Trích đoạn: Kẻ Ngông
Rượu cần đây vẫn luôn đầy
Giữa trời mây uống cho say
Lời thơ bay từng câu chữ
Là thi sỹ đi long dong
Tên bạn không hay kẻ Ngông
Cũng một lòng xin mời đến
T.T.K.24.3.2009
NHẬN LỜI
Lần đâu tiên có người mời
Ta cố dời mảnh thân tàn
Dẫu dặm ngàn chẳng thiết nan
Uống thảnh than, thêm rượu bầu
Ngủ bên cầu hát ngêu ngao
Ngắm trăng sao... ngái khò khò!!!
-KN-
Lều hoa hẹp nhưng rộng lòng
Cũng chỉ mong Kẻ Ngông ghé
Đâu xá kể một chỗ ngơi
Ngủ ngoài trời thì bệnh chết
Bạn có biết khách lều hoa
cũng toàn là thi nhân hết
Không ai tiếc nếu bạn say
Các bạn đây sẽ chăm sóc
T.T.K.24.3.2009
Sương làm chăn, cỏ làm giường
Trăng tỏ tường, gió hát ru...
Ta chân tu , tựa ngủ ngồi
Khi tĩnh rồi đứng đi luôn
Lời luông tuồng hát nghêu ngao.
Tình bạn trao xin tạc dạ
Sau đa tạ tấm chơn tình.