Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 111 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 10:34:08 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Sương mù lãng dãng rơi tuôn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay không???


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CBC95214349C48A98B018450F622EB98.jpg[/image]





Sương mù lãng dãng rơi tuôn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay không???
Ta ôm nỗi nhớ trong lòng
Mắt sầu đã tím chờ mong một người
Nỗi niềm khó nói cho xuôi
Biết ai còn nhớ đến lời năm xưa???
Giá như hôm ấy đừng mưa
Để người đừng có đón đưa ta về
Giờ thì khoảng đợi não nề
Năm xưa theo nước tái tê ... mi nhàu
Mắt sầu mi ướt vì đâu
Nhắn người nơi đấy muôn mầu tình phai.
Bao giờ try kỷ sánh hai
Nên người ơi nhớ đừng mài đường... duyên.

ThanhThanhKhiet 05.06.2009 22:42:48 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trong mơ
 
Anh về trong đêm mơ
Mang hình hài lạ hoắc
Trông anh sao ngu ngơ
Người như ngoài trái đất
 
Giật mình em tỉnh giấc
Lơ mơ nhìn lên anh
Khuôn hình không rõ nét
Nhìn em trong  chân thành
 
Đôi mắt anh to thế
Hay là ngôi sao sa
Nhìn xuyên tim  em đấy
Chơi vơi rung hồn hoa
 
 Trông lâu rồi em thấy
Làn môi anh sao mềm
 Làm em hồng đôi má
Trong làn hương êm êm
 
Một tấm tình  rất hiếm
Nơi người trong nhân gian
Do sinh ngoài trái đất
Nên lòng  không bon chen
 
Anh nhìn em băn khoăn
Tâm tư buồn sâu lắng
Chưa tin vào tình yêu
Nên nỗi sầu cay đắng
 
Với ngàn năm ánh sáng
Đường đi xa không sao
Bến tương tư em đợi
Chờ anh trong chiêm bao
 
T.T.K.4.6.2009

 
 

VƯỢT QUA
 
 
Cứ tưởng rằng anh đã mất em
Mà buồn thao thức cả một đêm
Sáng nay khi tiếng chim rừng hót
Bỡ ngỡ làm sao,em đến tìm...
 
Vẫn cười tươi lắm nét hồn nhiên
Ríu rít bên anh đẹp dịu hiền
Ánh mắt mơ màng trong veo thế
Hạnh phúc vô bờ,anh lặng im
 
Tình yêu xuất phát tự con tim
Qua bão mưa giông vẫn êm đềm
Nắm tay ta bước quên ngày tháng
Mới sớm,mỗi chiều yêu,yêu thêm....!
 
 
               Đông Thanh Trúc,04/06/09

Vượt qua
 
Em đã gặp anh tự những ngày
Hạ về mang gió quấn mây bay
Ve sầu dạo nhạc trên cành thắm
Bên hè ta nắm tay trong tay
 
Niềm vui theo bước từng năm tháng
Đôi lúc dỗi hờn mưa bóng mây
Biển đông trở gió ngầm dâng sóng
Vẫn ngọt bờ thương ấp ủ đầy
 
Êm đềm từ đây bên nhau mãi
Ngày ngày một hiểu mỗi tăng thêm
Biết dạ quen lời tường tính cách
Anh chẳng bao giờ lo mất em
 
T.T.K.5.6.2009
 
 
 
ThanhThanhKhiet 06.06.2009 13:30:10 (permalink)
0
Ngọt ngào sông Tương

 
Trên đầu nguồn sông tương
Anh thả lời say đắm
Trôi về bao yêu thương
Cho t
ình em dậy sóng
 

Anh cho em nỗi nhớ

Mênh mang như vần thơ

Em đứng chờ bến đợi

Tình em hoà trong mơ

 

 
Tình yêu em đầy quá
Xôn xao dòng sông Tương
Thấm vào từng giọt nước
Sao sa rơi vương vương
 
Tình yêu luôn dâng hương
Em đắm hồn trong đó
Hoa lòng thơm trong sương
Nương theo chiều ngọn gió
 
Tình yêu em đang có
Trên sông bay
sương mờ
Em gửi vào trong đó
Niềm tin dù ngây thơ
 
Với tình em trong đó
Sâu hơn lòng dòng sông
Hằng đêm em vẫn có
lời ru thơm  hoa hồng

 
T.T.K.6.6.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 01:16:36 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 06.06.2009 22:18:00 (permalink)
0
Sợi giây

Sợi giây em thả nơi xa xôi
Vương mắc tình ai nặng một đời
Sóng nhớ thiên thần buông cánh vẫy
Dòng thương tục luỵ giữ chân rồi
Đường duyên ôm mộng bờ xuân thắm
Vẻ đẹp niềm mơ bến hạ tươi
Giây rất mong manh mà giữ chặt
Tâm hồn say giấc ngủ êm trôi

T.T.K.6.6.2009


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3767D438989340A2A89BF0F9FAEDE152.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 08:58:29 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
thuvan 06.06.2009 23:47:23 (permalink)
0
Ngủ đi em đã khuya rồi
Tiếng chim quyên gọi, bồi hồi tiễn xuân
Bốn mùa thay đổi xoay vần
Lại mùa hè nữa độc thân chờ mình
 
ThanhThanhKhiet 07.06.2009 09:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: thuvan

Ngủ đi em đã khuya rồi
Tiếng chim quyên gọi, bồi hồi tiễn xuân
Bốn mùa thay đổi xoay vần
Lại mùa hè nữa độc thân chờ mình



Lời ai như lạ như quen
Câu thơ thấp thỏm gửi lên mấy dòng
Nước sông bên đục bên trong
Phù xa vẫn ngọt nơi lòng thi nhân
 
T.T.K.7.6.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 07.06.2009 12:32:41 (permalink)
0
Em và anh
 
Em như hoa cỏ dại
Sao anh không  là mưa
Cho em xanh trở lại
Anh có buồn hay chưa
 
Trời bao ngày luôn nắng
Chìm loang màu tàn rơi
Đợi chờ nơi hoang vắng
Cho tình em đau đời
 
Nếu lòng mây còn nặng
Xin mưa về bên em
Dù giọt rơi cay đắng
Cũng chờ anh từng đêm
 
Không anh em sẽ chết
Hoa khô luôn trên cành
Rồi đây còn ai biết
Đến uống cạn tình anh.....
 
T.T.K.7.6.2009
 
 
dongthanhtruc 07.06.2009 15:07:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em và anh
 
Em như hoa cỏ dại
Sao anh không  là mưa
Cho em xanh trở lại
Anh có buồn hay chưa
 
Trời bao ngày luôn nắng
Chìm loang màu tàn rơi
Đợi chờ nơi hoang vắng
Cho tình em đau đời
 
Nếu lòng mây còn nặng
Xin mưa về bên em
Dù giọt rơi cay đắng
Cũng chờ anh từng đêm
 
Không anh em sẽ chết
Hoa khô luôn trên cành
Rồi đây còn ai biết
Đến uống cạn tình anh.....
 
T.T.K.7.6.2009
 
 


 
MÂY VÀ CỎ
 
 
Anh lang thang tìm em
Trầm luân trăm vạn kiếp
Tìm muôn đời chưa biết
Tình em nằm nơi đâu?
 
Anh lang thang tìm em
Đến tận cùng trái đất
Đường trần anh xuôi ngược
Tình em nằm nơi đâu?
 
Đến tận cùng nỗi đâu
Đến tận cùng hạnh phúc
Chưa bao giờ thấy được
Tình em nằm nơi đâu
 
Anh lang thang tìm em
Khóc cười trăm nghìn bận
Cả đời anh lận đận
Bởi vì sao em ơi?
 
Muốn mang giọt mưa rơi
Cứu đời em cằn cỗi
Mà em như đùa vui
Trốn vào trong đêm tối
 
Anh tìm không ra lối
Tình em nằm nơi đâu
Buông mình theo làn gió
Buồn thời gian trôi mau
 
Có mong mình gặp nhau
Sao em còn lẩn tránh?
Tình oằn cong nặng gánh
Hẹn chi em ngày sau?
 
Biết em mọc nơi đâu
Để mưa anh tìm đến
Trời không bờ không bến
Anh trôi hoài lênh đênh...
 
Đông Thanh Trúc,07/06/09
ThanhThanhKhiet 07.06.2009 22:40:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

AI CÓ VỀ CHỐN CŨ
 
 
Anh đã chờ em cả buổi chiều
Nghẹn lòng quạnh quẽ đến buồn thiu
Em không đến nữa nơi hẹn cũ
Anh đứng bên đường trong hắt hiu
 
Thôi rồi,tình đã tan thành khói
Ý nghĩa gì đâu nắng chiều ơi
Còn ai dạo bước cùng anh nữa
Gió cũng bơ vơ giữa đất trời
 
Nhớ quá đi thôi,bóng một người
Nhớ quá đi thôi,nhớ những lời.....
Tan nát trái tim,sầu vạn ngã
Tại anh,tất cả tại anh thôi
 
Làm sao gặp lại hỡi trời ơi
Làm sao xóa được khoảng chia phôi
Làm sao anh sống đời vui nữa 
Chỉ thấy môi mình đắng lệ rơi...




AI CÓ VỀ CHỐN CŨ
 
Ngày buồn ngơ ngác buổi chiều rơi
Bướm bay xa ngái phía chân trời
Cánh hoa buồn khổ nghiêng thương nhớ
Giọt lệ trên cành đổ đầy vơi
 
Ngày buồn ngơ ngác buổi chiều rơi
Sóng hờn dâng ngập tận bến trời
Để thuyền quên lối về nơi cũ
Rạn vỡ lòng đau tan nát rồi
 
Ngày buồn ngơ ngác buổi chiều rơi
Lời thương lời nhớ …cả những lời
Vò xé tâm can và đốt cháy
Cho lòng bỏng rát đến chơi vơi
 
Ngày buồn ngơ ngác buổi chiều rơi
Hoàng hôn vừa tím phía chân trời
Bâng khuâng tìm đến nơi hò hẹn
Chỉ thấy bờ xa - chẳng thấy người
 
T.T.K.7.6.2009
ThanhThanhKhiet 08.06.2009 08:00:42 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Em và anh
 
Em như hoa cỏ dại
Sao anh không  là mưa
Cho em xanh trở lại
Anh có buồn hay chưa
 
Trời bao ngày luôn nắng
Chìm loang màu tàn rơi
Đợi chờ nơi hoang vắng
Cho tình em đau đời
 
Nếu lòng mây còn nặng
Xin mưa về bên em
Dù giọt rơi cay đắng
Cũng chờ anh từng đêm
 
Không anh em sẽ chết
Hoa khô luôn trên cành
Rồi đây còn ai biết
Đến uống cạn tình anh.....
 
T.T.K.7.6.2009
 
 



MÂY VÀ CỎ
 
 
Anh lang thang tìm em
Trầm luân trăm vạn kiếp
Tìm muôn đời chưa biết
Tình em nằm nơi đâu?
 
Anh lang thang tìm em
Đến tận cùng trái đất
Đường trần anh xuôi ngược
Tình em nằm nơi đâu?
 
Đến tận cùng nỗi đâu
Đến tận cùng hạnh phúc
Chưa bao giờ thấy được
Tình em nằm nơi đâu
 
Anh lang thang tìm em
Khóc cười trăm nghìn bận
Cả đời anh lận đận
Bởi vì sao em ơi?
 
Muốn mang giọt mưa rơi
Cứu đời em cằn cỗi
Mà em như đùa vui
Trốn vào trong đêm tối
 
Anh tìm không ra lối
Tình em nằm nơi đâu
Buông mình theo làn gió
Buồn thời gian trôi mau
 
Có mong mình gặp nhau
Sao em còn lẩn tránh?
Tình oằn cong nặng gánh
Hẹn chi em ngày sau?
 
Biết em mọc nơi đâu
Để mưa anh tìm đến
Trời không bờ không bến
Anh trôi hoài lênh đênh...
 
Đông Thanh Trúc,07/06/09
Không hoà tan
 
Ta như hai giọt nước
Anh lang thang dòng sông
Em sâu trong lòng giếng
Làm sao mà trông mong ?
 
Nước sông anh làm sóng
Mong đi muôn nơi xa
Tới bờ thương ảo vọng
Qua muôn ngàn phong ba
 
Em nằm bên gốc đa
Tặng đời dòng nước mát
Như hương ngàn bông hoa
Vui lời ca em hát
 
Hai ta cùng giọt nước
Thương nhớ gửi trao nhau
Nhưng từ lòng em biết
Không dễ hoà tan đâu
 
Biệt ly em đớn đau
Biến thành giếng Mỵ châu
Anh đi ra biển lớn
Thế là ta xa nhau
 
T.T.K.7.6.2009
 
ThanhThanhKhiet 08.06.2009 18:50:31 (permalink)
0
Mầm ly tan
 
Một đêm dài thao thức
Lòng em đầy hoang mang
Lòng anh đang day dứt
Sao em có  bình an
 
Em gieo nắng miên man
Anh ôm ngàn sầu nhớ
Sao mầm đau ly tan
Đang lan  vào trong đó
 
Lòng yêu  em  còn đó  
Tình anh trao còn đây
Luôn đầy trong thương nhớ
Sao bay vương như mây
 
Có phải thuyền mơ mộng
Đưa buồm rong nơi xa
Bên kia bờ ảo vọng
Mong tím bóng Hằng nga ?
 
T.T.K.8.6.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8125E13A1F8E432998C6AE7378B52677.JPG[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 08.06.2009 20:59:02 (permalink)
0

Trích đoạn: thuvan

Ngủ đi em đã khuya rồi
Tiếng chim quyên gọi, bồi hồi tiễn xuân
Bốn mùa thay đổi xoay vần
Lại mùa hè nữa độc thân chờ mình



Lời ai như lạ như quen
Câu thơ thấp thỏm gửi lên mấy dòng
Nước sông bên đục bên trong
Phù xa vẫn ngọt nơi lòng thi nhân
 
T.T.K.7.6.2009



Lời quen và người cũng quen
Lời thơ quen đấy người quen đến tìm
Gió lay sầm sập mái hiên
Sương sa rớt đọng nỗi niềm người thân.

Kha Khả Tú
( Em hoạ với chị Khiết)
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 08:56:57 (permalink)
0
Trăng mơ bến mộng đã tan
Lều tình một túp _ rừng hoang không người
.............................
Ngờ đâu cơn gió thoảng thôi
Đã về xoá hết một trời ước mơ
 



ThanhThanhKhiet 09.06.2009 20:18:18 (permalink)
0
Trúc xanh
 
Trúc xanh yêu mến mùa đông
Nên em mang trúc về trồng lêu hoa
 
Gió chiều lay  rớt sương sa
Hay là nước mắt em hoà vào mây
 
Trúc xanh về đứng nơi đây
Nghiêng che em khỏi những ngày tuyết rơi
 
T.T.K.9.6.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/525B50A09F664593828C0A57412B0466.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 09.06.2009 21:17:15 (permalink)
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng mơ bến mộng đã tan
Lều tình một túp _ rừng hoang không người
.............................
Ngờ đâu cơn gió thoảng thôi
Đã về xoá hết một trời ước mơ
 









Ước mơ còn đó em ơi
Mà sao không thấy bóng người nơi đâu
Gió buồn nhẹ thoáng qua mau
Từ đâu bỗng rớt giọt châu vô hình "DTT"
 
Bởi vì từ buổi bình minh
Mặt trời thầm bảo chúng mình…vô duyên…
Bẽ bàng lời thệ ước nguyền
Làm cho thục nữ mắt huyền rơi châu
 
T.T.K.9.6.2009



 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 111 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9