Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 111 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 08:58:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Hình như trăng nhõng nhẽo nhiều
Lúc nào cũng muốn được chiều được thương
Hình như trăng đã vấn vương
Mới nên tia sáng vô thường
lung linh...
anhtrangthu
 
 
Hình như trăng nhớ nhân gian
Cho nên trăng đã rắc vàng muôn nơi
Hình như trăng chẳng muốn rời
Cỏ cây hoa lá với người yêu trăng
Hình như chỉ một chị Hằng
Luôn tròn mỗi tháng muôn năm cứ tròn...
 
T.T.K..17.7.2008

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


 
Áh trăng vằng vặc sáng trong
Gợi lên súc cảm trong lòng khách thơ
Lều hoa nơi chốn hoang sơ
Giúp cho du khách yêu thơ dậy lòng
Lều thơ với ánh trăng trong
Để cho du khách viết dòng thơ say...
 
T.T.K..17.7.2008
gmk 17.07.2008 09:06:18 (permalink)
0

Ánh trăng vằng vặc sáng trong
Gợi lên súc cảm trong lòng khách thơ
Lều hoa nơi chốn hoang sơ
Giúp cho du khách yêu thơ dậy lòng
Lều thơ với ánh trăng trong
Để cho du khách viết dòng thơ say...

T.T.K..17.7.2008


Trăng về soi sáng đêm nay
Hương hoa thơm ngát ta say đất trời
Chạnh lòng lưu luyến sơn khuê
Hồn thơ níu kéo ta về lại mong
gmk
anhtrangthu 17.07.2008 09:58:03 (permalink)
0

Hình như trăng nhõng nhẽo nhiều
Lúc nào cũng muốn được chiều được thương
Hình như trăng đã vấn vương
Mới nên tia sáng vô thường
lung linh...
anhtrangthu
 
 
Hình như trăng nhớ nhân gian
Cho nên trăng đã rắc vàng muôn nơi
Hình như trăng chẳng muốn rời
Cỏ cây hoa lá với người yêu trăng
Hình như chỉ một chị Hằng
Luôn tròn mỗi tháng muôn năm cứ tròn...
 
T.T.K..17.7.2008

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


 
Áh trăng vằng vặc sáng trong
Gợi lên súc cảm trong lòng khách thơ
Lều hoa nơi chốn hoang sơ
Giúp cho du khách yêu thơ dậy lòng
Lều thơ với ánh trăng trong
Để cho du khách viết dòng thơ say...
 
T.T.K..17.7.2008
Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc


Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu

ThanhThanhKhiet 17.07.2008 16:55:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc


Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình
 
T.T.K..17.7.2008




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/94DB67506B9C4A12A2C1845B14B4C244.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 18:38:18 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
phuongmai 17.07.2008 19:05:38 (permalink)
0
Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình

T.T.K..17.7.2008
 
Có trăng có gió có hoa
Có em có chị Bà Nà như tranh
Dừa xanh thẳng tắp một hàng
Thông reo vi vút ngút ngàn trời xanh
Biển xanh mây phủ một vùng
Chập chùng uốn lượn khúc quanh dốc đèo
                                            Phương Mai 17/7/08
 
 
 
 
 
 

Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng vàng rắc xuống muôn nơi
Dịu dàng tô điểm một đồi đầy hoa
Khách thơ hờ hững dạo qua
Luyến lưu lều cỏ hay là ánh trăng?
anhtrangthu


Say trăng say cả đất trời
Đêm nay ta sống quên đời đắng cay
Liều tranh rượu quý cùng say
Uống đi để nhớ nơi này có nhau
gmk


Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại vần thơ hay! chúc bạn vui và hạnh phúc


Lều thơ rượu quý đang bầy
Bạn ơi hãy ghé nơi đây bạn à
Bình thơ uống rượu la đà
Trăng thu rót mật cùng hoà chén say
anhtrangthu


Có trăng có gió có hoa
Có người bạn mới rất là yêu thơ
Uống đi cho chút lơ mơ
Say men ta viết dòng thơ thâm tình
 
T.T.K..17.7.2008




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/94DB67506B9C4A12A2C1845B14B4C244.jpg[/image]
lyenson 17.07.2008 19:54:20 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongmai

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/94DB67506B9C4A12A2C1845B14B4C244.jpg[/image]

 
Hoa này tên gọi là chi?
Chen chân tranh với Dã Quì vậy ta!
Thơ đang xưng tụng dã hoa
Gặp nàng diễm lệ lòng đà...nôn nao
 
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 20:36:54 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/94DB67506B9C4A12A2C1845B14B4C244.jpg[/image]


Hoa này tên gọi là chi?
Chen chân tranh với Dã Quì vậy ta!
Thơ đang xưng tụng dã hoa
Gặp nàng diễm lệ lòng đà...nôn nao
 
 lyenson
 
 
Mỗi hoa mỗi vẻ thanh tao
Nên mời vũ nữ bước vào lều thơ
 
Dã Quỳ đậm chất hoang sơ
Riêng hoa Vũ nữ mộng mơ núi rừng
 
Khác tên cũng chị em mình
Cũng trong rừng núi gội cùng gió sương
 
Nếu ai quý khách yêu thương
Chị em Hoa sẽ biết nhường nhịn nhau
 
T.T.K.17.7.2008
 
Nhân Sơn 17.07.2008 20:54:42 (permalink)
0

Xin báo cáo đến chủ lều hoa
Cắp số điện thoại gọi tận nhà
Liên lạc nhiều lần không thấy nhận
Chắc bạn sợ quá trốn bay xa...
 
              -NS-            
                                - Thám tử riêng có thưởng khộng ?
                                   đừng mách với SĐ nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 21:30:43 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 17.07.2008 21:46:53 (permalink)
0
Xin báo cáo đến chủ lều hoa
Cắp số điện thoại gọi tận nhà
Liên lạc nhiều lần không thấy nhận
Chắc bạn sợ quá trốn bay xa...
 
              -NS-            
                             - Thám tử riêng có thưởng khộng ?
                                đừng mách với SĐ nhé...

Thì thào nhưng gió chuyển đưa
Nếu xin được số nhớ cho tôi nhờ.
Ngày mai tựa cửa đợi chờ
Nếu không tôi kiện cho khờ người luôn.
                                           SD 17/08/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 14:43:15 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.07.2008 21:53:25 (permalink)
0
Trăng rằm
 
Đêm nay trăng đã mười lăm
Đem choàng chiếc áo ngày rằm cho hoa
Mong manh sương xuống nhạt nhoà
Gió đưa cánh mỏng la đà lơ mơ
Đêm nay Trăng sáng lều thơ
Ngăm trăng thật đẹp ,ý thơ ngọt ngào..
 
T.T.K.16.7.2008

"Đêm nay Trăng sáng lều thơ"
Dã quỳ vẫn nở khách mơ hãy vào
Lời châu ý ngọc tuôn trào
Đêm nay trăng muốn dạt dào đối thơ...
anhtrangthu

Trăng ơi khai bút đi nào
Dã Quỳ vẫn đợi trăng trao đôi hàng
Dòng thơ dìu dặt nhẹ nhàng
Dịu dàng xanh mướt ánh vàng như trăng
 
T.T.K..17.7.2008
 
Ánh trăng huyền ảo lung linh
Dã Quỳ xoè cánh nghiêng mình đun đưa...
Bên Lều vãng khách lưa thưa
Trong Lều rộn rã tiếng thưa tiếng chào...
Vẳng lên khúc hát ngọt ngào,
Bình thơ, xướng họa- tuôn trào niềm thương!
Rượu cần hương tỏa tư phương
Hòa theo làn gió du dương mây ngàn...
Sĩ Đoan xin tặng cho nàng
Bài thơ- muôn thuở tình tràn trong tim!!!
SD 17/07/08

 
ThanhThanhKhiet 17.07.2008 22:10:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Xin báo cáo đến chủ lều hoa
Cắp số điện thoại gọi tận nhà
Liên lạc nhiều lần không thấy nhận
Chắc bạn sợ quá trốn bay xa...
 
              -NS-            
                             - Thám tử riêng có thưởng khộng ?
                                đừng mách với SĐ nhé...


Thám tử nhưng cũng là anh
Khi làm chị giận em dành bênh cho
Thế là em thưởng công to
Làm sao sợ thiệt mà lo nỗi gì?
 
Hôm nay trời sáng trăng trong
Người còn ra đứng ngửa trông trăng vàng
Điện thoại có réo rền vang
Cũng không lay được... hồn đang mơ màng "
 
       T.T.K..17.7.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/93A97306703F48279BB2887F4926C332.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 22:14:36 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.07.2008 07:54:52 (permalink)
0
Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 07:56:03 bởi ThanhThanhKhiet >
lyenson 18.07.2008 08:12:21 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008


 
Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS
Nhân Sơn 18.07.2008 08:19:47 (permalink)
0
Nguời thì thưởng còn người đòi thưa
Từ nay không dám nữa xin chừa
Bị bắt đi tù thì khổ lắm
Bỏ Liên Thơ lại...người khác cưa...
 
                -NS-
ThanhThanhKhiet 18.07.2008 09:16:23 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson

[
Đêm thu
 
Đêm thu trăng sáng nhạt nhoà
Dã quỳ say ngủ lều hoa lặng thầm
Sương sa lướt nhẹ bên thềm
Gió xua hơi lạnh  tăng thêm buốt lòng
Hồn như treo giữa mênh mông
Cứ rơi rơi mãi mà không thấy bờ...
 
T.T.K..18.7.2008



Đêm thu dạ luống hững hờ
Lạnh lùng gối hạc bơ vơ bạn tình
Ngắm trăng ngồi chỉ một mình...
Đầu non mây phủ, trăng xinh toả mờ
Đâu rồi bầu rượu túi thơ
Đâu rồi nỗi nhớ niềm chờ người xưa!
 
LS

 
Nhớ thương bay tít trên trời
Rượu cần thì phải bốn người mới hay
Bơ vơ phận nghiệt chất đầy
Người tình rẽ lối từ ngày còn xanh
Thu đi thu đến qua nhanh
Trên đầu tóc đã vài lần trở đen
Nhưng trời đâu có biết thương
Vẫn trao gối chiếc bên giường hằng đêm...
 
T.T.K..18.7.2008
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 111 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9