Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 111 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:15:47 (permalink)
0
TRỞ LẠI LỀU HOA
 
Đã bao niên mắt biếc nhạt nhòa!
Lều hoa đó có còn sắc thắm???
Dạ bâng khuâng...say đắm thuở nào.
Cô chủ nhỏ có rào vườn cấm?!
-sd- 
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:29:49 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

TRỞ LẠI LỀU HOA
 
Đã bao niên mắt biếc nhạt nhòa!
Lều hoa đó có còn sắc thắm???
Dạ bâng khuâng...say đắm thuở nào.
Cô chủ nhỏ có rào vườn cấm?!
-sd- 

 
 
 
Trở về
 
Lều hoa thi khách đã vào ra
Rượu cần đầy hũ ngát hương hoa
Rộn rã tiếng cười câu thơ phú
Mắt biếc nào đâu phải nhạt nhoà?
 
T.T.K.2.5.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:32:40 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Than ơi,mộng là mộng mà thôi
Nếu mộng hóa ra thật trong đời
Thì rằng sông ngăn và núi cách
Thế nào tôi cũng đến thăm người
Bởi tôi yêu cảnh đẹp trên đồi
Yêu hoa,yêu cỏ,yêu hoang dã
Yêu những chiều vàng ngắm mây trôi
Yêu trăng,yêu rượu,yêu thơ nữa
Chẳng phải một mình,lại có đôi
Gái trai,cũng có gì phân biệt
Miễn sao đồng cảm thế được rôi


Đồng cảm người ơi !thật tuyệt vời

Dốc leo mỏi gối vẫn thăm chơi
Tấm lòng bè bạn tôi xin nhận
Hãy cạn cùng nhau chén rượu mời

Núi rừng hoang lạnh giữa chơi vơi
Gió rủ ngàn thông múa – hát – vui
Dã Quỳ E ấp chao cánh bướm
Rực rỡ vàng hoa khắp núi đồi

Thi khách xa xôi đã đến nơi
Không chê tệ xá giữa lưng đồi
Xin khắc vài lời lên vách đá
Lều hoa xin được chút thơm rơi
 
T.T.K.2.5.2009
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 17:36:16 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 17:41:11 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

[


Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
Một mình đứng lặng ngắm sao xa
 
T.T.K.2.4.2009





Đính kèm (1)





Chỉ một mình ta với bóng ta
Bạn ở nơi đâu xa quá xa
Rượu không người chúc càng thêm đắng
Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa


Chị hằng tưới sáng xuống tầng không

Uống rượu nhìn trăng thấy đắng lòng
Rót…rót tràn ly đầu còn tỉnh
Một mình đứng lặng  giữa mênh mông

T.T.K.2.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 17:42:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Ha Nghinh Tuan 02.05.2009 18:58:31 (permalink)
0

Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
Một mình đứng lặng ngắm sao xa
 
T.T.K.2.4.2009







Chỉ một mình ta với bóng ta
Bạn ở nơi đâu xa quá xa
Rượu không người chúc càng thêm đắng
Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa
...

T.T.K.2.5.2009




Một mình em ngắm muôn vì sao
Tinh tú tầng không sáng dạt dào
Trăng vàng khuất nẻo tìm đâu thấy
Làm chạnh lòng ta nỗi ước ao.

Nghinh Tuấn
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 19:52:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


Nỗi buồn ai đổ mãi tràn ra
Hoang lạnh cô liêu tối nhạt nhoà
Thiếu bóng trăng ngà càng quạnh vắng
Một mình đứng lặng ngắm sao xa
 
T.T.K.2.4.2009







Chỉ một mình ta với bóng ta
Bạn ở nơi đâu xa quá xa
Rượu không người chúc càng thêm đắng
Nghẹn lòng mà chẳng thể khóc òa
...

dongthanhtruc



Một mình em ngắm muôn vì sao
Tinh tú tầng không sáng dạt dào
Trăng vàng khuất nẻo tìm đâu thấy
Làm chạnh lòng ta nỗi ước ao.

Nghinh Tuấn


 
 
Một mình ngồi ngắm những vì sao
Phiêu lưu lòng thấy chút ước ao
Biết được ngôi nào là định mệnh
Sáng tỏ cho mình khỏi lòng đau
 
T.T.K.2.5.2009
Kẻ Ngông 02.05.2009 21:50:20 (permalink)
0
DẠO VƯỜN HOA
 
 
Giữa lều hoa
Có gì nào...?
Ồ xin chào!
Cô chủ nhỏ.
Hoa sắc đỏ
Hoa sắc vàng...
Thoang thỏang tan
Lan tâm tưởng
Lưu âm hưởng
Tận tiềm thức!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 21:51:54 bởi Kẻ Ngông >
ThanhThanhKhiet 03.05.2009 09:24:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

DẠO VƯỜN HOA
 
 
Giữa lều hoa
Có gì nào...?
Ồ xin chào!
Cô chủ nhỏ.
Hoa sắc đỏ
Hoa sắc vàng...
Thoang thỏang tan
Lan tâm tưởng
Lưu âm hưởng
Tận tiềm thức!
 
 

 
Chào thi khách
Đã lên chơi
Nâng tay mời
Rượu cần  nhé
Lòng chơi vơi
Ngắm núi đồi
Cây cỏ mướt
Lòng có vui
Có rạng ngời
Hồn thi sỹ
Thì xin mời
Lần sau đến
Nếu có mến...
Xin gửi lại
Mấy dòng vui
 
T.T.K.3.5.2009
Kẻ Ngông 03.05.2009 15:25:50 (permalink)
0
 
 

 

 
Chào thi khách
Đã lên chơi
Nâng tay mời
Rượu cần  nhé
Lòng chơi vơi
Ngắm núi đồi
Cây cỏ mướt
Lòng có vui
Có rạng ngời
Hồn thi sỹ
Thì xin mời
Lần sau đến
Nếu có mến...
Xin gửi lại
Mấy dòng vui
 
T.T.K.3.5.2009
 
Ta yêu hoa
Lắm sắc màu
Ta xin chào
Cô chủ nhỏ
Đêm trăng tỏ
Rảo cùng ta
Tô sắc hoa
Ngời đôi lứa
Ta xin hứa
Trọn kiếp này
Nhớ thương hoài
Bóng hình cô.
 
ThanhThanhKhiet 03.05.2009 21:02:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông
Ta yêu hoa
Lắm sắc màu
Ta xin chào
Cô chủ nhỏ
Đêm trăng tỏ
Rảo cùng ta
Tô sắc hoa
Ngời đôi lứa
Ta xin hứa
Trọn kiếp này
Nhớ thương hoài
Bóng hình cô.
 

 
Xáo voi hầm
Có phải tầm
Một bát nứơc
Hay có tâm
Mầm nhung nhớ
Xin trời che
Một lời hứa
Mưa lưa thưa
Mưa nặng hạt
Lòng có hát
Khúc trăm năm
 
T.T.K.3.5.2009

 
dongthanhtruc 03.05.2009 21:54:38 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường

Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

Sương mù lất phấp như mơ

Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh


Tiểu nữ là một chủ nhân

Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó nhe

Chỉ vì duyên nợ văn thơ

Dựng lều trên núi bình thơ quên đời


Rộng lòng chiếu cố kính mời

Rượu cần luôn sẵn đón người khách du
 
T.T.K.2.5.2009
 
 
 
Lời mời tha thiết quá người ơi
Lặn lội đường xa tôi tới nơi
Biết rằng chốn cũ còn ai đợi
Hay bóng người xưa đã khuất rồi?
Chiều tàn tôi đứng dưới chân đồi
Trước cổng nhà ai,dã quỳ rơi
Người đi biết có quay trở lại
Sau dậu Tường Vi khúc khích cười?
dongthanhtruc 03.05.2009 22:14:02 (permalink)
0

Chị hằng tưới sáng xuống tầng không
Uống rượu nhìn trăng thấy đắng lòng
Rót…rót tràn ly đầu còn tỉnh
Một mình đứng lặng giữa mênh mông

T.T.K.2.5.2009

 
 
Buồn lắm Thanh Khiết ơi
Những vì sao trên trời
Có như mình không nhỉ
Vì sao nào lẻ loi?
Sao nào biết uống rượu?
Sao nào biết sầu đời?
Sao có bao giờ khóc?
Sao có bao giờ cười?
Mà sao người trái đất
Cứ đong hoài lệ rơi?
 
Ước gì như sao nhỉ
Bên nhau mình rong chơi
Ánh sáng tình bạn hữu
Chiếu vọng về muôn nơi...!
 
nguyễn thế duyên 04.05.2009 00:30:19 (permalink)
0

Ước gì như sao nhỉ
Bên nhau mình rong chơi


Ối ối anh bạn trúc xanh ơi
Khéo khéo không nhầm sao của tôi
Ngôi sao ấy không sáng tình bằng hữu
Chỉ sáng trong hạnh phúc lứa đôi


ThanhThanhKhiet 04.05.2009 12:14:10 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Chị hằng tưới sáng xuống tầng không
Uống rượu nhìn trăng thấy đắng lòng
Rót…rót tràn ly đầu còn tỉnh
Một mình đứng lặng giữa mênh mông

T.T.K.2.5.2009



Buồn lắm Thanh Khiết ơi
Những vì sao trên trời
Có như mình không nhỉ
Vì sao nào lẻ loi?
Sao nào biết uống rượu?
Sao nào biết sầu đời?
Sao có bao giờ khóc?
Sao có bao giờ cười?
Mà sao người trái đất
Cứ đong hoài lệ rơi?
 
Ước gì như sao nhỉ
Bên nhau mình rong chơi
Ánh sáng tình bạn hữu
Chiếu vọng về muôn nơi...!



Tình bạn

Trên trời chỉ có một vì sao
Niềm vui lấp lánh giữa trời cao
Một mình song bước cùng trăng sáng
Sóng lòng lay động chút lao xao

Trăng – Sao , tình bạn đẹp biết bao
Ngàn năm xa cách vẫn ngọt ngào
Ngân hà chia cắt đôi bờ ấy
Vạn kiếp muôn đời có trước – sau

T.T.K. 4.5.2008
 
ThanhThanhKhiet 04.05.2009 21:37:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN





Còn đây


Mãi mãi còn đây một khối tình
U uẩn hoài mong ...chẳng tương phùng
Người xuôi kẻ ngược chia đôi dặm
Thương nhớ không cùng chung gót son
Lay động cành khô, vườn xao xác
Chim buồn chưa ghé lại chốn hoang...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm cuối tuần, 2/5/2009
 
 

Còn đây một khối ân tình
Chứa chan một thuở đôi mình họa thơ
Còn lưu kí ức mộng mơ...
Mong người hạnh phúc bến bờ bình yên.
-sd-


 
Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...
 
T.T.K.4.5.2009


 
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 111 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9