Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 111 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
dongthanhtruc 29.04.2009 23:10:18 (permalink)
0

Lều của tôi

Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...

 
 
 
Hôm nay lang thang thế nào lại lạc tới nơi đây.Chà không ngờ mình lại cùng cảnh ngộ giống nhau thế TTK heng.Thật là vui quá còn gì
 
Nhà tôi,vách đất tường rêu
Nhà bạn thì cũng liêu xiêu hơn gì
Đến thăm bạn - đồi dã quỳ
Đẹp ngơ ngẫn lạ,tôi si mê rồi
Chiều nay tựa gối lưng đồi
Rượu cần ta uống đất trời ngã nghiêng...
ThanhThanhKhiet 30.04.2009 10:05:20 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Lều của tôi

Lều tôi mái lợp liêu xiêu
Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
Rượu cần thì lại cả kho
Đang chờ bạn đến uống cho vui này...



Hôm nay lang thang thế nào lại lạc tới nơi đây.Chà không ngờ mình lại cùng cảnh ngộ giống nhau thế TTK heng.Thật là vui quá còn gì
 
Nhà tôi,vách đất tường rêu
Nhà bạn thì cũng liêu xiêu hơn gì
Đến thăm bạn - đồi dã quỳ
Đẹp ngơ ngẫn lạ,tôi si mê rồi
Chiều nay tựa gối lưng đồi
Rượu cần ta uống đất trời ngã nghiêng...


Đón mừng
 
Lều mơ mừng đón khách thơ
Vườn hoang nhà trống trông chờ từ lâu
Khách đến xin hoạ vài câu
Gọi là trước lạ để sau thâm tình
Nâng tay mời ống rượu cần
Cùng nhau xướng hoạ những vần thơ say
Dã quỳ như bướm đang bay
Đón mừng thi khách hôm nay lạc vào
 
T.T.K.30.4.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 10:16:00 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 30.04.2009 14:33:32 (permalink)
0
 
 

 
 
Gửi cô chủ lều dã quỳ
 
 
Rủ đi người chả chịu đi
Mãi không chán cứ ở lỳ một nơi
Lều dã quỳ ở trên đồi
Sắc hoa vàng giữa bầu trời xanh trong
Bao giờ trời nổi gió đông
Cho cô chủ quán vui lòng đi theo ...
 
 
30/4/2009
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 30.04.2009 20:34:22 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 




Gửi cô chủ lều dã quỳ
 
 
Rủ đi người chả chịu đi
Mãi không chán cứ ở lỳ một nơi
Lều dã quỳ ở trên đồi
Sắc hoa vàng giữa bầu trời xanh trong
Bao giờ trời nổi gió đông
Cho cô chủ quán vui lòng đi theo ...
 
 
30/4/2009
 
kimrbl


 
Trời mưa tầm tã ai ơi !
Đồi cao trơn trượt theo rồi té  a!
Thôi thì ta cứ ở nhà
Người đi du lịch mang quà được không?
Dã quỳ lòng cũng như mong
Hoa vàng cánh bướm vẫy  trông người về
 
T.T.K.30.4.2009
dongthanhtruc 30.04.2009 23:54:44 (permalink)
0
Ngập ngừng muốn hỏi mà ngại ghê
Đừng trách Trúc nghe,vốn nhà quê
Nếu có điều gì là thất lễ
Thì mong Khiết bỏ chứ đừng chê
 
Trước giờ Trúc dạo ở vườn thơ
Tưởng đồi dã quỳ với lều mơ
Là "chàng" thi sĩ vui ẩn dật
Nay nghe "Cô" chủ,Trúc không ngờ
"Nhật kí tình yêu" viết bao giờ
Xưng "anh" trong nhật kí bằng thơ
Khiết ơi,đó là điều khó hiểu
Khiết sớm hồi âm,Trúc đang chờ
 
Bởi đã nhận nhau là bằng hữu
Xưng hô,ta đâu thể mập mờ
Trúc chẳng ý gì hơn thế nữa
Nói trước nếu không Khiết lại ngờ
nguyễn thế duyên 01.05.2009 00:31:37 (permalink)
0

Là "chàng" thi sĩ vui ẩn dật
Nay nghe "Cô" chủ,Trúc không ngờ


     Không ngờ thật hay giả vờ?
     Hay là anh bạn mắt bị mờ?
     Vua hán biết Lệ Quân là gái
     Giả như không biết để....một... hai

Vua hán biết mạnh lệ quân là gái giả trai như ng cứ lờ đi bắt Mạnh lệ quân ngồi tiếp rượu suốt đêm
    

dongthanhtruc 01.05.2009 01:28:25 (permalink)
0
Trúc này nào biết trước Thanh Khiết
Nên nào có biết gái hay trai
Trúc cũng chẳng may như Sơn Bá
Để mong gặp được Chúc Anh Đài
 
 
Vua nhà Nguyên (Thiết Mộc Nhi) đã từng gặp Mạnh lệ Quân trước đó nên mới biết thân phận nàng.
Lương Sơn Bá không hề biết trước Chúc Anh Đài giả gái.
(Bác có nhầm một chút là vua nhà Nguyên chứ không phải nhà Hán)
ThanhThanhKhiet 01.05.2009 12:08:18 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trúc này nào biết trước Thanh Khiết
Nên nào có biết gái hay trai
Trúc cũng chẳng may như Sơn Bá
Để mong gặp được Chúc Anh Đài




Dòng thơ trong sáng tựa ban mai
Gửi vào mộng ảo giấc mơ hoài
Gặp bạn tâm giao lòng rộng mở
Tri âm rồi rõ gái hay trai......
 
T.T.K.1.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 12:19:27 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 01.05.2009 23:39:08 (permalink)
0

(Bác có nhầm một chút là vua nhà Nguyên chứ không phải nhà Hán)


Không nhầm đâu. Anh bạn nhầm với chiêu quân Bị đi cống hồ. Còn mạnh lệ quân giả trai thi đỗ trạng nguyên để cứu chồng làm đến tể tướng( Tác phẩm mạnh lệ quân thoát hài)
nguyễn thế duyên 01.05.2009 23:45:53 (permalink)
0
[qu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 00:33:36 bởi nguyễn thế duyên >
dongthanhtruc 02.05.2009 00:16:25 (permalink)
0

(Bác có nhầm một chút là vua nhà Nguyên chứ không phải nhà Hán) 
                                      đông thanh trúc

Không nhầm đâu. Anh bạn nhầm với chiêu quân Bị đi cống hồ. Còn mạnh lệ quân giả trai thi đỗ trạng nguyên để cứu chồng làm đến tể tướng( Tác phẩm mạnh lệ quân thoát hài)
                                     nguyễn thế duyên

 
 
Không,em không nhầm đâu,Chiêu Quân đi cống Hồ thì xảy ra ở triều nhà Hán.Còn Mạnh Lệ Quân thì xảy ra ở triều nhà Nguyên,tức là khi người Mông Cổ đã chiếm Trung Hoa.Bác có thể tham khảo nội dung của bộ phim nói về Mạnh Lệ Quân ở ĐÂY
 
nguyễn thế duyên 02.05.2009 00:28:10 (permalink)
0

OK Đúng rồi đấy>Cám ơn anh bạn nhé. Thế mà từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ đó là nhà hán đấy
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 04:43:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

LỠ
 
 
Đã hết mùa trăng tự đêm qua
Tất bật ngược xuôi quên chẳng ngắm
Đêm nay chợt nhớ,ly chén sửa
Ngậm ngùi cụng chén ánh sao thưa...


Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh văng
Một mình đứng lặng ngắm sao xa
 
T.T.K.2.4.2009





Đính kèm (1)
dongthanhtruc 02.05.2009 13:13:02 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trúc này nào biết trước Thanh Khiết
Nên nào có biết gái hay trai
Trúc cũng chẳng may như Sơn Bá
Để mong gặp được Chúc Anh Đài





Dòng thơ trong sáng tựa ban mai
Gửi vào mộng ảo giấc mơ hoài
Gặp bạn tâm giao lòng rộng mở
Tri âm rồi rõ gái hay trai......

T.T.K.1.4.2009

 
 
 
Than ơi,mộng là mộng mà thôi
Nếu mộng hóa ra thật trong đời
Thì rằng sông ngăn và núi cách
Thế nào tôi cũng đến thăm người
Bởi tôi yêu cảnh đẹp trên đồi
Yêu hoa,yêu cỏ,yêu hoang dã
Yêu những chiều vàng ngắm mây trôi
Yêu trăng,yêu rượu,yêu thơ nữa
Chẳng phải một mình,lại có đôi
Gái trai,cũng có gì phân biệt
Miễn sao đồng cảm thế được rôi
dongthanhtruc 02.05.2009 13:22:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

LỠ
 
 
Đã hết mùa trăng tự đêm qua
Tất bật ngược xuôi quên chẳng ngắm
Đêm nay chợt nhớ,ly chén sửa
Ngậm ngùi cụng chén ánh sao thưa...


Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
Một mình đứng lặng ngắm sao xa
 
T.T.K.2.4.2009





Đính kèm (1)


 
 
 
Chỉ một mình ta với bóng ta
Bạn ở nơi đâu xa quá xa
Rượu không người chúc càng thêm đắng
Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 111 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9