Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
NƯỚC VÀ CÂY. Từ lâu thủy mộc tương phùng Cây mà không nước thì rừng cằn khô. Cây trồi trên nước nhấp nhô. Bức tranh vân cẩu từ mô đã thành. Chiều lên nắng ngả màu xanh. Như tình em gái thiên thanh tuyệt vời.,. ichnguyen
Trích đoạn: ichnguyen
NƯỚC VÀ CÂY.
Từ lâu thủy mộc tương phùng
Cây mà không nước thì rừng cằn khô.
Cây trồi trên nước nhấp nhô.
Bức tranh vân cẩu từ mô đã thành.
Chiều lên nắng ngả màu xanh.
Như tình em gái thiên thanh tuyệt vời.,.
ichnguyen
Cây xanh nhờ nước mà xanh
Lời thơ cho ngọt có trăng ảo huyền
Hồn trong như nước ngọc tuyền
Bao nhiêu từ ý gửi miền thơ ca
Đời vui lòng cũng an hoà
GIao lưu huynh muội mãi là đồng tâm
T.T.K.8.7.2009
BÀ RỊA THU. Lần qua Phú Mỹ xuống miền Đông. San sát công ty thế cánh đồng. Nước đã mang thuyền ra biển cả Chim còn nhớ bạn kiếm đầu sông. Người đi lập nghiệp không thành có Kẻ đến xây nền có hoá không Rừng sát ngày xưa nay phố thị Mùa thu Bà Rịa lắm xương rồng ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/8FBB418C6111486AB65BFB4AE3B377C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 07:18:45 bởi ichnguyen >
Trích đoạn: ichnguyen
BÀ RỊA THU.
Lần qua Phú Mỹ xuống miền Đông.
San sát công ty thế cánh đồng.
Nước đã mang thuyền ra biển cả
Chim còn nhớ bạn kiếm đầu sông.
Người đi lập nghiệp không thành có
Kẻ đến xây nền có hoá không
Rừng sát ngày xưa nay phố thị
Mùa thu Bà Rịa lắm xương rồng
ichnguyen
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/8FBB418C6111486AB65BFB4AE3B377C8.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/AC0E2A07E77F481DAEEAC77D14D1A0F1.jpg[/image]
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: thaianh49
Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ
Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...
T.A
Có bao nhiêu nhung nhớ Có bao nhiêu dòng thơ Tặng cho nhau tất cả Sao cứ như mộng mơ Cách nhau nửa địa cầu Mà vẫn gần nhau lắm Khoảng cách chẳng xa đâu Bởi lời thơ đằm thắm T.T.K.4.7.2009
Chị Thái anh thân mến Hồi này chị em mình ít hoạ với nhau nhưng tình thân vẫn gần và luôn nhớ về nhau chị nhỉ. Chúc chị vui và mọi điều như ý nhé Cách nhau một nửa địa cầu
Hàng ngày ta vẫn cùng nhau tâm tình
ATT
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: thaianh49
Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ
Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...
T.A
Có bao nhiêu nhung nhớ Có bao nhiêu dòng thơ Tặng cho nhau tất cả Sao cứ như mộng mơ Cách nhau nửa địa cầu Mà vẫn gần nhau lắm Khoảng cách chẳng xa đâu Bởi lời thơ đằm thắm T.T.K.4.7.2009
Chị Thái anh thân mến Hồi này chị em mình ít hoạ với nhau nhưng tình thân vẫn gần và luôn nhớ về nhau chị nhỉ. Chúc chị vui và mọi điều như ý nhé Cách nhau một nửa địa cầu
Hàng ngày ta vẫn cùng nhau tâm tình
ATT Bao ngày trăng lặn đi đâu? Để cho thi khách lòng đau nhớ người T.T.K.9.7.2009
k
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0A8A1B983A924C9683CBE7FFA6B7EA9D.jpg[/image]
k
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/051AEDFE1FEB4704BE7A7DF30714EA66.jpg[/image]
k
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/21C5515EFB75410194E2860CC2567983.jpg[/image]
Gửi tặng bạn bông hoa Dã quỳ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/1D5F2C7499DB41459238BAC510FC0B05.jpg[/image]
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Tg Anhtrangthu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/21C5515EFB75410194E2860CC2567983.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E1D6B864F62B41A3B2D6DCB1A958A0B4.jpg[/image]
k
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/92CC2BB637B34CA58523E6B02F489CA0.jpg[/image]
NÀNG THƠ
Nàng trở lại qua vùng châu thổ nhớ
Dựng mùa Xuân hoa mộng cõi thiên đường
Từ hải đảo ta về xuôi chiều gió
Mang trên mình đôi cánh ướt đầy sương
Nàng xoã tóc thơm mùi thơm huyền dịu
Đôi tay mềm bừng dậy sóng biển xanh
Nét môi hồng nở tròn hoa hàm tiếu
Đọng Thu hoài trên khoé mắt Thiên thần
Những hoài vọng trên miền thương tuổi ngọc
Vùng cỏ non xanh màu mắt hương quê
Tóc đen huyền chảy dài như suối nước
Má nàng hồng theo vệt nắng đưa về
Từng ngón tay vẽ vòng tròn thế kỷ
Di sản này ta giữ chẳng niêm phong
Những giọt lệ mòn đường xa vạn lý
Nắng vàng tươi e thẹn má ửng hồng
Nàng ngọt giọng dỗ dành cơn biển động
Dáng thướt tha huyền hoặc áo thiên nga
Ánh mắt nàng tràn trề niềm hy vọng
Nàng vô tư xoa mượt cánh tay ngà
Mỗi buổi sáng nhung trầm sương óng ã
Nàng tắm mình trong hơi thở muôn hoa
Ta cất giữ lưu tình hoa mùa Hạ
Ngủ giấc nồng say ánh mắt thu ba
Thái Hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 22:45:44 bởi Hoa_Dương >
k
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7469B2A2ACA94BDB94B52529CCEC261C.gif[/image]
Gửi tặng bạn bông hoa Dã quỳ
Dã quỳ mọc ở ven bờ Hoa vàng rực rỡ đợi chờ ai đây? Mấy ai hiểu đặng sắc này Để mà yêu mến ngày ngày chăm nom? Thu Giang * Hân hạnh là quen
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: