Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 111 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 14.06.2009 17:58:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

NGHE EM KỂ CHUYỆN
 
Những câu chuyện buồn em kể
Về những bông hoa mỏng manh
Anh nghe để rồi trăn trở
Chiều trôi nỗi nhớ bâng khuâng
 
Tình yêu anh dành cho em
như dòng sông chảy êm đềm
Mà tận trong lòng sâu thẳm
Sóng ngầm đang chực nổi lên
 
Tình yêu anh dành cho em
Chỉ như cơn gió ru mềm
Biết đâu gió ngày một lớn
Thành cơn lốc xoáy trong đêm
 
Yêu em dịu dàng - mảnh liệt
Sao em không hiểu lòng anh
Kể câu chuyện buồn hoa cỏ
Tình yêu vô vọng không thành?
 
Đừng hờn anh nữa nghe em
Đừng mất niềm tin lẫn yếu mềm
Từ nay anh sẽ yêu bỏng cháy
Yêu em như thể một que diêm...
 
dongthanhtruc

 
 


Lộc biếc
 
Em như là vầng mây
Khi sét tình anh đốt
Rơi mưa xuống mầm cây
Hoa mở lòng xanh tốt
 
Đang hạ trời bỗng mát
Đưa xuân về trong mơ
Anh vui xây lầu mộng
Em mừng vẽ áng thơ
 
Ngày vui cùng lộc biếc
Đêm ngồi ngắm trăng sao
Kề vai lòng thắm thiết
Tình yêu trong ngọt ngào
 
Anh lưu vào trang thơ
Cuộc tình đẹp như mơ
Em gửi vào câu chữ
 Trăm năm không lu mờ
 
T.T.K.13.6.2009 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BFAAAE70EB074EA98F0716451E16CAF9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 18:02:15 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.06.2009 19:18:52 (permalink)
0
hoa
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AA7000F3EDE6409199E26714327DEC72.jpg[/image]
Attached Image(s)
dongthanhtruc 15.06.2009 22:54:26 (permalink)
0
RƠI
 
 
Em đưa anh lên tận đỉnh yêu đương
Nơi có mặt trăng và các thiên thần ngự trị
Chỉ có trái tim và quên đi lý trí
Trong vô bờ hạnh phúc men say
 
Đang lịm người, mê mẩn ngất ngây
Đang bồng bênh trôi giữa ngàn mây
Giật mình hoảng hốt,choàng tỉnh giấc
Chao ôi,mắt đẫm ướt lệ cay

Nhân thế xa mờ bỗng cuồng quay
Níu em,em đã phủi đôi tay
Anh rơi từ đỉnh cao tình ái
Xuống đáy đời đen,nát thân này
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 23:53:06 bởi dongthanhtruc >
Kha Khả Tú 15.06.2009 23:28:56 (permalink)
0
hoa





Đính kèm (1)

_____________________________


Thơ ThanhthanhKhiet

Nhật ký tình yệu


Sắc hoa màu hồng em quý
Khiết cho em ngắm một tí
Ôi màu hồng sao đẹp quá
Em ngắm tí , rồi em ra.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 23:30:14 bởi Kha Khả Tú >
ThanhThanhKhiet 16.06.2009 08:42:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú

hoa





Đính kèm (1)

_____________________________


[link=http://diendan.vnthuquan.net/http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=335945&mpage=62]Thơ ThanhthanhKhiet

[/link]
Nhật ký tình yệu



Sắc hoa màu hồng em quý
Khiết cho em ngắm một tí
Ôi màu hồng sao đẹp quá
Em ngắm tí , rồi em ra.

Kha Khả Tú

 
Không phải ngắm một tý
Tú thích thì mang sang
Khiết tặng cho em đấy
Ngắm cả năm cả tháng
 
T.T.K.16.6.2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FBC977A9549742B9BF0D69897A7003D6.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.06.2009 18:44:30 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

RƠI
 
 
Em đưa anh lên tận đỉnh yêu đương
Nơi có mặt trăng và các thiên thần ngự trị
Chỉ có trái tim và quên đi lý trí
Trong vô bờ hạnh phúc men say
 
Đang lịm người, mê mẩn ngất ngây
Đang bồng bênh trôi giữa ngàn mây
Giật mình hoảng hốt,choàng tỉnh giấc
Chao ôi,mắt đẫm ướt lệ cay

Nhân thế xa mờ bỗng cuồng quay
Níu em,em đã phủi đôi tay
Anh rơi từ đỉnh cao tình ái
Xuống đáy đời đen,nát thân này
 
 

   RƠI 
 Từ đỉnh cao tình ái

Rơi vào đáy vực sâu
Mộng mơ tan mây khói
Lý trí ôm cái đầu
 
Hứa từ nay về sau
Chỉ giữ lại cái đầu
Trái tim mang quăng bỏ
Mong cho  sẽ hết đau
 
Tâm hồn thành sa mạc
Khi thiếu một trái tim
Lòng dạ thành hung ác
Khi thiếu một tình yêu
 
Lý trí quay về tìm
Tình yêu vừa quăng bỏ
Trái tim luôn rộng mở
Hiền dịu và yêu thương
 
Dù một phút được yêu
Rồi một đời sẽ mất
Vẫn còn hơn nghìn lần
Không bao giờ biết đến
 
T.T.K.16.6.2009
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 18:45:51 bởi ThanhThanhKhiet >
thuvan 17.06.2009 00:08:48 (permalink)
0
Lý trí thắng trái tim?
Anh tìm hoài ko thấy
Lòng ngổn ngang vẫn vậy
Con tim mạnh vô bờ
Anh giờ vẫn bơ vơ
Muốn tôn thờ: Cô độc
Nhưng sao Đầu tuột dốc
Lý trí mất hãm phanh
Nên lại xúc động nhanh
Con tim đập gấp gáp
Ôi trái tim phức tạp
Có bao giờ ngủ yên?
nguyễn thế duyên 17.06.2009 00:52:05 (permalink)
0


Dù một phút được yêu
Rồi một đời sẽ mất
Vẫn còn hơn nghìn lần
Không bao giờ biết đến

T.T.K.16.6.2009





     Hãy yêu
Một nụ hôn
Hai nụ hôn
Một vạn nụ hôn
Đổi lại trong tôi vạn nỗi buồn
Vạn nỗi đắng cay vì không thể
Biến em thành một chút của riêng

Biết thế mà yêu vẫn cứ yêu
Vẫn nhớ vẫn mong những buổi chiều
Lên mạng không tên em trên mạng
Một chút thơ buồn không muốn gieo

Hãy yêu
Hãy yêu
Và hãy yêu
Con tim gào thét nói một điều

Dừng lại
Dừng lại
Hãy dừng lại
Lạnh lùng lí trí nói
Tình chỉ là sương khói
Sắc là không và không cũng là không

Phật tổ!
Con không muốn trở thành người
Dù có được hàng triệu người cúng lễ
Sống mà làm gì khi cuộc đời không thể
Ôm em trong tay
Say trong môi say
Uống cạn nỗi dỗi hờn của em trên đôi mắt
Và lòng em là tấm nệm
Con ngả mình gục ngã dưới tình yêu
Thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu

Cô bạn lâu không vào trang thơ này sợ cô bạn giận hôm nay họa với cô bạn bài thơ này để cô bạn thấy câu "Nhi nữ tình trường " là không đúng nên đổi là "Nam giới tình trường" Thì đúng hơn. Đừng bảo tôi là mất nết đấy

ThanhThanhKhiet 18.06.2009 13:34:17 (permalink)
0
Sư tử

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4ECD69ADF28A4BF8ACDBC93D105F9574.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 13:39:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.06.2009 08:53:24 (permalink)
0
Hoang mang
 
Đêm nay sao dài thế
Thời gian trôi lê thê
Em đứng ngoài hiên đợi
Anh ơi ! sao không về
 
Vắng anh trăng không sáng
Chú ve kêu vội vàng
Gọi bạn tình không đến
Nơi lòng em hoang mang
 
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Lòng anh không hoang mang
 
Đồng hồ kêu tí tách
Đều đều trong không gian
Quanh em là khoảng lặng
Mi cay đang dâng tràn
 
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Nơi lòng sao bối rối
Giờ em dỗi hờn rồi
 
T.T.K.19.6.2009
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 20.06.2009 02:27:39 (permalink)
0
thiên nhiên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/913FECAFA955402B90A3973CFD19B217.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 02:30:43 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.06.2009 09:29:10 (permalink)
0
Ước sao mình đứng giữ trời
Như hòn trống mái muôn đời bên nhau
 
 
 
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3DDAFF5FB1A84D49B20840015C15BBA9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 09:42:05 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 21.06.2009 08:09:10 (permalink)
0
Em đâu phải...
 
Em đâu phải là gió
Đưa cơn về cho mưa
Làm bướm bay đâu đó
Cho hoa buồn hôm xưa
 
Em đâu phải là nắng
Uống hết cả dòng sông
Cho vơi tình cạn nghĩa
Làm phù sa thôi hồng
 
Em không phải là sóng
Đưa thuyền anh ra khơi
Thả trôi trong biển động
Cho lòng anh đau đời
 
Em đâu là tượng đá
Mà không hiểu tình anh
Đã dành cho em đó
Một tình yêu chân thành
 
Đời anh trong giông gió
Đời em còn mong manh
Anh  vượt qua bão tố
Em luôn chờ đợi anh...
 
T.T.K.21.6.2009
 
 
 
ThanhThanhKhiet 22.06.2009 02:11:08 (permalink)
0
Trong anh
 
Mong manh như mầm cây
Nên cần giàn che chở
Đời  em còn thơ ngây
Nên em cần Nâng đỡ
 
Lòng em luôn lo sợ
Dù yêu em bao nhiêu
Chông gai và bão tố
Sẽ gian khó rất nhiều
 
Nhưng thì thầm anh nói
Anh có đôi tay rồi
Trái tim Thạch Sanh đấy
Công chúa lòng anh ơi !
 
Mưa thả mình vào suối
Em gửi lòng vào anh
Mưa hoà tan cùng suối
Em muôn đời trong anh
 
T.T.K.21.6.2009
 
ThanhThanhKhiet 22.06.2009 08:39:02 (permalink)
0
thiên nhiên
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AAE0085DEE5A4A09AC5BBC36F6E7C358.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 111 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9