Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 111 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
anhtrangthu 15.07.2008 11:34:18 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

An lành
 
Sáng nay cũng lắm sương sa
Dã Quỳ vờn gió la đà như say
Đẹp như cánh bướm đang bay
Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
Bao nhiêu đau khổ triền miên
Trong say ta đã hất tung lên  trời 
 
T.T.K.15.7.2008
 
Tiếng chim lảnh lót hót mời
Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
Lều thơ gột nét ủ ê
Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
Rượu cần cứ uống cho say
Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
 
LS
( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)



Màu hoa rực rỡ mơ hồ
Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
Óng vàng như giọt mật rơi
Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
anhtrangthu
#91
    SĨ ĐOAN 15.07.2008 13:52:55 (permalink)
    0
    ]


    Nói chuyện với Hoa
     
    Chim bay về tổ hết rồi
    Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
    Sương mù se lạnh chiều tà
    Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
     
    Ngại chi...đã có rượu cần
    Ta say với gió một mình chẳng sao
    Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
    ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
     
    T.T.K 14/7.2008


    Rượu cần uống chút cho say
    Ta rung trời rụng xuống đầy vườn sao
    Đính vào  hoa đẹp biết bao
    Bó riêng một bó mang vào lều thơ
    anhtrangthu
     
    Ô hay! Trăng rụng bên lều
    Thập thò song cửa khều khều cánh hoa
    Bên ngoài sương tỏa mù sa
    Tan vào thân thể -trong  Ta ấm lòng!
    Dã Quỳ chợt nhắc bóng hồng
    Thi nhân đã đến đang trồng cây si!
                                           SD 15/07/08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 18:26:19 bởi SĨ ĐOAN >
    #92
      ThanhThanhKhiet 15.07.2008 17:22:52 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Mac Nhan Son


      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Nói chuyện với Hoa
       
      Chim bay về tổ hết rồi
      Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
      Sương mù se lạnh chiều tà
      Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
       
      Ngại chi...đã có rượu cần
      Ta say với gió một mình chẳng sao
      Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
      ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
       
      T.T.K 14/7.2008

      Chủ lều uống rượu ngắm hoa
      Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
      Cô chủ rót rượu tiếp mời
      Vui say một bửa cho đời phất phơ
      Uống rượu xin miễn bình thơ
      Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
                            -NS
      #93
        ThanhThanhKhiet 15.07.2008 17:29:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Mac Nhan Son


        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

        Nói chuyện với Hoa
         
        Chim bay về tổ hết rồi
        Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
        Sương mù se lạnh chiều tà
        Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
         
        Ngại chi...đã có rượu cần
        Ta say với gió một mình chẳng sao
        Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
        ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
         
        T.T.K 14/7.2008

        Chủ lều uống rượu ngắm hoa
        Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
        Cô chủ rót rượu tiếp mời
        Vui say một bửa cho đời phất phơ
        Uống rượu xin miễn bình thơ
        Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
                              -NS- 
        Rượu đây : kính cẩn xin mời
        Ống cần nghiêng sẵn về nơi cạnh người
        Uống đi cho chút chơi vơi
        Lều hoa lưu bút ít lời thơ say
         
        Tay như phượng múa rồng bay
        Rơi từng con chữ tràn đầy tình thâm
         
                          T.T.K.15.7.2008
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 17:31:45 bởi ThanhThanhKhiet >
        #94
          ThanhThanhKhiet 15.07.2008 18:32:40 (permalink)
          0

          Trích đoạn: anhtrangthu


          Nói chuyện với Hoa
           
          Chim bay về tổ hết rồi
          Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
          Sương mù se lạnh chiều tà
          Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
           
          Ngại chi...đã có rượu cần
          Ta say với gió một mình chẳng sao
          Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
          ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
           
          T.T.K 14/7.2008

          Rượu cần uống chút cho say
          Ta rung trời rụng xuống đầy vườn sao
          Đính vào  hoa đẹp biết bao
          Bó riêng một bó mang vào lều thơ
          anhtrangthu


           Lều thơ đầy ánh trăng sao
          Lung linh toả sáng chiếu vào ý thơ
          Rượu cần phảng phất mộng mơ
          Yêu trăng yêu mãi bao giờ hết yêu
           
          T.T.K.15.7.2008
          #95
            ThanhThanhKhiet 15.07.2008 19:03:35 (permalink)
            0

            Trích đoạn: lyenson

            An lành
             
            Sáng nay cũng lắm sương sa
            Dã Quỳ vờn gió la đà như say
            Đẹp như cánh bướm đang bay
            Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
            Bao nhiêu đau khổ triền miên
            Trong say ta đã hất tung lên  trời 
             
            T.T.K.15.7.2008
             
            Tiếng chim lảnh lót hót mời
            Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
            Lều thơ gột nét ủ ê
            Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
            Rượu cần cứ uống cho say
            Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
             
            LS
            ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

            Ống cần ta hãy chuyền tay
            Để say cho đến rạng ngày hôm sau
            Mỗi người góp một đôi câu
            Bài thơ dài nhất 'địa cầu'...không ngoa
            Ý thơ sao cứ mượt mà
            Như thông gọi gió ,như hoa dã quỳ
            Dù cho người ở hay về
            Chia tay cũng rất thoả thuê cõi lòng
             
            T.T.K..15.7.2008
            #96
              LÊ VĂN CHÍNH 15.07.2008 21:07:46 (permalink)
              0
              "Nếu được làm hạt giống để mùa sau
              Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
              Vui gì hơn làm người lính đi đầu
              Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa!"
               
              Cháu chào bác
               
              Bác khoẻ không  , lâu mới lại thấy bác lên mạng , cháu vẫn theo dõi bác viết đấy
              Chữ ký của bác làm cháu nghĩ đến trái tim ĐAN _Cô bác ạ.Chúc bác vui khoẻ viết nhiều cho con cháu vui nhé
              T.T.K..15.7.2008

              Cám ơn tấm tình của cháu gái...Sống ân tình và luôn nghĩ cho người khác là một bản chất tốt của một con người.Người có trái tim như cháu chắc sẽ khổ lắm nhưng cũng hạnh phúc thật nhiều.Mong cháu khoẻ , vui, hạnh phúc, luôn yêu thơ và yêu đời nhé!
              Chúc mừng trang thơ mới của cháu ngày càng dạt dào hương sắc, tình thi hữu xa gần...
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 21:11:12 bởi LÊ VĂN CHÍNH >
              #97
                ThanhThanhKhiet 15.07.2008 21:52:15 (permalink)
                0

                Trích đoạn: anhtrangthu


                Trích đoạn: lyenson

                An lành
                 
                Sáng nay cũng lắm sương sa
                Dã Quỳ vờn gió la đà như say
                Đẹp như cánh bướm đang bay
                Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
                Bao nhiêu đau khổ triền miên
                Trong say ta đã hất tung lên  trời 
                 
                T.T.K.15.7.2008
                 
                Tiếng chim lảnh lót hót mời
                Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
                Lều thơ gột nét ủ ê
                Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
                Rượu cần cứ uống cho say
                Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
                 
                LS
                ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

                Màu hoa rực rỡ mơ hồ
                Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
                Óng vàng như giọt mật rơi
                Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
                anhtrangthu
                 
                Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                Hoa cười nhìn gió mơ màng
                Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                 
                T.T.K.15.7.2008
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 22:12:51 bởi ThanhThanhKhiet >
                #98
                  Nhân Sơn 15.07.2008 22:07:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                  Trích đoạn: Mac Nhan Son


                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                  Nói chuyện với Hoa
                   
                  Chim bay về tổ hết rồi
                  Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
                  Sương mù se lạnh chiều tà
                  Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
                   
                  Ngại chi...đã có rượu cần
                  Ta say với gió một mình chẳng sao
                  Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
                  ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
                   
                  T.T.K 14/7.2008

                  Chủ lều uống rượu ngắm hoa
                  Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
                  Cô chủ rót rượu tiếp mời
                  Vui say một bửa cho đời phất phơ
                  Uống rượu xin miễn bình thơ
                  Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
                                      -NS- 
                  Rượu đây : kính cẩn xin mời
                  Ống cần nghiêng sẵn về nơi cạnh người
                  Uống đi cho chút chơi vơi
                  Lều hoa lưu bút ít lời thơ say

                  Tay như phượng múa rồng bay
                  Rơi từng con chữ tràn đầy tình thâm

                                  T.T.K.15.7.2008
                   

                  Ống cần nghiêng sẵn cô chủ mới
                  Dại gì không uống để say chơi
                  Say rồi lấy bút ra ta múa
                  Thơ đâu chẳng thấy...Lều tả tơi...
                                 -NS- 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 22:09:33 bởi Mac Nhan Son >
                  #99
                    ThanhThanhKhiet 15.07.2008 22:31:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Mac Nhan Son


                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                    Trích đoạn: Mac Nhan Son


                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Nói chuyện với Hoa
                     
                    Chim bay về tổ hết rồi
                    Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
                    Sương mù se lạnh chiều tà
                    Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
                     
                    Ngại chi...đã có rượu cần
                    Ta say với gió một mình chẳng sao
                    Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
                    ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
                     
                    T.T.K 14/7.2008

                    Chủ lều uống rượu ngắm hoa
                    Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
                    Cô chủ rót rượu tiếp mời
                    Vui say một bửa cho đời phất phơ
                    Uống rượu xin miễn bình thơ
                    Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
                                       -NS- 
                    Rượu đây : kính cẩn xin mời
                    Ống cần nghiêng sẵn về nơi cạnh người
                    Uống đi cho chút chơi vơi
                    Lều hoa lưu bút ít lời thơ say

                    Tay như phượng múa rồng bay
                    Rơi từng con chữ tràn đầy tình thâm

                                   T.T.K.15.7.2008
                     

                    Ống cần nghiêng sẵn cô chủ mới
                    Dại gì không uống để say chơi
                    Say rồi lấy bút ra ta múa
                    Thơ đâu chẳng thấy...Lều tả tơi...
                                   -NS- 
                     
                    Lều hoa trước đã siêu rồi
                    Xin người cứ việc thảnh thơi múa mà
                    Ý thơ sẽ chẩy tuôn ra
                    Lời vàng ý ngọc la đà thơ say
                     
                    T.T.K..15.7.2008
                    Liên Thơ 16.07.2008 10:34:59 (permalink)
                    0
                    Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                    Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                    Hoa cười nhìn gió mơ màng
                    Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                    T.T.K.15.7.2008
                    Nắng vàng lan tỏa bên đàng
                    Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
                    Càng nhìn càng thấy hoan ca
                    Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
                    SD 16/07/08

                    Hình như là hoa nhớ ong
                    Hình như là ong nhớ cả mùa hương say
                    Hình như nàng ấy nhắc chàng
                    Khi chàng chưa đến nàng ta tựa cột lều
                    Hình như chàng nhớ quán thơ
                    Nhớ người thi hoạ ...lơ mơ nàng nào?
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    Sáng, 16/7/2008
                    (Sĩ Đoan phải trả lời cho chị biết là anhtrangthu hay ThanhThanhKhiết nhé!
                    Nói "nhỏ" với Sĩ Đoan này, lần sau có hoạ thơ với em tôi thì chịu khó đem thơ tặng về đúng "lều thơ" chứ để ở nhà bạn lỡ em tôi hờn thì làm sao, tôi không chiều nổi đâu)
                    Chúc các em khoẻ, vui, mãi là bạn thơ thân thiết của nhau.Tình cảm bao giờ cũng có sự lây lan.Ai làm cho bạn thơ của Liên Thơ hạnh phúc thì dĩ nhiên là Liên Thơ quý rồi.Thế nên đừng ngạc nhiên vì sao Liên Thơ lại gọi thân thiết thế. Liên thơ vẫn thường theo dõi những đoản khúc tình thơ rất đáng yêu của các bạn đấy chứ!
                         Thân thương...


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 10:40:55 bởi Liên Thơ >
                    SĨ ĐOAN 16.07.2008 10:36:37 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: lyenson

                    An lành
                     
                    Sáng nay cũng lắm sương sa
                    Dã Quỳ vờn gió la đà như say
                    Đẹp như cánh bướm đang bay
                    Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
                    Bao nhiêu đau khổ triền miên
                    Trong say ta đã hất tung lên  trời 
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Tiếng chim lảnh lót hót mời
                    Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
                    Lều thơ gột nét ủ ê
                    Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
                    Rượu cần cứ uống cho say
                    Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
                     
                    LS
                    ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

                    Màu hoa rực rỡ mơ hồ
                    Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
                    Óng vàng như giọt mật rơi
                    Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
                    anhtrangthu

                    Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                    Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                    Hoa cười nhìn gió mơ màng
                    Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Nắng vàng lan tỏa bên đàng
                    Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
                    Càng nhìn càng thấy hoan ca
                    Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
                     
                                                   SD 16/07/08


                     
                    ThanhThanhKhiet 16.07.2008 11:09:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    quote:

                    Trích đoạn: lyenson

                    An lành
                     
                    Sáng nay cũng lắm sương sa
                    Dã Quỳ vờn gió la đà như say
                    Đẹp như cánh bướm đang bay
                    Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
                    Bao nhiêu đau khổ triền miên
                    Trong say ta đã hất tung lên  trời 
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Tiếng chim lảnh lót hót mời
                    Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
                    Lều thơ gột nét ủ ê
                    Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
                    Rượu cần cứ uống cho say
                    Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
                     
                    LS
                    ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

                    Màu hoa rực rỡ mơ hồ
                    Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
                    Óng vàng như giọt mật rơi
                    Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
                    anhtrangthu

                    Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                    Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                    Hoa cười nhìn gió mơ màng
                    Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Nắng vàng lan tỏa bên đàng
                    Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
                    Càng nhìn càng thấy hoan ca
                    Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
                     
                                                   SD 16/07/08


                     Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
                    Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
                    Dã Quỳ quen sống đồi hoang
                    Với thông với gió với ngàn trăng sao
                    Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
                    Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
                     
                    T.T.K..16.7.2008
                     
                    lyenson 16.07.2008 11:28:39 (permalink)
                    0
                     
                    An lành
                     
                    Sáng nay cũng lắm sương sa
                    Dã Quỳ vờn gió la đà như say
                    Đẹp như cánh bướm đang bay
                    Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
                    Bao nhiêu đau khổ triền miên
                    Trong say ta đã hất tung lên  trời 
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Tiếng chim lảnh lót hót mời
                    Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
                    Lều thơ gột nét ủ ê
                    Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
                    Rượu cần cứ uống cho say
                    Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
                     
                    LS
                    ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

                    Màu hoa rực rỡ mơ hồ
                    Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
                    Óng vàng như giọt mật rơi
                    Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
                    anhtrangthu

                    Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                    Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                    Hoa cười nhìn gió mơ màng
                    Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Nắng vàng lan tỏa bên đàng
                    Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
                    Càng nhìn càng thấy hoan ca
                    Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
                     
                                                   SD 16/07/08


                     Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
                    Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
                    Dã Quỳ quen sống đồi hoang
                    Với thông với gió với ngàn trăng sao
                    Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
                    Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
                     
                    T.T.K..16.7.2008
                     
                     
                    Tên nàng hoa dại cúc tây
                    Mọc tràn nẻo vắng, vươn đầy đồi hoang
                    Ngày kia bổng có một chàng
                    Mến thương hoa dại mang về thành đô
                    Cất công xén tỉa điểm tô
                    Bình men chậu ngọc gọi cô Dã Quì
                    Ai hay nàng chẳng thích chi!
                    Ngày hoa héo rũ đêm thì nhớ thương...
                    Một vùng vắng gió mù sương
                    Nơi hoa toả sắc dù hương không nồng.
                    Ai thương xin gọi là...chồng
                    Mang hoa về núi trồng em bên hè!
                     
                    LS
                     
                     
                     


                    ThanhThanhKhiet 16.07.2008 12:13:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson

                     
                    An lành
                     
                    Sáng nay cũng lắm sương sa
                    Dã Quỳ vờn gió la đà như say
                    Đẹp như cánh bướm đang bay
                    Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên
                    Bao nhiêu đau khổ triền miên
                    Trong say ta đã hất tung lên  trời 
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Tiếng chim lảnh lót hót mời
                    Giai nhân tài tử khắp nơi tụ về
                    Lều thơ gột nét ủ ê
                    Nhạc thơ vang trổi...bốn bề bướm bay
                    Rượu cần cứ uống cho say
                    Tình thơ ngâm thoả những ngày cằn khô
                     
                    LS
                    ( viết tiếp với gia chủ một đoạn ha?)

                    Màu hoa rực rỡ mơ hồ
                    Một màu vàng chói điểm tô nắng trời
                    Óng vàng như giọt mật rơi
                    Hương thơm lan toả gọi mới thi nhân
                    anhtrangthu

                    Dã Quỳ gió nhẹ đung đưa
                    Nắng hanh rơi rớt lưa thưa ánh vàng
                    Hoa cười nhìn gió mơ màng
                    Hình như ta đã yêu...chàng thi nhân '
                     
                    T.T.K.15.7.2008
                     
                    Nắng vàng lan tỏa bên đàng
                    Dã Quỳ lay cánh trông càng thướt tha!
                    Càng nhìn càng thấy hoan ca
                    Hay là Ta đã yêu nàng chủ nhân!
                     
                                                   SD 16/07/08


                     Dã Quỳ nguyên dại hoang sơ
                    Gió lay rung nhẹ lơ thơ cánh vàng
                    Dã Quỳ quen sống đồi hoang
                    Với thông với gió với ngàn trăng sao
                    Dã Quỳ chẳng chút duyên đâu
                    Bình pha lê cắm , hoa sầu héo ngay
                     
                    T.T.K..16.7.2008
                     
                     
                    Tên nàng hoa dại cúc tây
                    Mọc tràn nẻo vắng, vươn đầy đồi hoang
                    Ngày kia bổng có một chàng
                    Mến thương hoa dại mang về thành đô
                    Cất công xén tỉa điểm tô
                    Bình men chậu ngọc gọi cô Dã Quì
                    Ai hay nàng chẳng thích chi!
                    Ngày hoa héo rũ đêm thì nhớ thương...
                    Một vùng vắng gió mù sương
                    Nơi hoa toả sắc dù hương không nồng.
                    Ai thương xin gọi là...chồng
                    Mang hoa về núi trồng em bên hè!
                     
                    LS
                     
                     
                    Thân lươn bao quản lấm đầu [ca dao]
                    Phận hoa hoang dại em đâu giám trèo[cao]
                    Thương em chút phận liêu xiêu
                    Mở lời người nói để trêu ấy mà
                    Trên đời còn lắm loài hoa
                    Sắc hương thơm ngát kiêu sa trắng ngần
                    Tình ai đâu có để dành
                    bao đời hoa đã biến thành hoang sơ
                     
                    t.t.k..16.7.2008
                     
                     


                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 111 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9