Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 111 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 04.05.2009 23:37:38 (permalink)
0


 
Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...
 
T.T.K.4.5.2009
 
Thơ say chẳng sánh tình say
Tiên bồng chẳng sánh trần ai - ái tình!
Bạn ơi nên nghĩ riêng mình
Tìm nơi bến đỗ- gia đình nguồn vui.
-sd-


ThanhThanhKhiet 05.05.2009 00:25:22 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Còn đây


Mãi mãi còn đây một khối tình
U uẩn hoài mong ...chẳng tương phùng
Người xuôi kẻ ngược chia đôi dặm
Thương nhớ không cùng chung gót son
Lay động cành khô, vườn xao xác
Chim buồn chưa ghé lại chốn hoang...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm cuối tuần, 2/5/2009
 
 

Còn đây một khối ân tình
Chứa chan một thuở đôi mình họa thơ
Còn lưu kí ức mộng mơ...
Mong người hạnh phúc bến bờ bình yên.
-sd-


 
Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...
 
T.T.K.4.5.2009
 
Thơ say chẳng sánh tình say
Tiên bồng chẳng sánh trần ai - ái tình!
Bạn ơi nên nghĩ riêng mình
Tìm nơi bến đỗ- gia đình nguồn vui.
-sd-

 
Thơ say bền vững lâu ngày
Tình say năm tháng có chày duyên không
Hay là như bánh bò bông
Mặt sưng mày sỉa chưa trông đã buồn
 
T.T.K.4.5.2009
 
 
thuytien123 09.05.2009 18:05:28 (permalink)
0
[Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

T.T.K.4.5.2009[/
 
Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN
 
,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè
 
TT
SĨ ĐOAN 09.05.2009 18:46:56 (permalink)
0
CHIỀU NAY....
 
 
Chiều nay cơn gió rạt rào
Bổng nghe nhớ nhớ ngày nào bên nhau
Lời thương lời nhớ đổi trao
Đong đầy ánh mắt dạt dào thâm giao.
 
Mưa rơi đỗ trút non cao
Xoáy vào tâm khảm xót cào tâm can
Dõi nhìn chiếc lá đã đang...
Rụng rơi lác đác - khóc than phận mình.
 
Hoàng hôn tan biến bóng hình
Dư âm tồn đọng nghĩa tình phôi phai
Ngẩng nhìn gió thỏang thỏang lay
Bàn tay lạnh cứng, tim này buốt đau!
-sd-
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 19:55:19 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

[Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

T.T.K.4.5.2009[/

Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

TT


Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui  và vào với các bạn TT ạ
Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !
 
Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành
 
Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
Không tình yêu cũng biến thành hoang vu
 
T.T.K.9.4.2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/15D2E135F4DF434C99DD567EEA3E8C26.jpg[/image]
Attached Image(s)
thuytien123 10.05.2009 21:30:00 (permalink)
0
 
[Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

T.T.K.4.5.2009[/

Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

TT



Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui và vào với các bạn TT ạ
Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !


Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành


Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
Không tình yêu cũng biến thành hoang vu

T.T.K.9.4.2009

TTK thân ái, đọc thơ bạn mình thấy vui lạ lũng , và nhất là nhũng chia sẻ của bạn với mình ,,,,,

"Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
Không tình yêu cũng biến thành hoang vu "
,,,,,Đúng đấy , ,,,,nhưng nó cũng làm cho ta đau đớn lắm ,,,,,

Người đến như cơn bão
Khiến mùa Thu xôn xao
Gom lá vàng cuối Hạ
Cho nắng về hanh hao
Đóa HỒNG ta cùng hái ,
,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,,

TT --10/05/09




ThanhThanhKhiet 10.05.2009 22:52:07 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123


[Dù cho sống cảnh bồng tiên
Cũng không quên được chút duyên dưới trần
Hoạ thơ tương ái bao lần
Mãi còn lưu dấu những vần thơ say...

T.T.K.4.5.2009[/

Thơ tương ái , đã bao lần hoạ
Chẳng men nồng ,khi tỉnh , khi mơ
LƯU THẦN ,NGUYỄN TRIỆU ngàn xưa ,
Cũng không sánh nổi giấc mơ HỒNG TRẦN

,,,hi ,,hi TT đồng cảm với bạn nè

TT



Hôm nay mới lại thấy TT đi chơi nè.Vui và vào với các bạn TT ạ
Ai cũng yêu quý TT mà.Cứ nằm một mình chán lắm đấy !


Bụi hồng trần dù chỉ lời thơ
Dòng sầu muộn gửi mơ duyên cành


Tiên bồng lưu thuỷ non xanh
Không tình yêu cũng biến thành hoang vu

T.T.K.9.4.2009

TTK thân ái, đọc thơ bạn mình thấy vui lạ lũng , và nhất là nhũng chia sẻ của bạn với mình ,,,,,


 
...Gai sắc đâm ngọt ngào.."TT"
Đó là thú thương đau
Ơi ! mầm hoa nhọn sắc
Tình yêu đâu sợ nào
 
 
Hãy về trong giông  bão
Xé nát cả lều yêu
Mãi  đậm tình ngọt - đắng
Mơ ước vẫn ngọt ngào
 
T.T.K.10.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 22:54:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 11.05.2009 11:47:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông

SUY TƯ
 
 
Buồn len đáy mắt long lanh
Gợi bao nhung nhớ em anh thuở nào
Sầu vương theo gió rì rào
Chứa chan kỉ niệm gửi vào hư vô. 
  
 
 
Buồn rơi trong gió mưa sa
Hoa thơm nhỏ lệ nhạt nhoà lá cây
Trời sao đổ mãi mưa đầy
Để cho nhung nhớ niềm tây khóc thầm
 
T.T.K.10.4.2009
 
Gió miên man gợi niềm nhung nhớ
Mưa rạt rào lớ ngớ ngu ngơ...
Thương hoa hương sắc nhạt mờ
Sương sa phủ cánh thờ ơ mây ngàn.
 



ThanhThanhKhiet 11.05.2009 17:47:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

SUY TƯ
 
 
Buồn len đáy mắt long lanh
Gợi bao nhung nhớ em anh thuở nào
Sầu vương theo gió rì rào
Chứa chan kỉ niệm gửi vào hư vô. 
  
 
 
Buồn rơi trong gió mưa sa
Hoa thơm nhỏ lệ nhạt nhoà lá cây
Trời sao đổ mãi mưa đầy
Để cho nhung nhớ niềm tây khóc thầm
 
T.T.K.10.4.2009
 
Gió miên man gợi niềm nhung nhớ
Mưa rạt rào lớ ngớ ngu ngơ...
Thương hoa hương sắc nhạt mờ
Sương sa phủ cánh thờ ơ mây ngàn.
KN


 
Đò không lại bến vắng chiều hoang
Nắng muộn màng gọi gió chưa sang
Lòng lữ khách buồn trong lặng lẽ
Nỗi u sầu như nước mênh mang
 
T.T.K.11.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 17:48:34 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 11.05.2009 18:47:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


 
 
Làm sao quên dáng chị Hằng
Tương tư suốt kiếp hỏi rằng ngông không?
Tự dưng yêu lấy bóng hồng
Vô tri vô giác để lòng vấn vương!!!
 




 
Hỏi ai đang muốn chơi ngông!
Vườn hồng hương sắc sao không rẽ vào
Chỉ luôn muốn hái trăng sao
Để đêm giọt lệ dâng trào ướt mi !!!
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
Vườn hồng có lắm bướm ong
Hỏi ai có dám cùng Ngông dạo vườn?
Trăng hoa hòa quyện đẹp dường...
Rượu cần khai vị hoa nhường, Nguyệt e...!

 
 
Nhân Sơn 11.05.2009 19:43:48 (permalink)
0
 
 
 

Nhìn ảnh tình tứ say mê
Hai người âu yếm mà tê tái lòng
Tìm giúp Sơn cô chửa chồng
Có con càng tốt...Sơn bồng cho vui...
 
                   -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 19:45:59 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 22:10:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
 


Có con càng tốt...Sơn bồng cho vui...
 
                   -NS- 

 
Sẵn nong sẵn né à  ơi !
Đêm đêm tiếng hát ru hời...ích chi?
Lớn lên nó quấn nhau đi
Son ngồi lại khóc tỉ ti một đời...
 
T.T.K./12.4.2009
TUAN_ANH 16.05.2009 13:20:54 (permalink)
0
Mời các bạn thử ghé thăm : http://tuananh.violet.vn/entry/list/cat_id/1283307
dongthanhtruc 24.05.2009 14:42:43 (permalink)
0
TRỞ LẠI THẢO NGUYÊN



Như tiếng ve hè về ngân rộn rã
Ta cũng trở về đồi dã quỳ xưa
Khi lòng bỗng dâng tràn nỗi nhớ
Làn nắng hồng theo gió nhẹ đong đưa

Ta trở lại nơi xưa kỷ niệm
Lần đầu tiên ta gặp ánh mắt em
Tung tăng bước trên đồng hoa cỏ dại
Sao ngây thơ,thanh khiết, hồn nhiên

Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
Em có còn thấp thoáng sau mây?
Có nhìn ta buông nụ cười tinh nghịch
Để ta về ôm ấp mộng cuồng say

Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
Một mình ta với ngắt đóa mây bay
Và ngắt thêm bông dã quỳ xưa ấy
Em bên kia, còn ta ở bên này

Ta là bông dã quỳ ở lại
Mang chút xanh xao hoang dại của cao nguyên
Mang thêm cả nắng vàng mùa hạ
Sao như màu héo úa con tim?

Còn em như một đóa mây bay
Trong trắng, nhẹ nhàng bên trời cao rộng
Ta, bông dã quỳ đã tưởng gần em lắm
Mà với tay chỉ thấy có hư không

Thảo nguyên ơi, chiều nay ta trở lại
Để tìm về với kỷ niệm đầu tiên
Kỷ niệm đầu ta mang theo mãi mãi
Suốt cuộc đời không thể nào quên

Thảo nguyên chiều ta khẽ gọi tên em
Bỗng làn gió chợt mang đi đâu mất
Hay mang đến với em phía chân trời xa khuất
Vuốt tóc em, thì thầm nói yêu thương?

Thảo nguyên chiều, thơ thẩn với khói sương
Đến bên gốc thông già,ta ngồi buông tiếng sáo
Gỡ cánh hoa cỏ may vướng vào tay áo
Nhớ ngày xưa ta âu yếm cùng nhau

Thảo nguyên ơi,em đâu?em đâu?
Dã quỳ ơi,em đâu?em đâu?
Chỉ một mình ta, mà đất trời rộng quá
Nắng hạ vàng mà nhói lắm tim đau...

                    Đông Thanh Trúc,24/05/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 15:38:10 bởi dongthanhtruc >
ThanhThanhKhiet 25.05.2009 12:52:06 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

TRỞ LẠI THẢO NGUYÊN



Như tiếng ve hè về ngân rộn rã
Ta cũng trở về đồi dã quỳ xưa
Khi lòng bỗng dâng tràn nỗi nhớ
Làn nắng hồng theo gió nhẹ đong đưa

Ta trở lại nơi xưa kỷ niệm
Lần đầu tiên ta gặp ánh mắt em
Tung tăng bước trên đồng hoa cỏ dại
Sao ngây thơ,thanh khiết, hồn nhiên

Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
Em có còn thấp thoáng sau mây?
Có nhìn ta buông nụ cười tinh nghịch
Để ta về ôm ấp mộng cuồng say

Thảo nguyên chiều nay mình ta đến
Một mình ta với ngắt đóa mây bay
Và ngắt thêm bông dã quỳ xưa ấy
Em bên kia, còn ta ở bên này

Ta là bông dã quỳ ở lại
Mang chút xanh xao hoang dại của cao nguyên
Mang thêm cả nắng vàng mùa hạ
Sao như màu héo úa con tim?

Còn em như một đóa mây bay
Trong trắng, nhẹ nhàng bên trời cao rộng
Ta, bông dã quỳ đã tưởng gần em lắm
Mà với tay chỉ thấy có hư không

Thảo nguyên ơi, chiều nay ta trở lại
Để tìm về với kỷ niệm đầu tiên
Kỷ niệm đầu ta mang theo mãi mãi
Suốt cuộc đời không thể nào quên

Thảo nguyên chiều ta khẽ gọi tên em
Bỗng làn gió chợt mang đi đâu mất
Hay mang đến với em phía chân trời xa khuất
Vuốt tóc em, thì thầm nói yêu thương?

Thảo nguyên chiều, thơ thẩn với khói sương
Đến bên gốc thông già,ta ngồi buông tiếng sáo
Gỡ cánh hoa cỏ may vướng vào tay áo
Nhớ ngày xưa ta âu yếm cùng nhau

Thảo nguyên ơi,em đâu?em đâu?
Dã quỳ ơi,em đâu?em đâu?
Chỉ một mình ta, mà đất trời rộng quá
Nắng hạ vàng mà nhói lắm tim đau...

                  Đông Thanh Trúc,24/05/09

 
Chờ nhé!!! 
 
Em đi tìm lá rừng sâu
Đem về băng lại vệt sầu cho ai !!!
Đất đây còn lắm chông gai
Nên đi lâu quá trễ sai hẹn rồi
Vết thương còn tím vành môi
Đồi thông hoang vắng người ơi đừng buồn
Mưa xa ngập bến đầu nguồn
Con thuyền thương nhớ cánh buồm lao nhanh
Trở về bên thảo nguyên xanh
Để nghe tiếng sáo trong lành mỗi đêm
Tiêu dao dạo khúc êm đềm
Cùng nhau bầy tỏ nỗi niềm ngày xa
Ngát thơm trời đất hương hoa
Bên nhau vui hưởng an hoà trăm năm
 
T.T.K.25.5.2009
 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 111 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9