Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Niềm vui em thả lên trời
Nỗi buồn em gói chôn rồi từ đây
Bầu  trời mây trắng đang  bay
Sáo diều say gió ngày ngày vi vu
 
 
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/87EABEFE4C2E45AF818117E6BCAC67BB.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hoa
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F7894160F1474C448BD1F62DCA4FA91E.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Tình thơ rải khắp lều hoa
Chủ nhân mơ mộng là đà ngất ngây
Hồn bay theo gió theo mây
Lữ khách tìm đến nơi này buồn hiu...
               -NS-
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hoa 
  
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A90BEE722F8542ADB62473AAE77CDC1E.jpg[/image]       
       
    
 
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 17:25:02 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
   Hoa này của chị Thanh Thanh Khiết. Em hoạ với chị Khiết cho vui nhé  
  
          
 
 
 
   Thanh Thanh Khiết 
   
   
   
  Chị buồn chơi với hoa 
  Chị Khiết ơi Khiết à 
  Chị buồn việc chi hả 
  Cho em biết được không 
  Chia sẻ tí trong lòng 
  Chị ơi chị Thanh Khiết 
  Một hoa hồng trên tuyết 
  Tuyết băng lạnh góc trời 
  Cành hoa buồn lẻ bạn 
  Hai mảnh đời thở than 
  Cho tuyết trắng mơ màng 
  Cho hoa hồng đỏ thắm 
  Cho tình thôi trống vánh 
  Cùng chia sẽ buồn vui 
  Khiết ơi tỏ đôi lời 
  Cho em cùng san sẻ 
   
  H B 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 00:27:32 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    MỞ VẦN THƠ    
       
    Hồng lâu cô gái đứng lờ mờ    
    Cặp mắt liễu mơ tình đợi chờ    
    Kẻ sĩ ngẩn ngơ chút bỡ ngỡ    
    Ngắm làn thu thuỷ mở hồn thơ    
    Trăng chênh chếch bóng mờ cành nhỏ    
    Sương đọng long lanh rỏ mắt chờ    
    Mành liễu làn thu mơ bến nhớ    
    Hàn thi cất bút mở vần thơ    
       
    Kha Khả Tú    
       
    ( Chị Thanh Khiết có thích loại thơ này không? )    
    
   
    
        
TTK đồng cám với KKT nè 
 
Đà Lạt               Sương sa thành phố phủ sương mờ    
    Đà Lạt rừng mơ đứng ngóng chờ        Kẻ sỹ ngẩn ngơ nhìn suối nước        Khách thơ náo nức mở dòng thơ        Sương sa thanh khiết mờ trông gió        Bóng nước trắng trong rỏ đợi chờ        Cảnh đẹp bao người Mơ vọng ước        Khách thơ tìm đến Mở vần thơ                 T.T.K.10.6.2009                  Loại thơ này cũng hay 
  Khả Tú thì giỏi đấy 
  Thanh Khiết chị rất tài 
  Băng vỗ tay khen hay 
  Hay hay hay quá hay  
  Hay hay hay lắm này 
   
  H B 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Han Bang 
   
   
  
 
  Hoa này của chị Thanh Thanh Khiết. Em hoạ với chị Khiết cho vui nhé  
  
 
   
   
   
 
 
 
 
  Thanh Thanh Khiết 
   
   
   
  Chị buồn chơi với hoa 
  Chị Khiết ơi Khiết à 
  Chị buồn việc chi hả 
  Cho em biết được không 
  Chia sẻ tí trong lòng 
  Chị ơi chị Thanh Khiết 
  Một hoa hồng trên tuyết 
  Tuyết băng lạnh góc trời 
  Cành hoa buồn lẻ bạn 
  Hai mảnh đời thở than 
  Cho tuyết trắng mơ màng 
  Cho hoa hồng đỏ thắm 
  Cho tình thôi trống vánh 
  Cùng chia sẽ buồn vui 
  Khiết ơi tỏ đôi lời 
  Cho em cùng san sẻ 
   
  H B 
  
 
   
Giấc mộng về đắm đuối
Đầy vơi buồn vu vơ
Luôn trong như dòng suối
Hồn lang thang ôm mơ
 
Hàn Băng mang lời thơ
Gửi tấm lòng chia sẻ
Biết nói sao bây giờ
Cám ơn Hàn Băng nhé
 
T.T.K.11.6.2009
 
  
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hoa    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A84C1CFA51C64C10B9D53A0288136299.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hoa    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AE5DF100A90C42409A2D700AEE83089F.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hoa
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/EB5558A50FB54D04B3FF8CFE9D44F126.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              rượu    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A145955109104DC79D9AF3FCFF3D82BB.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGHE EM KỂ CHUYỆN       Những câu chuyện buồn em kể   Về những bông hoa mỏng manh   Anh nghe để rồi trăn trở   Chiều trôi nỗi nhớ bâng khuâng       Tình yêu anh dành cho em   như dòng sông chảy êm đềm   Mà tận trong lòng sâu thẳm   Sóng ngầm đang chực nổi lên       Tình yêu anh dành cho em   Chỉ như cơn gió ru mềm   Biết đâu gió ngày một lớn   Thành cơn lốc xoáy trong đêm       Yêu em dịu dàng - mảnh liệt   Sao em không hiểu lòng anh   Kể câu chuyện buồn hoa cỏ   Tình yêu vô vọng không thành?       Đừng hờn anh nữa nghe em   Đừng mất niềm tin lẫn yếu mềm   Từ nay anh sẽ yêu bỏng cháy   Yêu em như thể một que diêm...             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 17:39:27 bởi dongthanhtruc >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: dongthanhtruc 
   
  NGHE EM KỂ CHUYỆN 
    
  Những câu chuyện buồn em kể 
  Về những bông hoa mỏng manh 
  Anh nghe để rồi trăn trở 
  Chiều trôi nỗi nhớ bâng khuâng 
    
  Tình yêu anh dành cho em 
  như dòng sông chảy êm đềm 
  Mà tận trong lòng sâu thẳm 
  Sóng ngầm đang chực nổi lên 
    
  Tình yêu anh dành cho em 
  Chỉ như cơn gió ru mềm 
  Biết đâu gió ngày một lớn 
  Thành cơn lốc xoáy trong đêm 
    
  Yêu em dịu dàng - mảnh liệt 
  Sao em không hiểu lòng anh 
  Kể câu chuyện buồn hoa cỏ 
  Tình yêu vô vọng không thành? 
    
  Đừng hờn anh nữa nghe em 
  Đừng mất niềm tin lẫn yếu mềm 
  Từ nay anh sẽ yêu bỏng cháy 
  Yêu em như thể một que diêm... 
    
  dongthanhtruc 
   
    
   
       Lộc biếc       Em như là vầng mây   Khi sét tình anh đốt    Rơi mưa xuống mầm cây   Hoa mở lòng xanh tốt       Đang hạ trời bỗng mát   Đưa xuân về trong mơ   Anh vui xây lầu mộng   Em mừng vẽ áng thơ       Ngày vui cùng lộc biếc   Đêm ngồi ngắm trăng sao    Kề vai lòng thắm thiết   Tình yêu trong ngọt ngào       Anh lưu vào trang thơ   Cuộc tình đẹp như mơ   Em gửi vào câu chữ    Trăm năm không lu mờ       T.T.K.13.6.2009       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 17:53:23 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              trúc đỏ    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F3A41A2499574C5CB71C303F953917F3.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              trái tim           
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1B18F7D3F4CB469187AC3CFAD53ED6A2.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: