Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 111 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
anhtrangthu 25.07.2009 04:09:17 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Niềm vui em thả lên trời
Nỗi buồn em gói chôn rồi từ đây
Bầu  trời mây trắng đang  bay
Sáo diều say gió ngày ngày vi vu
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/87EABEFE4C2E45AF818117E6BCAC67BB.jpg[/image]


Nỗi buồn bạn đã chôn đi
Niềm vui thả mất còn gì nữa không?
À đây, còn một bóng hồng
Đứng bên lều cỏ một lòng chờ ai?
ATT


Lâu không vào thăm. TTK vẫn vui và khoẻ chứ, chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
ThanhThanhKhiet 25.07.2009 17:57:44 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Niềm vui em thả lên trời
Nỗi buồn em gói chôn rồi từ đây
Bầu  trời mây trắng đang  bay
Sáo diều say gió ngày ngày vi vu
 
 


 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/87EABEFE4C2E45AF818117E6BCAC67BB.jpg[/image]


Nỗi buồn bạn đã chôn đi
Niềm vui thả mất còn gì nữa không?
À đây, còn một bóng hồng
Đứng bên lều cỏ một lòng chờ ai?
ATT


Lâu không vào thăm. TTK vẫn vui và khoẻ chứ, chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!


Còn đây một chút đèo bòng
Sớm  mưa chiều nắng ngặt lòng khó xa
Ngược đời chẳng giống người ta
Thôi thì cứ sống khoan hoà cho xong
 
T.T.K.25.7.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 18:00:02 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 26.07.2009 03:14:54 (permalink)
0


Hoa Tầm xuân.

E ấp chùm hoa giữa lá xanh
Gió qua hương sắc toả lan nhanh
Cánh hồng phớt nhẹ môi thiếu nữ
Giản dị mà sao nát tim anh...

ThanhThanhKhiet 26.07.2009 17:02:13 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Hoa Tầm xuân.

E ấp chùm hoa giữa lá xanh
Gió qua hương sắc toả lan nhanh
Cánh hồng phớt nhẹ môi thiếu nữ
Giản dị mà sao nát tim anh...


 
Hồng hoa phảng phất chút hương bay
Chiều thu rực rỡ bướm ong say
Nắng vàng đùa vui cùng với gió
Xao động lòng ai thấy cảnh này
 
T.T.K.26.7.2009
ThanhThanhKhiet 20.08.2009 21:33:57 (permalink)
0
Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/64C01A19F2CB45638C87E33F2E7580AF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 09:21:26 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
L.nguyenvu 20.08.2009 22:05:41 (permalink)
0
Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009




NHỚ

Ta đi trắng nẻo đồi sương
Nhớ về chốn cũ vấn vương bao tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình
Dáng người em nhỏ linh linh mây chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Nhành mai vóc liễu yêu kiều mắt nai
Em ơi gắng đợi ngày mai
Anh về gom nhớ cho hai chung đời
Hẹn lời ta vẫn nhớ lời
Ngàn năm vạn kiếp không dời bến duyên

Nguyên Vũ

( Tiểu đệ về thăm Khiết tỷ tỷ nè ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 00:26:03 bởi L.nguyenvu >
ThanhThanhKhiet 21.08.2009 15:58:46 (permalink)
0

Trích đoạn: L.nguyenvu

Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009




NHỚ

Ta đi trắng nẻo đồi sương
Nhớ về chốn cũ vấn vương bao tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình
Dáng người em nhỏ linh linh mây chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Nhành mai vóc liễu yêu kiều mắt nai
Em ơi gắng đợi ngày mai
Anh về gom nhớ cho hai chung đời
Hẹn lời ta vẫn nhớ lời
Ngàn năm vạn kiếp không dời bến duyên

Nguyên Vũ

( Tiểu đệ về thăm Khiết tỷ tỷ nè ! )


 
Cám ơn Nguyên Vũ ghé thăm TTK chúc vui
 
Sương sa phủ ánh trăng rồi
Chỉ còn tiếng gió hú đồi thông mơ
Nhớ ngày đầy tiếng khách thơ
Mà lòng ngơ ngẩn , ngẩn ngơ...lặng buồn
 
T.T.K.21.8.2009
 
anhtrangthu 21.08.2009 22:29:03 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: L.nguyenvu

Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009




NHỚ

Ta đi trắng nẻo đồi sương
Nhớ về chốn cũ vấn vương bao tình
Xa xôi vẫn nhớ bóng hình
Dáng người em nhỏ linh linh mây chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Nhành mai vóc liễu yêu kiều mắt nai
Em ơi gắng đợi ngày mai
Anh về gom nhớ cho hai chung đời
Hẹn lời ta vẫn nhớ lời
Ngàn năm vạn kiếp không dời bến duyên

Nguyên Vũ

( Tiểu đệ về thăm Khiết tỷ tỷ nè ! )



Cám ơn Nguyên Vũ ghé thăm TTK chúc vui
 
Sương sa phủ ánh trăng rồi
Chỉ còn tiếng gió hú đồi thông mơ
Nhớ ngày đầy tiếng khách thơ
Mà lòng ngơ ngẩn , ngẩn ngơ...lặng buồn
 
T.T.K.21.8.2009
 

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT
ThanhThanhKhiet 22.08.2009 09:29:58 (permalink)
0

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT

Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều  này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
 
T.T.K.22.8.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6C94AA1D4384491A877D18F6A451BF68.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 09:23:00 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
lelong54 22.08.2009 10:16:14 (permalink)
0
Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009
 
 
Hôm nay.... ta lạc vào đây
Nhìn đồi núi vắng...lòng ngây mây trời
Khách thơ nơm nớp...không rời
Điểm tô lều vắng.... sực mùi thi thơ !
 
 
 
ThanhThanhKhiet 22.08.2009 16:46:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

Buồn
 
Hôm nay  ta lại về đây
Nhìn đồi núi vắng nhìn mây trên trời
Khách thơ tan tác đâu rồi
Để cho lều vắng sụt sùi rơi sương !!!
 
T.T.K.20.8.2009
 
 
Hôm nay.... ta lạc vào đây
Nhìn đồi núi vắng...lòng ngây mây trời
Khách thơ nơm nớp...không rời
Điểm tô lều vắng.... sực mùi thi thơ !
 
 
 


 
Rừng thông thành phố mộng mơ
Mừng vui chào đón khách thơ  lạc vào
Rượu cần uống - ngắm trăng sao
Lời thơ xướng hoạ đổi trao thân tình
 
T.T.K.22.8.2009 
anhtrangthu 22.08.2009 19:44:37 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT


Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều  này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
 
T.T.K.22.8.2009

Trăng thu đón đợi lâu rồi
Chỉ chờ gia chủ đem mời rượu ngon
Đợi người đôi mắt mỏi mòn
Đợi người mở chiếc cửa con góc lều
anhtrangthu



ThanhThanhKhiet 22.08.2009 22:19:56 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng đang trải một góc lều
Vì trăng đang nhớ rất nhiều bạn ơi
Hoa kia nở kín núi đồi
Lều hoa nhộn nhịp chào mời khách thơ.
ATT


Vẫn còn thiếu ánh trăng thu
Thì bao bạn cũng coi như không người
Trăng thu nấp bóng mây trời
Sao không trải sáng tới nơi lều  này
Trăng thu Có biết lâu nay
Trong lòng thi khách bao ngày đợi mong
 
T.T.K.22.8.2009

Trăng thu đón đợi lâu rồi
Chỉ chờ gia chủ đem mời rượu ngon
Đợi người đôi mắt mỏi mòn
Đợi người mở chiếc cửa con góc lều
anhtrangthu
 
Lều hoa một chút hoang mang
Liệu trăng có đến mơ màng cùng thơ
Thu rồi sao mãi ơ hờ
Rượu cần ủ kỹ đợi chờ từ lâu
Nỗi niềm thả gió trao nhau
Còn trăng ở tít tận đâu hỡi...người
 
T.T.K.22.8.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9824FCA6D5B3485F9E8A5D14B3FDB65D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 09:26:40 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
vu phong 22.08.2009 22:27:25 (permalink)
0
~Chòng chành~
 
 
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ

Em ám ảnh Anh giữa hai chiều nghiệt ngã

Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
 
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
 
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng

Em là gì giữa bốn bề vang vọng

Anh ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên!
lelong54 23.08.2009 07:44:07 (permalink)
0
Rừng thông thành phố mộng mơ
Mừng vui chào đón khách thơ  lạc vào
Rượu cần uống - ngắm trăng sao
Lời thơ xướng hoạ đổi trao thân tình
 
T.T.K.22.8.2009
.....................
 
Lên ngàn sương vắng họa thơ
Cảnh tiên như ảo làm khờ văn nhân
Vô thêm một tí rượu cần
Lãng du thất phận giành phần thi say
Hoa quỳ dã...ngát,trang đài,....
Gió thông tức cảnh...dạo bài vi vu !
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 111 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9