấy
Dù cho ta ở bốn phương trời
 
T.T.K.1.3.2009

Dòng thơ ta viết có buồn vui
Cũng đủ sẻ chia những ngọt bùi
Từ bốn phương trời ta tụ lại
Kết tình bằng hữu khắp nơi nơi
 
                   thụy du
 
Chúc TTK mãi vui nhé !


 
Cứ  nghĩ TD quên người bạn đã từng khóc với nhau rồi đấy
 
Tình bạn luôn là cao cả nhất
Chia vui sẻ ngọt thật vô tư
Không hờn không dỗi không ghen tỵ
Như tình yêu lúc thịnh lúc suy
Hiểu nhau thắm thiết tình tri kỷ
Cũng là hạnh phúc ta mãi ghi !
 
T.T.K.2.3.2009
 
 
Nhân Sơn 02.03.2009 21:41:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Trích đoạn: anhtrangthu





Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
nguyẽn thế duyen 
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu





 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 



Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT



Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Ngắm trăng hay đứng ngóng chồng
Chủ nhân thấp thỏm trong lòng nôn nao
Quên tiếp đón khách ra vào
Sĩ Đoan giận lắm...đạp nhào ghè tương...
-NS-  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 09:49:01 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 23:12:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son






Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
nguyẽn thế duyen 
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu





 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009 



Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT




Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Ngắm trăng hay đứng ngóng chồng
Chủ nhân thấp thỏm trong lòng nôn nao
Quên tiếp đón khách ra vào
Sĩ Đoan giận lắm...đá nhào hũ men...
-NS-  
 

 
Đã nói là đứng ngắm trăng
Nhan Son cứ nói lăng nhăng mãi nào?
Bao giờ khách đến Khiết chào
Bạn bè thân thiết cớ sao giận hờn?
 
T.T.K.2.3.2009
SĨ ĐOAN 03.03.2009 09:25:03 (permalink)
0
Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT




Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Ngắm trăng hay đứng ngóng chồng
Chủ nhân thấp thỏm trong lòng nôn nao
Quên tiếp đón khách ra vào
Sĩ Đoan giận lắm...đá nhào hũ men...
-NS-  
 


Đã nói là đứng ngắm trăng
Nhan Son cứ nói lăng nhăng mãi nào?
Bao giờ khách đến Khiết chào
Bạn bè thân thiết cớ sao giận hờn?
 
T.T.K.2.3.2009
 
 
 
Dỗi hờn là giận là yêu
Không hờn không dỗi là tiêu...cuộc đời.
 
-sd-




Nhân Sơn 03.03.2009 18:55:28 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT




Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Ngắm trăng hay đứng ngóng chồng
Chủ nhân thấp thỏm trong lòng nôn nao
Quên tiếp đón khách ra vào
Sĩ Đoan giận lắm...đá nhào hũ men...
-NS-  
 


Đã nói là đứng ngắm trăng
Nhan Son cứ nói lăng nhăng mãi nào?
Bao giờ khách đến Khiết chào
Bạn bè thân thiết cớ sao giận hờn?
 
T.T.K.2.3.2009



Dỗi hờn là giận là yêu
Không hờn không dỗi là tiêu...cuộc đời.
 
-sd-


Tình là bể khổ bạn ơi !..
Dỗi hờn chi lắm...tàn đời vì yêu
Cánh chim cô lẻ liêu xiêu
Bay tìm mỏi cánh...vào lều ấm thân...
-NS- 
SĨ ĐOAN 03.03.2009 20:42:56 (permalink)
0


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trăng lên lấp ló sau lều
Đang chờ các bạn thân yêu cùng vào
Chủ nhân đứng ở chỗ nào
Sao không thấy để trăng chào hoạ thơ
ATT




Chủ nhân đứng giữa vườn thơ
Đang trông đang ngóng đang chờ có Trăng
Đẹp sao tấm áo chị Hằng
Ánh vàng óng ánh sáng rừng đồi thông
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Ngắm trăng hay đứng ngóng chồng
Chủ nhân thấp thỏm trong lòng nôn nao
Quên tiếp đón khách ra vào
Sĩ Đoan giận lắm...đá nhào hũ men...
-NS-  
 


Đã nói là đứng ngắm trăng
Nhan Son cứ nói lăng nhăng mãi nào?
Bao giờ khách đến Khiết chào
Bạn bè thân thiết cớ sao giận hờn?
 
T.T.K.2.3.2009



Dỗi hờn là giận là yêu
Không hờn không dỗi là tiêu...cuộc đời.
 
-sd-


Tình là bể khổ bạn ơi !..
Dỗi hờn chi lắm...tàn đời vì yêu
Cánh chim cô lẻ liêu xiêu
Bay tìm mỏi cánh...vào lều ấm thân...
-NS- 
 
 
"Trận này cơn bão số năm"
Cửa nhà tan tác chắc nằm gió sương.
Lều Hoa ai chịu cho nương???
Sợ rằng tình trỗi yêu thương nhiệt nồng!!!
-sd-


 
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 111 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9